Jump to content

Advertisements




Xin định lại giờ sinh Ông Vân Từ


76 replies to this topic

#1 ROSA

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 15:35

Cháu muốn xin lá số của cụ Vân Từ và các hạn quá khứ sắc nét để xác định giờ sinh ạ.
Sau khi xác định được cháu xin phép đưa ra 3 hạn gần đây để xác thức thông tin. Cháu cảm ơn!

Thanked by 1 Member:

#2 Atula07

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 477 Bài viết:
  • 639 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 16:23

cháu gái đang tính quậy tưng bừng diễn đàn sao ?
đây là chốn tu tiên của các cụ đấy nhé, cháu bé nên cẩn thận
cháu bé có thể vào đại một tôp pit cụ thể mà hỏi, không nhất thiết phải lập new tôppit thế lày
kiến nghị cụ Mèo hay cụ Zoom hướng dẫn cháu kĩ hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3 ROSA

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 16:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pytago07, on 03/09/2015 - 16:23, said:

cháu gái đang tính quậy tưng bừng diễn đàn sao ?
đây là chốn tu tiên của các cụ đấy nhé, cháu bé nên cẩn thận
cháu bé có thể vào đại một tôp pit cụ thể mà hỏi, không nhất thiết phải lập new tôppit thế lày
kiến nghị cụ Mèo hay cụ Zoom hướng dẫn cháu kĩ hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cháu nghe nói cụ Vân Từ chưa định được giờ sinh đã hơn 10 năm rồi mà không ra.
Cháu nghĩ đâu có khó quá.
Giờ cháu lập ra để giúp cụ.
Cháu cũng chỉ cần vài hạn quá khứ sắc nét.
Sau đó cháu có thể nói vài hạn xảy ra gần đây từ hạn tháng trở lên để xác nhận lại.
Nếu bác thấy có gì không đúng cháu mời bác ngự tại đây để xem và cùng định lại hạn luôn.
Không biết bác có nhã hứng tham gia không?

Thanked by 2 Members:

#4 CHUBBYCAT

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2306 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 16:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pytago07, on 03/09/2015 - 16:23, said:

cháu gái đang tính quậy tưng bừng diễn đàn sao ?
đây là chốn tu tiên của các cụ đấy nhé, cháu bé nên cẩn thận
cháu bé có thể vào đại một tôp pit cụ thể mà hỏi, không nhất thiết phải lập new tôppit thế lày
kiến nghị cụ Mèo hay cụ Zoom hướng dẫn cháu kĩ hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em nó lập topic với tinh thần cầu thị, chứ có phải để gây sự bôi nhọ ai đâu.
Nếu anh mà là em nó, anh cũng làm thế.
Vấn đề giờ là ko biết bác Vân Từ có muốn xuất đầu lộ diện nữa không thôi.
P.S: Thiết nghĩ anh thấy trong này chưa có ai thành tiên cả, toàn đầu trần mắt thịt mà thích thể hiện mình là tiên. Tiêu biểu là anh đây chẳng hạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#5 Atula07

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 477 Bài viết:
  • 639 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 17:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CHUBBYCAT, on 03/09/2015 - 16:52, said:

Em nó lập topic với tinh thần cầu thị, chứ có phải để gây sự bôi nhọ ai đâu.
Nếu anh mà là em nó, anh cũng làm thế.


hay lắm anh, em chỉ cần những dòng này thôi
đôi lúc em viết vậy, nhưng không phải vậy đâu
anh quên mất em là bắc đẩu hóa giải ách chi thần sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@ROSA
hoan nghênh em đến với phòng học thuật
anh Mèo đã hợp thức hóa topic này rồi đấy
em cứ tự tin là trao đổi, miển không văng tục là đc rồi
tuổi nhỏ không có nghĩa là không đc viết lên tiếng nói bản bản thân
dạo này anh lụt nghề rồi, bik đâu lại phải hóng dép ngồi nghe em khai sáng thì sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#6 ROSA

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 19:27

Lá số Cụ Vân Từ, 29/12/1958DL, giờ Tuất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giờ Hợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số cụ Vân Từ.

* Thời tuổi thơ của Vân từ:

-Trước khi ba mẹ sanh ra tôi thì ba mẹ đã nhận một người con ông bác làm con nuôi, người con nay bỗng dưng trở thành anh hai của tôi trên danh nghĩa và anh ta lớn hơn tôi chừng 5 tháng tuổi. Không nhớ chính xác là thời gian nào, nhưng ông bà ngoại đã đưa tôi về nuôi dưỡng vào khoảng từ 2 đến 3 tuổi tây. Tuổi ấu thời của tôi gắn bó với gia đình bên ngoại rất mật thiết. Mẹ tôi là con cả của một gia đình đại phú hộ, xuất thân địa chủ nông thôn rồi trở thành phú thương. Ba tôi là con út của một gia đình với cái gia phong cứng ngắt đè nặng, tự nhận là con nhà giòng tộc lớn mà sống lạnh lùng thiếu tình yêu thương gia đình, gia đình bên ba tôi thời đó rất nghèo, sống rất đóng kín và giữ thể diện nghiêm ngặt theo kiểu cách phong kiến.
- Tính theo con đẻ của ba mẹ, tôi là con trưởng, dưới tôi là hai em trai, 4 em gái.

. Năm 1960 bác tôi nhận lại con (người ba mẹ tôi nuôi dưỡng), chưa đến 1 năm sau đó, người anh nầy qua đời vì bệnh.
. Năm 1963 (tháng 1 Âm lịch) ông Nội qua đời
. Năm 1963, sau biến cố tháng 11, tổng thống miền nam bị sát hại, tôi đổi chỗ ở theo ngoại.
. Khoảng 1965 (Năm Tị) hoặc năm 1966 (Ngọ) tôi trở về lại với gia đình ba mẹ.
. Năm 1968 ba tôi bị chính quyền miền nam giáng cấp (lý do tôi mơ hồ
. Năm 1970 ba tôi đ không rõ)ược lệnh của quân đội miền nam đến quân trường tiếp tục công tác để phục hồi chức vụ.
. Năm 1972 (khoảng tháng 3 âm lịch) ba tôi mất tích trong một cuộc giao tranh
. Năm 1972 em trai út (nhỏ hơn tôi 4 tuổi) qua đời tại bệnh viện nhi đồng Saigon, gia đình tôi suy sụp từ đó! Cũng năm 1972, tôi được dịp sống gần gia đình Ngoại và gần gũi Ngoại hơn mẹ.
. Năm 1973 người cậu thân yêu mà tôi xem như người cha thư hai, và cũng là cậu duy nhất của tôi, đúng ngày Mồng 4 Tết năm Quý Sửu 1973, chết trong một trận giao tranh. Đây là một biến cố đau thương trọng đại trong đời của tôi.

Trước khi kết thúc phần tuổi thơ, xin nói đến vài điểm thuộc về quan điểm:

- Ba tôi là m ột người rất khôi ngô, da trắng, cao 1m75, thông minh xuất sắc, ăn nói hùng hồn lưu loát.
- Mẹ tôi, con nhà phú hộ mà rất quê mùa, lùn, đen, xấu xí! Bị kềm chế bởi cách sống trọng nam khinh nữ của gia đình ngoại nên không được cho đi học đến nơi đến chốn.
Năm 1974 tham gia hội đoàn thiếu niên, đi nhiều nơi trên đất nước với mục đích xoa diệu nỗi đau chiến tranh, ngoài ra không có điều đặc biệt khác để nhớ.
- Năm 1975, khi chiến sự đến hồi nóng bỏng, tôi *** gia đình đang ở miền duyên hải VN, Ban Mê Thuộc đang trong dầu sôi lửa bỏng thì tôi di tản vào nam, trên bước đường, dừng chân lại Nha Trang nhiều ngày. Nha Trang bị bỏ ngõ, cướp bóc nổi lên khắp nơi, chúng sát hại nhiều thường dân vô tội, chúng đến gia đình tôi cướp bóc mà không sát hại ai. Chúng tôi tức tốc di chuyển vào nam bằng xe nhà. Khi đến Cam Ranh, thành phố lại bỏ ngỏ, cướp bóc lại lộng hành, và sau đó bộ đội vào tiếp quản, và đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những quân nhân của quân đội miền bắc. Khi không quân miền nam oanh tạc Cam Ranh, cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh hãi hùng đó. Gia đình chúng tôi lui về Nha Trang, và lén lút dùng đường biển để đi vào nam. Chuyến hải hành cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi đến Vũng Tàu rồi trực chỉ về Saigon. Đúng một tháng sau, saigon hoàn toàn sụp đổ.
- Năm 1976 tôi tiếp tục học lớp 11 với những hành vi chống đối nhà trường mới, và mỗi hành vi đó đều bị chụp mũ chính trị!
- Năm 1977 việc chống đối nhà trường của cá nhân tôi quyết liệt hơn và được hổ trợ của bạn đồng học. Ban giám hiệu bắt đầu có những răn đe đặc biệt. Tôi tốt nghiệp phổ thông năm đó. Không được gia đình khuyến khích học đại học mà được gia đình lo lót vào làm cho một xí nghiệp. Tôi chống đối ban lãnh đạo xí nghiệp và bị đuổi làm, oan uổng cho mấy chỉ vàng lo lót của mẹ tôi. Tôi rớt đại học năm đó vì chẳng học hành để thi.
-Năm 1978 tôi tự học luyện thi và lại rớt đại học mà tôi muốn vào, thay vào đó họ chuyển vào sư phạm! (theo trình bày trước đây là tôi bị đuổi học năm 78, đúng ra là năm 79).
- Năm 1979 lại chống đối nhà trường một cách quyết liệt nên bị khai trừ, cũng may ông bà tôi lo lót nên không đi cải tạo. Cuối năm 79, đầu 1980 tôi làm ăn vớ vẩn mà phát đạt nhanh, dễ dàng như trên trời rơi xuống. Cũng vì vậy mà tôi đủ tài lực để lo cho em tôi vượt biển với hy vọng được đi học tôt hơn (em tôi là một học sinh xuất sắc, đang học đại học năm thứ hai lúc đó), em tôi ở tù, và tôi bắt đầu vì lo cho em tôi mà suy sụp dần! Năm 1981 (đầu năm) theo lời khuyên của gia đình, tôi làm đám hỏi. Em tôi lại tiếp tục đi tù lần 2. Tháng 4 năm 1981 trong lúc em tôi ở tù, người tổ chức lại gọi đi nên tôi "đi thay" và trót lọt. Ở Thailand 3 tháng và thay đổi chỗ 2 lần. Khoảng tháng 8 năm 81 tôi về Phi.
- Đầu năm 1982 đến Mỹ (ngay đêm giao thừa năm Tuất). Tháng 8 đi học đại học, rồi vướng chuyện ái tình, là mối tình nặng về nhục dục.
- Năm 1983 tôi bị trường tạm ngưng việc học, tôi quyết liệt chống đối vói sự hổ trợ của ban đại diện học sinh toàn trường (không phải ban đại diện sinh viên VN), họ đã thua và thu hồi quyết định. Đay cũng là một năm tôi có đời sống rất khó khăn.
- Năm 1984 tôi đi Canada thăm người bạn, việc làm việc học thoải mái hơn.
- Năm 1985 chuyển trường và năm 1986 chuyển trường lần 2 xa hơn và có nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống.
- Năm 1987 đi chơi xa đầu năm, và gặp người yêu, chính là vợ tôi bây giờ, năm 1987 đi lại rất nhiều nơi. Cũng năm 1987 bắt đầu công việc làm ăn nhưng không thành công.
- Cuối năm 87 di chuyển chỗ ở thật xa.
- Năm 1988 phục hồi công việc làm ăn, mở cở sở kinh doanh nhỏ, và cuối năm 88 đám hỏi.
- Năm 89 công việc làm ă tốt, di chuyển cơ sở đến chỗ khang trang hơn.
- Năm 1990 công việc tốt cho đến cuối năm, gia đình vợ tôi đoàn tụ theo diện H.O., cuối năm 1990 đi chơi xa.
- Tháng 3 năm 91 đám cưới, tháng 7 mua nhà mới, và cuộc sống kinh doanh bắt đầu suy yếu. Ngày cuối của tháng 12 sanh con gái, là con duy nhất của tôi bây giờ, việc kinh doanh từ suy bại đến suy sụp.
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 công việc đến bất ngờ ngoài dự tính do hổ trợ của bạn bè, công việc phát đạt lên nhanh. Tháng 4 tôi vào quốc tịch Mỹ vì đang dự định về VN (trước đây tôi không muốn vào quốc tịch Mỹ) , tháng 5 về VN lần đầu trong 2 tuần lễ, và cũng là lần đầu sau 11 năm từ lúc rời gia đình đi vượt biển. Công việc làm ăn năm 92 phát nhanh ngoài dự liệu với tiền muôn bạc vạn.
- Những tháng đầu năm 1993 công việc tiếp tục phát triển tốt với nhiều kế hoạch lớn. Đến khoảng tháng 3 thì bị kiện vì vi phạm hợp đồng.
- Năm 1993 tôi di chuyển đi xa, bên cạnh việc về nới cũ hầu tòa hoặc gặp luật sư riêng bàn thảo vụ kiện. Cũng năm 93, tôi đưa vợ và con về thăm VN 2 tuần.
- Năm 1994 tôi lại dời đến một nơi khác, và chấp nhận thua trước tòa để giàn xếp vụ kiện, tôi lại về VN với bạn bè 2 tuần.
- Năm 1995 tôi mua nhà, và tiếp tục công việc làm cũ, và đây là lần làm trái phép bởi tôi không có hợp đồng với họ nữa. Năm 1995 tôi lại về VN để đưa mẹ tôi đến Mỹ đoàn tụ.
- Năm 1996 tôi bỏ bắt đầu công việc kinh doanh khác bên cạnh việc làm trái phép. Tháng 12 năm 1996 tôi bị kiện với bằng chứng rõ ràng nên chắc chắn thua kiện.
- Năm 1997 chính thức thua kiện, kéo theo nhiều cơ sở kinh doanh có tầm vóc chung với bạn bè bị sụp đổ. Cuối năm 1997 tôi sang nhượng cơ sở làm ăn riêng với số tiền lời tướng đối khả quan.
- Năm 1998 tôi lại mở cơ sở mới, công việc vất vả ban đầu nhưng dần đến thành công dù khiêm nhường. Năm 1988 tình cảm vợ chồng bắt đầu lạnh nhạt, tôi là người chủ động không muốn thân mật tình cảm. Năm 1988 có một người con gái rất trẻ tuổi có lòng yêu thương tôi, và muốn thất thân nhưng tôi không tiếp nhận. Năm 1988, 1999 làm ăn tốt nhưng lòng tôi hoàn toàn thấy bất đắc chí.
- Năm 2000, khoảng tháng 3 về VN vui chơi với gia đình. Cuối năm 2000 (khoáng tháng 11 DL) tôi lại về VN với người bạn nước ngoài 2 tuần. Cuộc sống tinh thần bắt đầu thấy thoải mái. Em trai tôi du lịch Mỹ , đời sống tinh thần của tôi càng thêm phấn khởi.
- Năm 2001 vào mùa hè, về VN với con gái 1 tháng, sau đó cha con đi Tokyo chơi 10 ngày. Khoảng tháng 7 trước khi con tôi nhập học, tôi đưa con gái đi du lịch Mexico. Cuộc sống tinh thần rất thoải mái. Đây cũng là năm tôi đầu tư địa ốc bên VN.
- Tháng 3 năm 2002 em trai tôi gặp tai nạn nhỏ (anh em chở nhau tự té ngã) những không giữ được tánh mạng khi đến bẹnh viện. Tôi về VN lo hậu sự, cũng là năm tôi bị những người gia đình mà không phải là người gia đình tranh chấp tài sản bên VN, dù tôi có ý định cho họ nhiều hơn vậy, nhưng với việc làm không có tình nghĩa tôi cương quyết bằng mọi tốn kém phải tranh thắng, và mọi chuyện được giàn xếp theo ý của tôi. Lại là một năm đau buồn. Tháng 8 năm 2002 tôi mở thêm cơ sở kinh doanh. Tháng 12 tôi về VN thăm gia đình các em tôi và trên chuyến bay gặp lại người yêu xưa một cách kỳ lạ. Và cũng từ đó tình cảm vợ chồng tôi bắt đầu nồng thắm.
- Năm 2003 tôi về VN 2 lần để lo toan việc giấy tờ bão lãnh các em tôi trong nhiều năm. Tôi bất đầu đầu tư nhiều hơn trong cổ phiếu. Cuối năm 2003 bán cơ sỏ kinh doanh mới mở.
- Năm 2004 tôi về VN đưa em gái lớn qua Mỹ, em gái và cháu tôi sống chung gia đình với tôi. Là năm tôi đầu tư cổ phiếu rất táo bạo, cũng là năm gia đình tôi như một cái địa ngục trần gian do sự thiếu giáo dục và tâm tánh khác thường của cháu tôi. Năm đó tôi thất bại trong đầu tư rất nặng. Tháng 11 tôi buồn chán gia mà cháu tôi là chánh nên về VN chơi 2 tuần.
- Năm 2005 gia đình các em tôi được đoàn tụ, và cũng là năm mệt mỏi tinh thần rất nhiều, phần lớn là vì gia đình, phần còn lại là vụ kiện của Bộ Lao Động, điều đáng để nói nhất là luật sư tôi đã khuyên: Bọn họ (Bộ LD) làm bậy, nhưng tốt nhất là nên chịu thua, vì muốn thắng sẽ tốn nhiều tiền hơn và có thể mang họa vào thân vì họ sẽ kiếm chuyện tiếp tục sau đó. Tôi kiên quyết đi đến cùng, nhưng cuối cùng cũng phải đuối sức chịu thua! Cuối năm kết thúc bằng biên bảng bồi thường.
- Năm 2006 là năm mệt mõi vì gia đình anh em. Năm nay cở sở bên cạnh bị cháy, ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi phải đóng cửa nhiều ngày, tôi bỏ qua không thưa kiện bồi thường như những cơ sở "hàng xóm", nhưng việc làm đó không được "yên", do người dọn dẹp cơ sở của tôi trước khi mở cửa đòi tiền dọn dẹp là 18 ngàn usd, họ không thanh toán nên tôi bị kiện, và tôi đứng vào thế phải kiện hàng xóm!!!!Cũng năm nay tôi bắt đầu tiếp xúc với những người có thẩm quyền như Thượng Nghị Sĩ đại diện tiểu bang Texas, quốc hội Dân Biểu thuộc đơn vị của tôi để yêu cầu mở lại vụ án năm xưa, không có hy vọng nhỏ nhoi nào để lấy lại tiền phạt không đúng, nhưng ít nhất cũng hy vọng sẽ lấy được công đạo cho người đến sau.



Em đã có đáp án của mình. Mong mọi người vào đưa ra ý kiến để em được học hỏi thêm.
Nếu có cụ Vân Từ thì tốt quá em sẽ đưa ra hạn gần đây để cụ kiểm chứng luôn
Em cảm ơn!



----------
Mod đã sửa lá số giờ Hợi

Thanked by 2 Members:

#7 Lamtri

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 116 Bài viết:
  • 62 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 20:11

Lại khơi dậy trận đại chiến ngày xưa, gần như các đại cao thủ của tuvilyso.net thuở trước đều nhất tề tham dự, kể cả ông MINHMINH vốn kiệm lời cũng bạt đao tương trợ. Giờ Tuất hay giờ Hợi đâu là đúng lý tựa như hai nhánh Kiếm tông, khí tông của Hoa sơn kiếm phái tàn sát lẫn nhau, chứng minh chân lý để cuối cùng kỳ án giờ sinh vẫn còn bỏ ngỏ ! Nhớ lúc ấy Hoa Cái tiên sinh tả xung hữu đột dưới một rừng kiếm kể cả ám tiêu nhưng vẫn hiên ngang bảo toàn được sinh mạng... Mới đó đã chục năm trôi qua !

Đôi lời cảm thán !

Thanked by 3 Members:

#8 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18599 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 20:21

Lão HC không bao giờ thua cho dù có SAI và nhận SAI .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tên lão là gì nhĩ ?

Tôi thật sự biết VT là ai khi hắn ngâm thơ tại nhà của tôi với vần thơ hùng tráng khoảng 4 năm trước .

Chỉ 3 thứ sau đây mô tả chính xác VT: Thiên Trù (nhà hàng), Văn Khúc (bạn thơ văn) và Quan Phù (thưa kiện).

Hàng tuần chu'ng tôi nói chuyên qua cell . 2 tháng trước tôi đi thăm VT và tháng 9 này VTxuống thăm tôi.

Đừng mất công nữa !

Sửa bởi Hoa Cái: 03/09/2015 - 20:22


Thanked by 1 Member:

#9 asahar

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 239 Bài viết:
  • 203 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 20:25

Đại chiến ninja lần thứ 2

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

..........................

Thanked by 1 Member:

#10 ROSA

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 20:30

@Hoa Cái
Chào bác Hoa Cái,
Sư phụ cháu gửi lời hỏi thăm tới bác ạ
Còn topic này là bài tập sư phụ giao cho cháu cũng nhân dịp này giao lưu với mọi người trong diễn đàn luôn.
Mong bác không phiền lòng vì mục đích của cháu là trao dồi học thuật thôi ạ.
Chúc bác buổi tối vui vẻ.

Thanked by 1 Member:

#11 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18599 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 20:53

Nụ Hồng Mong Manh (nhạc Hoa)

Sư đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng đa gai cùng nhiều ngang trái
Em mang lên đây tập đoán
Làm mọi người thấy khó quá em ... ơi

--------------------------------------------------------------------
Giỡn chút thôi, chào sư phụ của Rosa và Rosa

Thanked by 1 Member:

#12 Atula07

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 477 Bài viết:
  • 639 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 20:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lamtri, on 03/09/2015 - 20:11, said:

Lại khơi dậy trận đại chiến ngày xưa, gần như các đại cao thủ của tuvilyso.net thuở trước đều nhất tề tham dự, kể cả ông MINHMINH vốn kiệm lời cũng bạt đao tương trợ. Giờ Tuất hay giờ Hợi đâu là đúng lý tựa như hai nhánh Kiếm tông, khí tông của Hoa sơn kiếm phái tàn sát lẫn nhau, chứng minh chân lý để cuối cùng kỳ án giờ sinh vẫn còn bỏ ngỏ ! Nhớ lúc ấy Hoa Cái tiên sinh tả xung hữu đột dưới một rừng kiếm kể cả ám tiêu nhưng vẫn hiên ngang bảo toàn được sinh mạng... Mới đó đã chục năm trôi qua !

bác hẳn là vị cao nhân nhiều năm kinh nghiệm
nhưng lần này bác hãy yên tâm, sẽ công bằng cho cả 2 bên

@ROSA
em đã có câu trả lời, vậy thì rất tốt
hẳn ông Gấu đang núp đâu đó ?


bạn nào có đáp án, cứ đưa lên, nhưng không giải thích
sau khi mọi người đưa đáp án, thì chủ thớt phải là người đưa ra ý kiến cá nhân và các lập luận giải thích trước
có đúng, có sai, không sao cả, cùng nhau góp ý, xây dựng, so tài trong sự lành mạnh

nếu chủ thớt không giải thích, thì các bạn cũng không nên giải thích
còn chủ thớt giải thích rồi, thì các bạn tuỳ nhiên góp ý, và giải thích theo quan điểm của mình

như vậy tránh đc sự lật lọng
Gấu rất "cao minh" khi đưa học trò mình làm bia đỡ, tránh lãnh đạn từ bác HC

#13 ROSA

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 21:06

@pytago07

Sư tôn của em có thù oán gì với anh không anh?
Nếu không có mong anh đừng nhắc tới, anh có kiến giải gì hay thì xin mời anh nói tự nhiên.
Anh Gấu đang bị ban chả nhẽ phải lập clone tiếp anh Pytago?
Còn theo em được biết quan hệ giữa sư phụ em và bác Hoa Cái rất tốt, anh đừng nói như thế.
Anh vào đây với mục đích châm ngòi thì anh cứ việc nhưng sau cmt này em xin phép không tiếp anh.
Em mời anh ngồi lại mà luận anh không ngồi anh nói này nói nọ để làm gì hả anh?
Anh đóng vai trò gì trong đây mà đưa ra luật chơi trong khi chưa chắc anh có khả năng chơi?
Em bé thì bé nhưng mà đừng vì em bé mà bắt nạt em, nhầm người nhé.

Thanked by 3 Members:

#14 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18599 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 21:19

Nô của sư phụ cư Thìn nhị hợp với Dậu là chỗ lập Thân của sư phụ ---> quan hệ Sư - Đồ thắm thiết vì Sư sinh ra cho Mình (tức Nô).

Nô lại giáp góc với Đồng Âm chủ tư tưởng (Âm) và sáng tạo (Đồng).

Sư muốn làm lãnh tụ tối cao (KK) nên cần Đồ đệ có bản lãnh vì Sư cư 2 cung âm của ban đêm không tiện lộ diện .

Đồ Đệ rõ ràng sau này sẽ làm rạng rỡ tông môn vì tam hợp Thân Tý Thìn như sức mạnh của Tsunami ầm ầm tiến vào bờ san bằng tất cả, ngay cả lão Khỉ cũng leo núi chạy trốn !

Chúc mừng . Hãy cứ giữ phong thái này rất có nét hùng tráng hào hứng nhưng khiêm cung nhã nhặn, sau này lão hứng tình cũng xin gia nhập học thêm chiêu thức mới !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#15 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18599 thanks

Gửi vào 03/09/2015 - 21:26

Sau đó cháu có thể nói vài hạn xảy ra gần đây từ hạn tháng trở lên để xác nhận lại.

Làm ơn viết ra, tôi thay thế VanTu xác nhân đúng sai .

Sửa bởi Hoa Cái: 03/09/2015 - 21:33


Thanked by 6 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |