Jump to content

Advertisements




kính nhờ các cao nhân xem giúp cháu về tình duyên và công việc !



75 replies to this topic

#31 Dongphuongbatbai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 67 Bài viết:
  • 37 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 16:12

To: tieudaocuclac

Cũng do duyên nghiệp mà ra, nhưng hỏi thế gian mấy ai làm được như Lão phu tử người dùng Phật gia công pháp đoạn mầm ái tình, ví như Lý Mạc Sầu của Kim Dung trở nên thâm độc khi đau vì tình, diễn viên Lê Công Tuấn Anh tự vẫn để giải thoát khỏi đau thương thật là khờ dại để lại sự tiếc nuối cho gia đình và người đời nhưng chắc gì người ấy có đau lòng không, có hay không không còn quan trọng nữa. Dù là người thật việc thật hay chỉ là nhân vật hư cấu thì cũng chỉ rõ cái duyên nghiệp của chốn nhân sinh, có người dùng cách này hay cách khác để đối diện với nỗi đau ái tình . Thiệt là đau lòng con đường nhân gian.

Hài nhi vốn đã thấu được cái ngọt ngào lâm li bi đát của ái tình, buồn nhiều hơn vui. Nhưng đã yêu thì bất hối. Tự mình hiểu được rằng ái tình không bao giờ trọn vẹn, tựa ảo mộng lâng lâng, người khiến ta đi vào giấc ngủ mơ màng nhưng cũng đập tan những hy vọng. Cảm xúc đau thương lẫn lộn. Nhưng ái tình nam nữ không chỉ là hạnh phúc duy nhất mà nhân sinh có được, chỉ là nhiều người chưa nhận ra còn biết bao niềm vui hạnh phúc khác xung quanh ta mà thôi. Phật gia tâm pháp đoạn tình không phải là con đường duy nhất giải thoát tình sầu.

To: Celavier

Niềm vui hạnh phúc còn có ở những tương quan tốt đẹp khác trong xã hội. Con đường nhân sinh đâu chỉ có ái tình. 12 cung của một lá số tử vi không phải tất cả đều là Phu cung. Đừng để tình ái làm ta ủy mị vô thường, hãy đứng dạy trong sự thanh thản. Người phụ ta chứ ta không phụ người, cớ gì ngồi đó sầu hoài thiên thu ?Thân nam nhi, đừng vì một nữ nhân mà yếu nhược, đừng phụ lòng phụ mẫu sinh ra ta có biết bao kỳ vọng. Thật là đau lòng đấng sinh thành. Mạnh mẽ lên để là gương sáng hậu bối noi theo, em gái cậu nhìn cậu sẽ cảm thấy như thế nào. Bước ra đường có nhiều niềm vui khác, tập trung công việc sẽ quên mau, muốn đầu óc thư thả thì đi du lịch. Công danh sự nghiệp bền vững thời lo gì không có người theo ?

Thanked by 2 Members:

#32 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 16:54

celavier cháu không nên phụ lòng của chư vị đã dùng toàn bộ tâm huyết để viết ra.

đạo thì không cưỡng ép.. nhưng rơi vào tình cảm là bị tình cảm sai khiến làm nô lệ.

đại khái là như vậy.

lúc nào rảnh rỗi hãy đọc truyện vị sư và chàng trai hỏi về tình cảm.



Thanked by 2 Members:

#33 Nhocloichoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 17:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 20/09/2015 - 14:38, said:

việc kiếm người hôk phải sở trường của lão phu rồi...

nhưng tiểu sinh đã pao giờ hỏi vì sao lại đi tìm và ai đang tìm chưa?

ayda..
Tiểu sinh ko hỏi vì tiểu sinh có câu trả lời. Tiểu sinh chưa gặp ngta, tiểu sinh muốn biết ngta ....tiểu sinh muốn thấy ngta. Tiểu sinh nghèo rớt mồng tơi nhưng cũng ráng lếch ngàn km vài tiếng để kiếm mà ko gặp. Tiểu sinh ham ngủ như trư bát giới mà đim đim phải thức trắng đêm để nói chuyện ngừ ta...bùn lắm lão à. Mua huhuhu

Thanked by 1 Member:

#34 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 18:06

chuyện truy tung thì tiểu sinh hỏi Lão Già Rừng ở bên mục Phong thủy chắc sẽ có câu trả lời, mặc dù Già rừng tìm lão phu không được nhưng chắc lão ấy đủ công lực giải quyết được thắc mắc của tiểu sinh..



thân.
tiêu.

Sửa bởi tieudaocuclac: 20/09/2015 - 18:09


Thanked by 1 Member:

#35 Vovitu

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 3230 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 20:18

Chào Tieudaocuclac,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 20/09/2015 - 18:06, said:

chuyện truy tung thì tiểu sinh hỏi Lão Già Rừng ở bên mục Phong thủy chắc sẽ có câu trả lời, mặc dù Già rừng tìm lão phu không được nhưng chắc lão ấy đủ công lực giải quyết được thắc mắc của tiểu sinh..



thân.
tiêu.
Bạn nên cẩn thận. Bạn có thể hý lộng trời đất nhưng không nên chủ đích vào một ai. Bạn che dấu thân phận trẻ con rất giỏi nhưng trong quá trình đó có nhiều đểm đã tố cáo bạn là ai rồi. Già Rừng Lá Thấp và những hội viên bình thường tất nhiên không truy nguyên được bạn nhưng còn những người quản lý Diễn đàn này thì sao? Bạn khẳng định với Già Rừng Lá Thấp rằng bạn không ở Việt Nam, vậy bạn có chắc điều đó không?

Thanked by 2 Members:

#36 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 20:24

thưa @Vovitu , lão phu trước giờ chưa từng khẳng định không ở VN, lão phu chỉ phủ nhận một số nhận định của lão già rừng mà thôi...
thân.




tiêu.

#37 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 20:25

Kẻ nào đó nói vị ngọt tình yêu là nhất thời là vì kẻ đó xưa giờ yêu đương mười phần thì chín phần ích kỷ, thành thử với một hành động tự nhiên như tình yêu mà cũng chỉ nghĩ có đến "tìm hạnh phúc cho mình" và đi so sánh tình yêu với sự kiếm tiền!
Mà thế hóa ra chọn nghề gì cũng chỉ có tiền thôi à?
Sự ích kỷ nó phản ánh thành hạn hẹp từ trong đổ ra nên mới thấy tình yêu nó bào mòn con người mình đi. Đúng là yêu kiểu đó thì sẽ thấy không yêu lại hóa ra nghĩ được rộng ra hơn.

Tôi cũng chẳng chê ai về phần ích kỷ vì bản thân tôi cũng ích kỷ và hiện giờ có lẽ lãnh cảm. Nhưng cái tư tưởng tình yêu của lắm người cả già cả trẻ bây giờ chán mù. Tôi chỉ thấy kẻ nào đến những quan hệ tình cảm cơ bản nhất mà cũng dật dờ tính toán hay thôi cứ yêu nhàn nhạt nước hến cho khỏi khổ (lưu ý: dùng chiến thuật để hấp dẫn đối phương lại là chuyện khác) thì cũng chẳng có nghị lực mà đổ vào cái gọi là chí làm trai cho đến cùng đâu (vì rất tiếc, lòng ham tiền tài danh vọng không thôi chả phải nguồn gốc của nghị lực, nếu ko thì tôi cũng làm được cỡ Bill Gates) , và không có tiểu ái thì bác ái cũng không trọn, vì rốt cuộc đây là thế giới của con người. Giữ cho mình không bệnh thì sẽ không chia sẻ được tật bệnh của người khác. Tình yêu dù cho một người hay cho thế giới là một món quà, không phải muốn là được. Bên kia còn có vị kêu dùng đạo hạnh hóa giải tình yêu của người khác nữa cơ. Ko phải là "chắc chắn ko làm được", nhưng cái gì mà làm như con người ta là cái máy!

Bạn nào đọc thần thoại Hy Lạp thì biết, Athena có trí tuệ và sức mạnh, còn Aphrodite chỉ có tình yêu, mà Hy Lạp của Athena thắng Troy của Aphrodite nhưng Aeneas là con của Aphrodite sau lại thành tổ phụ của người La Mã, mà người La Mã thì chiếm được Hy Lạp. Nên hóa ra Paris làm tổ quốc diệt vong "vì gái" nhưng cũng là khởi đầu của sự vĩ đại mới.
Còn Athena từ chối khuất phục quyền năng cùa Tình yêu thì cũng từ chối quyền sinh sản, và do thế tự hạn chế tầm ảnh hưởng của mình đến loài người, dù (tùy nguồn) mạnh ngang ngửa hoặc kế Zeus.
Nhưng Thần cũng chả cấm ai thờ Aphrodite. Ngay tại Thánh địa Athens của Athena, có lời ca ngợi Aphrodite Ourania (tượng trưng thứ tình yêu vĩ đại kết nối toàn vũ trụ với nhau) là "Thần già nhất trong các thần Định mệnh" - tùy vùng và tùy tác giả, nhưng nói chung Aphrodite Ourania là con, mẹ, chủ nhân hay chính bản thân Định mệnh - Ananke, thần linh hùng mạnh nhất mà không ai chống lại nổi.

Mà Aphrodite Ourania hay Aphrodite Pandemos (chủ trì thứ tình yêu "tầm thường" ta vẫn gặp ở con người) thì bản chất cũng là Aphrodite cả.

#38 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 20:40

bạn gì ơi, đọc kĩ bình luận đi... vị ngọt tình yêu "không vững bền" bạn ạ.

sắc thái hoàn toàn khác với "vị ngọt tình yêu là nhất thời".

nếu bạn muốn thay đổi để từ ngữ để làm bệ phóng cho những lí luận tiếp theo thì cũng nên thay đổi vừa vừa hoy nha!

mệt quá đi.
thân.
tiêu.

#39 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 20:58

Ừ thì "không vững bền", nếu bạn thích.
Nó không vững bền nếu cái vị ngọt đó gắn với mong muốn của bạn là người ta mãi mãi không thay đổi, tình yêu mãi mãi không có cay đắng. Thì đó là kỳ vọng, mà kỳ vọng thì không vững bền, tất yếu.

Chứ bạn có yêu thực sự bao giờ đâu?

Mà ý của bạn là tuy không vững bền nhưng vẫn là... muôn đời chăng?
Thế thì sự không vững bền này đáng phàn nàn chỗ nào thế?

Gần đây tôi ngán tận cổ cái kiểu thuyết giáo kiểu này rồi!

#40 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 21:11

tôi bực gòy nha!

thiệt tình để mở rộng bản ngã chúng ta có nhiều cách.

thứ nhất là biến đổi phần tình cảm trong chúng ta, hướng đến muôn vật để mở rộng tấm lòng. và bạn có thể vươn đến với những gì tối cao..

thứ nhì là bạn xoay về chính mình và học cách kiểm soát các cửa ngõ thông tin của bản thân. một khi vượt lên và làm chủ những cửa ngõ đó, những cảm xúc không còn là sương mù che phủ nữa thì bạn cũng sẽ vươn lên những gì tối cao.


theo tôi bạn đang sống và tư duy theo cách thứ nhất.
con đường thứ nhất đang định hướng tư duy của bạn.

thân thương.

#41 Dongphuongbatbai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 67 Bài viết:
  • 37 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 21:23

To: LinnaeaBorealis

Cái này gọi là đọc nhiều mà chẳng hiểu bao nhiêu, viết ra bừa bãi mất lòng người xem. Đã có ai so sánh tình yêu với sự kiếm tiền chi mô ? đã đọc qua tình hình của đương số chưa mà phát ngôn thiếu suy nghĩ thế . Khi con người ta đến lúc sầu não ngồi trên đống tro tàn của sự đỗ vỡ một nan đề nào đó trong cuộc sống ( công danh sự nghiệp, tiền tài, gia đạo, tình yêu, bạn bè…….) thì có phải nên cố mà đứng lên và tìm niềm vui hạnh phúc nơi những điều còn lại ? hay là cứ ngồi trơ trơ một chỗ để tro bụi cứ vùi lấy mình ? Cớ vì sao phải vì một chữ tình mà quên đi tất cả những thứ tốt đẹp xung quanh ? tìm niềm vui nơi công danh sự nghiệp tiền tài, hạnh phúc bên đấng sinh thành, quên đi phiền não có gì là sai trong trường hợp này ?

Bạn nói “Tình yêu dù cho một người hay cho thế giới là một món quà, không phải muốn là được “ đã nói được thế này thì phải hiểu là tình yêu không nên cưỡng cầu, khi đối phương không cần ta nữa ta đã cố gắng niếu kéo rất nhiều mà vẫn không có hy vọng, thì nên làm sao ? cách làm của bạn là cứ âm thầm yêu đơn phương, khóc than một chỗ trách ở ông trời ?

Mở lòng mình ra đi bạn, bạn sẽ không thấy mình bị lãnh cảm nữa, phải học cách yêu đời yêu người chứ. Đời không chỉ có ái tình nam nữ, người thì xung quanh ta có biết bao nhiêu , cha mẹ anh em bạn bè ôi thôi lắm người để yêu.

Ai trong đời một khi bị tình phụ, đau đớn , si mệ vì người không đáp lại đều quay lưng lãnh cảm thì đời còn gì là thi vị. Đã nói là đang lãnh cảm rồi mà nghe đến tình yêu thì phản pháo đùng đùng thì có chăng trong lòng cũng đang dậy sóng vì tình ?

Hỡi thế gian tình là chiiiiiiiiiiiiiiii !!!!

#42 Dongphuongbatbai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 67 Bài viết:
  • 37 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 21:32

To: tieudaocuclac

Lão phu tử, người đạo , đạo người nó gần mà cũng quá xa. Người vô duyên đối diện bất tương phùng , hà tất Lão phải nhọc lòng lắng nghe. Không phải ai cũng hiểu được đạo, cũng phải cần có duyên. Duyên chưa đến thì lão có nói đến thiên thu thì người cũng ngồi trơ trơ thôi, đã nhọc công lão tận sức rồi mà còn hao tổn nguyên khí nữa chứ, Hoy nghĩ cho khỏe ..hài nhi khuyên người.

Sửa bởi Dongphuongbatbai: 20/09/2015 - 21:32


Thanked by 1 Member:

#43 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 21:36

cảm ơn lời khuyên của hài nhi @dongphuongbatbai

nhưng lão giả vờ giận hờn vu vơ thôi .. muahaha


#44 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 21:55

Tôi đồng ý là có nhiều cách để mở rộng con người mình.

Có điều là hiện nay nhiều vị "truyền đạo", với ý tốt, theo tôi là đang chọn lựa phương pháp không được tốt - từ góc độ thời thế.

Các thanh niên thì đang phổ biến cái tạm gọi là "Chủ nghĩa Tào Tháo" ), abc danh lợi (hiểu theo nghĩa hẹp nhất có thể) quan trọng nhất, cần phấn đấu triệt tiêu mọi cảm xúc để thành người quả quyết etc
99,99% các thanh niên này chả bao giờ thành vĩ nhân nổi nhưng lại nhân danh tham vọng trở thành vĩ nhân để hủy hoại những sợi dây căn bản của xã hội - mà khổ, các vĩ nhân này có như thế đâu! Tào Tháo thực ra là 1 người rất có tình cảm nhé, có thể nói hơi lụy.
Hay thần tượng khác của các bạn ấy là Hitler, anh này quái hơn tham hơn, nhưng sự thật là trời chọn hộ ảnh chứ ảnh cũng chẳng tự chọn nổi giữa tình cảm và công danh đâu.

Các vị tu đạo thì thiên về tuyên truyền là tình cảm cá nhân nguy hiểm nọ kia (cũng ko phải ko đúng).

Nhưng vô hình trung thiên hạ sẽ suy ra là đi tìm sự vĩ đại hay sự trong sạch thì cũng dễ được hiểu là: tình cảm cá nhân là thứ tệ hại tầm thường, nhất là đàn ông thì không cần coi trọng vợ con quá.




Này bạn trên: tôi có bị tình phụ bao giờ đâu, mà tôi cũng ko có ý nói mỗi chuyện tình yêu nam nữ.

Chính xác là tôi đang ước có thể yêu người khác đây, bất kể loại tình gì, bất kể có được yêu lại hay ko mà chưa thấy có hiệu quả. Hiện giờ tôi thấy tôi yêu nhiều nhất là bản thân mình, nhưng cũng chưa "đủ độ". Tôi là người có thể convert tình yêu thành động lực làm việc.
Có thể là do giai đoạn này trong đời nó vậy, hoặc vì kiếp trước phũ quá nên kiếp này bị thế.


Còn bạn trên có để cập chuyện tiền bạc ở chỗ này ạ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 20/09/2015 - 09:59, said:

vì mình kiếm tiền hay yêu đều phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc mà..




Tôi không khuyên bảo bạn chủ thớt cưỡng cầu gì cả, mà tôi cũng ko bình luận bạn Dongpuong về lời khuyên của bạn ấy dành cho chủ thớt, nên đừng có nhầm.

Chủ yếu tôi nói với bạn Tieudaocuclac thôi.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 20/09/2015 - 22:02


#45 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 20/09/2015 - 22:20

bảo tôi truyền đạo thì bạn đang vướng ở phần khái niệm chủ quan được hình thành từ xã hội rồi.

tui hỏi bạn, thầy dạy 1+1=2 có phải truyền đạo không?
luật giao thông có phải là đạo không?
từ bé được dạy gặp người nhiều tuổi phải nên thưa gọi lễ phép đó có phải truyền đạo hay không?

một xã hội đang truyền đạo cho nhau... hình dung mà xem? một thế giới một thánh điện khổng lồ từ bậc vi mô đến vĩ mô.

chính bạn lúc này đây cũng đang muốn truyền cho tôi một tư tưởng "mới" của bạn chứng ngộ.


bạn nói rằng có những thanh niên "cứng vỏ, mềm ruột" và đang định hướng như thế thì có vào diễn đàn để nghe ai đó nói chăng?

bạn nói những vị tu đạo tạo hình tượng tồi tệ về tình cảm cá nhân thì hoàn toàn sai
họ là những người thấy nguồn gốc sự khổ bạn ạ, và ý niệm đó đang tồn tại trong bạn chứ không hẳn là thiên hạ đều nghĩ vậy.

bạn trích dẫn câu đó, nhưng bạn quên tôi đang viết cho ai? bạn sử dụng nó để phủ lên toàn bộ lập luận là thiếu khách quan rồi đấy ạ.

thân.
tiêu.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |