Cái âm dương của chính tinh này bây giờ loạn thuyết quá.
Nhưng em thì nghĩ thế này: hệ CNCNDL là âm còn hệ TPVTSPLT là dương thì đúng
Nhưng Nhật Nguyệt là Âm so với Tử Phủ hoặc Sát Phá thì lại là sai. Vì đơn giản là có một lý do mà chúng nó không thể gặp nhau được - chúng nó không tồn tại trong hệ quy chiếu của nhau.
Ví dụ: Khi Thiên Phủ gặp Tử Vi thì Thiên Phủ là Hoàng hậu của Tử vi. Còn khi Thái Âm gặp Thái Dương thì chính là Thái Dương đi phò Thái Âm thì có. Đó là 2 thế giới có logic khác nhau.
Với NN nếu bề ngoài nó là chuyện chính trị thì bản chất nó vẫn là chuyện tình yêu, hoặc cách thức mà ta tự ứng xử với ta, với SPT nếu bề ngoài nó là chuyện chính trị thì bản chất nó vẫn là chuyện tranh đấu.
Nhân nói là em nghĩ là Dương chủ vật chất, Âm chủ tinh thần ạ. Còn căp Nhật Nguyệt nó ngược logic đó thì nó mới là Thái, còn Tử Phủ thì chủ cả 2.
Còn biểu hiện ra thành con người tổng thể thì, cần xét trong khía cạnh nào, hệ quy chiếu là gì...
Nhân nói thêm về vấn đề NN tịnh minh ạ:
Khá phức tạp vì nhiều cách cục quá, nhưng với các chính tinh Cự Cơ Đồng Lương có một quy luật tương đối phổ biến thế này: nếu theo chính giới, có Âm (hay/và) Dương tam hợp hay đóng Phúc, Thê thì hãm phản cách hoặc mù mù mờ mờ thì sản sinh ra lắm vị đàng hoàng và anh hùng hơn là khi nó sáng, đặc biệt là khi cung Thân cư vào đó
(tức là trường hợp đồng cung hoặc xung chiếu là chuyện khác. Cự Hợi Cơ Tỵ thì lại tốt hơn phiên bản đối xứng )
Trong khi, mệnh Thái Âm miếu lợi đã đành mà hãm phản cách cũng hay, nhưng Thái Dương thì sáng là sáng. (chính ra Thái dương hợi cát hoá tốt toàn diện theo nghĩa thường, tiền có danh có mà kể cả sự nghiệp quân sự cũng có thể có, kinh doanh khoa học nghệ kỹ thuật cũng ổn, nhưng có những cái ko làm được)
Em có nghĩ đến một số lý do, cơ bản thì: Nó tam hợp hoặc cung Thân tức nó là "tha"/khách của ta. Mà mô thức của Nhật Nguyệt là mô thức hiển lộ hơn các chính tinh kia, thế nên khi nó ở thế "tha", thì nếu nó "sáng" tự nhiên, tất ta càng trở nên âm tính hơn. Tức nó
ức chế ta từ trong cách ta nghĩ, trong thế giới quan nội tại của ta ra (vì ta cho rằng có thằng sáng hơn ta)
Như kiểu cho 1 đứa rất giỏi văn rất dốt toán ngồi với đứa rất giỏi toán rất dốt văn thì đừng mong đứa nọ dạy đứa kia để trở nên cân bằng, mà đứa nào dốt cái gì sẽ càng dốt cái đấy - mà anh phải cho đứa đã từng dốt văn dạy đứa dốt văn, đứa đã từng dốt toán dạy đứa dốt toán, thì nó mới lên được.
Trong chính giới, đứa nào hiển dễ được cái "vị" (quyền thuộc về ai thì ko biết nhưng cứ thế cái đã)
-Có thế Cự Nhật thì có lợi cho tất cả các bên, các cụ thích cái cách cục này cũng có lý đấy.
Ví dụ (vì nhiều quá nên miễn cho em liệt kê quá nhiều)
Nếu Thiên Đồng Mão thì ta có mấy ông như
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(danh thì to đấy nhưng mà danh này là kiểu danh vị chức vụ thôi, nó ko phải là cái loại danh đẻ ra danh và thực kiểu như anh hùng vệ quốc etc),
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(Tống thổng Đức là hư vị. Mà mấy ông trước tuy hư vị chứ khả năng của họ làm cho họ có giá trị, còn ông này rõ là con rối trong tay của phe ông ta),
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(con trai của
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
),
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, (
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
được lòng dân và ảnh hưởng hơn rất nhiều)
Sang Dậu mới có Tôn Dật Tiên hay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(anh hùng cứu quốc nổi tiếng của Ireland, anh Micheal Fassbender thần tượng điện ảnh của em là dòng dõi ông này),
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(dạng Hoàng hậu đoạt quyền chồng, là 1 bà ghê gớm)
Hoặc Thiên Cơ Sửu thì ta có nữ hoàng vĩ đại
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(có lẽ là chính khách mệnh Thiên Cơ vĩ đại nhất, ko tính mấy ông bà Cơ Âm),
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(khi sống không hề được yêu, lên ngôi nhờ bằng danh của vợ, nhưng bây giờ nước Anh kể ông vào hàng vua giỏi),
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(Thủ tướng Ý).
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(lãnh đạo Ireland nổi tiếng, ca này astro rate C nhưng em cho là đúng)
Mùi: móa, chưa tìm thấy ông bà nào luôn.
---------------
Còn trí tuệ thì hồi topic mấy ông bà khoa học em cũng có nêu quan điểm: chính tinh khác nhau thì mô thức trí tuệ khác nhau, được cái nọ mất cái kia, cũng khó nói.
Tuy nhiên liên quan đến Nhật Nguyệt Cơ Cự thì dễ căng thẳng thần kinh (hai anh Đồng Lương sướng hẳn ở đoạn này nhé, mà cảm giác độ tập trung, khả năng tĩnh tâm cũng tốt hơn các chính tinh khác, có lẽ chỉ có Tử Phủ Tướng cạnh tranh được)
Ngay mấy ông bà to mà bệnh thần kinh thì hay gặp nhất có công thức Nhật+Diêu (có nhiều cách phối) rồi đến các thể loại khác. Chính tinh quan hệ chặt chẽ với Thái Dương như Cự Môn Thiên Phủ Liêm Trinh mà có pp "kết nối" với nó thì cũng dễ dính. VD:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
của Pháp,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
của Thụy Điển,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
của Anh,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
của BĐN,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
của Đan Mạch
Diêu mà ko giải thì nguy hơn Đà Kỵ vì nó là mầm bệnh bẩm sinh,.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 21/08/2015 - 16:47