Em không định comment chủ đề này, vì không liên quan trực tiếp nên dễ bị kêu vào hỏi số lắm. Cơ mà chị Linn nhắc vụ Tử Tham nên Đại sư cho pé vào spam nhảm nha ahihi
Với trường hợp của em thì cung có Thái Tuế là cung tật cũng thể hiện một phần tính cách, dù cho em thân mệnh không hề đồng cung. Các anh trên này chỉ nhìn vào cung mệnh nói em dê, nhìn cung thân nói em độc đoán, mà nào có biết sâu thẳm trong em còn có một thiên đồng hãm tịt cute yếu mềm đâu :'( (à em. không phản đối, chỉ gợi ý bổ sung ý của anh thôi. Có khi nào tuế ở tật làm cho tật vốn khá gần với tính cách,nay gặp thái tuế mà tăng sự ảnh hưởng không ạ? Còn về thân mệnh đồng cung thì bạn em Tuế Ở Phá Quân Văn Khúc siêu tiết kiệm nên em nghĩ thuyết của anh là là đúng). Tật em đồng hãm Tuế cái ấn nhị hợp mệnh lắm lúc trẻ con hát giọng chipmunk, cute lắm í hihi, lắm lúc thì lại tự kỷ, yêu màu tím, thích... và hay khóc thầm, xếp hình xong lòng buồn man mác đuổi luôn em kia về rồi ngồi một mình lặng lẽ hồi tưởng lại mối tình xưa :'( vụ tuế tật gần mẹ tới mức siêu bệnh em confirm, em rất gần bên ngoại, hồi bé còn ... có những đêm mùa hè nóng đến cuồng nhiệt bên một người con gái họ hàng xa.....
Chị Linn nói Tử Tham cực đoan và thích thống nhất là đúng đấy,vừa yếu vừa chậm phản ứng, nên muốn làm một lần cho xong đi. Thật ra là bị động và mệt mỏi quá nên mới phải làm thế chứ chả phải tham lam hay hống hách gì đâu. Cuộc sống là tổng hợp điểm GPA, có cả điểm chuyên cần, ngoại khoá và làm việc nhóm, Tử Tham thì chỉ đến lớp khi có test or exam, xong vào thư viện tự sướng trong đấy. Tử Tham yếu,mơ mộng, nhưng lại thích ổn định an toàn quy củ theo hệ tử vũ liêm chính cách, lại đa nghi Bảo Thy, sợ một ngày những ngày tháng đẹp đẽ hoặc lý tưởng "tôn giáo tham lang thần thánh" sẽ bị đám creep làm tan tành mây khói, hay nghĩ theo kiểu mình ra tay trước để nó khỏi làm gì được mình( tính cách thân phá quân cũng chị Linn nói ở một thớt khác). Về tình yêu thì "Xin em hãy vì tôi mà thắp lên một ngọn nến......chỉ sợ con đường này rốt cục cũng chỉ là một giấc mơ", mời các anh các chị nghe "Lưới tình" Trương Học Hữu bật vietsub để biết thêm chi tiết. Lúc nào cũng sợ tình yêu là tan vỡ, là phụ bạc( vì bản thân mình vốn lăng nhăng mà), là đối phương không coi trọng tình yêu của mình, sợ mình ngố và bị lố, mồm thì yêu đương gì thời buổi nay, nhưng lúc vừa mới thích thôi, còn chưa kịp đến đoạn yêu đâu nhá, thì lại gấu anh xinh nhất, thiên phủ ơi em béo nhưng có béo ôm mới thích ahihi =)))) Theo suy luận của em thì bộ Tử Tham là bộ có tính cô quả cao, nên một là đi tu bài chuẩn theo sách, hai là lánh đời theo bằng cách trốn trong phòng thí nghiệm,làm bạn với các con số ( lánh vào hang sâu theo trục hoành kiểu lá tử tham dậu Ãnhtanh), ba là lánh đời theo trục tung, tức là tự đưa mình lên cao và cô lập thái quá, mong muốn sự thuần khiết thái quá kiểu Robespiere . Nói như Catherine the great là đời ai chả buồn, thế thì chẳng thà tự đặt mình ở vị trí thật cao để cái buồn và những kẻ gây ra nó không thể nào với tới mình thì sẽ hết buồn ngay thôi. Cùng có Tham Lang, Tham của Mao thì nói" cuộc sống cái gì cũng phải hơi bẩn một tí", Mao thì siêu bẩn, rửa và kỳ cọ cậu nhỏ trong cô bé của các chị em TQ, Tham dính thêm Tử Vi thì lại ước mơ thế giới siêu sạch, nhẹ thì cũng có tuổi trẻ đau buồn như lá Anhxtanh, tự cụ ý thổ lộ thế. ví dụ là Robespiere lá Tử Tham Mão cũng chị Linn đưa lên, lúc nào phải làm sạch nước Pháp, diệt nội gian rồi mới chống quân xâm lược, rồi không tham nhũng blah blah... Xem phim La Rê vô lu xi ông em thấy lão này yếu yếu nhảm nhảm nguyên tắc lởm kiểu Vương Doãn. Ông này làm em nhớ đến Ngô Khởi vs Thương Ưởng bên Tàu, bản thân chả phải vua mà cứ thích làm biến pháp, say mê với lý tưởng của mình quá, nước thì được nhờ đấy cơ mà các ông ấy toàn chết thảm. Robespiere cũng Tử Tham mão đấy, nhưng xấu giai quá, mà xét độ cute thì thua xa em.
Nói chung em thấy đã là tử vi thì đều có tí cực đoan.Thiển kiến của em không cực đoan không xứng làm đế tinh. Không có niềm tin mãnh liệt sao có thể chiến đấu tới cùng. Mà vua thì ông nào chả thế, lúc yếu thì anh nghe chú, lúc khỏe rồi anh nhớ lại. Ngày xưa cậu khuyên nhủ lễ phép thì anh tha, chứ mà dám cậy tài lên gân lên cốt với anh thì xác định nhé, nghe vẫn nghe mà thịt anh vẫn cứ thịt như thường, đừng tưởng bở. Kiểu anh Tào thịt Hứa Du í, với hay có kiểu biết sai âm thầm sửa sai chứ không chịu nhận sai đâu, nhưng nếu có em nào giả vờ đon đả chạy ra vuốt ve bảo uầy em là em thấy mình là chuẩn men nhất đấy mình êy thì có khi lại thật thà bảo thật ra anh cũng chẳng thần thánh đến mức ấy đâu =)))
Tử Vi Ngọ thì cực đoan theo kiểu Thái Tổ Thái Tông thịt các công thần, mang tiếng cực đoan cơ mà cơ cấu vẫn ổn. Tử Tướng thì Lê Thánh Tông giết Cung Vương Khắc Xương, anh em xích mích tí, cơ cấu đã chớm mầm xiêu vẹo, mắc la võng nên chờ bố vợ chết cụ mới dám cải cách chuyên chế , nhưng thiên tử Tử Vi vẫn đủ lực, vẫn có ánh hào quang võ công văn trị để che lấp sự tối tăm nghị trường lẫn chốn hậu cung. Tử Phá Tào Man thịt Nễ Hành, Dương Tu, ngạo nghễ troll đám hủ nho ngu trung với đám quân phiệt tham lam ích kỷ, là năng thần mang ước vọng đẹp đẽ của Tử Vi nhưng gặp thời hỗn loạn,đến cái thằng chịu trách nhiệm giáo hoá dân chúng là vua mà còn ngu, thằng phiên dịch viên chịu trách nhiệm truyền tải ý trời và đạo lý của thánh nhân xuống cho dân nghe là các quan thì toàn đám hủ nho dịch bậy dịch bạ, nên Tào mới hành xử theo kiểu Phá Quân gian hùng. Lúc làm thơ thì lại Tử Vi bao la như biển Thái Bình nhà mình. Tân Tam Quốc lúc ở trước mộ chú em Quan Vũ tóc bạc răng vàng, anh Tào đánh một bi thuốc Lào rồi bảo:" Cả đời anh thì chú chính là chiến tướng mà anh thích nhất, vì chú trung nghĩa. Anh cực ưng người trung nghĩa, mà ưng nhất là người trung nghĩa như anh=)))))) thằng Bị là thằng xàm le giả nhân giả nghĩa, anh đây mới là thiên hạ hùng chủ. Chú có tài mà thờ sai chủ, chú theo anh thì chú đã chả chết trong tay đám chuột Đông Ngô". Sau lại chêm thêm một câu " mà kể ra lúc ấy chú bỏ thằng Bị đi theo anh thì anh cũng lại coi thường chú thôi" =)))) đúng là nói một hồi xong lại như không nói. Cơ mà đúng là anh hùng thì nể người chết chứ có ai nể người sống đâu, vì sống mà nó hơn mình thì mình gân cổ lên chửi bảo m không xứng, chỉ cần còn một binh một tốt thì anh đây sẽ khô máu với m đến hơi thở cuối cùng, sống mà nó thua mình thì lại lookdown xong bảo anh thấy các chú gà Vl=))))))) Cơ cấu thời Tử Phá và tính chính danh chưa thật vững, nhưng lực và thế đã chín muồi cho ngôi cửu ngũ chí tôn rồi.
Tử Tham là thời của tiếc nuối, là ngồi đã không còn vững nữa, cơ cấu đã lung lay, bản thân đế tinh cũng đã hoặc là đắm chìm sắc dục thơ văn như Trần Hậu Chủ, không thì cũng sắc sắc không không, bất lực không muốn làm mà cứ bị đôn lên như Lý Huệ Tông và Trịnh Khải. Tử Tham dễ đam mê, cả thèm chóng chán, dễ thích nên bị kêu là dê, dễ chán trước khi kịp tán nên hay bị chê là nhát, thích nhiều thứ mà biết không sâu, khó kiếm cơm lắm. Cho ngồi làm bình luận viên thì được, chứ bảo làm thì nát bươm.Nếu nhà có điều kiện các cụ cho thừa kế vài chục tỷ đô ăn dần là đẹp, không thì xác định.
với case của em thì siêu cực đoan, cãi cực hăng xong rồi toàn lật ngược đi nghe lời đối phương. Mặc dù lúc ấy đối phương đã chịu rồi. Di vô chính diệu tuần triệt mà còn thế.
Em rất vui khi em muốn hỏi tử tham mão liền được hồi đáp bằng tử tham dậu, hỏi ở topic khác lại được trả lời ở topic này, đi xin hỏi trụ trì đại sư Vô Thường lại được bà bà Lin na ê a đáp lời :socute:
Hôm nay bạn em bắt đầu bay từ VN sang thăm nên chắc chắn phải là một ngày rất đẹp. Chúc mừng sinh nhật chị Lin na ê a Bô rê a lít
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
P/s: mấy ông cực đoan thật ra ngây thơ lắm, như Bonaparte miệng nói bao nhiêu câu tỏ ra nguy hiểm, phũ phàng mà có làm được như thế đâu, gặp Dô Dép Phi với Talleyrand feed suốt. Hết khôn dồn đến dại,mồm vừa bảo đàn bà chỉ là cái máy sinh đẻ, xong lại ôi Dô Dép Phi tình yêu của anh =))))) Nhưng mà kệ chứ, đời được mấy tí, không dại sao dám ngỏ lời, không ngây ngô ảo mộng sao thấy được giây phút ngắn ngủi của hạnh phúc lứa đôi...Toàn phát ngôn gây sốc nên cũng lắm fanboy ra phết lol
"Tôi không thể tưởng tượng được những gì có thể gây ra cho tôi bằng bức thư của cô. Tôi xin cô cho tôi niềm vui để tin rằng không có người nào muốn có tình bạn với cô bằng tôi, và cũng chẳng có ai sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để chứng tỏ điều đó bằng tôi. Nếu những công việc bận rộn cho phép tôi, tôi sẽ tự mình mang đến cho cô bức thư này".