Jump to content

Advertisements




Duy Thức Kiếm


61 replies to this topic

#16 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2509 thanks

Gửi vào 21/07/2015 - 18:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 21/07/2015 - 14:15, said:

@BB: Xin mời post lại ls của BB.

@Z..: Lá số cháu bé quá, chưa có gì để nghiệm lý. Chúc bạn và cháu mạnh khỏe, hẹn gặp lại ở case khác.

@Linn: Hôm bữa, a cũng có bàn về lá số Khang Hy và Càn Long qua bát tự còn lưu lại. Riêng ls Hòa Thân này, cần làm chi tiết hơn nữa để cảm nhận.

Noted: Số Khang Hy Thiên Đồng cư Hợi có lần Bín Bin đã post lên. Ngoài ra còn số Càn Long và Ung Chính cũng đc bàn tới (Qua lời bàn của bác VDTT)

Càn Long 乾隆 hay Thanh Cao Tông (清高宗), sinh vào giờ Tý, ngày 25 tháng 9 năm 1711 DL (13 tháng 8 năm Tân Mão AL).

Ung Chính (雍正) tức Thanh Thế Tông (清世宗), sinh vào giờ Dần, ngày 13 tháng 12 năm 1678 DL (30 tháng 10 năm Mậu Ngọ AL).
Cảm ơn đại sư.
Lá số 2 vợ chồng BB. Đều thân cư mệnh, độ khả tín AAAAAA. BB muốn hiểu thêm về mình và vợ qua cái nhìn thân cư mệnh (vì hiện nay chưa sống chung). Đại sư thấy có gì đặc biệt muốn nghiệm lý xin cứ hỏi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#17 nvhuan85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 21/07/2015 - 21:32

Nếu có duyên mong Đại Sư cho vài nhận xét lá số em:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#18 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/07/2015 - 21:45

Em cũng có lá số Thân Mệnh đồng cung VCD tại tuất, và VCD cả Tài, Tử, Phu. hix. Tuần triệt đồng cung tại Điền, Phúc. hix

#19 tripheo

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 323 Bài viết:
  • 780 thanks

Gửi vào 21/07/2015 - 21:47

Ý anh là Mệnh Thân đồng cung là siêu nhân chứ gì. EM biết rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

Thanked by 1 Member:

#20 aioidungchom

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 249 thanks

Gửi vào 21/07/2015 - 23:41

Mệnh -thân - thái tuế đồng cug đây bác....khổ nỗ bác nào cũng nói: nhẹ nhàng thì ,nóng tính,lấy vợ lành tính,nặng thì hỏi: coá bị điên ko? Ức ko ị dc chỉ conmet lại " em đang dùng wifi bvien tâm thầnthần-fbook

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#21 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1902 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 21/07/2015 - 23:57

Ngó Thất Sát, ngẫm người xưa,
Lục mạch...run rẩy, sẩy vận hạn
Thiếu dương? Âm sát? Kình hóa sình.
Chả trách thần kiếm cứ nhũn ra.

Nhìn đại sư, ngẫm người nay,
Duy thức...hay ngủ, lú phương vị
Lầm dụng Thái Tuế, tội bất xá
Múa xong phát kiếm chả thấy đầu.

Học theo cao nhân xưa lẫn nay,
Bóc thăm may mắn đặt tên này
Bạt phong siêu cấp, anh hùng tận
Âm dương ngũ hành, cứ phay phay! (dao phay, tha hồ chém)

Sửa bởi uchihakula: 21/07/2015 - 23:58


Thanked by 1 Member:

#22 huygen

    LCG

  • Lao Công
  • 2530 Bài viết:
  • 8916 thanks

Gửi vào 22/07/2015 - 04:41

Huygen đang có việc bận,

Tất cả các hội viên đã chèn lá số trong các bài viết trên đều vi phạm Nội Quy phòng học thuật.
Sẽ treo bút tuần tự các hội viên.

huygen

#23 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 22/07/2015 - 05:11

Nhìn thấy dòng họ Thiên Đồng bị treo bút vì BlueBird đăng lá số của chính mình để khảo sát Mệnh Thân đồng cư có that sự rung động Thái Tuế không, lão HC biết là nguy rồi nhưng ráng chịu để tuân thủ gia quy .

Phải chăng Thiên Đồng bay nhảy đáng lẽ phải là BlackBird mới đúng lý nhưng bầu trời bên trên đại dương chắc chắn là màu xanh lơ tức là Blue Ocean . Không phải là cung có Thái Tuế mà chính là cung có Hoa Cái . Ôi lá số Hoà Thân tuy đẹp nhờ Tam Hoá Liên Châu nên Hoà đại gia oanh liệt suốt 23 năm (kể từ cung Mùi cho hết cung Thân) cho đến khi hạn hành vào Dậu thì mất mạng lẫn của .

Vua Cha (Càn Long) ưa thích mình vi mình có bộ Cơ Lương dễ nhìn giống thân thuộc của vua, đồng toạ với Hoa Cái thì tam giác Mão Dậu Tuất giáp góc với mệnh đã tạo cơ hội cho Hoà Thân 1 bước lên mây tung hoành gần 30 năm !

Sửa bởi Hoa Cái: 22/07/2015 - 08:31


#24 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 22/07/2015 - 08:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

uchihakula, on 21/07/2015 - 23:57, said:

Ngó Thất Sát, ngẫm người xưa,
Lục mạch...run rẩy, sẩy vận hạn
Thiếu dương? Âm sát? Kình hóa sình.
Chả trách thần kiếm cứ nhũn ra.

Nhìn đại sư, ngẫm người nay,
Duy thức...hay ngủ, lú phương vị
Lầm dụng Thái Tuế, tội bất xá
Múa xong phát kiếm chả thấy đầu.

Học theo cao nhân xưa lẫn nay,
Bóc thăm may mắn đặt tên này
Bạt phong siêu cấp, anh hùng tận
Âm dương ngũ hành, cứ phay phay! (dao phay, tha hồ chém)

Mỗi lần xuất kiếm giữa hư không
Xao xác gà kêu đến não lòng
Duy thức hoài niệm theo dĩ vãng
Cổ kiếm trùng minh chấn cửu châu

Tôi nhớ bạn tôi thủa thiếu thời
Lúc còn thơ dại mới vào đời
Thấy người hơn mình sinh sân hận
Ôm mãi trong lòng những chua cay

Hình dáng Đông A còn chưa tường
Di sự phải chăng cũng nát tươm?
Tật đố vì đâu mà sinh khởi?
Tâm hẹp dạ hòi sống sao vui?

Thanked by 4 Members:

#25 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2509 thanks

Gửi vào 22/07/2015 - 09:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 22/07/2015 - 05:11, said:

Nhìn thấy dòng họ Thiên Đồng bị treo bút vì BlueBird đăng lá số của chính mình để khảo sát Mệnh Thân đồng cư có that sự rung động Thái Tuế không, lão HC biết là nguy rồi nhưng ráng chịu để tuân thủ gia quy .

Phải chăng Thiên Đồng bay nhảy đáng lẽ phải là BlackBird mới đúng lý nhưng bầu trời bên trên đại dương chắc chắn là màu xanh lơ tức là Blue Ocean . Không phải là cung có Thái Tuế mà chính là cung có Hoa Cái . Ôi lá số Hoà Thân tuy đẹp nhờ Tam Hoá Liên Châu nên Hoà đại gia oanh liệt suốt 23 năm (kể từ cung Mùi cho hết cung Thân) cho đến khi hạn hành vào Dậu thì mất mạng lẫn của .

Vua Cha (Càn Long) ưa thích mình vi mình có bộ Cơ Lương dễ nhìn giống thân thuộc của vua, đồng toạ với Hoa Cái thì tam giác Mão Dậu Tuất giáp góc với mệnh đã tạo cơ hội cho Hoà Thân 1 bước lên mây tung hoành gần 30 năm !
Trước khi bị treo mõm BB có mấy lời:
-Cám ơn bác Hoa Cái đã quan tâm và động viên.
-Xin thầy Bội dạy lớp tử vi extends thời hạn nộp bài tập(nếu có).
-Xin anh Vô Thường cho vài lời để bõ công BB đã ôm bom.
-Học viên BB xin tự gọt thực hành kiến thức đã học, có gì sai xin thầy và các cao nhân chỉ giúp. Hạn tháng 6, ngày 7, hạn ngày vào cung thê có khốc hư cự tang tuế điếu hỏa linh xương kị, nhị hợp không kiếp giáp kình đà nên vì vợ mà phạm luật và bị úp sọt theo luật diễn đàn, xin cúi đầu nhận tội mong được khoang hồng.
-Mong diễn đàn có chế độ cho những người lầm lỡ được đền bù thiệt hại , làm lại cuộc đời bằng cách quyên góp vào quỹ từ thiện hay quỹ support diễn đàn thay vì bị treo bút.

Được chẳng nên mừng mất chẳng nên lo, hi vọng trong họa có phúc. BB giờ đi thu dọn hành trang và mua lịch chờ ủ tờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê: Tráng sĩ một đi hai trở về.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi bluebird2304: 22/07/2015 - 09:23


#26 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 22/07/2015 - 09:23

@Bb:

Lá số Trung duy thức kiếm được cộng hưởng độ mạnh. Điều này khiến tam hợp càng tăng độ khuếch đại. Cá tính của BB không phải là con nai bị đánh lưới la võng (Đồng la võng) mà chính là Thiên Lương tọa tý.

Tuy vậy cái hay ở lá số chính là tuyệt chiêu Song Long nhập uyên cho Nam nhân Giáp tý. Kết hợp với tứ linh thì cho thấy cũng có thể 2 tay gây dựng lên một con đường riêng.

Lá số Dung cần nạp khí thêm nhiều thứ. Một lá số có thể dụng được phản cách. Mệnh Tài Quan có thể đạt tới đới để không huyền thoại. Tử vi đắc Lộc mã giao trì, Khốc Hư cũng rơi vào thế miếu địa (Giọt lệ đài trang). Như vậy, con đường của Dung sẽ sớm rộng thênh thang.

Xuất thế của Dung có phần tốt hơn cả Trung (Trung cũng tốt).

Vậy cặp đôi kết hợp nhau thành Trung Dung.

Theo phép chồng phương vị thì Trung Dung là một đôi "Bạn đời" đúng nghĩa.

Thành bại của Dung dụng 6 cung âm, thành bại của Trung dụng 6 cung dương.

Sau này Trung Dung còn một vấn đề phải lo ngại nữa: Đó là con cái.

Noted:

Kính gửi A.HuyGen: Do đây là Topic Vô Thường để ngỏ cho các bạn post lá số. Nên mong anh giơ cao đánh khẽ. Dưới hình thức nhắc nhở không tái phạm đối với các bạn đã post số.
Những bạn post hỏi số sau cmt này, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi phủ sóng. Lúc này, cứ theo nội quy để làm thôi.

Kính ái.

#27 KMGR

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 40 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 22/07/2015 - 11:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 21/07/2015 - 09:06, said:

Nhất kiếm duy thức này chỉ tập trung cho Thân mệnh đồng cung.

Thân mệnh đồng cung là gì? Là cung Thân an vào cung chức Mệnh vị trên lá số chúng ta. Điều này chỉ xảy ra khi chúng ta sinh giờ Tý Ngọ (Đồng nghĩa với việc Không Kiếp đồng cung Hợi/ Tị - Xương Khúc đối xung Thìn Tuất).

Mệnh vị là Thiên (cung chức) Nhân hợp khởi. Thân vị là Nhân tương tác với Thiên. Khi Mệnh Thân đồng cung, trục Mệnh (Thân) - Di trở nên tối cường tối trọng trong lá số. Và để cân bằng với nó lúc này, Địa vị (Cung Thái Tuế nguyên thủy đóng) ngay lập tức biến thành cường cung. Có sự tương tác sâu xa tới cá tính đương số. Hay có thể coi rằng đây là một dạng cung thân ảo dành cho trường hợp Thân Mệnh đồng cung.

Hãy mở lá số ra và test sự bổ khuyết của Tuế vị cho trường hợp thân mệnh đồng cung. Để thấy sự hài hòa của Thiên Địa Nhân trong lá số. Để thấy sự bổ khuyết giữa hình và khí.

Xin chào Vô Thường Đại Sư. e xin phép lá số của ông già e lên để chứng minh bài viết trên của a quả thật là chính xác ạ.
Kính!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#28 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 22/07/2015 - 15:11

Hi KMG,

Đối với lá số của Father KMG post lên phía trên thì quả thực chưa cần dụng tới Duy Thức kiếm cũng thấy được cung vị Thái Dương tọa ngọ - Nhật lệ trung thiên là vô cùng quan trọng đối với là số.

Duy thức kiếm cho thấy thêm rằng Your Father không những Hùng tâm giỏi thuyết khách mà còn cá tính tỏa sáng và chí dương, chí cực (Thiên lệch về 1 mặt) của Thái Dương.

Bàn mở rộng thêm một vấn đề nữa: Your Father đã có chuyện rất buồn vì "Thê tử". Một trải nghiệm không hề nhẹ.

Theo "Nhị đao nhất" (Tôi sẽ giới thiệu chiêu này vào mục tới) thì vấn đề rất có khả năng xảy ra vào các năm Dần/Ngọ/Tuất.

Thanked by 2 Members:

#29 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 22/07/2015 - 21:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

uchihakula, on 21/07/2015 - 23:57, said:

Nhìn đại sư, ngẫm người nay,
Duy thức...hay ngủ, lú phương vị
Lầm dụng Thái Tuế, tội bất xá
Múa xong phát kiếm chả thấy đầu.


Anh VT mới ứng dụng đến trường hợp Thân Mệnh đồng cung thì nhẹ nhàng chán chứ em thấy còn đỡ cực đoan hơn cụ Thiên Lương ấy chứ, đâu có "lạm dụng" đâu ạ?


Em nghĩ em hiểu cái ý anh VT nói Thân Mệnh đồng cung thì KK Tỵ Hợi, Xương Khúc xung. Cái người như thế dễ ra con người cực đoan, thường là thượng tôn cái gì đấy lên một cách đặc biệt hoặc đặt tất cả vì một mục tiêu nào, thì khi đấy giá trị chỉ điểm của Thái Tuế mới hiển lộ. Vì đã là con người thì ai cũng có một thứ "vua" nào đó, nhưng mức độ coi trọng và trung thành với "vua" của mọi người không giống nhau. Thế nên cái chủ đề Mệnh ẩn này các cụ sẽ còn bàn dài. Mà nữa có thể là "vua" trong sự nghiệp và "vua" trong tình yêu rồi "vua" trong lĩnh vực khác nữa của con người ta là những cung khác nhau, tức là bản chất người ta thể hiện ra ở những nơi khác là những chỗ khác nhau và đều đúng là cái người đó cả. Đã thế Tử vi có phải mỗi Thái Tuế chỉ tài Địa hay có mỗi Thái Tuế là vua đâu (còn chính Tử Vi đấy thôi)


Anh VT nói trường hợp Thái Dương cư Ngọ trên làm em nhớ ra một điều. Những số mà trên tinh bàn Thái Dương cư Tỵ-Ngọ thì tỷ lệ những người tính cách cực đoan là cao, vì vậy Thái Tuế tự nhiên hiệu nghiệm lên nhiều lần - nếu có thêm vài yếu tố khác thì nhiều khi bất kể Mệnh đóng đâu hay Mệnh Thân có đồng cung không gì ráo.

Nhân cậu BachVuong có đề cập Tử Tham (cũng là số cậu ấy) bên topic kia. Tử Tham về thế cục không nát như Tử Tướng đâu nhé. Cái tội là cực đoan thôi. Tử Tham Mão là sơ khởi còn Tử Tham Dậu, nếu mà đã lên được thì chính là đang trên đỉnh cao hay cận đỉnh cao, nhưng cái đỉnh cao này nguy hiểm nhất là những người mệnh VCD cư Mão (đấy định trả lời cái chủ đề kia của anh mà cứ quên - một cái là bình thường khi xét ảnh hưởng cung vị nếu VCD thì em vẫn lấy bản cung VCD làm chủ bất kể là chính tinh/tổ hợp tinh đẩu ảnh hưởng cái người đấy nhất ở đâu), vì là Thái Dương cư Điền, Tử Tham Dậu nghĩa là rất dễ ra những bố thích phát triển max bề nổi trong khi cơ cấu chiều sâu mà họ dựa vào đã già cỗi và có nhiều rận rệp gặm nhấm (ấy là ko nói hạng chơi bời mà nói những người có ý chí hẳn hoi nhưng thái quá sinh bất cập ấy - và những người này đều dụng cung Điền Thái Dương cư Ngọ cả bất kể có Thái Tuế ở cái cung đấy không. Nhưng mà Tuế khác vị trí thì tính cách sẽ có điểm khác nhau)

Đơn cử 2 trường hợp sau, trùng hợp đều là VCD Tử Tham Dậu, với đối thủ lớn nhất là Thái Dương Tỵ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vị vua vĩ đại cuối cùng của Đế chế Mughal
(Khá chắc chắn, giờ giấc đến phút do chính sử và sổ cổ còn lưu đầy trong các đền - vì thời ấy ngành này khá phát triển. Chỉ có wiki ghi năm có vấn đề do cách đây đâu chục năm thì có một vài vị đổi nhầm do ko hiểu lịch pháp và chép nhầm thông tin chứ bản chất hiện giờ ko có tranh cãi)
Aurangzeb: rất cực đoan luôn. Lão này đúng tiêu chuẩn "điên" mà anh kể ở trong mục độc tài mệnh cư Mão ấy, nhạy cảm, dẹp tất cả các yểu tổ bất ổn bao gồm bố và các anh em để xây dựng chế độ. Bỏ chính sách bao dung tôn giáo của các tiên đề (ko phải theo kiểu ng* d*t, mà là các tiểu vương theo Hindu bản xứ đã lụi dần suốt 500 năm rồi, muốn thống nhất tư tưởng về Hồi giáo thì phải thế thôi). Ăn ít ngủ ít làm tình ít, làm việc nhiều.
Kết quả lão đã mở rộng cương giới đến mức lớn nhất, chiềm gần hết các nước láng giếng gồm đối thủ và chư hầu danh nghĩa, xây dựng một chế độ tập quyền hùng mạnh đỉnh cao, trị vì lâu dài từ 31 July 1658 – 3 March 1707.
Nhưng mà xong thì thành ra: đất đai quá mở rộng mà ông ta chết xong không ai đủ sức để trị vì theo cơ chế độc tài đã hình thành nữa - một vấn đề cũng hay gặp ở mệnh Dương Lương - đến con kiến trên bậu cửa cũng quản (kết quả là chết xong thì thường đúng là trong hầu hết các trường hợp về lâu về dài có ổn định hơn trước thời của họ, nhưng mà cứ phải khủng hoảng-cải tổ cái đã). Nhưng đấy là Dương Lương hầu hết là thời mới khởi (nhưng cũng ko phải là thế hết đâu) còn Tử Tham là cơ cấu già, vì dẹp hết các nhân tố bất ổn đi thì cũng tự dẹp khả năng làm mới cơ cấu luôn. Kết quả lão kia chết xong Đế chế suy tàn.
Rất dễ thấy lá này cung Điền như thế nào: vừa ám ảnh cha (là Shah Jahan xây lăng Taj Mahan nổi tiếng ấy; giết anh xong gửi cái đầu cho cha đang bị cầm tù để chế nhạo vì trước không coi trọng mình) vừa ham hồ bành trướng lãnh địa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Thuỵ Điển (AA)

Ca suýt thành "the Great" phí phạm nhất trên đời. Thiên tài đủ kiểu luôn, ko phải có quân sự đâu, và cũng làm được 2 việc phát triển chế đô tập quyền và lãnh thổ lên mức cao nhất như lão trên. Lão này thì núi nó lở ngay khi còn đang sống luôn, chết ngay ĐV cung Điền mới có 37t âm. Ko phải ảnh hưởng mỗi Vương triều ko thôi (mất chế độ tập quyền vốn được tổ chức rất tốt, mấy đời sau mới dần khôi phục được; mà ngôi báu truyền cho em gái, em gái truyền cho chồng là dòng họ khác) mà cả đất nước về lâu về dại - mất địa vị Đế quốc, hỏng hẳn bộ máy chiến tranh.
Ông này thì Tuế cung Tật, thực ra ko nghiện mở rộng mà là nghiện chiến tranh và chiến thắng thôi, và nữa là say mê lập pháp và cải cách. Tính cách thanh bạch như lão trên.

Đối thủ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

người sáng lập Đế chế Maratha (kiểu như Aurangzeb vậy, Astro rate C nhưng thực ra là có bằng chứng khá chắc chắn từ cả chính sử và số cổ)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(B nhưng cũng khá chắc chắn; lão này thì bàng giờ, nhưng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì cũng tinh bàn này)

Với Thái Dương Tỵ thì cho dù có Thân Mệnh đồng cung hay không, vị trí của Tuế cho biết một cách khá chính xác "Thái Âm" số 1 trong lòng các anh ấy là ai (và gần như 100% là có đấy, và cách yêu cực kỳ creepy; cực đoan nhất giữa tiêu cực và tích cực phải là cái bọn này này, vì thế chết non và gây hoạ cũng đầy ra ấy).

Với lão đầu là mẹ - tất cả kiến thức chính trị, ước mơ, tư tưởng, động lực đều từ mẹ mà ra. Mà bà mẹ này là vợ của chư hầu của chư hầu mà có một vài ước mơ cứ gọi là siêu nhỏ bé (con trai trở thành anh hùng như trong sử thi Mahabharata, có 1 quốc gia độc lập ko phải thần phục ai, tự do tôn giáo, bảo vệ phụ nữ, xã hội công bằng tạo điều kiện cho tầng lớp dưới) - chết mấy ngày trước khi con lên ngôi năm 1674, thực hiện hết các ước mơ của bà (nhưng 7 đứa trước đều chết). Ông này nổi tiếng cả đời ko cãi mẹ một câu nào (vợ yêu thì chết sớm nữa, 1680). Ám tới mức thằng nào hiếp phụ nữ Hồi giáo (bản thân theo Hindu) cũng ko thể chịu được vì "xúc phạm mẹ t*o". Và lão này thuộc thể loại "chính danh hoá cái không thể chính danh nổi" như Rommel ấy - hoạt động theo mô hình Lương Sơn Bạc mà cuối cùng được triều đình công nhận là "hào hiệp và có danh dự".

Với lão thứ hai cũng là mẹ - nhưng là âm bản, vì ngược với trường hợp trên là bà này lại ko hề ủng hộ ông ta, nhưng cũng không bao giờ cãi lại bà khi bà còn sống và dù lên ngôi năm 11t, cũng chỉ có thể cầm quyền thực sự sau khi bà mất năm 1694, ko chứng kiến Đế chế do con thành lập năm 1721. Tuế cung Tật, và bố này lúc điên lên thì ko hề dễ chịu, có nhiều sở thích liên quan đến tra tấn và giết người rất bệnh hoạn - mà hay động kinh thật ấy nhưng bt ko sao, cao 2m03, đẹp trai, khoẻ huyền thoại. Con thứ 10, các anh đều điên nặng hơn hoặc tàn tật). Kiểu yêu mẹ cũng bệnh hơn - mẹ chết lão đón em gái (cùng tên với mẹ) về sống cùng cho dùng nghi lễ Hoàng hậu, ko để em đi lấy chồng (có lẽ ko có vụ loạn luân nào ở đây nhưng kể cũng bệnh)

Cũng phát triển nóng và cũng có hậu quả chứ nhưng Tỵ khác kiểu với Ngọ.

- Còn những cái người chế Tử Tham Dậu thành công nhất,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(AA hết) ngoài trừ các yếu tố khác như TT, là phụ nữ và thầy tu (vì thế đỡ cực đoan hơn nhiều) có cái nữa là Tuế nằm đúng chỗ.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 22/07/2015 - 22:11


#30 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3662 thanks

Gửi vào 22/07/2015 - 21:59

đọc bài Linna mới đọc thì choáng, sau thì thấy rối rắm khó hiểu. À quên, chúc mừng sinh nhật em

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |