Jump to content

Advertisements




Xin hỏi về trường hợp ngoại biệt Không Kiếp.


266 replies to this topic

#256 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 255 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 19:09

Ôi xin cụ cao cao thâm thâm, lại đừng như ai dỗi mà bỏ đi như thế...
Chu choa chu choa...

#257 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 19:15

Không, bác Vongkiep nói thế quá đáng.
Chúng ta có quan điểm khác xa nhau về học thuật, cùng nhau trao đổi trên diễn đàn trên tinh thần học hỏi lẫn nhau.
Cá nhân tôi, yêu cầu những người mới học huyền học dưới 30 năm, cần phải khán hạn quá khứ chuẩn mới được quyền nói tương lai nhà người ta, đấy cũng là vì lợi ích của số đông những người tin tưởng vào những người đam mê lý số. Tôi cũng chỉ vài năm học, nên không ngoại lệ.

Bác đã bảo tôi đáng tuổi cháu cháu bác, vậy chắc bác cũng biết, không bao giờ cho cháu ngoại bác đi mổ ở những ông bác sĩ mà cả đời chưa mổ cho xác chết bao giờ, thấy cháu bác tới khám thì sướng quá xoa xoa tay vì có vật nghiệm lý.

Nên quan điểm của chúng ta có thể khác, nhưng cũng là cùng một mục đích là vậy.
Nên mong bác đừng giận, bỏ qua hiện tượng ngôn ngữ bề ngoài mà ở lại cùng trao đổi kiến thức với mọi người. Tôi hay không, cũng chả quan trọng.
Còn bác có công kích hay không, cũng thực ra chả được gì, vì một khi mình đã Quán thân bất tịnh. Quán tâm vô thường, Quán pháp vô ngã thì cũng không còn chấp nữa. Mọi sự trên đời đều là do duyên.
Đó là hàm ý của Cửu Dương Thần Công trong Anh Hùng Xạ Điêu Truyện vậy.

Dẫu cho người có hung hăng,

Chẳng qua gió mát thổi ngang núi này.

Dẫu cho người có ngang tàng,

Khác gì trăng sáng giãi tràn sông sâu.


Sửa bởi NhuThangThai.: 16/07/2015 - 19:36


#258 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7335 Bài viết:
  • 16918 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 21:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 16/07/2015 - 19:03, said:

@Nhu Thang Thai:
Tôi vì lợi ích cho số đông những người đam mê lý số không hề có ý công kích cá nhân bạn.
Về Tuổi đời bạn chỉ đáng tuổi cháu nội cháu ngoại tôi!
Tôi chưa bao giờ đặt ai lên bàn cân,bạn lại càng ngoại lệ,đừng tức khí Chu Du,vô ích,!
Từ nay tôi biến mất khỏi diễn đàn,thoải mái cho các bạn nhé!

Lâu nay không nghe thấy . Không chấp nhất, xin mời trở lại .

Thanked by 3 Members:

#259 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 22:00

Kính Chào Cụ Đinh Văn Tân,biết Cụ là người cao tuổi nhất tại diễn đàn mà vẫn còn tham gia sinh hoạt với lũ cháu con,vãn bối cảm động vô cùng!
Thề có Quỷ Thần hai vai chứng giám,nếu không vì sự cách trở địa lý,vãn bối xin được hầu chuyện cụ,hy vọng có thể nói được một phần trong muôn phần cái U ÁO mà các bậc Tiên Nhân để lại cho đời.Thiệu Ung nói rằng kẻ chịu Mệnh Trời có phải ngẫu nhiên đâu!Cũng như Kinh Dịch làm ra vì người Quân Tử,không phải là thứ mà bọn tiểu nhân hèn mạt có thể trộm mà dùng!
Đa tạ thịnh tình của Cụ,vãn bối vẫn luôn ở bên mọi người,nếu có gì làm được trong khả năng,vãn bối sẽ cố gắng!
Kính Cụ!

#260 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 22:28

Đúng đấy, bác Vongkiep quay trở lại là hợp lẽ trời rồi. Tôi có lời mời bác- thầy bà chuyên nghiệp, nói vài lời về mấy lá số trùng nhau, bác chưa nói mà đã chạy rồi là sao?

Kể ra mình cũng ác, đi đâu cũng ra rả lý thuyết phải mang quá khứ ra hỏi các thầy bói. Ai ngờ, lên trên mạng gặp ngay ông bói chuyên nghiệp đáng tuổi ông mình, nên người ta tự ái, xen lẫn phần sợ hãi.

Ngoài đời đúng là người ta ghét nhất khách hàng như mình thật. Tôi thì tôi không biết gì về tử vi tử veo đâu, nhưng được cái thích vặn vẹo.

Có gì bác ở lại chơi với mọi người, tôi không có ý phá chỗ kiếm cơm của bác, không nỡ đập nồi cơm của bác.

Thầy bói đất hà thành, tôi có cả đống file ghi âm các thầy ấy xem bói bị thân chủ bắt xem quá khứ, nhưng thường tôi chả đưa lên mạng bao giờ, chỉ nghe rồi cười hic hic.

Sửa bởi NhuThangThai.: 16/07/2015 - 22:34


#261 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 22:32

@Nhu Thang Thai:
Bạn có biết vì sao Cụ Hà Uyên phải dẫn lời Nguyễn Trãi để nói về chữ"TRUNG" không?
Tôi nghĩ một người thông minh như bạn dư sức hiểu điều đó!Riêng tôi không nuôi hổ để gây vạ về sau!
Trao đổi học thuật là ngắm vào"lời văn"chứ không ngắm vào con người thực bạn ạ!
Tôi đã nói rồi "Dân" thì "Gian",không dễ gì lừa được ai đâu,ngược lại thì có!
Bạn chưa đủ duyên để thâm nhập giới Thầy bà và hiểu được sự vất vả nhọc nhằn của họ!
Một khi không hiểu rõ thì đừng la toáng lên kiểu mấy chú gà con sợ quạ!
Tôi không làm thầy bói nhưng hay giúp đỡ một số Thầy Pháp và một số bình dân!

Thanked by 3 Members:

#262 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 22:33

Diễn đàn là nơi trao đổi cho vui, kiếm cơm cái mẹ gì.

Vui là quan trọng, mọi sự vĩ đại của thế giới xếp hàng 2.

Thanked by 2 Members:

#263 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 22:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 16/07/2015 - 22:32, said:

@Nhu Thang Thai:
Bạn có biết vì sao Cụ Hà Uyên phải dẫn lời Nguyễn Trãi để nói về chữ"TRUNG" không?
Tôi nghĩ một người thông minh như bạn dư sức hiểu điều đó!Riêng tôi không nuôi hổ để gây vạ về sau!
Trao đổi học thuật là ngắm vào"lời văn"chứ không ngắm vào con người thực bạn ạ!
Tôi đã nói rồi "Dân" thì "Gian",không dễ gì lừa được ai đâu,ngược lại thì có!
Bạn chưa đủ duyên để thâm nhập giới Thầy bà và hiểu được sự vất vả nhọc nhằn của họ!
Một khi không hiểu rõ thì đừng la toáng lên kiểu mấy chú gà con sợ quạ!
Tôi không làm thầy bói nhưng hay giúp đỡ một số Thầy Pháp và một số bình dân!
Tôi hiểu chớ, dù sao tôi cũng học tử vi được vài năm rồi. Ngoài ra còn đọc cả truyện nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi là thầy tướng số, full 2 tập.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NhuThangThai.: 16/07/2015 - 22:47


Thanked by 1 Member:

#264 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29122 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 16/07/2015 - 23:11

Dịch Mạo Vương Tự vốn có nhiều lời lẽ thâm sâu, không phải ai cũng có khả năng để hiểu được.

Câu nói của Trình Lương Ngọc hàm nghĩa cái gọi là Chiêm của Dịch thì dùng để biết cái sắp tới chứ không phải Chiêm cái đã qua. Bởi vì cái đã qua chỉ có thể dùng Nghiệm mà nói.
Chiêm với Nghiệm cùng dùng Lý và Số, nhưng có cái dụng thuận nghịch khác nhau.

Người ngày nay, thường không cẩn ngôn, từ ngữ hay dùng lung tung khiến lệch lạc ngữ nghĩa. Làm sao có thể hiểu được cái diệu dụng của tiền nhân.

Ai muốn đọc Dịch Mạo thì diễn đàn này có sẵn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




#265 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 23:33

Cám ơn bạn QuachNgocBoi nhé!
Quyển này là tâm huyết một đời của tác giả,rất đáng đọc!

Sửa bởi Vongkiep: 16/07/2015 - 23:36


#266 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8838 thanks

Gửi vào 16/07/2015 - 23:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 14/07/2015 - 07:03, said:

thì có ai nói Không kiếp hãm địa là hung đâu, đóng đâu bại đó như mấy vị cao niên vẫn thường viết trong sách đâu, Không kiếp làm cho con người gian khó, như đóng ở Cung tài thì vất vả để kiếm tiền, đóng cung Điền thì mua đi bán lại, đóng Cung quan thì dễ chuyển việc và lận đận, đóng Cung Mệnh thì đứng ngồi không yên...như thế theo người xưa là xấu rồi.

Cái thời phong kiến thì học văn đậu khoa bảng ra làm quan ấy là Xương khúc, khôi việt...được đắc dụng. Bây giờ học lên đến Tiến sĩ mà đến nơi xin việc người ta chỉ giơ ngón tay 5 năm ngón về phía trước, học đến 3 bằng đại học cũng vứt sọt rác. Người chẳng học hành gì lại trải đời sớm, sớm đi học nghề, học thợ...sau này họ nắm vững rồi họ đi học thêm bổ trợ kiến thực, ấy là nguồn gốc giàu có của họ.

Còn mấy cái anh, Tiến sĩ, Thạc sĩ Việt Nam chẳng qua là thất nghiệp nên mới phải đi học, không có việc thì chém gió trình độ cao. Nhưng được cái là Các sao chủ khoa bảng ngày xưa cũng có chổ hữu dụng là dễ tìm được chổ làm tốt, nhưng mà là đi làm thuê, hoặc nhân viên chứ làm chủ hay quản lý cấp cao e là khó.

nhưng nhìn chung không kiếp vẫn lận đận, ít nhất là sinh ra cũng chẳng phải con nhà khá giải gì, còn mấy cái phản trào lưu xã hội gì gì đó là do mình, không kiếp còn có đặc điểm nữa là Bất định, hay thay đổi, tuy là có nhiều ý tưởng mới lạ nhưng lại không kiên định, thành thử xã hội chỉ thấy cái phá của không kiếp chứ sao thấy cái tốt. con người lận đận cũng là vì thế.

có vượt qua được khó khăn ban đầu mới khá về sau, "mệnh không kiếp phùng cát tắc cát, phùng hung tắc hung". Nếu trong hung có cát thì phải quyết là về lâu dài thường càng ngày càng tốt.

tôi theo Xương khúc nhưng vẫn hiểu chút về Không kiếp.

Ngày xưa ngày nay, thời xưa thời nay đó là Thiên.
Quốc gia này, quốc gia kia, lĩnh vực này lĩnh vực kia, đó là Địa.
Nỗ lực, hay buông xuôi, ăn ở cư xử đó là Nhân.

Mùng 1 và 15 đi chùa đều đặn, cúng bái đủ lễ nhưng ngày ngủ đêm thức, no dồn đói góp, rượu chè bê tha thì bệnh tật phải đến. Miệng nam mô, thân hành hương hướng phật nhưng đổ rác thải vật liệu xây dựng trước cửa nhà hàng xóm thì họa phải đến. Đó là họa do Nhân, do ăn ở điều độ hay không, do cư xử phải đạo hay không mà ra.

Thiên khiếu hội họa mà đi học kinh tế, sở trường điều binh mà đi ngâm thơ vịnh cảnh, thì nỗ lực bằng trời thành công cũng chỉ giới hạn. Đó là do sai lĩnh vực. Sống ở đất nước cộng sản mà chim đú cá đú theo A me ri ca thì sớm muộn họa cũng đến. Đó là do sai địa bàn. Mình là nữ nhưng đú như nam cuối cùng chuốc khổ cũng là sai tài Địa. Khác gì chim lặn xuống nước, mà cá nhảy lên bờ.

Thời tam quốc thì văn nhân thương gia là thứ yếu so với việc quân sự, thời bình thì quân sĩ lại ngồi chơi xơi nước. Thời chiến thì không thù không oán bước ra đường đạn bay chết lúc nào không biết là thường. Cái họa đó được gọi là tai nạn, không phải họa do cư xử ăn ở. Động đất sóng thần cũng đều là thiên tai được xếp vào họa do Trời. Tam tài không bình đẳng mà ảnh hưởng to nhỏ khác nhau. Thiên trùm Địa, Địa lại trùm Nhân. Cho nên phải hiểu chết tập thể là do thiên, chớ ng* d*t hỏi rằng sao lá số khác nhau. Trong các loại họa thì họa do nhân tâm cư xử còn có thể sửa nhưng họa do trời giáng là không thể chống đỡ. MH17 là họa do trời, tên bay đạn lạc là họa do trời.

Các thầy bói khi xem vận cố tìm hiểu đó là loại họa gì Thiên hay địa hay nhân thì tránh được cảnh xem voi. Như Linh Xương Đà Vũ thì xác suất bị tai nạn (thiên) cao hơn là do ăn ở mà bị hại. Nếu có bị bệnh cũng là bệnh nan y bẩm sinh (thiên) chứ không phải họa do bệnh sinh hoạt mà có. Nắm được LXĐV là họa cho tài Thiên, từ đó sẽ có định hướng hợp lý.

Xem lá số vĩ nhân chính trị như Bảo Đại Tưởng Tôn Mao để biết thế vận hạn theo thiên thời.

Sửa bởi AlexPhong: 16/07/2015 - 23:47


#267 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 255 thanks

Gửi vào 17/07/2015 - 03:36

An Khoa lâu mới nói được khẩu khí của Thất Sát.
---
Diễn đàn là nơi trao đổi cho vui, kiếm cơm cái mẹ gì.

Vui là quan trọng, mọi sự vĩ đại của thế giới xếp hàng 2.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |