Jump to content

Advertisements




Mệnh Tốt Là Gì? Mệnh Xấu Là Gì?


28 replies to this topic

#16 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 27/05/2015 - 13:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 27/05/2015 - 12:58, said:

Bạn không hiểu ý tôi.

Vấn đề không phải ở chỗ thích hay không thích mà là ở chỗ có hợp tình hợp lý hay không. Nếu gặp một bài viết tôi cảm thấy tâm đắc, tôi sẵn sàng cảm ơn hay like cả ngàn lần.

Đặt trường hợp bạn chính là người đã viết bài viết. Bạn thấy cả tỷ người like mình, cảm ơn mình, bạn vui mừng quá đỗi vì gặp được nhiều người đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu quá. Ai dè hỏi kỹ ra thì chả ai hiểu mình viết cái mốc xì gì...Chẳng qua họ like bạn, họ thank bạn là vì bạn có cái mác giáo sư, cái mác cao nhân, là họ thank và like theo phong trào, theo tâm lý đám đông...Xin hỏi bạn sẽ có cảm giác gì?

Mà thôi, nói những chuyện đó với người như MOA chưa chắc MOA đã hiểu được.

Thôi thì MOA cứ thích làm gì thì làm đó đi, cứ vô tư ích kỷ đi, không cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Hình như chúng ta đã tưng uống cà phê chung và bàn về dòng họ Nguyễn Khắc, phải không PMK?

#17 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 27/05/2015 - 13:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 26/05/2015 - 22:32, said:

Tui thuộc trường hợp thanks like để động viên chứ nói thật nhiều bài hông hỉu gì ráo.
Nhưng đã seo.
Có cái thanks bấm miễn phí mà cũng kiệt xỉ làm giá thì đến thứ hông miễn phí chắc khó khăn lắm

Tôi nhớ đã từng trao đổi với bạn một lần khi nói về câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Qua lần đó là tôi đã có thể nhận biết được sơ sơ tầm bạn như thế nào.

Libra này, bạn có hiểu không? Cái thank hay cái like đó không hề là những thứ miễn phí, mà nó chính là tấm lòng, là tâm ý của người đã ấn nút thank hay nút like.

Bạn trong thực tế chắc cũng từng được tâng bốc nhiều. Bạn có vui không, có thích không khi được tâng bốc không hề thực lòng thực dạ?

Những người sẵn sàng like bạn miễn phí không thương tiếc, sẵn sàng thank bạn miễn phí không thương tiếc dù chả hiểu bạn viết cái gì hay bạn nói cái gì, thì đến một ngày nào đẹp trời nào đó họ cũng sẽ sẵn sàng ném đá bạn miễn phí không thương tiếc dù chả hiểu bạn viết cái gì hay bạn nói cái gì.

Ngay trên diễn đàn này chẳng lẽ chưa từng xảy ra cảnh đó hay sao? (mới hôm nay còn được một đám tiền hô hậu ủng kèn trống vang trời vuốt mông ngựa, ngay hôm sau đã bị chính đám đó tiền ném đá hậu ném đá tưng bừng hoa lá).

Đời nó vậy đó Libra à. Tỉnh táo chút đi.

Thanked by 2 Members:

#18 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 27/05/2015 - 13:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 27/05/2015 - 13:01, said:

Hình như chúng ta đã tưng uống cà phê chung và bàn về dòng họ Nguyễn Khắc, phải không PMK?

Xin lỗi, không phải!

Thanked by 1 Member:

#19 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 27/05/2015 - 14:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 27/05/2015 - 13:45, said:



Xin lỗi, không phải!
uhm, cũng xin lỗi vậy...tại phong cách có nét giống

#20 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 27/05/2015 - 14:13

trông cháu giống ng thích đc like à ?
nói chuyện like ft dislike thì lại sang chuyện ích kỷ
đến chịu bà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bà thì ko ích kỷ =)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#21 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 27/05/2015 - 14:13

"Đức năng thắng số" là câu tổng kết của dân gian qua một quá trình lâu dài quan sát thực tiễn. Tuy nhiên, tôi cho rằng câu trên chỉ mô tả được hiện tượng mà không diễn đạt được bản chất vấn đề.

Câu "Đức năng thắng số" khiến cho nhiều người nghĩ rằng có một thứ gọi là định mệnh do tạo hóa áp đặt lên con người, và con người có thể thắng được cái định mệnh đó bằng "Đức".

Cá nhân tôi cho rằng không có định mệnh nào do tạo hóa áp đặt lên con người cả. Nếu theo thuyết của nhà Phật thì mọi thứ đều do duyên nghiệp. Mà duyên nghiệp là do chính con người tạo ra.

Nếu hiện tại bạn có mệnh tốt thì bạn không cần phải cảm ơn trời đất, mà nên cảm ơn chính bản thân mình đã tạo nhân tốt từ muôn kiếp trước.

Nếu hiện tại bạn có mệnh xấu thì bạn đừng oán trách ông trời hay xã hội, mà nên oán trách chính bản thân mình đã tạo nhân xấu từ muôn kiếp trước.

Mệnh do chính con người tạo ra và con người có thể thay đổi. Thay đổi ở đây là thay đổi duyên nghiệp (sản phẩm của chính mình) chứ không phải là thắng cái định mệnh do ai đó vẽ ra rồi áp đặt cho mình.

Xin thành thật nói rõ tôi không phải Phật tử, cũng chưa đọc được cuốn kinh nào, trên đây chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của cá nhân tôi.

Thanked by 2 Members:

#22 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 27/05/2015 - 14:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 27/05/2015 - 14:13, said:

trông cháu giống ng thích đc like à ?
nói chuyện like ft dislike thì lại sang chuyện ích kỷ
đến chịu bà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bà thì ko ích kỷ =)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mệt MOA quá đi mất. Tốn thời gian với MOA vô ích vì có nói bao nhiêu MOA cũng không lĩnh hội được ý của tôi.

Thôi MOA cứ tùy hỉ đi vậy nhé. Tôi không rảnh để giải thích tiếp. Không đồng thanh thì không thể tương ứng. Không đồng khí thì không thể tương cầu.

Thanked by 2 Members:

#23 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 27/05/2015 - 14:45

bà lần nào cũng chê cháu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#24 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 27/05/2015 - 18:12

Khi thánh nữ đã phán thì cấm có sai, các em đừng cãi nữa...

#25 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1792 thanks

Gửi vào 28/05/2015 - 18:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 26/05/2015 - 19:03, said:

Nói tới "thank" làm tôi nhớ tới cụ Hà Uyên. Tôi hầu như rất rất ít đọc bài viết học thuật của cụ vì trình cỡ tôi đọc chả hiểu gì. Mà đã chả hiểu gì thì đương nhiên không biết được bài viết đúng hay sai, hay hay dở, nên dĩ nhiên tôi chẳng có "thank" hay "like" gì ráo.

Tôi rất buồn cười khi nhìn thấy dưới mỗi bài viết của cụ Hà Uyên là một đống "thank"... Chắc mấy người đó họ hiểu ý cụ Hà Uyên ghê lắm nhỉ?

Một số trường hợp chả hiểu gì cũng bày đặt khen ngợi hoặc để nịnh bợ/hoặc để ra vẻ hiểu biết.

Một số trường hợp chả hiểu gì cũng bày đặt chê bai hoặc để cho bõ ghét/hoặc để ra vẻ hiểu biết.

Một số ít trường hợp chẳng hiểu bài viết nói gì hoặc thấy tỏng là bài viết dở ẹc nhưng vẫn nhào vô "thank" với "like" để...động viên.

Một số ít trường hợp khác cứ thấy bài viết là nhào vô "thank" với "like"...cho vui.

Cuộc sống quả thật rất đa dạng và phong phú...

thank rất quan trọng.

bà PMK hay nói đạo đức mà không biết ý nghĩa của nó hay sao? nó có thể giúp mối quan hệ trong xã hội tốt hơn, con người quý mến nhau hơn. Chẳng hạn cụ HU viết đọc không hiểu nhưng vẫn thanks, có thể nói là "dù cháu không hiểu được bao nhiêu trong những lời cụ viết nhưng cháu cám ơn cụ đã viết học thuật cho bọn cháu học tập và nghiên cứu".

Hay có người chửi mình mà mình vẫn cảm ơn (thank) thì nó đơn giản giúp người kia hiểu rằng, mình vẫn tôn trọng họ dù họ chửi mình, và họ dần dần chuyển từ thù địch, công kích sang quý mến. Đó là Đắc Nhân Tâm !

Hay có người làm vì nhiệm vụ của họ, nhưng mình vẫn Thank họ để tiếp thêm sức mạnh giúp họ làm tốt hơn. Kỹ năng giao tiếp mà không có Thank là hỏng rồi, thảo nào bà PMK giao tiếp rất dở, và bị rất nhiều người xỉa xói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 27/05/2015 - 14:13, said:

"Đức năng thắng số" là câu tổng kết của dân gian qua một quá trình lâu dài quan sát thực tiễn. Tuy nhiên, tôi cho rằng câu trên chỉ mô tả được hiện tượng mà không diễn đạt được bản chất vấn đề.

Câu "Đức năng thắng số" khiến cho nhiều người nghĩ rằng có một thứ gọi là định mệnh do tạo hóa áp đặt lên con người, và con người có thể thắng được cái định mệnh đó bằng "Đức".

Cá nhân tôi cho rằng không có định mệnh nào do tạo hóa áp đặt lên con người cả. Nếu theo thuyết của nhà Phật thì mọi thứ đều do duyên nghiệp. Mà duyên nghiệp là do chính con người tạo ra.

Nếu hiện tại bạn có mệnh tốt thì bạn không cần phải cảm ơn trời đất, mà nên cảm ơn chính bản thân mình đã tạo nhân tốt từ muôn kiếp trước.

Nếu hiện tại bạn có mệnh xấu thì bạn đừng oán trách ông trời hay xã hội, mà nên oán trách chính bản thân mình đã tạo nhân xấu từ muôn kiếp trước.

Mệnh do chính con người tạo ra và con người có thể thay đổi. Thay đổi ở đây là thay đổi duyên nghiệp (sản phẩm của chính mình) chứ không phải là thắng cái định mệnh do ai đó vẽ ra rồi áp đặt cho mình.

Xin thành thật nói rõ tôi không phải Phật tử, cũng chưa đọc được cuốn kinh nào, trên đây chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của cá nhân tôi.

thế kiếp trước của bà PMK là gì vậy ? trả lời được câu này mới nói đến duyên nghiệp được !

Thanked by 2 Members:

#26 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 31/05/2015 - 00:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 27/05/2015 - 13:17, said:

Tôi nhớ đã từng trao đổi với bạn một lần khi nói về câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Qua lần đó là tôi đã có thể nhận biết được sơ sơ tầm bạn như thế nào.

Libra này, bạn có hiểu không? Cái thank hay cái like đó không hề là những thứ miễn phí, mà nó chính là tấm lòng, là tâm ý của người đã ấn nút thank hay nút like.

Bạn trong thực tế chắc cũng từng được tâng bốc nhiều. Bạn có vui không, có thích không khi được tâng bốc không hề thực lòng thực dạ?

Những người sẵn sàng like bạn miễn phí không thương tiếc, sẵn sàng thank bạn miễn phí không thương tiếc dù chả hiểu bạn viết cái gì hay bạn nói cái gì, thì đến một ngày nào đẹp trời nào đó họ cũng sẽ sẵn sàng ném đá bạn miễn phí không thương tiếc dù chả hiểu bạn viết cái gì hay bạn nói cái gì.

Ngay trên diễn đàn này chẳng lẽ chưa từng xảy ra cảnh đó hay sao? (mới hôm nay còn được một đám tiền hô hậu ủng kèn trống vang trời vuốt mông ngựa, ngay hôm sau đã bị chính đám đó tiền ném đá hậu ném đá tưng bừng hoa lá).

Đời nó vậy đó Libra à. Tỉnh táo chút đi.

Thưa bạn, quả thật là tôi không nhớ về câu chuyện ông lão và con cá vàng bạn nói. Tôi hy vọng không lấy làm phiền khi tôi quên, tôi bận đi làm kiếm kơm lo cho gia đình, mua nhà, mua xe, đóng thuế nuôi xã hội.
Bạn đọc nhiều, biết nhiều, có tư tưởng của chính mình, có quan điểm riêng. Tôi nghĩ người trí thức đến thời điểm nào đó sẽ chấp nhận sự khác biệt quan điểm của mỗi người, hà tất phải cố gắng tranh đua để thắng
Tầm của tôi chẳng là gì, mà tôi nào có hy vọng được khen đánh giá. Nếu cách đây 10 năm thì tôi còn hăng say tranh cãi, cách đây 3 năm thì còn cố mà biện luận để chứng minh ưu việt. Giờ thì chỉ cười, sao cũng được. Con người thay đổi mà.
Thank hay hổng thank, hay ném đá trên mạng cũng nhìn thoảng qua. Vốn như bạn nói có thể tôi không tỉnh táo, nên tôi lo cho cái thiết thực ngoài đời, lời khen của sếp, cái cần câu kơm.
Tâng bốc hay đả kích cũng chỉ là lời nói khi cảm xúc nhất thời, người ta nhìn hành động, hổng ai dựa vào vào lời nói mà đánh giá tri kỷ hay kẻ thù.
Danh chỉ là áo khoác ngoài, mình tài hèn sức mon, thời gian có hạn, đi kiếm tiền nuôi vợ con, chăm chỉ làm ăn, đi du lịch, ai hơn thua kệ
Có việc trong, việc khinh. Thank ủng hộ, nếu người ta vui, thì có sao đâu. Lấy việc khinh mà ảnh hưởng đến sự thoải mái của cuộc sống, sa sút tinh thần , mà không đảm đương được cái trọng là vợ con gia đình thì tôi cho rằng phù phiếm vậy.

#27 CHUBBYCAT

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2306 thanks

Gửi vào 31/05/2015 - 03:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuankhong, on 26/05/2015 - 16:56, said:

Tận nhân lực để có bài viết dài thế này mà có mỗi một thank . Có người chỉ dăm ba câu mà nhận một lot thanhs thì đúng là mưu sự tại thiên thành sự tại nhân.
Copy paste thì tận nhân lực gì bạn.
Bài viết này được copy paste lại trên các diễn đàn lý số khác khá nhiều rồi. Đa phần viết những cái không mới mẻ gì cho cam, nên hưởng ứng đâu có nhiều.

#28 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 26/10/2015 - 19:30

Chủ đề này quá rộng và mênh mang.

Mỗi con người chúng ta, ai cũng có số Mệnh riêng cho mình, cho dù là sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng số Mệnh vẫn khác nhau.
Người thì cả đời luôn được may mắn, người thì luôn gặp nghich cảnh, người sống thọ, người lại yểu, người thì có phúc được hưởng phú quý, người bạc phúc thì sống trong cô độc bần hàn ...

Thiển nghỉ nếu mỗi người luôn sống tốt và giúp đỡ mọi người xung quanh, làm được nhiều việc thiện ích cho cộng đồng và xã hội thì tâm trí ta sẽ được thanh thản. Một ngày nào đó khi khó khăn hung họa đến với ta, số mệnh ta tuy xấu nhưng nhờ tích phúc-thiện-đức cả cuộc đời mình, hung họa
sẽ không quá khắc khe với ta.

Ai cũng muốn định mệnh luôn tốt với mình nhưng lại quên mất điều đơn giản này .

#29 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 29/10/2015 - 09:54

Người xưa bên Trung Hoa goi số mệnh là "Mệnh Vận". Còn Việt Nam chúng ta thường goi là "số mệnh" hay "vận mệnh".

Mệnh là tiên thiên, cái mà con người đã có từ lúc mới sinh ra, là cái vốn mà trời ban cho mỗi chúng ta.

Vận là những cái được hay mất, may và rủi, đỏ và đen, hên và xui sẽ xảy ra sau này trong đời người. Cho nên có Tiên Thiên Mệnh và Hậu Thiên Vận.

Năm, tháng, ngày, giờ của một cá nhân sinh ra là cố định, không ai có thể thay đổi được. Đó là Tiên Thiên Mệnh.

Nghề nghiệp, tên tuổi , sở thích, ngôi nhà, con đường .v.v.. đều có thể thay đổi được, đều có thể lựa chọn, có thể thay đổi toàn bộ hay một bộ phận.

Đó là Hậu Thiên Vận.

Người xưa đã nghiên cứu quy luật của số mệnh để vân dụng và biết trước những điều tốt nên theo, những điều xấu nên tránh. Đó cũng là những

thuyết về số mệnh như Tử Vi, Tử Bình, Tướng Mệnh, Phong Thủy .v.v..

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |