Jump to content

Advertisements




Lá số nữ diễn viên phim JAV Nhật Bản


39 replies to this topic

#31 Zodiac

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 148 thanks

Gửi vào 23/05/2015 - 19:11

Thực ra thì LinnaeaBorealis trao đổi với tôi và tiếp đó tôi đáp lời với cô ấy chứ không hề muốn tranh cãi với YOYO.

Phần post vừa rồi của YOYO nếu ấn nhầm post lại thì thôi, còn nếu nhắc lại cho tôi có lẽ không cần thiết vì tôi đã rõ suy nghĩ của bạn. Đã ví như nước thì nên như biển: công bằng, rộng khắp, dung chứa vạn vật chứ không cũng chỉ là ao tù, giếng cạn mà thôi.

Dù sao cũng cảm ơn vì bạn mở topic.

Sửa bởi Zodiac: 23/05/2015 - 19:19


#32 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 23/05/2015 - 20:23

Nếu mà bảo vượt qua được cái bề ngoài để đọc nội tâm của một con người là khó, nhất là khi người ấy trẻ, nổi tiếng nhưng chỉ phô ra cái bề nổi. Trong khi có những nv lịch sử chết cách đây mấy chục năm mà nhiều ông bà sử gia đào từng mi li mét cuộc đời của người ta còn phải than "Cóc biết người này là thế nào nữa!" (Tại giữ hình tượng giỏi quá).
Nhưng em đoán thế này nhé:

Quang Quý vậy chứ còn Cô Quả thì sao ạ?
Em có cả đôi em biết nhé. Ko phải là giải dễ thế đâu, có được thì cũng may ra ngồi đợi vài chục năm thần linh xét mình có đức hay ko thì cho.
Thường trường hợp này nó biểu hiện cả đôi. Quang Quý lại có Cô Quả, mà Phúc cung Triệt tức bố mẹ chẳng yêu thương hạnh phúc, nhưng sống với nhau vì nghĩa hay vì cái gì đó.

Cái người Phá Quân là sướng khổ về tinh thần ở đời lụy cha mẹ dã man. Vì thế ngoài Tử Phủ Khoa Lộc thì có một sao hay được nhắc tới trong việc giải cái xương cuồng của Phá: Thiên Lương - tức là phúc ấm của cha mẹ, hoặc là cái trải nghiệm khi chính mình đã làm cha mẹ giúp cho con người ta cảm thấy mình có giá trị ở trên đời thì quên được mặc cảm thua thiệt các kiểu, hay nữa là tuổi già (ko nhất thiết phải đến đại vận TL mới tính là già). Với người trẻ thì hầu như chỉ có cái thứ nhất. Mà Lương này gặm nào Kình nào Hình lại ngồi ngay dải Hình Kỵ giáp ấn (Cự Hóa Kỵ thì coi như Lương hóa Hình luôn khỏi bàn). Thì phải chăng cái tình cha mẹ này thể hiện thành roi vọt (cô này Âm Hỏa ăn vào Liêm) hay sự giám sát, cầm tù quá mức? (Bên Nhật theo em biết vẫn kiểu châu Á là phụ huynh thường rất nghiêm khắc và đánh con được coi là chuyện bt)
Cung Huynh-Nô thế kia phải chăng ông bố bà mẹ có một lịch sử tình ái cũng phức tạp? (Tức bản thân cũng chẳng gương mẫu gì)
Triệt vào Phúc thường có một chút tâm lý bất thường, điên khùng, đôi khi là điên kiểu tội phạm. Lúc còn trẻ rất khó chế.
Cái này em cũng có (riêng số em thì có Thái Tuế vào Phúc, anh MG bảo Không vong thôi tác động nhưng em vẫn cảm nhận là có ở 1 mức độ nào đó) và khảo qua nhiều lá số thì em thấy như vậy. Hoàn cảnh gia đình như vậy, một người Phá Quân còn trẻ rất có thể nảy sinh tâm lý "Bật" (làm một cái gì điên khùng kể cả bị xã hội khinh) để thể hiện một chút bất cần, để giành không gian tự do cho mình.
Nô xấu ko có nghĩa là họ chín chắn lên. Ngược lại, Nô xấu mà Huynh xấu nốt, thì là anh em bạn bè ko ra gì, mình làm gì cũng bị chửi, mình làm gì cũng bị phản, bị bôi nhọ. Vậy thì có khi lại nảy tâm lý của Tiêu Viễn Sơn, đã thích vu cáo thì ông làm thật cho mà biết. Em đã nghe vô số người Phá Quân phát ngôn cái câu, "Mình phản trước vì sợ người ta phản". >"<
Có lẽ cũng ko dâm bản chất, mà là đống Đào Hoa tinh tạo điều kiện và gợi ý hướng đi cho sự nổi loạn của cô này mà thôi.


Cùng số đó nhưng mà có nhiều cuộc đời khác nhau là chuyện thường, tùy nó biểu hiện thành cái gì chứ.
Nói chứ em có đứa bạn,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con này thì đúng chả hề dâm gì.
Nhưng hồi cấp 2 lúc em đang mò mò xem tay (lúc ấy chưa biết Tử vi), thấy tay nó đường Tâm đạo sà xuống phá vào đường Trí tuệ (rất rõ luôn), mới bảo nó sau này để phòng các chứng bệnh liên quan tâm thần.
Nhưng mà đến lúc nó vào vận Phụ mẫu đâu được 1, 2 năm, thì có người tâm thần thật, nhưng ko phải là nó. Mà là mẹ nó. Nó mới bảo có lẽ vì mẹ nó quá yêu nó nên mới khiến trời làm mẹ nó chịu họa thay nó vậy. Thế là nó lại thành ra gánh vác gia đình, rất có trách nhiệm (Nhà ai cũng bảo có 2 thằng con trai vì tính nó đàn ông, thằng kia thì tốt hiền nhưng chả được tích sự gì). Đúng khi nó đến đại vận cung Phúc một cái thì mẹ nó lại khỏi.
Nó yêu ai cũng rất lụy rất đứng đắn, chỉ đến khi anh đó (thường do bà mẹ phản đối vì đủ thứ lý do khó hiểu trên đời, lạ cái là nó luôn được lòng mẹ của bạn bè bình thường) đá nó thì nó mới dứt. Rồi thì vật vã cho đến khi kiếm được anh mới.
Vậy mà cũng vật vã mãi rồi...
Bạn em làm Ngân hàng.
E thấy hội Phá có cái lạ đó. Nhà nào nghèo, có họa, nhưng có tình yêu thì chúng nó yêu gia đình và nên người chín chắn.
Còn nếu nhà có điều kiện nhưng xấu về tình cảm thì...


À mà số Maria Ozawa mà bác kia lập về mặt tướng thì đúng đấy. Cô đó có Liêm và Sát là cái chắc.
Tại chụp, trang điểm và quay long lanh quá nên đôi khi cũng lẫn cẫn, nhưng mà cái nét cơ bản thì ko lẫn được.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 23/05/2015 - 20:36


#33 YOYO

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 24/05/2015 - 17:54

Vấn đề trên đây là nhiều người mắc cái bệnh hình thức sách vở nên tư duy của họ quanh đi quẩn lại không thoát được lối mòn sẵn có . Trước hết ta cần hiểu rõ ý nghĩa của tử vi biểu tượng học , mỗi biểu tượng đều tượng trưng cho một loại ý nghĩa nào đó nhưng mà khốn nỗi là trong mỗi bản chất đều có đối cực phản nghĩa của mình . Tôi lấy ví dụ như hai lãnh vực "tâm linh" và "sex" , nghe qua thì làm thế quái nào chúng có liên quan tới nhau thế nhưng ta xét sao thiên diêu là một ví dụ . Bản chất cốt tủy của "thiên diêu " là sự "giao hòa" nhưng mà "giao hòa" theo nghĩa nào đây ? Ở khia cạnh thấp mà mọi sách vở đều nói rõ là sự giao hòa về khía cạnh vật chất ( thể xác) dẫn tới sự liên đới về tình dục giữa hai phái nam nữ nhưng ở khía cạnh cao thì nó lại là sự giao hòa về mặt tinh thần thế nên nhiều thầy bói , pháp sư giỏi có cách tướng- diêu là vậy . Cách đồng- diêu thấp là ngoại tình là giao lưu về thể xác mà khía cạnh khác là đồng bóng giao lưu về tinh thần tâm linh .Thiên diêu có tính che chắn , khía cạnh xấu của nó là sự "che ám" mà khía cạnh tốt lại thành ra che chở ( "thiên y" -áo trời) Nếu ai thấu triệt được ý nghĩa đa diện của biểu tượng sẽ hiểu được tại sao nhiều khi khoa - quang- quý lại "hỗ trợ dâm" thay vì "tiết chế dâm" trong khi sách vở thông thường chỉ nói tới một khía cạnh lộ diện rõ ràng của vấn đề
Cái danh hiệu cao nhân tử vi mà nhiều tiền bối trên đây sở hữu khía cạnh tốt của nó là dễ được nhiều người tán dương ca ngợi nên lời nói về học thuật dễ có uy tín nhưng mặt trái của nó là ngăn trở họ được tự do trong ngôn luận . Bao năm đóng vai đạo mạo tôn nghiêm giờ lại mở miệng bình loạn chi ly về sex thì hỏng hết hình tượng bao năm công phu gây dựng thế nên e là ít có cao nhân nào dám vô đây .Khốn nỗi nếu không ai dám nói , dám bàn thì e là " dâm cách " mãi là một ẩn số khó nhằn trong khi sex là một nhu cầu tối cơ bản mà ai cũng âm ỉ sục sôi trong lòng

Sửa bởi YOYO: 24/05/2015 - 18:08


Thanked by 3 Members:

#34 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 24/05/2015 - 19:49

Không hiểu lắm, đọc mãi mà chưa thấy ở đâu nói Thiên Diêu là giao hòa cả. Mà dâm cũng tốt chứ, đi kèm với nó là sức khỏe tốt, nhiều tham vọng, dám chấp nhận rủi ro, theo nhiều nghiên cứu thì thế. Nên mấy sao dâm miếu địa thì quá là ngon lành luôn.

#35 55555

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 24/05/2015 - 23:15

Nền công nghiệp không khói của xứ Phù Tang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 23/05/2015 - 17:11, said:

.....................................................
Mà sao lại là chuyện dâm. Nữ người ta đi bán dâm vì nhu cầu đời sống với tiền chứ các ông làm như ko có tiền thì họ vẫn đi cho tình tùm lum không bằng.
........................................................................................................

__________________________________________________________________________________

Cứ đặt ra 04 giả thuyết xem sao:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Hậu bối chúng ta chưa đủ tầm để họ xuất chiêu, phô diễn tuyệt kỹ.
- Tuyệt học tinh hoa (bí kiếp chết mang theo) không dễ truyền ra ngoài khi chưa đúng chỗ, đúng người.
- Họ đọc xong "nhếch môi cười khuẩy" xong đi ra.
- Hoặc họ chờ "Chưởng môn phái" nào đó khai hỏa thì họ sẽ xuất hiện cho xứng tầm (vẫn hy vọng giả thuyết này xảy ra).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

YOYO, on 24/05/2015 - 17:54, said:

............................................................................................................................................................................
Cái danh hiệu cao nhân tử vi mà nhiều tiền bối trên đây sở hữu khía cạnh tốt của nó là dễ được nhiều người tán dương ca ngợi nên lời nói về học thuật dễ có uy tín nhưng mặt trái của nó là ngăn trở họ được tự do trong ngôn luận . Bao năm đóng vai đạo mạo tôn nghiêm giờ lại mở miệng bình loạn chi ly về sex thì hỏng hết hình tượng bao năm công phu gây dựng thế nên e là ít có cao nhân nào dám vô đây .Khốn nỗi nếu không ai dám nói , dám bàn thì e là " dâm cách " mãi là một ẩn số khó nhằn trong khi sex là một nhu cầu tối cơ bản mà ai cũng âm ỉ sục sôi trong lòng


#36 Zodiac

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 148 thanks

Gửi vào 25/05/2015 - 00:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 23/05/2015 - 20:23, said:

Nếu mà bảo vượt qua được cái bề ngoài để đọc nội tâm của một con người là khó, nhất là khi người ấy trẻ, nổi tiếng nhưng chỉ phô ra cái bề nổi. Trong khi có những nv lịch sử chết cách đây mấy chục năm mà nhiều ông bà sử gia đào từng mi li mét cuộc đời của người ta còn phải than "Cóc biết người này là thế nào nữa!" (Tại giữ hình tượng giỏi quá).
Nhưng em đoán thế này nhé:

Quang Quý vậy chứ còn Cô Quả thì sao ạ?
Em có cả đôi em biết nhé. Ko phải là giải dễ thế đâu, có được thì cũng may ra ngồi đợi vài chục năm thần linh xét mình có đức hay ko thì cho.
Thường trường hợp này nó biểu hiện cả đôi. Quang Quý lại có Cô Quả, mà Phúc cung Triệt tức bố mẹ chẳng yêu thương hạnh phúc, nhưng sống với nhau vì nghĩa hay vì cái gì đó.

Cái người Phá Quân là sướng khổ về tinh thần ở đời lụy cha mẹ dã man. Vì thế ngoài Tử Phủ Khoa Lộc thì có một sao hay được nhắc tới trong việc giải cái xương cuồng của Phá: Thiên Lương - tức là phúc ấm của cha mẹ, hoặc là cái trải nghiệm khi chính mình đã làm cha mẹ giúp cho con người ta cảm thấy mình có giá trị ở trên đời thì quên được mặc cảm thua thiệt các kiểu, hay nữa là tuổi già (ko nhất thiết phải đến đại vận TL mới tính là già). Với người trẻ thì hầu như chỉ có cái thứ nhất. Mà Lương này gặm nào Kình nào Hình lại ngồi ngay dải Hình Kỵ giáp ấn (Cự Hóa Kỵ thì coi như Lương hóa Hình luôn khỏi bàn). Thì phải chăng cái tình cha mẹ này thể hiện thành roi vọt (cô này Âm Hỏa ăn vào Liêm) hay sự giám sát, cầm tù quá mức? (Bên Nhật theo em biết vẫn kiểu châu Á là phụ huynh thường rất nghiêm khắc và đánh con được coi là chuyện bt)
Cung Huynh-Nô thế kia phải chăng ông bố bà mẹ có một lịch sử tình ái cũng phức tạp? (Tức bản thân cũng chẳng gương mẫu gì)
Triệt vào Phúc thường có một chút tâm lý bất thường, điên khùng, đôi khi là điên kiểu tội phạm. Lúc còn trẻ rất khó chế.
Cái này em cũng có (riêng số em thì có Thái Tuế vào Phúc, anh MG bảo Không vong thôi tác động nhưng em vẫn cảm nhận là có ở 1 mức độ nào đó) và khảo qua nhiều lá số thì em thấy như vậy. Hoàn cảnh gia đình như vậy, một người Phá Quân còn trẻ rất có thể nảy sinh tâm lý "Bật" (làm một cái gì điên khùng kể cả bị xã hội khinh) để thể hiện một chút bất cần, để giành không gian tự do cho mình.
Nô xấu ko có nghĩa là họ chín chắn lên. Ngược lại, Nô xấu mà Huynh xấu nốt, thì là anh em bạn bè ko ra gì, mình làm gì cũng bị chửi, mình làm gì cũng bị phản, bị bôi nhọ. Vậy thì có khi lại nảy tâm lý của Tiêu Viễn Sơn, đã thích vu cáo thì ông làm thật cho mà biết. Em đã nghe vô số người Phá Quân phát ngôn cái câu, "Mình phản trước vì sợ người ta phản". >"<
Có lẽ cũng ko dâm bản chất, mà là đống Đào Hoa tinh tạo điều kiện và gợi ý hướng đi cho sự nổi loạn của cô này mà thôi.


Cùng số đó nhưng mà có nhiều cuộc đời khác nhau là chuyện thường, tùy nó biểu hiện thành cái gì chứ.
Nói chứ em có đứa bạn,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con này thì đúng chả hề dâm gì.
Nhưng hồi cấp 2 lúc em đang mò mò xem tay (lúc ấy chưa biết Tử vi), thấy tay nó đường Tâm đạo sà xuống phá vào đường Trí tuệ (rất rõ luôn), mới bảo nó sau này để phòng các chứng bệnh liên quan tâm thần.
Nhưng mà đến lúc nó vào vận Phụ mẫu đâu được 1, 2 năm, thì có người tâm thần thật, nhưng ko phải là nó. Mà là mẹ nó. Nó mới bảo có lẽ vì mẹ nó quá yêu nó nên mới khiến trời làm mẹ nó chịu họa thay nó vậy. Thế là nó lại thành ra gánh vác gia đình, rất có trách nhiệm (Nhà ai cũng bảo có 2 thằng con trai vì tính nó đàn ông, thằng kia thì tốt hiền nhưng chả được tích sự gì). Đúng khi nó đến đại vận cung Phúc một cái thì mẹ nó lại khỏi.
Nó yêu ai cũng rất lụy rất đứng đắn, chỉ đến khi anh đó (thường do bà mẹ phản đối vì đủ thứ lý do khó hiểu trên đời, lạ cái là nó luôn được lòng mẹ của bạn bè bình thường) đá nó thì nó mới dứt. Rồi thì vật vã cho đến khi kiếm được anh mới.
Vậy mà cũng vật vã mãi rồi...
Bạn em làm Ngân hàng.
E thấy hội Phá có cái lạ đó. Nhà nào nghèo, có họa, nhưng có tình yêu thì chúng nó yêu gia đình và nên người chín chắn.
Còn nếu nhà có điều kiện nhưng xấu về tình cảm thì...


À mà số Maria Ozawa mà bác kia lập về mặt tướng thì đúng đấy. Cô đó có Liêm và Sát là cái chắc.
Tại chụp, trang điểm và quay long lanh quá nên đôi khi cũng lẫn cẫn, nhưng mà cái nét cơ bản thì ko lẫn được.

@LinnaeaBorealis: Phần nhận xét của bạn về nhân thân rất có lý nhưng như tôi đã nói đó chỉ là gián tiếp. Không phải không có lý do mà luận tử vi người ta luôn đề cao cung mệnh, "mệnh vi chủ". Dù vậy bạn cũng có nhận định giống với tôi là không chắc bản chất chủ lá số dâm và tất nhiên, dâm hay không dâm không hoàn toàn liên quan đến việc hành nghề tình dục.

Lá số cô bạn của bạn nếu không dâm thì đó là phản ví dụ mạnh với lá số đang tranh cãi (và đến giờ vẫn chưa biết nó ở đâu ra). Cung thân Tham Lang kèm các sao Khúc đào hồng thai phục tả hữu mà không dâm cũng thấy lạ. Tôi cũng có một

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về Phá Quân đào hồng. Bạn xem thử thế nào nhé. Tôi biết về em Phá Quân này và lá số khả tín.

Tôi thích cách phân tích của bạn, có lý lẽ và bằng chứng dựa theo sao và cách cục. Trước khi bàn luận trăng gió trên trời thì nên khởi đầu từ những điều căn bản, tôi nghĩ như vậy.

Sửa bởi Zodiac: 25/05/2015 - 00:23


#37 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 25/05/2015 - 14:53

Phi-Phục-Đào-Hồng-Mộc-Tả-Hữu-Phá: Do sở học có hạn, tôi không tìm ra được nguồn của bộ này. Chỉ tìm thấy câu phú tương tự


Tôi chỉ có kinh nghiệm thực tế, câu này ko có "Phú".

May quá, bên coi TV có ngay câu trả lời: Nữ, 20h07 ngày 1-10-1976 DL (8-8 âl ) làm nghề nhạy cảm. Mệnh Thân hội đủ nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#38 YOYO

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 25/05/2015 - 16:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

S...., on 24/05/2015 - 19:49, said:

Không hiểu lắm, đọc mãi mà chưa thấy ở đâu nói Thiên Diêu là giao hòa cả. Mà dâm cũng tốt chứ, đi kèm với nó là sức khỏe tốt, nhiều tham vọng, dám chấp nhận rủi ro, theo nhiều nghiên cứu thì thế. Nên mấy sao dâm miếu địa thì quá là ngon lành luôn.

Có nhiều cái mà không có sách vở nào nói cả nhưng nếu bạn hiểu bản chất nguyên lý hình thành tinh đẩu thì bạn sẽ đúc kết ra được . Lẽ dĩ nhiên sức khỏe dồi dào thì khía cạnh sinh lý cũng tự nhiên dồi dào thôi
Thế giới vật chất bên ngoài chính là sự phóng chiếu phát lộ của thế giới nội tâm tinh thần bên trong ví như khi muốn tạc một bức tượng nào đó thì trong tư tưởng của người thợ phải suy nghĩ tư duy về chất liệu , hình thể , kích thước trước khi tạc tượng vậy muốn làm một cuộc cách mạng trong thế giới hiện thực trước hết người ta phải làm một cuộc cách mạng chính trong thế giới tư tưởng của chính mình
Tôi ôm một cao vọng là có thể làm một cuộc cách mạng trong tư duy lý luận tử vi để có thể đưa tử vi gần gũi và đi vào phục vụ cuộc sống thực tế của mọi người nhưng tiếc là tài hèn sức mọn , đành trông chờ vào thế hệ trẻ đang lên mà thôi , biết đâu sau này trên đây có vài cao thủ tử vi tuổi trẻ tài cao xuất lộ đáp ứng mong mỏi của tôi chăng ? Tôi luôn hi vọng và chờ đợi tới ngày đó

#39 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 25/05/2015 - 17:03

Có tham vọng hay ước vọng gì tốt nhất là nên tự mình làm, chứ không trông cậy vào ai được. Vì có thể họ cũng không đủ khả năng, hoặc có đủ khả năng thì họ cũng không muốn làm.

Ý tưởng của bạn hay. Về cơ bản, cái gì không lẩn tránh được thì phải đào sâu và hiểu kỹ nó. Những suy nghĩ cho rằng để tránh cái xấu thì phải loại bỏ nó hay cấm đoán nó là những suy nghĩ khá ngây thơ của những người đi trước hoặc những cấp lãnh đạo.

Mọi sự về cơ bản không có gì là bí mật hay nên hay không nên, nếu có một con mắt khách quan và học hỏi.

#40 YOYO

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 29/05/2015 - 17:25

Như là được định mệnh dẫn dắt , thời gian chúng ta thảo luận topic này về nữ diễn viên JAV Nhật thì cùng lúc xảy ra sự kiện chấn động làng điện ảnh Việt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có ai quen biết có thể tìm được lá số tử vi của cô này đưa lên đây nghiệm lý không






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |