Jump to content

Advertisements




Đới để không bài 2 - Sự ngộ nhận về không vong.

không vong đới để không

36 replies to this topic

#1 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 15/05/2015 - 09:51

Chúng ta có rất nhiều sự ngộ nhận kinh điển trong tử vi. Tôi đã đi qua sự ngộ nhận đầu tiên về đồ hình Tử vi tọa ngọ vô hình kỵ là cực phẩm, bằng bài viết về phản cách giác ngộ tam không tối thượng qua hình ảnh không kiếp. Bài này tiếp tục viết về sự ngộ nhận cho Tuần Triệt.
Đó chính là " Tuần Triệt diệt Tử vi". (Đế ngộ hung đồ)
Có lần đại sư viễn du giới lý số, có bàn với môt nick thuộc tầm hảo thủ của giới lý số trên diễn đàn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ông ta nói rằng: Tuần Triệt diệt tử vi. Hay như vừa mới rồi đây, hai nick của một thầy bói và một bạn nghiên cứu ngồi bàn về không vong với đầy sự mơ hồ, sai cả cơ bản tại Quán Lý Số. Tôi đọc mà thầm tiếc cho những ý nghĩa hay của không vong tiền nhân để lại bị lãng quên.
Đầu tiên phải nói về ý nghĩa của không vong. Tên gọi của chúng là "Bầu Trời khuyết thiếu."
Tuần Trung Không Vong được an ntn?
Có 10 thiên can và 12 địa chi. Nơi 2 vị trí cuối cùng của địa chi cho mỗi võng hoa giáp được an tuần không. Ví dụ vòng Giáp Tý.
Từ Giáp đến Quý là 10 thiên can, tương ứng với 10 địa chi từ Tý đến Dậu. Và 2 địa chi còn lại là Tuất, Hợi được an Tuần không. (Bầu trời khuyết thiếu chính là bù khí thiên can).
Triệt Lộ Không Vong được an ntn?
An tương tự như Tuần Không nhưng tính cho tháng. Các bạn tự ngồi an ra sẽ thấy. (Còn nếu chưa thấy, thì không cần đọc tiếp. Trình độ bạn chưa đủ đọc bài viết này.)
Thiên Đao Tuần Bất tận
Nhất kiếm triệt hư không
Nghĩa là chính vì nguyên lý nạp khi đã nêu trên nên Tuần ảnh hưởng miên man liên tục không dứt trong toàn bộ quá trình của dòng chảy vận mệnh. Còn triệt thì lại phụ thuộc vào "nguyệt lệnh" (Cái này cần năng khiếu chút mới hiểu) nên hiển lộ từng nhát đâm một rõ ràng và mạch lạc. Hiểu được điều này sẽ tính được cách nạp khí không vong khác nhau ntn của Tuần và Triệt cho lá số.
Sao Tử vi được gọi là ngôi Thái Cực - Nhất đại đế tinh. Ban phát hành khí thông qua 3 đế tinh còn lại (Phủ, Dương, Âm) cho các anh em chính tinh . Ngôi thái cực được an theo cục số và ngày sinh. Cục số được tính theo ngũ hành nạp âm của nơi mệnh vị. Mệnh vị được an khi nhìn ngược về quá khứ qua tháng và giờ sinh. (Đọc đến đây nhanh trí có thể thấu được Mệnh quan trọng hơn Thân ở điểm nào)
Và khi Tử vi an cùng không mong (Tuần triệt) bắt đầu nảy sinh ra vấn nạn man thư: "Tuần Triệt diệt tử vi".
Khi khán một lá số, ngoài việc soi tất cả các vấn đề của lá số, chúng ta còn phải lưu tâm tới xu thế của thời đại và nhân sinh quan của nhân loại tại thời điểm khán số. Tôi xin bỏ qua hai yếu tố sau mà đi thẳng vào vấn đề xử lý sao và cung nội tại cho cách: "Tuần Triệt diệt tử vi"
Ngôi Thái cực bản thân nó đã được nạp đầy đủ Thiên, Địa, Nhân khí qua cách an. Khi nó đi cùng không vong, hoàn toàn mang ý nghĩa khác. Đó là sự liên thông hay chia cắt đường chạy "Âm-Dương" của cung vị. Nó hoàn toàn không tác động tới mức Giết ngôi thái cực như anh em lầm tưởng. Nó đơn giản chỉ làm lệch vị âm dương khiến anh Vi ban khí một cách khác lạ đến các cung khác ( Có thế kích cung vị khác thường và làm giảm cung vị thường lý). Kỳ thực anh Vi ngộ Hình Riêu, hay anh ấy ôm em Địa Kiếp còn tác hại gấp nhiều lần Không Vong.
Napoleon Hay Quang Trung Nguyễn Huệ đều ôm em Thái Cực ngộ Triệt, Tuần mà vẫn danh lưu thiên cổ, làm tới Quân vương một nước.
Số Napoleon:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Số Quang Trung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thiên tài âm nhạc Shubert Franz cũng vậy: Ngôi Tử tham của anh ấy bị Triệt diệt tơi bời mà cũng danh lưu muôn thủa:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nữ hoàng anh quốc, Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước tôi cũng thế. Thái cực của bà ta cũng ứ hự với thằng cha Triệt Lộ không vong:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Helen nữ thủ tướng xinh đẹp xứ núi lửa, cũng ôm ngôi phúc cung Thái cực tọa ngọ hưởng Triệt không, mà sao bà ta lãnh đạo giỏi vậy hả các thánh nhân "Tuần triệt diệt tử vi":

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Niềm tự hào của âm nhạc pháp Debusssy còn bị cả 2 anh đế Tử Phủ ôm tờ triệt khờ ông:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thiên tài Einstein cũng Tử Tham tuần triệt ngay mệnh (Tôi đã đưa lá số lên Quán 1 lần nên không đưa thêm)
Hay thiên tài quân sự Wallenstein cũng Tử Phá tờ triệt tọa mệnh:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Ôi nhiều lắm, lấy ví dụ không hết. Trong kho dữ liệu của tôi hiện có khoảng vài ngàn case rating A- trở lên có thê lấy làm ví dụ được.
Vậy thì về đâu hỡi những con sóng tan ra biển lớn?

Không Vong là thứ điều hành khí Âm, Dương và cung vị. Điều đó mới là điểm thắt đáng chú ý. Và đắc phản cách chính là đắc không vong tạo lên đường khí đúng vào dòng chảy vận hạn, khiến mệnh và đại vận liên tục được kích thích. Mà một khi đã thích, thì sẽ nhích rất mạnh thôi...

Kính bút.

Noted: Bài viết sử dụng trực tiếp một số ls đã được Linna đưa lên. Cám ơn bé.

#2 superman90

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 31 thanks

Gửi vào 15/05/2015 - 10:18

bóc tem đại sư......!

#3 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 15/05/2015 - 13:56

Vì sao tuần triệt chính phá cung dương cho người tuổi dương, và chính phá cung âm cho người tuổi âm ?

Chú tiểu đi thử con đường này chưa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#4 TVUD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 686 Bài viết:
  • 932 thanks

Gửi vào 15/05/2015 - 14:16

Nói chung là không vong nên không cần quan tâm bác Vô Thường nhỉ. Em đại vận qua 2 cung có Tuần ở Thê và Tử đến giờ vẫn thấy bình thường. Đại vận trước công việc nhà của con cái đều ổn. Đại vận này mới 3 năm, năm thứ 2 thấy hơi khó khăn về kinh tế nhưng lại sinh được cô con gái. năm nay thì kinh tế lại khá nhất trong các năm đi làm. tất nhiên mọi thứ vẫn còn dài nên không nên nói trước điều gì

Sửa bởi TVUD: 15/05/2015 - 14:24


Thanked by 1 Member:

#5 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 18/05/2015 - 17:08

Lầu vắng khôg người sống khép kín
Nhớ em tôi gọi tên... Chỉ nghe tiếng lá rơi thềm!

Thanked by 1 Member:

#6 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 18/05/2015 - 23:00

Giờ hợi, tiện nhẩm quẻ cũng liên quan tới hào phụ mẫu, tiểu súc hoá bát thuần tốn, phụ mẫu tý thuỷ trì thế, tuyệt ở tháng, nhật xung phá coi như hết khí. Được cái lâm thanh long thì đam mê, nhưng ko để làm gì cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#7 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 19/05/2015 - 12:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 18/05/2015 - 23:00, said:

Giờ hợi, tiện nhẩm quẻ cũng liên quan tới hào phụ mẫu, tiểu súc hoá bát thuần tốn, phụ mẫu tý thuỷ trì thế, tuyệt ở tháng, nhật xung phá coi như hết khí. Được cái lâm thanh long thì đam mê, nhưng ko để làm gì cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chú dạo này dịch cũng đi xuống trầm trọng. Tìm vị Hoa Cái và chỗ Phục Ngâm cho anh. Về đóng cửa tự vấn lương tâm đi nhé.

Tử vi thì tuột dốc không phanh từ trước nay rồi. A đỡ buồn hơn chút. Biết ngôi thái cực cung âm khác cung dương điều gì hem?

Sửa bởi Vô Thường: 19/05/2015 - 12:18


#8 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 19/05/2015 - 13:57

Lại nhầm tôi với Minh An rồi ah chú em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi cũng định xem những gì chú em viết nó giá trị thế nào thôi, nếu định giá giá trị của sách, mà phụ mẫu nhật xung tuyệt khí ở tháng, thì có bằng tờ giấy nháp không ?

Hợp hóa phục ngâm hoa cái tưởng hóa cái gì, chứ hóa bát thuần tốn, ở quẻ tiểu súc thì chứa được mấy, Càn nằm trong tốn khác nào đá nước ao bèo ? Mùa hè, càn thì suy, tốn thì vượng, tượng thùng rỗng kêu to, túi to không chứa gì, trời mới có vài áng mây mà đã tưởng là mưa lớn ( tiểu súc) , hóa tốn vi phong là mây cũng tan thành gió, hoa cái phục ngâm chắc còn đang nằm đâu đó chưa chịu tụ thành mây.

Đợi chú cuối năm xem lúc đó lấy hơi sửu thổ xem có khá hơn không, chứ tý thuỷ mùa này chắc là thuỷ của mây khói, bao giờ mưa cho nổi, tiểu súc mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#9 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 19/05/2015 - 18:26

Tiện thể chú @vô thường hướng dẫn sách nào, tài liệu nào về Dịch học bàn về cách an, cách dùng hoa cái cho lục hào nhé hj hj

#10 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 20/05/2015 - 14:47

A đã bảo chú phải ngoan anh mới chỉ cho từ từ mà. Bảo đóng cửa tự vấn thì không nghe; Còn lông bông lêu bêu như thế này, a chưa thích chỉ. Anh nói chú chứ không nói thằng em Minh An. Vì sao? Vì nó có khi còn hơn chú đấy.

#11 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 20/05/2015 - 18:38

Tôi ko thích tranh luận vòng quanh đâu, nhưng đọc bao nhiêu sách Dịch, có cụ Vô thường là người đầu tiên dùng tháng Tỵ để an hoa cái cho sửu thổ, dùng hoa cái an theo năm của tử vi, tử bình để cắm vào dịch

Hay mấy sách Bốc Dịch,Chu dịch, Kinh dịch, các bậc tổ tiên, cụ Thiệu khang tiết cũng chưa theo nổi chú hjx hjx

Bác @kiếm khách 123 , mấy bác ngâm cứu Dịch cứu em với he he


#12 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 23/05/2015 - 14:15

Em nghĩ Tử vi toạ Ngọ là cái mô hình để mà người ta phấn đấu cấu trúc ra cái xã hội như thế, để loại vua như thế ngồi được lâu (chúng ta biết là vận vua cũng tương tác với vận nước nên cơ cấu mấy ông TV cư Ngọ làm chủ dù là công ty hay quốc gia thường phồn vinh kinh tế và hoà bình) chứ ko phải là đòi hỏi ngược lại là mấy ông đấy phải xoay xở được trong một thế giới tan nát. Lý tưởng và cực phẩm là ở cái chỗ đấy thôi.



Mà Tử Vi nói chung cũng thế. Nó là phúc tinh thì cha mẹ anh em cũng có phúc mà bề tôi trực tiếp cũng có phúc (tính theo chính tinh đóng mệnh thì khả năng sau vua tôi quay ra cắn xé nhau là thấp nhất đấy), thần dân thì cũng sướng.

Nói gì nói chứ tính ra thời kỳ phồn vinh nhất mà toàn vẹn nhất về mọi mặt của Pháp vẫn là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, trị vì 1643-1715 (!), của Anh là Victoria, trị vì 1837-1901, ở Ý về đoạn toàn thịnh thì em không chắc nhưng em chắc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là ThT ngồi lâu nhất là 8 năm 1945-1953 dù tất nhiên so với mấy vị kia thì vẫn ngắn, thời của ông trong ngoài nước tốt đẹp và gia đình cũng tử tế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, quốc gia số 1 về phát triển con người đời nay (sang vận Nhật Cự KK ông ấy chưa phát mà cũng chẳng lên ngôi thì cũng khỏi sợ gì cả, lên từ năm 91 nếu ko nhường ngôi thì chắc cũng còn lâu vì ông rất khỏe và từng là nhà vô địch thuyền buồm thế giới năm 1987), ở Hà Lan là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(bà này cũng là nữ tỷ phú đầu tiên), trị vì 1890-1948...





-----------------------

Em nghĩ là:
-KK tệ hơn nhiều thật. Còn gặp TT thì đàn ông phải cẩn thận kẻo đột tử/bị phế/phá sản (tu hành, nghiên cứu ko sao), tất nhiên vẫn có sự nghiệp lớn được. Như Napoleon với Wallenstein có bị phế bị giết thì sự cũng xong rồi. Nhưng đàn bà lại khác. Đàn bà Tử vi mà có TT nhất là Mệnh hay Thân hoặc thi thoảng là cung Phu/Quan, hay nhiều trường hợp hung tinh cũng thế, là chồng/cha chết thì có, cũng tệ nhưng mà xét từ khía cạnh sự nghiệp cũng là 1 cái cơ hội do được thừa kế hoặc rảnh tay lo sự nghiệp/có động lực phấn đấu
(Trong khi sách nói Nhật bị phá sát thân nhân là nam, Nguyệt thì nữ nhưng thực thì e thấy nó sát tùm lum. Có lẽ tại 2 sao quan hệ với nhau khá chặt chẽ nên một bị phạm thì coi như sao kia cũng dính. Kể cả NN cung Dương cũng khá là có sát khí với giới kia, lụy tình hay bảo thủ lý tưởng thì cũng thế thôi, nhưng đỡ nạn copy-paste nguyên cả thiên tình sử lên cung cách nó đối xử với TG thôi)

-Thân ít quan trọng hơn Mệnh em thấy cũng đúng mà cũng tùy chính tinh/cách cục. Người nào ăn Thân Tử Vi nhiều trường hợp khá dễ biểu lộ theo lối Tử vi về tính cách và số phận (ví dụ, nếu mệnh Tử Vi thân Thất Sát mà biểu ông đấy làm một cái gì rất đặc trưng Thất Sát như triết học đến cỡ mấy ông Thất Sát là khó, nhưng ngược lại một người SPT thân Tử Vi thì nhiều trường hợp thể hiện tính có phúc khí, tính tụ tài mạnh, ổn định, tư duy cân bằng, ẩn vừa vừa xông pha vừa, có hậu về con cháu… của Tử vi và hoàn toàn có thể có “sự nghiệp kiểu Tử vi” được, tức tính lãnh tụ biểu hiện ra dễ dàng hơn). Có lẽ vì bản chất võ tinh già đi cũng dễ phát triển thành Tử vi rồi.

À thử làm cái list mấy bà Mệnh/Thân Tử Vi xem sao:

Có Tuần, Triệt:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà này bên VN chắc ít nói nhưng là 1 trong những nhà đa thiên tài (polymath) quan trọng nhất Tiền Phục hưng.
Phát minh opera và nhiều thứ khác.
Tất nhiên là bà ý là nhà tu.
Astrotheme dẫn nguồn chuyên nghiên cứu các Thánh của bên đạo, coi như là B.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Tổng thống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chồng chết, tiếp nối sự nghiệp của ông.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sẽ thừa hưởng L'Oreal và gia tài lớn nhất nước Pháp.
AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đàn bà giàu nhất nước Mỹ và cũng là một trong những người đàn bà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhất, sành điệu nhất thời đó

Bố là 1 nhà kinh doanh tài ba tự tử năm cô này 28 tuổi.
Thừa hưởng và phát triển được sự nghiệp của cha.
Sáng lập General Foods.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà này tay trắng làm nên. Xuất thân nhập cư nghèo khổ, sau đồng sáng lập Pan American Bank và 1 trong những hãng thực phẩm thành công nhất thời đó. 1971 được bổ nhiệm làm Thổng đốc Ngân khố HK, là người Latin đầu tiên lên được chức đó.
2 đời chồng (đời đầu ly dị)
AA

Ca này Phu Tử vi Tuần thì chính xác là giết chồng lên ngôi này, và cũng khắc nhau với con nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Ko có TT, mà gặp KK, nếu kết hợp SPT thì chế sát cũng tốt như thường:
(nữ thường có hậu hơn do ăn Tử vi nhiều, còn nam nhiều khi đến già vẫn cái máu SPT)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm 93 vừa ly dị ông thứ 2 vừa làm ThT
Có ông thứ 3 rồi
Bà ấy làm ThT thì ko ổn lắm, có lẽ do lúc đó cũng trẻ so với chính khách

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nữ đại công tước Luxembourg

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà này bố mất sớm năm 1912 (17t âm), chị bị phế năm 1919 nên bà ấy lên. Chồng ko sao. Thế chiến 2 chạy loạn 1940-45. Còn thì cầm quyền đến 1964 và 1985 mới mất.
AA
Trong khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, LS trông khá đẹp về lý thuyết và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiểu Tử vi mặt đỏ lưng dày (ko biết có phá tướng kín nào ko) thì đến già mới bị phế nhưng ko thể khôi phục. Hội Tử vi được cái nhìn ra người sang dáng chuẩn, trừ Tử phá.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà này có bio mới nói 11h chứ em khá chắc sách cổ toàn ghi lúc mặt trời lên và truyền thống chiêm tinh bên Pháp lấy những lá sau 5h, bao gồm Andre Barbault. Bà này dùng Chiêm tinh nhiều lắm nên nếu ko phải cố ý giấu thì lá số truyền lại phải đúng.
Một trong những người đàn bà quyền lực nhất, tai tiếng nhất (do tàn nhẫn kiểu Lữ hậu chứ ko phải do dốt) và lắm giai thoại nhất thời trung cổ.
Chồng chết năm 41t âm, con cả năm 42t, con thứ 2 năm 56t, con thứ năm 71t. Sau khi chồng chết thì bà ấy nắm quyền thông qua cả 3 ông con.

Bé này cũng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, sóc thì là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA
Nữ hoàng Thụy Điển tương lai.
Hy vọng là đời sống gia đình hạnh phúc hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


A

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Công nhận hội Tử vi trông sang.
Hai đời chồng, 1 ông quyền lực nhất (chết 1963) và 1 ông giàu nhất TG (chết 1975)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nữ vương Navarre
B
2 đời chồng (ông đầu chết năm bà 39t) Đối thủ của bà Catherine de Medici trên. Lãnh tụ của các lãnh chúa theo Tân giáo hồi đó. Khi hai bà chấm dứt chiến tranh tôn giáo gả con cho nhau thì tự dưng bà lăn ra đột tử, thiên hạ nghi bị bà kia đầu độc (con trai bà này chính là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sau chiếm được cả ngai vàng nước Pháp. Mẹ con ông này rồi đến cả bà vợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, B, sau cũng là một Thái hậu nhiếp chính đình đám, mặc dù tiêu cực hơn 2 bà trên, toàn là Tử với Sát. Bà Marie De Medici này cũng số sát chồng, ông ấy bị ám sát chết thảm)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nữ hoàng khai quốc nước TBN
AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mấy ông anh đều chết, kết hôn với vua láng giềng, đánh dẹp người đạo Hồi ra khỏi TBN, đẩy mạnh quá trình thám hiểm và thực dân.
Bà này thì chết (54t cũng ko phải là yểu so với thời ấy) trước chồng nhưng khi sống luôn có quyền hơn chồng và sau khi chết có danh tiêng hơn chồng dù ông kia cũng được công nhận là tài giỏi. À quên ông này cũng là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chứ không phải Tham Tuất như lần trước em post nhầm (AA). Đó cùng 1 nhà mà Tử Vi cung Âm thì cái người phụ nữ có cái gì trên chân hơn. Còn tại sao thế thì chịu, chắc tại nền giáo dục của con người mất cân bằng, mà Tử Vi thì biểu hiện "theo thời" (ko phải xu thời) rõ nhất trong các chính tinh rồi nên hiện tượng cực đoan dễ gặp ở Tử Vi nam hơn. Cực đoan thì dễ chết đơn giản vậy thôi. Đạo trời lấy chỗ nhiều bù chỗ ít nhưng đạo người lại cứ thích lấy chỗ ít bù chỗ nhiều.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái bà hoàng hậu trong phần gốc 3 người lính Ngự lâm ấy.
Chồng đồi xử ko ra gì nhưng à rốt cuộc vẫn là bà sống lâu hơn rất nhiều và lên Nhiếp chính, được con rất yêu.
AA


-----
Có ca chẳng thấy gì nhưng lại có hung tinh tụ tập vào cung khác vô lý thì lại chết:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Liêm độc thủ thì nữ thì vẫn khá.
Hội astro rate DD nhưng theo tử vi Tây thì ko chấp nhận chứ bà ấy và bố bà có nhớ là khoảng 7-9 giờ gì đấy.
Ông bố cũng là Liêm mà là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Con bị ám sát 07 bằng bom, bố bị lật đổ và xử tử 77
Số bà này có nét tương tự

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Bà kia làm nghệ thuật, chả thấy việc gì, hôn nhân cũng tốt nhất là so với giới ấy.

----------------

Vài ca nữ mệnh thân Tử vi hay hay khác:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nữ tỷ phủ, tài sản cỡ khoảng >13 tỷ gì đó giàu nhất nhà đó. Có 2 em gần tuổi (1 em trai có vẻ như ban đầu được dự định kế thừa) nhưng rồi thì bà ấy là người kế thừa.
AA


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một trong những nghị sĩ Mỹ quyền lực nhất


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


B

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô này được cha là vua TBN rất yêu, hơn nhiều mấy thằng con trai, và họ nhà Habsburg chia hẳn gia tài là cả cái vùng bây giờ là Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và một phần của Pháp cho làm bà chúa riêng một xứ (chỉ với điều kiện là sau nếu truyền ngôi cho con gái thì phải cho lấy người trong họ). Có công bảo trợ văn hóa vùng ấy, làm hình thành trường phái nghệ thuật Flemish Baroque của mấy cái ông như Rubens đấy. Mỗi cái là chồng chết non, sau không con.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vương phi của hoàng tử thứ của Nhật nhưng lại là mẹ của vị vua tương lai, vì Thái tử phi không sinh con trai.

vv...
Nói chung Tử vi mà Hoàng hậu/Công chúa/... có ảnh hưởng chính trị cả tạ, vì lý do này (chồng yêu) hay lý do khác...


Tóm lại người nữ Tử vi có tính đoạt khá lớn, còn rõ hơn ở nam.

Tính đoạt của Tử vi ít gây ra các thảm cảnh tệ hại như Thái Dương vì ít kèm theo cảnh nhà tan cửa nát (nếu ko có hung tinh thì cảm giác nó vẫn "lành lặn", dễ chấp nhân), hơn nữa người Tử Vi ít ai yêu điên rồ, có thể qua được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một trong những lãnh tụ nữ quyền quan trọng nhất thời nay. Ko chồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA
Cô bé viết nhật ký WW2 nổi tiếng đó. Lại giống chị Carpenter, đúng là loại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này rất kỵ, bị phá thêm chút thì đã phát, ít ai sống lâu được kiểu Rockefeller.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ly dị chồng
Người nữ đầu tiên nhờ nghề nhà văn mà thành tỷ phú đô la.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà văn đoạt Nobel


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà lý luận chính trị vĩ đại. Gọi là triết cũng được nhưng chính bà ấy từ chối cái danh xưng đó vì bà ấy thích những cái thực chứ ko thích cái abstract
she rejected that label on the grounds that philosophy is concerned with "man in the singular" and instead described herself as a political theorist because her work centers on the fact that "men, not Man, live on the earth and inhabit the world."

#13 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 23/05/2015 - 17:01

Tất nhiên là Tử vi Ngọ có TT ko vô tích sự được. Chính là TT giúp bịt cái cung VCD và dùng chính khí lực Tử vi cung cấp cho cung đấy, cũng có tác dụng trên các lá khác, nhưng thấy rõ là với mấy bố Dương Lương vì đấy chính là cung Quan, thì là sẽ dụng Hỏa sinh được Thổ thì nó cũng yên ổn. Tuy có Thiên Lương nhưng ko đủ. Ngay cả Tử vi có bị phạm = hung tinh thì cũng có cái dụng. Như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, lên ngôi là được đánh giá thừa hưởng cái không thể duy trì được của Đế chế Áo rồi, nhưng ông vẫn ngồi mãn đời từ 1848-1916, cơ bản là vững, được dân yêu quý. Mỗi tội lấy được bà vợ được coi là đẹp nhất châu Âu thời ấy mà chả có hạnh phúc gì cả. Vợ con rồi cả hiền thần lăn ra chết như gì. Hay như ông này,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cả đời yên ổn, có tiếng tốt, tự người khác phò mình lên không vất vả gì hết, ngồi lâu.
Triệt nó mà chả vào Quan mà vào Mệnh (có mỗi Dương Lương là gặp tuổi Nhâm hơi phiền do Triệt) , mà Mệnh lại đóng cung Âm kiểu này, chả có vị nào ngồi tới nổi 7-8 năm cả. Thường là lên lập danh cho chế độ rồi xong là xong. Một là lên ngồi vài năm rồi chết sớm như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của nước Anh hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của BĐN, hai là như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từ bỏ quyền lực mà lập người khác lên làm vua rồi lão đi đường lão. Nếu có cả T lẫn T vào mệnh và quan thì kiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, dở dở ương ương, vị là Tổng thống (hư quyền) nhưng lại có quyền thực tế do... điều khiển các thủ tướng. Có trường hợp thì có Triệt Quan vẫn ko ổn định mà chuyển chức tùm lum như ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này, nhưng đó là thân VCD mà tướng ông ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(bố nào mà tướng Cự Môn, sống có tư cách thì đời càng lên xuống - ông này là dạng anh hùng chống mafia và tham nhũng nên hội hắc ám trong chính quyền nó vây hãm nhiều lần).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì đỡ khổ nhưng ngồi cũng chẳng lâu,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Nên là có, Thái Dương có sợ Cự Ám nhưng mà là phải ăn vào nó phải thể hiện thành tướng cơ.
Mấy ông đông hung sát, ThT Pháp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ThT-TT Ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì cuộc đời lắm ẩn tình phức tạp, ko có TT Quan thì dùng hung sát duy trì khí cũng được nhưng mà lắm cái phiền nhiễu
VCD tương tự (ông nào có TT vào bịt Thê-Tử thì ngồi lâu hơn, bù lại sát vợ/con hơn). Mới kiếm ra số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cách cục tệ hơn De Gaulle nữa, TT vào Di vua không ngai mà còn yểu nữa (nhưng chính đời lão này nhiếp chính nhà Thanh mới chiếm được Trung Nguyên nhé. Thằng cháu chả biết ơn gì cả - mà Thuận Trị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì chính danh hơn, cung Quan được bịt đấy, nhưng ko hội “Long” mà là Đà La thì vẫn cứ là lụy tình và chết yểu, nên Nhật Thìn cũng là cái hiểm).
----------------
Nhưng được cái sự nghiệp kiểu Garibaldi ko chuẩn theo đời nhưng là chuẩn kiểu Thái Dương tức chưa chạm hoặc chạm sơ vào đỉnh cao xong rồi thôi: lão Garibaldi cũng là cái kiểu chỉ huy một lực lượng cục bộ nhưng có tác dụng lập và quảng bá một mô hình (thực ra nghĩ ra thì ko khó, kiếm ra cái đứa thực hiện nổi chức năng mô hình đó mới khó vì có phải ma nào dân và quan nó cũng nghe đâu), kêu gọi quần chúng, tạo ra thế ngoại giao chính nghĩa về mặt quốc tế (lão này thì là Victor Hugo và các nhà văn khác thời đó quảng bá hộ), rồi sau này đến lúc chế độ sập thì vẫn được chế độ tiếp theo tôn vinh và quảng bá (bằng cách highlight một khía cạnh khác của các lão lên và nói tư tưởng của chế độ mới là như thế), riết cho đến khi mọi người đặt câu hỏi là "loại người quý quái gì có thể làm anh hùng trong những chế độ mâu thuẫn với nhau?". Sự nghiệp của lão cũng trải dài từ Mỹ Latin sang Âu nữa, vì ko trói buộc nên cũng khỏi chỉ biết có mỗi nước Ý.
Mà lão này thì chính là ông tổ của cái tư tưởng mà sau Mussolini & Co phát triển thành chủ nghĩa phát xít (ko có liên quan đến đoạn phân biệt chủng tộc đâu nhé; lão này còn đi đầu vụ nữ quyền, quyền động vật, quyền người da màu ấy), cũng như kiểu mô hình small leadership + chiến tranh cơ động + tuyên truyền của Rommel (chính là cái được tả trong quyển Infantry Attacks viết từ hồi còn là tá lại ảnh hưởng hơn cả Krieg ohne Hass/The Rommel Papers sau này, mặc dù quyển sau cũng ảnh hưởng) sau được copy khắp thế giới vậy (còn cái “Chiến tranh ko có hận thù” của lão thì người ta chỉ khâm phục thôi chứ có ma nó làm theo). Tức là mấy người ăn nặng Không vong đấy mà có không làm vua (thường phải là Triệt chứ Tuần chỉ trì hoãn thôi; và phải là với Thái Dương sáng) nhiều khi về đoạn để lại một “tế bào gốc” cho tương lai học theo, một "hình ảnh trong sáng" (từ của De Gaulle) để đất nước bám vào trong thời khắc đen tối và mong manh nhất, thì họ lại được hơn.
Thực ra là phải hỏi Hitler ấy. Vốn là Hitler định làm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà vở này cực giống cuộc đời lão luôn nhé; từ cái đoạn thằng evil guardian hại công nương Elsa là giống y bố lão với mẹ lão vậy (cả lão với cô cháu Geli nữa) – vốn là quan hệ chú/người bảo trợ với cháu ruột. Có thể hiểu là bà mẹ lão/công nương Elsa/Geli/nước Đức là người phụ nữ trong trắng bị kẻ xấu/Do Thái/Cộng sản hãm hại nên cần Hiệp sĩ cứu giúp (mong ước quay về với cái đẹp thanh khiết rất là Thái Âm). Nhưng hễ đã ngồi lên ngai vàng lại còn định mọc rễ và đòi hỏi người khác trung thành với mình thì anh thành Công nương Elsa luôn rồi, và trong quá trình nạn nhân hóa bản thân và đất nước thì lão cũng tự biến lão thành thằng evil guardian + con mụ phù thủy luôn. Chứ Lohengrin là phải vượt lên chính trị bẩn thỉu và ngai vàng thế tục (lấy Công nương nhưng từ chối danh hiệu Lãnh chúa), chỉ lãnh đạo tinh thần với tư cách chiến binh thôi, và phải có trái tim trong sáng và không hận thù (nhân ái với kẻ xấu; như R. không bao giờ quay ra ghét Hitler nhé, đến lúc chết vẫn nhắn lại là vẫn còn yêu Hitler dù sau đó lão khóc và chết với nụ cười khinh bỉ trên môi, vì ko thể tôn trọng nổi nữa - thì dù sao thì ko có Hitler thì cũng ko được sống lý tưởng Hiệp sĩ) thì mới có quyền lực thanh tẩy và tha thứ của Chén thánh. Nên là cho dù có thắng WW2 chăng nữa thì xét đạo của Thái Dương/Hiệp sĩ đạo thì Hitler không làm được từ đầu rồi.

Nên là anh Minhgiac nói topic bên kia cũng đúng, tốt xấu chả biết đâu mà lần.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 23/05/2015 - 17:23


#14 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 25/05/2015 - 10:19

Bé con viết dài quá, Đại sư không có đủ thời gian vô biên để đi từng case chi tiết với em, (Thật tiếc...)

Cám ơn em đã cho thật nhiều dẫn chứng cho những luận điểm anh đưa ra.

Túm lại với em một số mấu chốt của anh viết như sau này:

- Thế cuộc trong một lá số thì ngôi Tử vi là tối quan trọng, nó quyết định dòng chảy của các ứ hự còn lại. Đóng đâu cũng có thể thành công. Không nhất thất cứ phải Tử vi tọa ngọ (Độc thủ) vô hình kỵ là nhất của nhất. Vì những là số đạt tầng cao thường cần sự giác ngộ tam không.

- Nói rằng Tuần Triệt diệt tử vi như cu em ThiênA ứ hự là còn mơ màng lắm. (Cần phải thẳng thắn thừa nhận để tiến bộ). Vì Tuần triệt nó chẳng diệt ai cả, nó tác dụng lên dòng chảy của khí. Minh Giác dùng câu Tuần Triệt tác âm dương đại sư cho rằng hoàn toàn hợp lý. Vì khí có 2 loại: Âm khi và Dương khí.

Nên bỏ qua những sự ngộ nhận đáng buồn đó trong học thuật.

Mà nói thật rằng, bàn về không vong thì nhiều, chứ người hiểu về Không Vong chả có mấy ai. Cũng như khi Vượng Râu còn bé, thằ ng nào chốt sau này giàu thuộc top VN mới hay. Chứ giờ cho số, rồi ngồi gọt cho vừa giày thì...ứ hự.

Yêu bé con.

Thanked by 4 Members:

#15 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 25/05/2015 - 10:56

<p>Cu em Vô thường bị hâm rồi hehe

Tôi bảo Tuần triệt diệt tử vi bao giờ, off ẹp mấy hội số lý tôi còn chả có hứng tham gia, kiếm cơm nuôi vợ con cho sướng, suốt ngày chạy theo cái ấn thiên tướng gặp triệt làm gì :)Phong thiên tiểu súc hự hự

Sửa bởi ThienA: 25/05/2015 - 11:01


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |