Jump to content

Advertisements




Giấc Mơ


67 replies to this topic

#1 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 20/04/2015 - 19:21

Từ lâu rồi, người nơi đất nước xa xôi ấy đã không còn hiện về trong tâm trí tôi, thôi hành hạ những giấc ngủ của tuổi trẻ.Trời cho khả năng tâm linh, dường như mọi thứ muốn biết đều biết, mọi thứ cần thấy đều thấy.Cô ấy là người duy nhất tôi không thể cảm nhận, có một bức tường, một trường sóng nào đó rất mạnh phá hủy khả năng tâm linh của tôi.
Lâu lắm rồi lại có giấc mơ, những cái gì đó xa lắm xa lắm mấy chục năm trước hiện về rõ lắm, nhìn rõ lắm.Có một thứ gì đó rất mạnh che phủ tâm linh của tôi, khiến tôi không thể nhìn rõ nay đã cởi bỏ...
Một kiếp sống xa xôi nào đó, tôi đã từ bỏ tất cả người thân yêu để đi, những nỗi nhớ của họ, và cho tới kiếp này tôi phải chịu cảnh sống cô đơn, cho tới khi nào "chết"
Như bộ sách trên Thiên giới mà tôi đã từng được xem: "gặp lại khi ngươi đã thành người khác"
Lời tiên tri ứng nghiệm, những lời ma quỉ của Thiên giới luôn lắt léo, dù đọc cũng không thể hiểu hết chỉ tới khi xảy ra mới hiểu, và thiên giới sắp xếp con người chạy đúng vòng quay nhờ sự bí mật đó.
Khi chết trên núi Tuyết, có lẽ mọi thứ đã đổi thay,vậy những lời tiên tri còn lại thì sao
Có những thứ phi lý đã xảy ra, vậy thì những điều còn lại...............
Những lời ma quỉ , ma quỉ.
Thiên giới vẫn như vậy, họ kì lạ tới đáng sợ

#2 giocuondi

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 105 Bài viết:
  • 38 thanks

Gửi vào 20/04/2015 - 19:56

Chú Duong Tung ơi,
Chú có sách thiên giới. Coi giúp trang nào đó nói Giomuaxuan sẽ ra sao? Sẽ thành người như thế nào, cuộc đời đi về đâu? Cô độc lặng lẽ hay nhộn nhịp rộn ràng?

Và "cô ấy" của chú bởi vì chú không đến được nên ...."cô ấy" mới có khả năng làm chú ám ảnh trong giấc ngủ như vậy ấy, phá hủy khả năng tâm linh của chú.... chứ nếu cô ấy là vợ chú thì bây giờ chú sẽ có bài "gía như"

#3 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 20/04/2015 - 22:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giomuaxuan, on 20/04/2015 - 19:56, said:

Chú Duong Tung ơi,
Chú có sách thiên giới. Coi giúp trang nào đó nói Giomuaxuan sẽ ra sao? Sẽ thành người như thế nào, cuộc đời đi về đâu? Cô độc lặng lẽ hay nhộn nhịp rộn ràng?

Và "cô ấy" của chú bởi vì chú không đến được nên ...."cô ấy" mới có khả năng làm chú ám ảnh trong giấc ngủ như vậy ấy, phá hủy khả năng tâm linh của chú.... chứ nếu cô ấy là vợ chú thì bây giờ chú sẽ có bài "gía như"
cái này đến trong lúc thiền định, mọi câu trả lời sẽ có, tôi thấy nó lúc tôi thiền
Trời cho tôi khả năng tâm linh, tức là có việc gì đó bắt tôi làm
Ngược lại, nếu cô ấy có thể khiến tôi không còn phải nhìn thấy những thứ tôi không muốn nhìn, không biết những thứ tôi không muốn biết, thì tức là lúc nào tôi được nghỉ ngơi, tôi sẽ được gặp lại cô ấy
hãy tưởng tượng bạn thấy một người đang ngồi với bạn sẽ chết như thế nào, sẽ sắp phải chịu cái gì, và dã man ở chỗ bạn cảm thấy như đang trải qua cái cảm giác của người ta
cuộc đời bạn sẽ khủng khiếp như thế nào.Chưa kể một ngàn thứ kì quái bạn thấy.
Chỉ có kẻ điên mới tự lao đầu vào con đường này.

Thanked by 4 Members:

#4 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 20/04/2015 - 23:01

Con người khi sinh ra tới khi chết đi trải qua vô vàn biến số, vì con người có khả năng tu hành
có hai điều cần học, đó là cái sống và cái chết, ta nên dành nhiều thời gian tìm hiểu cái chết.Nên học nhiều về cái chết.Chỉ có bản thân mới có thể tự mình giải phóng mình khỏi tam giới.
Hãy yêu cái hoàn cảnh của mình, dù là đớn đau, dù là bất hạnh.Yêu hoàn cảnh thì ta sẽ vượt qua mọi thứ dễ dàng.Và hãy tin vào bàn thân, thì sẽ khai thác hết nội lực cá nhân.Tất cả các niềm tin bên ngoài, chỉ là hỗ trợ, và rất dễ làm con người sai lầm
Khi buồn, hãy hướng vào trong
Khi vui hãy hướng vào trong
Khi giận, hãy hướng vào trong
Khi hiểu về bản thân, khi quay con mắt vào bên trong, con người sẽ thay đổi Định mệnh.
Chỉ có niềm tin vào khả năng con người mới đưa con người lên vũ trụ chứ không phải cầu xin vị thần thánh nào.Ta làm chủ cuộc đời mình, và khi chết ta tự do định cho mình sẽ đi về đâu, sẽ chết ra sao và tái sinh về đâu.Đó là cái cần học của cuộc đời.

Thanked by 3 Members:

#5 giocuondi

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 105 Bài viết:
  • 38 thanks

Gửi vào 20/04/2015 - 23:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 20/04/2015 - 22:51, said:


cái này đến trong lúc thiền định, mọi câu trả lời sẽ có, tôi thấy nó lúc tôi thiền
Trời cho tôi khả năng tâm linh, tức là có việc gì đó bắt tôi làm
Ngược lại, nếu cô ấy có thể khiến tôi không còn phải nhìn thấy những thứ tôi không muốn nhìn, không biết những thứ tôi không muốn biết, thì tức là lúc nào tôi được nghỉ ngơi, tôi sẽ được gặp lại cô ấy
hãy tưởng tượng bạn thấy một người đang ngồi với bạn sẽ chết như thế nào, sẽ sắp phải chịu cái gì, và dã man ở chỗ bạn cảm thấy như đang trải qua cái cảm giác của người ta
cuộc đời bạn sẽ khủng khiếp như thế nào.Chưa kể một ngàn thứ kì quái bạn thấy.
Chỉ có kẻ điên mới tự lao đầu vào con đường này.
Có khi nào là ảo giác không ạ?

#6 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 20/04/2015 - 23:29

Ví dụ ta mọc cái mụn ở mông, ta thấy ghét nó.Thà cắt một miếng mông còn hơn để cái mụn, và cả ngày ta u uất về cái mụn.Nhưng khi yêu cái mụn, ta sẽ không còn khổ sở về nó, nó sẽ khỏi nhanh và khiến ta dễ sống hơn
Hãy yêu thương mọi thứ mà trời đất đã ban cho mình.Đó là cách thay đổi tốt nhất.
Không có thứ phép thuật nào đến từ mấy cái bên ngoài, ngay khi có một nghiệp xấu đến, hãy chuyển hóa cái Tâm mình trước, mình sẽ thay đổi nó từ bản chất- đức Đạt lai lạt ma nói vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giomuaxuan, on 20/04/2015 - 23:17, said:


Có khi nào là ảo giác không ạ?
đừng tin cái gì cả, hãy hoài nghi, hãy kiểm tra nó trong thực tế, hãy quán sát nó tới từ đâu.
Và kể cá nó chính xác, cũng đừng phụ thuộc và làm nô lệ của nó.
hãy coi nó như một ly cà phê, rát ok cho mỗi buổi sáng, nhưng khi ta nghiện cà phê, không có không chịu được thì lại khác.Hãy coi nó là một trải nghiệm, cũng như lái xe, bơi,...
chỉ đơn thuần kinh nghiệm tâm linh cũng như một trải nghiệm ngoài đời mà thôi.Đừng chấp vào nó, hãy coi nó như mọi thứ bình thường.
Hiểu hơm?

Có rất nhiều kẻ đạt 1 chút ảo giác trong tâm linh, và thành kẻ điên, sao lại vậy, có mấy dạng:
- 1, không có công phu tu, mà chỉ có người ta nhờ, cho mượn chút năng lực để đổi lấy sinh lực.Hoặc mục đích họ cho mượn để ta tu, nhưng ta lại không tu
- Bước đầu có chút công phu, và kiêu ngạo nổi lên
- ham mê về các địa vị trong tâm linh
Cái kết cục vô cùng bi thảm cho một đám người rơi vào cảnh ngộ nhận này.
về tâm linh, chúng ta không chuyên và lẫn lộn, không thể sánh với Butan
Về vật chất chúng ta thua Mỹ vài trăm năm.
Lửng lơ con cá mại cờ, chẳng biết đi đâu và về đâu, người dân đau khổ cả 2 thái cực: vật chất và tâm linh..........................

Thanked by 2 Members:

#7 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 20/04/2015 - 23:50

Về tình yêu: nên yêu hết mình, nhưng đừng biến người tình thành nô lệ, và mình làm chủ nô
Bản thân việc yêu ai đó, đã làm ta tốt hơn, và người ấy tốt hơn rồi.Khi ghét ai đó thì mọi người thấy bình thương, nhưng yêu hết mình ai đó, thì mọi người luôn sợ....con người trong xa hội này kì quái vậy!!!
kẻ không biết yêu, thì sẽ không nở hoa rực rỡ, kẻ không nở hoa rực rỡ thì sẽ không có sức mạnh, không có trải nghiệm tâm linh, và không có gì cả...
Hãy yêu, nhưng đừng ích kỉ...........


#8 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 21/04/2015 - 00:09

Trơ trơ không làm lành
Săn săn không tạo ác
Bặt bặt dứt thấy nghe
Lồng lộng tâm chẳng vướng.
Phân tích bài này, thấy rất ngu.Đã thiền Tông thì không thiền Định, đã Thiện Định tịnh chẳng Thiền Tông.
Nếu trơ như gỗ đá, thế kẻ bị mù câm điếc là chứng đạo chắc?
Trước khi có Thiền Tông của Đạo Phật thì các phương pháp Định của ngoại đạo đã có rất lâu rồi.Thế nào là định: khi trụ chắc tâm ở 1 cái gì đó không lay chuyển gọi là Định.Không suy nghĩ những cái khác, kiểm soát tư tưởng kiểm soát thân tâm bám trụ vào 1 chỗ được gọi là Định.
Nhưng Định này dở hơi ở chỗ, ta ốm có định được không, thân này không còn, tai bay vạ gió, đi lại nói nhiều, làm nhiều, khi tham sân si nổi có định nổi không.
Đạo Phật chính tông nghĩ ra giới, định, tuệ.Giới là để giữ cho cái Định chắc bền, ví như rượu say, lại có em út không mặc quần thì cũng khó hơn ăn chay, úp mặt nhìn vách.Giữ 250 giớithì tự định
Nhưng Thiền Tông thì cho rằng, ví như chúng ta đang nằm mơ, thấy đủ thứ tạo tác, tới khi giật mình tỉnh dậy thì chả còn tạo tác cái gì.Cái Định, cũng như khi ta năm ngủ mà itas mơ, không mơ gì, chỉ khi ta tỉnh ngủ thì lúc này mới thực sự là cái cần thiết.Mọi cái đạt hay không đạt trong mơ cũng chẳng có giá trị gì.
Cái kundalini tức hỏa hầu, khi nó chạy nên đỉnh đầu thì khác gì chết, khác gì chết thực sự và đây chính là cái trạng thái mà các Yogi hướng tới,Khi Nhâm đốc chưa khai, kundalini chưa ăn thua.Chưa cởi quần ngồi úp mông vào chậu nước mà hút nước đầy ruột, chưa nhịn ăn 100 ngày không chết, ...thì đừng có nói nhiều....
Chẳng có ma tà bùa chú nào mà không bị hỏa hầu thiêu ra tro , sợ sức nóng của hỏa hầu này mà tan rã cả.
Nếu chư hiểu điển là gì, hỏa hầu kundalini là gì, thì đừng bàn tới pháp thuật.


Thanked by 1 Member:

#9 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 323 Bài viết:
  • 238 thanks
  • Locationđại dương

Gửi vào 21/04/2015 - 00:13

Thuật tiên thánh nó vậy, bác hiểu ko đc lại bảo ngu nà seo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


cười đau hết cả bụng.....đi ún nhân sâm thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#10 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 21/04/2015 - 15:47

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi anh không đến chơi
Cây sen đá lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
bài hát viết không nên lời
đã vội ... lãng quên

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là ... thế thôi

Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi, còn lại trong anh
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Thanked by 1 Member:

#11 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 21/04/2015 - 16:02

Hôm nọ gặp anh hai Thanh Tùng đi xe hơi, xuỵch phát 2 thằng vệ sỹ đẩy xe lăn cho anh từ xế hộp xuống, khổ thân anh, một đời chén hết em này em kia mà cuối cùng trên bảo dưới nó không nghe.Than ôi:
Tự cổ anh hùng dữ mỹ nhân
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Dịch thơ:
Ngắm hoa sợ cảnh hoa tàn
Liệt oanh cũng sợ thân mang cảnh già


#12 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 21/04/2015 - 16:45

Dịch thế chưa sát nghĩa, có lẽ dịch thế này mới chuẩn:
Hoa xuân sợ lúc hoa tàn
Liệt oanh sợ cảnh liệt dương lúc già
hợp lí hơn, vì đâu có phải mình sợ cô gái ấy bạc đầu, mà cô gái ấy chỉ muốn nhân gian ngắm mình lúc son trẻ, sợ khi thấy mình già.Dịch thơ quả là khó

ÔNG THAN THỞ!!!
Thứ tư, 26 Tháng 10 2011 13:05
Ngày xưa sung sức thì nghèo - Bây giờ sung sức thì teo mất rồi !
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời - Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu;
Ngày xưa sức mạnh như trâu - Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa;
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa - Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là;
Ngày xưa Bà bảo Tôi tha - Bây giờ Tôi bảo Bà tha cho Chồng;
Ngày xưa như sắt như đồng - Như đinh đóng cột như rồng phun mưa;
Bây giờ như cải muối dưa - Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu;
Trải qua một cuộc bể dâu - Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...
Nay mai về với Ông Bà - Nấp sau nải chuối ngắm... gà khỏa thân !
THÌ NAY BÀ CŨNG THỞ THAN...
Ngày xưa mái tóc buông dài - Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà;
Ngày xưa da trắng nõn nà - Bây giờ da đã trổ hoa... đồi mồi;
Ngày xưa tươi tắn nụ cười - Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng;
Ngày xưa mặt sáng như trăng - Bây giờ xám xịt như vầng mây đen;
Ngày xưa yểu điệu như tiên - Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu;
Ngày xưa chum chúm núm cau - Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây;
Ngày xưa nhựa sống căng đầy - Bây giờ vắt mãi bảy ngày cũng không...
Ngày xưa thắt đáy lưng ong - Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ;
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ - Bây giờ thưa cứng tựa hồ rễ tre;
Ngày xưa ăn nói dễ nghe - Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa!
Ngày xưa thích được mây mưa - Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì;
Ngày xưa thường sánh vai đi - Bây giờ chỉ thích nằm ì... xem phim;
Ngày xưa nhớ nhau đi tìm - Bây giờ mặc kệ , con... "tim"... mất rồi!
Riêng về phần Ông:
Đấy là nói chuyện ở nhà;
Còn qua hàng xóm vẫn là như xưa;
Thương cho gà trống hoa mơ;
Mải mê đạp mái bạc phơ cả đầu;
Bạc đầu thì có sao đâu;
Sống không đạp mái, sống lâu làm gì?

#13 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 21/04/2015 - 23:01

Chỗ em ở mưa chưa
Nhà anh vừa mưa rồi
Em có thấy hạnh phúc không
Anh đang vui lắm
trời sinh anh ra
và cho anh biết
Anh phải làm gì
Và sống thế nào
Anh mang hạnh phúc tới
Không phải đau buồn cho thế gian em ơi
Anh hiểu trời sinh anh ra
Để làm cơn mưa mát dịu cho đời
Dù là lâu hay ngắn ngủi
Nhưng năm tháng sống, đều ý nghĩa em ơi.

#14 chinguyen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 173 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 21/04/2015 - 23:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 20/04/2015 - 19:21, said:

Từ lâu rồi, người nơi đất nước xa xôi ấy đã không còn hiện về trong tâm trí tôi, thôi hành hạ những giấc ngủ của tuổi trẻ.Trời cho khả năng tâm linh, dường như mọi thứ muốn biết đều biết, mọi thứ cần thấy đều thấy.Cô ấy là người duy nhất tôi không thể cảm nhận, có một bức tường, một trường sóng nào đó rất mạnh phá hủy khả năng tâm linh của tôi.
Lâu lắm rồi lại có giấc mơ, những cái gì đó xa lắm xa lắm mấy chục năm trước hiện về rõ lắm, nhìn rõ lắm.Có một thứ gì đó rất mạnh che phủ tâm linh của tôi, khiến tôi không thể nhìn rõ nay đã cởi bỏ...
Một kiếp sống xa xôi nào đó, tôi đã từ bỏ tất cả người thân yêu để đi, những nỗi nhớ của họ, và cho tới kiếp này tôi phải chịu cảnh sống cô đơn, cho tới khi nào "chết"
Như bộ sách trên Thiên giới mà tôi đã từng được xem: "gặp lại khi ngươi đã thành người khác"
Lời tiên tri ứng nghiệm, những lời ma quỉ của Thiên giới luôn lắt léo, dù đọc cũng không thể hiểu hết chỉ tới khi xảy ra mới hiểu, và thiên giới sắp xếp con người chạy đúng vòng quay nhờ sự bí mật đó.
Khi chết trên núi Tuyết, có lẽ mọi thứ đã đổi thay,vậy những lời tiên tri còn lại thì sao
Có những thứ phi lý đã xảy ra, vậy thì những điều còn lại...............
Những lời ma quỉ , ma quỉ.
Thiên giới vẫn như vậy, họ kì lạ tới đáng sợ

Cảm ơn anh về câu trả lời lúc chiều nha. Nhờ anh chỉ em nếu thiền nên bắt đầu từ đâu được không? Em cũng rất muốn biết quá khứ của mình để trả lời cho hiện tại và để sống trong thanh thản. Nếu thiền đưa cho e được lời giải thì tốt quá. E theo đạo Phật hiểu về nhân quả nhưng đôi khi đối diện với cuộc sống làm ngưòi ta không muốn tin mình từng độc ác thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#15 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4070 thanks

Gửi vào 22/04/2015 - 09:17

nếu đã biết về định nghiệp tại sao còn nói không thể nào ?

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |