Jump to content

Advertisements




Cự Môn kiếm quyết


26 replies to this topic

#1 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 10/03/2015 - 14:02

Thất Sát, Cự Môn: Mắt rồng kiếm quyết.
Tạp bút viết hoàn toàn do cảm hứng từ bản giao hưởng số 40 của Mozart.
Đại sư từng viết rằng, Thất Sát và Thái Dương vĩnh viễn lục hại trên mọi đồ hình Tử vi.

Nếu Hoàng triều được xây dựng từ ngôi Tử vi ngọ cung muôn trượng, thì đương kim Thái Tử hoàng triều đương nhiên là Thái Dương.
Nếu hoàng triều được xây dựng từ Ngôi Thất Sát hùng tú, thì đương kim Thái Tử đương nhiên là Cự Môn.
Định mệnh của Cự Môn là vĩnh viễn Lục hại với Tử vi.
Định mệnh của Thất Sát là vĩnh viễn Lục hại với Thái Dương.
Kì lạ chưa?
Trong cuộc đời này, cân bằng là quy luật bất biến. Khi một thế lực muốn có lợi cho mình, gắng sức bẻ cong lịch sử, bẻ cong đường chạy của con tàu Định mệnh, tự nhiên thế lực thiên địch đối kháng với họ cũng dần được tích lũy và mạnh lên, tạo thành sự đối kháng với đầy đủ sức mạnh, sự bất ngờ và thời điểm xuất hiện.
Chúng ta vĩnh viễn không mạnh lên, không thay đổi được sự bế tắc của đột phá nếu không có khó khăn, không có những địch thủ của cuộc đời mình. Bước ngoặt của đột phá không bao giờ là sự bình yên, sự bình yên chỉ có thể nếm trải khi đột phá giới hạn và cân bằng lại. Đức Như Lai cũng chỉ thật sự đạt bình an khi đã vượt qua sướng khổ trần ai. Lịch sử nhân loại cho thấy rằng, cứ sau mỗi cuộc chiến, thì thành tựu KHKT (Khoa học kĩ thuật) lại tăng vượt bậc (Có chiến tranh cả nóng và lạnh).
Ta thành công bao nhiêu còn phải hỏi khó khăn ta phải đối mặt lớn đến như nào. Xexer mãi mãi không đột phá được cái bóng của vua cha, vì thất trận trong khó khăn Hy Lạp, vùi quên mình vào 3000 con bướm hậu cung. Tần Thủy Hoàng chắc phải vã hết mồ hôi và ngậm cười chua chát khi nghĩ về cuộc sống lưu vong cùng mẹ nơi đất khách, và cả khi Kinh Kha đệ nhất kiếm khách lia mũi dao ám toán ngay gần yết hầu. Khi mà ông hiểu rằng, sự sống vĩnh hằng này mong manh với tất cả chúng ta. Kể cả ông có là Thiên Tử thì vẫn không tránh được Thành Trụ Hoại Không.
Ta có nhiều cách sống, ta có nhiều cách tồn tại, trần gian có ngàn năm được hưởng Phật Độ thái bình thì cũng có ngàn năm bị Ma Đạo loạn thế.
Cuộc đời Thất Sát cũng như Thái Dương vậy, chưa bao giờ bình an dù cho thế nào đi nữa. Mọi thứ luôn cực cao hoặc cực sâu, nhưng khó khăn đó cũng chính là thứ để có thể đánh đổi bằng cái chết vĩnh hằng, hay huyền thoại lưu danh thiên cổ.
Và nút thắt của Thất Sát là Cự Môn, là sinh quan hay tử lộ điều đó chẳng thể nghĩ bàn khi chưa bước qua.
Cũng như Dương danh thiên hạ và xem qua nút thắt Tử vi vậy.
Cánh cửa cuộc đời mắt rồng kiếm quyết !
Thất sát cần có Thái Dường làm đối thủ để đột phá
Cự Môn cần có Tử vi làm gương soi để phá thạch hiện ngọc.
Hóa ra, chúng ta cần có nhau.
Ôi bản giao hưởng định mệnh của Tử vi .



#2 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 10/03/2015 - 17:12

Tứ đế Tử Sát Cự Nhật, Sinh - Tử, Minh - Ám, trấn trụ 4 góc Dần Thân, Tỵ Hợi, tạo thế cân bằng của thế cục.

Tử Vi là Đạo của thời Thái Dương.
Thất Sát là giải pháp cho thời Cự Môn.

Thời minh sáng, con người sống hợp Đạo, có Đức.
Thời hôn ám, cần một sự càn quét quyết liệt của Thất Sát.

Bĩ cực Thái lai. Sau Thất Sát, một chu trình mới của Thái Dương - Tử Vi lại bắt đầu.

Cho nên, Bĩ chưa cực, thì chưa có được quyết liệt biến dịch, thì chưa thể Thái lai được.

Sinh - Khắc, Xung - Hình - Hợp - Hại đều là cần thiết cho những thế cục cân bằng. Không thể nói cái gì là hay là dở, là nên là không nên.

#3 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 10/03/2015 - 22:50

Cự Môn là một chính tinh mà em thấy các cụ bình luận có phần... cay nghiệt quá đáng nhất.
Cái gì mà dối trời lừa đất. Có thỉnh thoảng dối mình, yêu nhưng cứ phải nói là ghét, hay anti-establishment hơi quá, chán ngán các "giả tượng" của thế gian đến mức chống cả cái "chân chính" trong đầu mình, vì sợ đi vào lối mòn hay sao ấy, thành ra thần kinh ko ổn định, phát biểu trước sau ko thống nhất, thường bị loạn ngôn, tự gây tai tiếng, chứ có khéo đâu mà dối ai, chứ nói gì dối lừa trời đất.
Cái kiểu người khó biết xấu tốt chỉ biết là dối trá siêu đẳng, có khả năng thoát hiểm thần kỳ là kiểu Thái Âm, Tham Lang, Thiên Đồng, một số thể loại Thái Dương hãm và cả Tử Vi (gặp hiểm cảnh kiểu Tuần Triệt ra hơi nhiều quân tử nghĩ lại đấy)... chứ Cự Môn toàn ếch chết tại miệng.

Cự cũng triết. Triết của Cự không giống triết của Thất Sát. Thất Sát hay vươn đến cái không tưởng, siêu việt (Nietzsche thì Übermensch còn Marx thì thích utopia...), có mức độ lạc quan nhất định.
Cự luận cứ sắc bén hơn, tinh anh, nhưng thường gây hiệu quả tâm lý ngược với mong muốn - con người ta thích kẻ mang hy vọng, chứ không thích kẻ cảnh báo cái tiêu cực quá nhiều. Sát có chất triết hơn, còn Cự thì có chất... phê bình xã hội.
Đây,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các sinh viên hay cười với nhau, rằng Foucault đúng, mọi thứ trên đời đều chỉ là trò chơi bẩn thỉu của các cơ cấu quyền lực, nhưng sâu thẳm thì họ ghét Foucault vì nói với họ sự thật (nhưng là nửa xấu xí hơn của sự thật), dường như với âm mưu kéo người ta xuống vực của sự bi quan vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, một trong những nhà văn (và nhà...) đa diện nhất thế giới từng biết
Đôi khi thì ông định mệnh chủ nghĩa, có lúc thì ông nổi loạn. Ông là một nhà nữ quyền đời đầu và đôi khi ông cũng chửi họ là cái giống ghê tởm nửa vượn. Ulti Hóa Kỵ Thiên Không Lộc Tổn thật tạp loạn và khủng khiếp. Có 2 giống nhà văn em rất ngại đọc là Thiên Cơ với Cự Môn, ko phải lúc nào cũng có tâm trạng để nuốt được.
Những người viết thể loại dystopian world (chủ yếu dạng như cảnh báo hiểm họa khoa học công nghệ) thực nhất và lay động nhất là Cự Đồng (trí tưởng tượng của Thiên Đồng về các thế giới khác nhau phong phú hơn), như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, dù bình thường họ không phải nhà văn bi quan (Wells thì nặng nề hơn)


Thái Dương giải Cự ư? Thực ra chỉ có Cự giải Cự chứ Thái Dương nào chiếu vào bề sâu của Cự được. Đôi khi Thái Dương sáng cũng chả phải Cự nào cũng đương nổi.
Cự là một trong 4 sao em cho là có aura lộ (Nhật Nguyệt Cự Đồng; bộ động thì dụng Liêm), chỉ có điều là thứ này... khó xài.
Thái Dương: ban ngày. "Vì tôi tin nên là nó đúng"
Thái Âm: ban đêm. "Kể cả nó không đúng thì nó vẫn rất đẹp"
Thiên Đồng: bình minh. "Dĩ hòa vi quý, hãy cho sự lớn biến thành không, điều tốt thì lớn lên"
Cự Môn: hoàng hôn.
Hoàng hôn rất đẹp trong nghệ thuật
Nhưng mà "Hoàng hôn đang bao phủ lên quốc gia ta" thì dễ ăn gạch.

Hơi bốc mùi chất ma túy và ảo ảnh huyền bí của phút lên đồng, kể cả chả có Kỵ hay Linh. Những giọng ca gây nghiện nhất thế kỷ có mùi Cự cả, pha chút mùi Thiên Đồng,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(ban nhạc ưa thích của em đấy, và phút đầu tiên em thấy thích bà Frida vì sang hơn, nhưng Agnetha có một sức sống kỳ lạ nó tỏa ra từ bên trong, còn hơn cả giọng hát),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Danh ca hay gặp còn lại (thường nữ thôi) là Vũ Khúc, đôi khi có Thái Âm.
Khi cảm xúc thăng hoa phô bày khát vọng bên trong thì Cự cũng chiếu sáng cho công chúng vậy.

Cự cũng mafia, như Sát Phá Nguyệt, nhưng chống mafia thì ngược lại cũng toàn thấy Cự là chính (hội kia lại ít). Có khi có một chuỗi nhân quả nào đó. Đây là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, còn đây là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(có kết cục chung là chết, Falcone 23 May 1992, Sindona "The Shark" March 22, 1986). Tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hy sinh 3/9/82. Một ông trùm nổi danh tầm top 3-5 thế giới,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Cự có máu trinh thám, sành tâm lý nói chung. Ko phải sao mạnh ngành đạo diễn lắm, nhưng lại sản sinh nhà làm phim mà nhiều người coi là xuất sắc nhất mọi thời (ít ra người ta cũng thường xếp ông vào top 3),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Và người cha của khoa phân tâm học,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thế còn chính trị ư, em có nói ý kiến bên thớt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Cự là lãnh đạo phe phái ở nghị viện, là lãnh đạo thường gặp của phe đối lập, và là thỉnh thoảng là trùm gián điệp cùng Thiên Lương - Thái Âm (đôi này hầu như 1 bên làm được gì thì bên kia làm được đấy).
Cự có xu hướng kỹ trị, chuyên về mảng kinh tế học ( ko ngạc nhiên khi cùng với Phủ, Vũ, Liêm là anh hay có Nobel kinh tế nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
, có nhiều người có cả biệt tài quân sự.
Có 1 TT Mỹ, dù ko thường được đánh giá là TT giỏi, em khá thích là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Ông ấy là tướng quân rất giỏi thì chắc rồi. Nhưng cái hại do "ngây ngô về chính trị" của Grant dễ nhận thấy và cũng dễ sửa, cái lợi thì âm thầm, chứ cái hại của 1 số người đến bây giờ còn được xưng tụng thì không biết thế nào.

Thế còn cái đất phải có cả đến cả tá ông ThT-TT Cự Môn tự hồi nào giờ là đất Ý (bên đấy thì vì cái kiểu nhiệm kỳ cực ngắn ko phù hợp bộ động, nên tuyệt đại đa số là bộ tĩnh làm từ đời nào giờ). Ông gần nhất là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, làm ngắn, hoàn thành xuất sắc (lên giải quyết khủng hoảng kinh tế bước đầu) và chuyển sang nhiệm vụ khác luôn. Có đâu 5 ông Cự Môn Tỵ Hợi bao gồm cả ông đầu tiên,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một thủ tướng mà sau nhiệm kỳ của ông thì quốc gia rộng lên 5 lần, từ một tiểu quốc bại trận trở thành 1 cường quốc. Nhưng cũng như thường thấy ở Cự Môn khác, ông ko có sức khỏe tinh thần tốt, mất 3 tháng sau khi trở thành Thủ tướng của nước Ý thống nhất, 6/6/1861, sau nhiều ngày gần như không ngủ. Đôi khi Cavour sử dụng những chiến thuật dang realpolitik, nhưng bẩn thỉu thì không phải. Ông có óc thực tế cao và là người đã nhanh chóng công nghiệp hóa đất nước, cũng như chuẩn bị các cơ cấu quân sự hành chính cho một quốc gia ổn định lâu dài.
"I cannot make a speech, but I can make Italy."
Garibaldi chê Cavour thực dụng quá (nhưng ông ấy tin vua Victor Emmanuel, Dương Lương với nhau dễ thông cảm mà) , nhưng mà Thái Dương sáng thì hầu như là mù vậy đó, chuyên đánh giá người ta quá nhanh.
Trong các nhà sáng lập nước Ý (câu chuyện này ko chỉ hay ho mà còn có kết cục có hậu),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

"the sword" thì anh hùng nhưng cũng anh khùng,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

"the soul" (bàng giờ, chệch chừng 10-15 p, lá kia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) thì mơ mộng và nặng lý thuyết quá,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(bàng giờ, cách chừng 10-15 p là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) thì chủ yếu ông ấy đi làm ngoại giao. Cavour là người hùng thầm lặng.
Cứ như cái dớp: Thủ tưởng Ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(một người hùng khác của nước Ý, bị bắt cóc và giết bởi du kích CS 9/5/78),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Thái Dương sáng mà làm chuyện bậy, thì ô danh nhanh, nhưng nó lại hạ cánh an toàn khó chết, như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà bây giờ ở Anh hay gọi là Bliar),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(nếu đã thích hoạt động bề nổi, Thái Dương miếu hãm khá quan trọng. Tất nhiên cả Tử Vi với Thái Âm. Nhật hãm đốt lại = Linh hay Hỏa khá hiệu quả, nhưng dù vậy như ông này thì TT ở Ý thường là cầm quyền khi hữu sự thôi, còn tất nhiên Cự mạnh tuổi Tân tuổi Canh. Có một cái khá ngạc nhiên là tuổi Đinh cũng chả thiếu gì người giỏi - nói chung cần 1 sự kích động nào đó, nhưng nếu là Kỵ thì khá nguy hiểm)
Nhà khai quốc, với CM Tỵ khác:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của nước Bỉ.

Cái kiểu tai tiếng tù tội của Cự nhiều khi cũng muôn hình vạn trạng, có người thì lừa dân như ông Blair, có người thì tham nhũng có người thì ở đâu nó rơi vô đầu như ông này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đang đi tù. Tham nhũng đâu ko biết chứ được quốc tế đánh giá là tù vì lý do đối đầu chính trị, còn dân Đài thì bảo ít ra thì chắc chắn ko tham nhũng bằng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Nữ Cự Môn (kể cả có Kỵ) cũng đỡ hẳn tình trạng "quái gở, loạn thần kinh" (được chiết giảm)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Đệ nhất phu nhân Mỹ, Cao uỷ nhân quyền đầu tiên của LHQ
Bà Rosalynn Carter, chồng công khai chia sẽ quyền lực và rất yêu chiều,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chả thấy tai tiềng bao giờ trừ vụ lấy chồng người Đức vào thời có chiến tranh với Đức (3 đời Nữ hoàng lấy người Đức từ bà đến cháu mà)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nổi tiếng là người trong sạch nhân văn (nhưng bị ám sát ngay trước khi lên làm Thủ tướng)
Nhưng tất nhiên cũng có đứa dụng được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




--------------------------------
Em cũng nghĩ vậy về lục hại.

Thất Sát = đột biến
Thái Dương = lực lượng Dương của Tự nhiên, hướng đến sự phát triển
Tự nhiên tiêu diệt đột biến bất lợi và đồng hòa đột biến có lợi để luôn luôn tái tạo chính nó, còn đột biến thì muốn vượt qua định mệnh "đoản" để được quyền phát triển và trường tồn, muốn biến cái riêng thành chung. Vậy ngay mối quan hệ đối kháng đó góp phần định nghĩa hai bên, ko có bên này thì bên kia ko tồn tại, và thực tế cũng là nên văn hóa nào ít sát khí, ít "nguy hiểm" thì cũng không có động lực phát triển về khoa học kỹ thuật.
Tất nhiên Thái Dương là bạn của Vũ Khúc (= kỹ thuật; tượng của sao thì sẽ là thế dù người Vũ Khúc nhiều chứ ko thống trị bên kỹ thuật; chứ em nghĩ Thiên Cơ = nguyên lý, mưu kế, các nhánh, mạch của bộ máy tĩnh hơn, nghĩa là KHXH, thực tế dân Thiên Cơ cũng toàn KHXH), Thất Sát là bạn của Thiên Lương (=mô thức, mẫu mực, quy chuẩn). Một điều dễ thấy là khu vực Thất Sát(-Tham Lang-Phá Quân)-Vũ Khúc-Thái Dương-Thiên Lương(-Thái Âm) tham gia mạnh vào quá trình phát triển khoa học tự nhiên hơn.
Sát cư tuyệt địa sinh thành tam thập nhị chi Nhan Hồi,
Nhật tại vượng cung khả học bát bách niên chi Bành Tổ.

Nói chứ công bằng cả thôi. Cái bát bách niên đấy là một thằng Thái Dương miếu vượng ôm đủ hung tinh thì nó đẻ ra một nguồn năng lượng đủ cho con người khác sống cả chục cuộc đời thật đấy, chứ đã vận aura lên làm chuyện ngu rồi, thì tuổi thọ trung bình cũng không phải xuất sắc gì. Tham Lang hay Thiên Lương nó ko nhiều sinh mệnh lực bằng, nhưng nó trường. Còn Thất Sát biết đạo dưỡng sinh hay nếu đi đằng "âm" cũng chẳng đoản (nhưng Mệnh khác mà thân Sát hãm gặp chỗ binh đao thì nhục, em thấy cái đó đúng, thà đồng cung từ đầu còn hơn).

Thất Sát thắng thì cùng đạo với Tử vi, mà thua hay chủ động "thua" thì cùng đạo với Thái Dương vậy. Vì vấn đề ko phải là thắng, vấn đề là thắng rồi có 2 lựa chọn:
-"Trụ": Xác lập được thế độc tôn rồi, thì hoà giải với thế giới, ngừng binh đao, để phát triển đầy đủ cái mô thức mình vừa tạo ra đến độ chín đã, còn "phát triển" tiếp thì tính sau. Đấy là quay về với Tử Vi của thế giới thái hòa vậy. Xét Thất Sát thì phần lớn sẽ chọn như thế.
-"Hoại"-"Tái sinh": Chưa "lên ngôi" đã... chán, ko còn đồng nhất bản thân với cái đã đạt được hay sắp đạt được nữa, không còn yêu những gì hôm qua mình ước mơ, mà đi tìm cái "trời ở ngoài trời", kể cả phải từ bỏ thế độc tôn. Đấy là theo kiểu Thái Dương, lặn ở chỗ này thì mọc lên ở chỗ khác chứ ko trụ. Đấy là khi sao Thất Sát chủ động "thua", nhưng có là thua không thì tùy con người anh quyết định.
+Bị người khác diệt: Không có đột biến nào phí hoài với tự nhiên cả, nếu nó thất bại và ko được lặp lại thì nó giữ lại sự đặc biệt của một ngoại lệ (vì ko ai khác đi vào đường đấy mà thành công sao có thể nói nó thất bại?), nó là cái cảnh tỉnh cho thế hệ sau về những con đường nguy hiểm. Nên xét từ quan điểm phát triển, đột biến hỏng hay ko thì vẫn luôn có ích.
Nhưng xét từ quan điểm hòa bình và bảo tồn thì chỉ có đột biến thành công lập thành mô thức mới, thì tốt thôi. Nên lục hại bao giờ cũng bao dung với ta hơn là đồng minh, và anh chỉ vĩ đại hay hèn kém như Lục hại của anh mà thôi. Nếu Thất Sát có bằng lòng với Tử Vi cũng ko được, vì một lúc nào đấy Thái Âm sẽ bào mòn mô thức cũ và Thái Dương thách thức anh vươn lên tiếp

#4 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 11/03/2015 - 04:27

Cự môn hãm ở Quan: xấu lắm, nghe chửi, nghe nói xấu, toàn là bị hại.

#5 CHUBBYCAT

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2306 thanks

Gửi vào 11/03/2015 - 10:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 10/03/2015 - 22:50, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, một trong những nhà văn (và nhà...) đa diện nhất thế giới từng biết
Đôi khi thì ông định mệnh chủ nghĩa, có lúc thì ông nổi loạn. Ông là một nhà nữ quyền đời đầu và đôi khi ông cũng chửi họ là cái giống ghê tởm nửa vượn. Ulti Hóa Kỵ Thiên Không Lộc Tổn thật tạp loạn và khủng khiếp. Có 2 giống nhà văn em rất ngại đọc là Thiên Cơ với Cự Môn, ko phải lúc nào cũng có tâm trạng để nuốt được.
Mệnh tớ Cự Cơ, có đủ Hóa Kị Thiên Không Lộc Tồn trong tam hợp đấy. Có mún đoán thử không ....

P/S: Ui mới click vào xem lá số lão này, giống lá số tớ thế :-s

Sửa bởi meobeo1988: 11/03/2015 - 10:38


Thanked by 1 Member:

#6 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3662 thanks

Gửi vào 11/03/2015 - 10:51

CM là hoàng hôn à, nghe lãng mạn quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#7 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 11/03/2015 - 13:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

meobeo1988, on 11/03/2015 - 10:36, said:

Mệnh tớ Cự Cơ, có đủ Hóa Kị Thiên Không Lộc Tồn trong tam hợp đấy. Có mún đoán thử không ....

P/S: Ui mới click vào xem lá số lão này, giống lá số tớ thế :-s

Nhưng chắc cậu cục Thổ/Thủy gì đó hoặc/và Thân cư Quan/Thê đúng không...
Cự Cơ (Mão) Mậu Thìn có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này, Nobel vật lý 1923

Cục Thủy là được biến thể của cái "Triệt đáo Kim cung" thì tư duy mạch lạc hơn và có hơi hướng dân Tự nhiên hơn.
Chứ lão nào có Cự lại thêm Kỵ đâu đó (nếu ko của chính nó thì nhất của Cơ, Âm) chiếu cố, câu trên câu dưới đá nhau chan chát.


^Aura "Hoàng hôn" mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cách nhất Thái Âm như Thiên Đồng cách nhất Thái Dương vậy.

Nhưng Thái Dương bất chính thì mất quang minh ngay (tất nhiên là lại sinh vấn đề: cái "chính" là cái "chính" nào...), hay Thiên Đồng không có thiện tâm (Thiên Đồng không cần "chính" lắm, hơi phức tạp cũng được, cốt có thiện chí) thì mất cát khí, chứ Thái Âm thì kiểu người gì thì kiểu vẫn có thể có mị lực (Thái Dương cung Âm, VCD hay ko, cũng có thể có và nếu lấy ví dụ của mị lực thì rõ hơn cả Thái Âm, vì họ hoạt động dạng "nổi". Như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thường được coi là một trong những người tàn ác nhất lịch sử. Nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giỏi khủng khiếp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thích nó lắm. Hay ai đọc manga Monster có nhân vật Johan thì nó là như thế ấy. Ko cần Âm Kỵ và sinh ban đêm nhé; Mệnh Kim cư Dậu nhị hợp một số món hay ho...) , và Cự Môn kiểu gì thì kiểu vẫn có, người tốt người xấu cũng thấy, mà gần như chắc chắn là có (chứ sức hấp dẫn cá nhân mạnh thì mấy người Nhật Nguyệt hay Thiên Đồng có)


Nhầm,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là đây, cũng Cự Cơ
Nữ hoàng Juliana là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Về vận Sát gặp Cự Môn thì dễ thấy ở Sát Dần Thân hay Tử Sát. Nếu ko thì là dễ đợi thêm 1 đại vận nữa^_^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lên ngôi năm 1788,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lên ngôi năm 1804.


Cự gặp Sát cũng thường biến động mạnh nhưng gì thì gì chứ vớ được SPT thì em thấy có ngon cũng phải đợi chừng nửa đại vận. Ví dụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ở trên có nói lên ngôi 1831

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì Thủ tướng Piedmont 1852, Thủ tướng ý 1861



Tử Vi thì cũng có duyên với Thái Dương thật cơ mà quan trọng là Tử gì và ăn vào đâu.
Mà lại đang nghe lại Top of the World của Carpenters đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mới nhìn đẹp thế mà Thiên Hư, mệnh Mộc cục Thủy, giáp xấu, phá cách hết cả. Quan trọng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với Tử vi là hơi kém. Chết 4/2/1983 vừa chạm ngưỡng Nhật Tỵ KK.

Thái Dương thì quan trọng là Mệnh -Di (và biến thể kiểu giáp hợp...) có Đào Hồng Hỷ hay không. Không có thì hầu hết là ngồi đợi đến cung Nô hoặc cung Tật nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Kiểu gì cũng chứng nọ tật kia, ông thì sáng quá hoa chả thèm nở, ông thì đi tù cho đến tận lúc đấy, hay như Rommel cho dù có max cả quang minh lẫn mị lực mà đã ko thích hội đoàn chính trị kinh doanh gì, ko chiến tranh lão ngồi nhà chăm vợ con thì còn lâu^_^ (có điều thời nào thời chứ mấy hội có chính tinh, nó có thể ko cần tiền quyền, chứ nó ko vô tích sự và ko nghèo như VCD đâu. Chỉ có VCD/hãm ko cẩn thận thì xuống vực thôi)
Còn có thì cái kiểu của Thiên Không nó hơi bất thường.


Nghề nghiệp dạng như build danh tiếng, tài sản của mình lên một cách chậm rãi thì khó đoán hơn, vì với họ cũng khó biết đâu là mốc quyết định trong đời. Có ngồi trước mặt hỏi chưa chắc nó đã nhớ.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 11/03/2015 - 13:26


#8 CHUBBYCAT

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2306 thanks

Gửi vào 11/03/2015 - 13:55

Tớ Mộc Tam Cục, thân cư Thế hí hí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#9 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 12/03/2015 - 16:47

Nhân nói thêm về trường hợp hay ho của vị bác sĩ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(hai bằng Doktor đấy, PhD 1935 MD 1938) kể trên, vì trường hợp này mình nghĩ Cự có tác động khá mạnh.
Thiên Lương vẫn cho trí tuệ khoa học, Thái Dương vẫn cho công danh, dũng khí, lý tưởng như thường (khi ở chiến trường nó nhảy vào xe tăng đang cháy cứu 2 người, rồi bị thương nặng, sau đó đi làm bác sĩ ở trại tập trung từ 1943 thì nó sẵn sàng nhảy xuống hồ cứu tù nhân lên, chỉ để.... sau đó ra lệnh cho người ta mang họ vào phòng hơi ngạt). Nhưng nó không có quang minh, nhìn n

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cảm giác đầu tiên là đẹp thì có đẹp nhưng đáng ngờ và ghê ghê, có mấy cái mà chụp khi hắn đang để ý việc khác thì còn thấy có duyên (mấy ông bà nạn nhân thì tất cả già trẻ nam nữ đều nói là nó đẹp tuyệt vời, thiên thần, "He is God, Beauty and Terror", “phải tiếp xúc trực tiếp mới thấy” blah) và tất nhiên là nó không có sức cảm hoá kiểu khai sáng đạo đức... Những cái người có quang minh (nhìn dữ hoặc hiền, nhưng ko thế), như Rommel, hay quái thai như Hitler, có thể họ hiểu chiến thật nhưng cơ bản lý tưởng của họ cũng có tính xây dựng, tính toán cho tương lai khi hòa bình sẽ thế nào. Còn lý tưởng của Mengele thì, ko biết là tính xây dựng, hướng đến sự sống ở đâu.
Cái tạo nên con quái vật này là thời gian ở chiến trường, nó phải chọn thật nhanh giữa những sinh mạng ngang nhau, cứu ai và để ai chết, và điều ấy trở thành sự ám ảnh (khoảng vào vận cung Thê, mà mệnh bạn này vốn đóng chữ Đinh), như Johan trong Monster trở thành quái vật vào cái ngày bà mẹ chọn người em gái sinh đôi và để nó bị bắt vậy (ko phải vì Johan ko yêu em, ngược lại....). Sau này Mengele trở nên khét tiếng với những thí nghiệm cực kỳ tàn ác chưa từng thấy, đặc biệt trên những người sinh đôi. Vậy mà như ko chỉ trí thông minh mà cả số phận đã giúp con người đó thoát khỏi sự trừng phạt của TG, sự truy đuổi của các điệp viên Israel. Về già, do nhớ nhà và... thất tình (ko chịu lấy nên người tình đi lấy chồng), bị truy đuổi,... mấy năm cuối y suy sụp, nhưng vẫn ko hề mất sức hấp dẫn kỳ lạ kiểu Thái Âm. Và câu trả lời đến chết (7/2/1979, đang bơi bị đột quỵ - cái chết cũng rất Cự vậy, cả mùi Sát Xương Kỵ cung Tật. Nói chung nếu dùng được 1 cung vốn nằm ngoài phạm vi Mệnh Di, thì nó là sức mạnh mà cũng thường là định mệnh của mình vậy, theo kn của tớ) vẫn là: "Đó là lý tưởng, cha không hối hận" (Với con trai).
Nên là Cự Nhật Âm Lương đôi khi phối hợp với nhau cho ra những sản phẩm khá đa dạng…
Lòng tốt của người Cự Môn đi kèm với sự ám ảnh, có tình hồi quang phản chiếu, đi được vào chỗ sâu kín của tâm hồn con người, khi kết hợp kiểu hào hiệp của Thái Dương, bao bọc của Âm Lương, cho ra lòng nhân đạo có chiều sâu. Thì sự ám ảnh kiểu tiêu cực này, kết hợp với độ trơ trẽn của đám trên, cũng gây những cơn ác mộng khó quên nhất.
Mình đi qua vận Cự Kỵ Hoả xung cũng thấy, căng thẳng thần kinh, dễ ám dễ nghiện một số thứ, nhưng cũng ngộ ra vài điều. May ko ngộ theo kiểu như nó.


Những trường hợp Cự + Nhật + 2, 3 Hóa Quyền (hãy để ý ko chỉ cung với sao mà cả cái bát tự nữa, có 2, 3 chữ Tân vào ấy) hoặc KQL đồng cung + Tân Hợi Thoa Xuyến Kim, cho nhiều nhân “khá là” biến thái (chứ Tân khác chỉ chuyên quyền và độc tài thôi)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mệnh Thoa Xuyến Kim, VCD CN đủ cả KQL đồng cung, Đào Hồng (số cổ nhưng AA ko sóc), lên ngôi năm 19t âm, đến 57t. Nửa đầu thì là một minh quân hào hoa. Nửa sau, ko hiểu nguyên nhân là gì, khuynh hướng bạo chúa thấy rõ, giết quý tộc và cận thần như rác, lấy 6 vợ giết mấy bà, làm cho đất nước hỗn loạn (nhưng cũng là trong sự hỗn loạn ấy đã diễn ra 1 số cải cách đưa đất nước đi vào con đường tự chủ và Đế quốc trên biển sau này...)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TT Mexico 1964-1970. Phát triển kinh tế. Nhưng độc tài, và năm 1968 cho xả súng vào biểu tình sinh viên. Tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trường hợp này cũng là ngồi đợi cung Tật dù có Đào Hồng sẵn (Liêm Trinh với Thái Dương có một quan hệ kỳ lạ, căn bản lửa trời lửa đất lửa âm dương gì cũng là lửa, thông nhau cả. Theo em bộ động muốn "sáng" ngang trời đất thì ban đầu cũng là qua cửa bạn Liêm cái đã, khi nào có topic khác sẽ nói kỹ. Nên nếu tính từ phía Thái Dương thì, với những người đã phát muộn, vận hay phát nhất, mà tất nhiên cũng có thể chết hay rụng ở đó, mà nhất là kiểu phát đột biến kỳ lạ, là cung Tật; còn thì Mệnh thân vốn không có, mà có khi sớm gặp đủ bộ Tam Minh hội đủ ở vận + Tử vi, Quyền tinh, Đào hoa tinh khác như Tham, Tướng cũng ăn. Garibaldi nói ở trên là thời kỳ hoạt động rực rỡ nhất từ ngay đầu vận Tham - Tử - Tam minh. Nhưng thường là lúc đấy đang trẻ quá, có ghi mốc quan trọng nào đó chứ còn lên xuống nhiều. )
Còn thì bình thường Cự Nhật có Đào Hồng phát luôn trong các đại vận "của bộ mình" ntn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
TT Pháp 1974-1981 (lên vào ĐV cung Tài, 46t, lưu ĐV Phụ có Tướng đối Tật có Liêm, và xuống vào Đại vận Liêm cũng lưu ĐV Tướng). Ông này trẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng còn biết có Nhật ở đấy. Bây giờ vẫn rất khỏe, đi phát biểu suốt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ThT Bồ 47t âm ĐV cung Tài, xuống 57t âm cũng ĐV Tật, LĐV Phụ có Tướng. Đến ĐV Thiên di, 68t âm vào LĐV Phụ có Tướng ông ấy lại lên làm TT, cho đến tận giờ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ông này mình thấy cũng ăn Cự hơn Nhật ít nhất là về tướng. Nhưng ko biết trẻ như nào về già cũng khoan hòa kiểu mấy ông Nhật cung Dương.


VCD thì mới bị chậm hơn, nhưng cũng thường là vào đại vận "của mình" khi đã có Hồng Đào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, 55t âm, năm cuối ĐV cung tài, xuống 64t, cũng LĐV cung Tài. Rất độc tài (ỏ 1 nước rất dân chủ!!), và cũng để lại một mớ hỗn loạn đời sau người bốc lên mây, kẻ chê xuống vực, nhưng mà dã man như mấy cha Tân Hợi Thoa Xuyến Kim thì ko.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, 64t âm, ĐV Di, LĐV Phụ có Liêm, Thủ tướng Nam Phi. 70t, LĐV Thiên Tướng, Tổng thống Nam Phi đầu tiên.
Vừa VCD vừa "thuận lý" thì chậm nữa, với quan trọng là vất và lắm vấn đề
Sớm thì cũng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, TT Đức, 66t âm, ĐV Di, LĐV Huynh. Kỵ của ông này làm ông ấy lú, hay lẫn lộn về ngôn ngữ (chế được thì ngược lại) nhưng chính thế Thủ tướng nó ủng hộ ông ấy lên do tay đấy cũng độc tài nặng nên rất ngại cạnh tranh quyền lực -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Ông này có cuộc đời phức tạp: ThT Phổ từ 1922-1933, nhưng sau đó bị phát xít đuổi, đến 1949 lại trở thành ThT Đức đầu tiên -1963.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Còn thì >70 là thường.
Có thể thao hay nghệ thuật thì tất nhiên là cứ vào đầu vận Phúc/Thê.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bay vào vũ trụ 28t âm, lại LĐV Tật có Liêm, sau chết vì tai nạn máy bay năm 35t, năm cuối đV ấy. Lá này lại dính Kỵ và cách giáp xấu quá, nhưng ko có cái vinh quang quá độc ấy chắc cũng ko đến nỗi. Mình đã bảo mà, dính vào Thái Dương thì mấy ông phi công du hành gia các loại và lưng trời gãy cánh nhiều như quân Nguyên. Nhưng chính là mấy cái ông ko làm nghề đó thì lại chết do tai nạn máy bay nhiều hơn cả mấy ông bay nữa.
Nhân nói, chế tạo tàu bay, máy móc để du hành này nọ toàn là mấy ông Thất Sát các loại cả (rôì Thiên Lương, tất nhiên, với Thiên Phủ. Phủ Vũ thì có cả phi công). Mấy ông Thái Dương chỉ bay hoặc là có biết về kỹ thuật thì toàn bên quản lý dự án dân sự quân sự chứ có thấy ai chế tạo ra cái gì đâu.
Nên ko có Thất Sát, ko có lục hại, thì lấy cái gì mà bay.


Cự Nhật thì nhiều đâm tóm lại thành quy luật cũng phức tạp, rồi ngoại lệ này nọ.
Nhưng sơ sơ thì là đã dính Thái Dương vào, cứ có Hồng Đào thì hay ăn sớm hơn, cứ cách cục mà âm dương thuân lý phát vào 1 đại vận nào đó thì những người nghich lý rất dễ được ăn trước 1 đại vận, nhưng có khi lại về già nghéo đang ko ngờ gì tự dưng lại lên, và nói chung cứ các kiểu phát dị lộ, do cách mạng... ko có sự tham gia của Hồng Đào thì ko được. Vua chúa thì càng Hồng Đào là chính. Thái Dương khác cũng vậy ko cứ Cự Nhật. Ví dụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

như bà này, tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhá,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phục tê quán đỉnh, hãm thì hãm nhưng có đủ tướng tá lại được tuổi Canh, cung Thân trông kinh thế này vẫn lên năm 32 LĐV cung Mệnh, trong khi ông con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng chả có Hồng Đào gì cả, chắc là... vận cung Nô vì bà mẹ nói là bà ấy sẽ ko từ bỏ cho đến ngày ngã từ trên Ngai vàng xuống đất mới thôi.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 12/03/2015 - 17:08


#10 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 12/03/2015 - 19:13

À quên, Cự lắm tay to bên kinh doanh phết nhé
Mà lại lắm Cự Kỵ
=))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

người giàu thứ 3 nước Áo hiện nay. Một trong những tỷ phú già nhất thế giới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đã vực công ty của cha dậy từ bờ vực phá sản và làm cho nó trở thành 1 tập đoàn hàng đầu TG.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhưng tướng Tử vi, còn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tỷ phú Australia đầu tiên. Ông này mất hơi sớm vì bệnh tim. Năm 90.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đừng bảo đây ko phải tác phẩm của Kỵ đấy nhé.
Tây có Kỵ dễ nhận ra lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

người giàu nhất châu Âu thời của ông ta


VCD:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Nếu Nhật cư vào chỗ cung Di chắc đi làm nghệ sĩ <rởm> hết rồi, ko phải tại vì ít tham tiền hơn có chính tinh đâu=)) Vào Quan thì được cái build được nhiều đường )

Cần nói thêm là gì chứ kinh doanh, đi tra người giàu nhất mỗi thời, và cả các nhà khai sáng công ty thì Tử vi vô địch rồi (e nghĩ ko phải vì vấn đề ham tiền, mà nó cũng chẳng phải là chính tài tinh, mà vì cho dù bản chất nó có thể dung hợp SPT, hung tinh..., tự thay đổi mô thức tư duy của mình, để điều phối 1 TG biến động... thì nói cho cùng nó vẫn thích cái gì vừa kích cỡ con người, nên nó cũng thích tạo ra những cơ cấu như thế. Như nghệ thuật của người Hy Lạp cổ, "Trong kích cỡ của con người chứa đựng sự hoàn hảo sẵn rồi". Tất nhiên, có thể nói là công nghệ làm thay đổi mọi thứ, nhưng có lẽ ko nhiều như ta hay nghĩ.... Âm Phủ cũng dễ giàu nhưng mà kể ra, nếu nữ thì đỡ. Chưa thấy bà Thái Âm nào ra tòa vì tham nhũng, hay buôn bán kiểu mafia hay rửa tiền, vào chính quyền cũng dễ được ngồi chỗ "sáng sủa", làm nghệ sĩ cũng có bề thế, trong khi mấy ông thì có giỏi đấy nhưng... Vài trường hợp có thể tại khôn hơn, nhưng nhìn chung thì chắc chắn nữ sạch hơn. Nên nam Nguyệt thua Tử rồi đến Phủ về đoạn sang. Còn thì về kinh doanh nữ Liêm Vũ cũng khá. Liêm khá bạc với nam nhưng khá là hào phóng với nữ về nhiều lĩnh vực - mà vận hạn, vấn đề gì dính Thái Dương vào thì kết quả cũng khác hẳn=)) ).


Nên Tử kiếm ra tiền thì Cự là Lục hại Tử vi thì lẽ đâu lại kém.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 12/03/2015 - 19:14


#11 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 12/03/2015 - 20:57

Anh tử vi sướng quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

((((

Lão Tenma trong Monster là sao gì ấy nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Thanked by 1 Member:

#12 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 13/03/2015 - 10:23

Cười thì sợ giống người điên. Khóc thì bị kêu mềm yếu. Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ. Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân. Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ. Yêu lỡ không được đền đáp. Sống thì chịu rủi ro về cái chết. Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng; cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại. Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro. Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa. Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào. Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình. Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do. Leo Buscaglia

Ông viết câu này chắc người cự môn. Đọc xong câu này mới thấy cái hay của Triệt hao phối cự môn.

#13 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 13/03/2015 - 12:08

Cái lão kia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giờ khe, có thể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cơ mà em nghĩ là lời nhận xét của anh có cơ sở dù là số nào.

Anh Tenma mình nghĩ Sát Tý hoặc Phá Dần gì đấy, có Tuần. Phang phảng phong cách dở con người hành động bên ngoài, con người nội tâm bên trong, có nét khắc khổ kiểu nhà tu. Kiểu ông này là sát tinh hãm thì họ có cái là nhìn có vẻ đáng nghi, khi mà chăm chú vào việc gì có vẻ đáng sợ (thực ra họ là người hướng nội nên thế).

Khi nào villain có nét Thái Dương nhất định thì hero có nét Sát. À mà Thái Dương nhà mình dễ có cái vinh dự đóng villain này lắm; khi nào nhà văn muốn diễn đạt khái niệm "ác tự nhiên", "ác kiểu tự hài lòng với chính mình", "ác không hiểu nổi" (vì Cự, Âm, Lương ko thôi thì ko đạt "độ trơ trẽn tiêu chuẩn") mà bên ngoài đẹp và sang, hoặc nói chung kiểu Magnificent Bastard ấy, thì tớ đi tra cái nhân vật thực mà là hình mẫu ngoài đời thì y như rằng... Mà khái niệm Magnificent Bastard vốn là Patton (trong ... phim Patton) gọi Rommel đấy. Người ta chỉ Magnificent thôi nhưng họ thêm từ Bastard vào nghe cho kêu. Và thế là bây giờ văn học + manga dùng nó để chỉ loại villain "bá đạo" nói chung=))

Có một Magnificent Bastard tớ nghĩ bốc mùi Thất Sát hơn là Thái Dương, là The Joker. Và khi villain có mùi Sát thì hero có mùi Thái Âm (trường hợp này là Batman, khả năng lắm, doanh nhân thành đạt, công tử, anh hùng hai mặt, supreme planner)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bây giờ họ mới tìm ra vua Mansa Musa là giàu nhất mọi thời nếu quy ra USD thì phải nhưng lão vua đó thì ko tra ra được đâu. Nhưng tính Rockefeller là người giàu nhất từ thời đại công nghiệp đến giờ thì chắc chắn đúng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cũng giàu nhất thời ông ta. Cách vài phút ra là Nguyệt Mão thì phải nhưng tớ nghĩ lá này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Henry Ford cha Tử Tướng ở trên cũng giàu nhất thời ông ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(bây giờ thì tất nhiên người ta biết đến ông ấy là danh tướng von Wallenstein, nhà quân sự vĩ đại, nhưng ông ấy cũng là người giàu nhất thế giới thời đó với "công ty" lính đánh thuê của ông ta đấy. Kết cục ko tốt)


Hiện nay:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(cháu)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn nhiều. Vua chúa Tử Vi xưa nay nói chung cũng giàu nữa...


Còn Thái Dương nhà mình chắc kỷ lục về "doanh nhân có tiếng nhưng không phải là tỷ phú" (cũng có cơ mà chủ yếu phải hãm cơ - hãm đã ăn m*y thì ăn m*y nhưng đã giàu thì hơn miếu. Nhưng tất nhiên còn lâu mới bằng hội Tử Vi trên, mà nói chung cũng thua các hội khác luôn), cơ bản nó cũng có tính "Không" vậy thành ra thằng nào ham tiền thì lại làm ăn ngu (chủ yếu VCD), hay phá sản, chết, kẻ thì chán bỏ nghề sau khi lên đến triệu phú..., chỉ thấy ông bà nào kiêm kỹ-mỹ nghệ-xuất bản/báo chí là bền (bản thân cũng phải là nhà phát minh thiết kế cơ).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ông này là TS Hóa học đấy. Sau khi làm nổ cái phòng thí nghiệm và thấy cái bọn ở công ty nó quản lý chán quá, thế là...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông này là nhà phát minh lớn bên ngành điện.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông này thì chuyên phát minh về camera ảnh ọt gì đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trùm xuất bản quyền lực nhất trong ngành thời đó. Nguyên mẫu "Citizen Kane"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tài chính. Đến ngưỡng nhiều triệu thì bỏ nghề. Mà thế giới biết đến ông ấy là nhà thể thao mạo hiểm hàng không, đường biển có nhiều kỷ lục TG thì hơn. Chết khoảng 2007 do tai nạn máy bay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Tỷ phú. Cựu phi công trong quân đội Đức. Con trai Magda Goebbels. Cũng chuyên cơ khí gì đó. Sau 2 lần tai nạn máy bay liên tiếp, chết lần 2, năm 1967. Gia đình hiện giờ giàu nhất nước Đức.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Tỷ phú. Lão này làm ăn liều lắm. Sau đi làm chính trị gia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Tý phú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kỹ sư vũ khí.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Nobel Vật lý. Chán chuyển qua DNA với vi khuẩn, mở công ty kỹ nghệ sinh học đầu tiên. Sau chuyển tiếp qua thần kinh học.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Tỷ phú.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Tỷ phú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Tỷ phú.

Còn chủ yếu hội thời trang, mà có Lương hỗ trợ mới làm được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-tỷ phú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




À, Sa hoàng cuối cùng, giàu nhất TG thời đó, mà chắc cũng khoảng top 10 mọi thời (quy ra bây giờ khảong vài trăm tỷ đô),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi LinnaeaBorealis: 13/03/2015 - 12:32


Thanked by 3 Members:

#14 Shayo

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 105 Bài viết:
  • 191 thanks

Gửi vào 13/03/2015 - 12:30

Người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, chủ tịch tập đoàn thu nhập bằng quốc dân Thái Lan, không vứt đầu thuốc bừa bãi, mến cụ già, yêu em nhỏ, giúp kẻ yếu, sùng dân chủ. Thường ở tù, quen dùng katana. Kenichi Shinoda 25.01.1942 giờ mùi. Tân tỵ tân sửu mậu dần kỷ mùi.

Thanked by 2 Members:

#15 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 13/03/2015 - 13:40

Lão Joker bản của Nolan tớ thấy hơi bị overrated một tí. Còn nhân vật phản diện, hoặc nửa chính nửa tà kinh điển tớ vẫn thấy trong manga nhiều anh hay phết, trong Kindaichi có một anh nhà Ảo thuật với anh BlackJack cũng được.

Mình đọc đâu đó thấy bảo Cự Môn gặp Thái Dương không tệ đâu, cách Cự Nhật đồng cung lại tốt, không biết ý mọi người thế nào nhỉ, nếu không nhầm thì vào cách này thì 2 cung tam hợp vô chính diệu mà nhỉ

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |