Jump to content

Advertisements




KỂ CHUYỆN BẰNG THƠ ...


1 reply to this topic

#1 LAUGHTER

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 31 thanks

Gửi vào 01/03/2015 - 13:26

Câu chuyện đầu tiên mà Laughter tui xin được giới thiệu đến quý vị, là một câu chuyện tình qua mạng ảo giữa 2 nhân vật nam, nữ đang sống cách xa nhau ... quá tầm đại bác (đại bác bắn hổng tới). Bài thơ được sáng tác theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Trường Thiên có tên là "Anh Bảy Thơ."

Lý do mà tui phải "liệt kê hộ khẩu" bài thơ của tui (thuộc thể thơ gì) ra đây, là vì hôm nọ, nhân lúc đang lòng vòng trong "Vườn Thơ" tìm thơ đọc chơi, thì Laughter tui thấy được cái "mốt mới" của 1 Thi Sỡi (chống gậy), là hễ khi mình làm 1 bài thơ (HAY BẮT CHƯỚC TỪA TỰA) theo thể thơ gì đó, thì mình phải "liệt kê" ra cho thiên hạ biết: đây là bài thơ "7 chữ, 5 chữ, hay là ... 35 chữ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của tui! - Ý thi sĩ muốn nói rằng "ta đây cũng Đường Phèn một bụng" đấy!

Có điều, Laughter tui lại gọi thơ ông là Thơ Đường Phèn chứ hổng phải Đường Thi; vì rằng cái "đường" của ông nó trớt quớt âm luật hà! Chắc tại ông hổng biết [không vững âm luật mà lại khoái "show hàng"] nên ông thấy cứ "7 chữ - 4 câu" giống giống "Thất Ngôn Tứ Tuyệt" thì ông kiếm chữ "ghép" đại vô, rồi gắn cái mác "7 Chữ Đường Phèn" lên để lấy le cho dzui!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




_ANH BẢY THƠ
Anh Bảy Thơ ơi,
........ Anh Bảy Thơ
Ân tình mạng ảo tựa trong mơ
Một mai pin hết, tình bay tuốt
Để lại mình anh, Thơ với Thơ

Anh Bảy Thơ ơi,
...........Anh Bảy Thơ
Người đi, anh đợi đến bao giờ?
"Chim" ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.... về núi nhạn, ...
.........đời hai ngã
Giọt lệ nào anh "mix" với thơ?

Anh Bảy Thơ ơi,
.........Anh Bảy Thơ
Bao vần thơ cũ khóc trong mơ
Anh mang nhung nhớ đun thành "rịu"
Gắp miếng mồi khô ..... (con mực Thơ).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh Bảy Thơ ơi,
....... Anh Bảy Thơ
Ngày đêm khắc khoải nỗi mong chờ
Thu tàn, Đông đến ....
....... hồn se lạnh
Sưởi ấm đời mình với lửa thơ

Anh Bảy Thơ ơi,
........ Anh Bảy Thơ
Đêm nghe tiếng sóng cuốn xa bờ
Thuyền xưa rẽ bến ....
... dư âm vẫn
Chôn kín hồn anh trong ngục thơ

Anh Bảy Thơ ơi,
........ Anh Bảy Thơ
Dẫu mai tinh tú có lu mờ
Không gian, vũ trụ
...... còn hay mất
Vẫn đếm tình anh với nhịp thơ (<= Thiên Văn! Thiên Văn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Anh Bảy Thơ ơi,
....... Anh Bảy Thơ
Nãy giờ Bà Xã tớ đang chờ
Trễ thêm năm phút mà không xuống
Chắc chắn là tui sẽ ... cù bơ.
Thơ với chả thơ! ....
______

Sửa bởi LAUGHTER: 01/03/2015 - 13:29


#2 LAUGHTER

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 31 thanks

Gửi vào 06/03/2015 - 16:58

(Kể chuyện bằng thơ, theo thể Song Thất Lục Bát)

Lời phi lộ: __Sau khi đọc xong câu chuyện nầy rồi, nếu quý vị độc giả nào có "quỡn", muốn kiểm chứng lại, thì cứ vào Net hỏi Mr. Gú Gồ 3 chữ "Mẹ Liệt Sĩ", là ngay tức thì, quý vị sẽ đọc thấy một loạt bài viết về cuộc sống cơ cực của các Mẹ ngày hôm nay. Còn nếu muốn mục thị cho tường tận hơn, hãy click vào phần "images", quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy hình ảnh của các bà "Mẹ Lyệt Sĩ Ngài Nai" ăn mặc rách rưới, ngồi chồm hổm trong những ngôi nhà tồi tàn để ngắm mớ bằng khen (giấy lộn) cũ mèm, nhàu nát ....

...... Tội nghiệp!



__BÀ MÁ HẬU "GIAN" NGÀY NAY (sau thời chống Mẽo)__

Trời Hậu Giang, tù và dậy rúc
Phèng la kêu, trống giục vang đồng
Đường quê đỏ rực cờ hồng
Giáo lê sáng đất, tầm vông nhọn trời
Quyết một trận, quét đời nô lệ
Quăng máu xương, phá bẻ xiềng gông!
(Dại Thi Hào Hĩu Hĩu _1941 <= Thời chống Pháp)


Để rồi, ...
nay Má chổng mông
Cuối đầu, ngắm ...giấy,
bụng không,
....(Má) kêu Trời

Nhớ lúc trước, trong thời chống Mẽo
Ôm khơi trầu, (Má) lẽo đẽo săn tin
Ban ngày, Má cứ nín thinh
Ban đêm, dzu kích Má rinh dìa nhà.

Cả đám khỉ đều là con Má
Mồm răng hô, mình lá phủ đầy

.....
(Hồi tưởng lại "thời oanh liệt" khi xưa; Má tủi thân, ôm đầu khóc rấm rức ....Rồi bỗng nhiên, Má ngẩng dậy, như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng)

-Ủa! Mà ...
- Sao giờ, hổng thấy tụi bây?
- Nhai đùm giấy lộn, bụng (t.ao) đầy được sao?

- Tổ Cha nó! Thằng nào tên "X
... ạo"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mới hôm nao, chích dạo, xin tiền
Gặp thời, một bước thành tiên
Đóng vai "Thủ Thủ", ôm "chim" Ba Tàu.

- Ghế "Tịt Tịt": __ Thằng "Lù" mặt mốc
Trước "Hồng Quân", éo ngóc nổi đầu
(Lưng khòm, giống hệt làm dâu)
Xum xoe, nịnh bợ, theo hầu ngoại bang.

- Chữ Đạo Đức tan hoang: Nhờ Đoảng!
Bầy "Bướm Đêm" nhan nhãn phố phường
Học trò, dở dở - ương ương
Thầy, Cô "thiếu dạy" ...
...... tìm đường bán thân

- Trai "sửa tướng" tập làm đ. đực
Gái khoả thân, đứng chực Đại Hàn

Những mong thoát kiếp lầm than
Bỏ quên Nhân Phẩm trong "hang" Thuý Kiều.


(Giờ, ngồi đấy, Má kêu):
- Mình dại!...
Phải khi xưa ....
.... đừng chạy theo cHỒn
Tập tành "Kách Mạng Cầm Bô"
Vung tay đập nát cơ đồ Tiền Nhân


(Thấy Má tức tưởi quá, tui nhảy dzô, .... vỗ vai Má, an ủi)

Nè!....
Má đừng tự trách thân như vậy
Chuyện đã rồi,
..... "biết bậy là khôn!"
Tuy rằng tuổi đã ....
..... sắp chôn
Còn hơn những đứa luồn trôn thời này!

Đời, ai cũng có ngày nhắm mắt
Má chẳng nên "théc méc" chi nhiều
(vì rằng ...)
Nước non muôn Quỷ ngàn Yêu
Sẽ in bóng má sớm chiều Hậu "Gian." (nghen Má!)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


____o0o___


Kiếp sau đừng theo Chồn nữa Má ơi! ...

Nhưng dẫu có muốn, thì con nghĩ cũng không còn Chồn để Má theo đâu. Hổng ấy, Má hãy vứt cái "Tư Tưởng Chồn Cắn Mi" và niềm tự hào là "Mẹ liệt sĩ" (trong đầu) - cùng ba mớ (giấy lộn) bằng khen Chồn - vào sọt rác ngay bây giờ, để Má còn có được 1 phút thanh thản mà trực diện với lương tâm của chính mình trước khi nhắm mắt nha Má.

Ký tên:
Thằng Trời Quánh Hay Cười (tức Đệ Nhất Kỳ Cục Laughter)___

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



________________________________________________________


Chú thích: 6 câu đầu và 2 câu cuối trong bài thơ bên trên, được Laughter tui trích ra (theo kiểu móc họng cá tra) từ 1 tác phẩm do "Dại Thi Hào" Hĩu Hĩu sáng tác vào năm 1941. Trong đó, chàng đã dựng lên một nhân vật tưởng tượng lấy tên là "Bà Má Hậu Giang" để dụ dân quê "ăn cức gà sáp."

- Còn thêm một anh Lê Văn Tém & Chị Sáu Lê-Ki-Ma nữa...

- Anh Tám thì chuyên nghề tẩm xăng đầy mình, châm lửa cái "phựt", rồi chạy ào ào vô đốt cho tan nát kho đạn Thành Tuy Hạ.... (í, quên!) kho đạn Thị Nghè.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

<= "Ông Noại" này chắc có bùa đây! Lửa nó cháy phừng phừng trên người vậy mà ổng còn chạy mấy trăm thước để nhắm ngay kho nào có đạn mà nhảy dzô cho nổ được, thì tui phục ổng thiệt! Bùa này "uy lực" hơn bùa của thầy Hùng Soan nhìu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giá mà anh Tám còn sống, thì cái "DÀN KHOAN LẠ" (đã tấp vào thềm lục địa của mình hồi năm rồi) sẽ bị cháy thành tro ngay. Anh mà còn sống, thì làm gì có chuyện ngư dân tôi bị "tàu lạ" nó chận lại đánh đập tàn nhẫn, người bị bắn, kẻ bị ủi chìm tàu - và (đau đớn hơn) là những "anh hùng cs biển" của tui đâu phải chịu cảnh bị bọn "đuôi sam" nó xịt nước vào mặt liên tiếp mấy tháng trời đâu hè ..... Tiếc thật!!!

- Về phần Chị Sáu Lê-Ki-Ma, thì sách của BỘ DÁO DỤC dạy rằng: khi đang bị dẫn ra pháp trường, tuy là biết mình sẽ ăn kẹo đồng đấy nhưng chị cũng phải ráng thò tay bứt cái bông bụp cắm lên đầu (nghe cái "cụp") làm dáng cho đẹp gái, rồi ca mấy câu vọng cổ xong thì mới thủng thỉnh "dựa cột."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khâm phục!

Anh hùng! ..... Đúng là những anh hùng Kách Mạng.

Thế, mới gọi là Xạo Hết Chỗ Nói!

Mị dân là nghề của chàng mà lị...

___________

Sửa bởi LAUGHTER: 06/03/2015 - 17:15







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |