cảm ơn bạn supperman, cảm ơn bác Hoa cái!
năm nay cháu đi tết đầu , vừa mới về dù khá mệt và lơ đơ, nhưng nhận được quot của bác cháu cũng cố xem đoạn an sao khôi việt của anh này!
mới nhìn chứ cứ tưởng anh an khoa cơ vì nhìn giống quá hhehe! quả là cách an sao của người này được học hành rất bài bản và chuẩn xác! một kiến thức rất thật chuẩn xác! đó là cái khác của người có trí được học hành tử tế bài bản và cái học của kẻ mù mờ nó là thế! mặc dù cách giải thích cách an khôi việt của cháu có khác và gượng ép ở chỗ là" gặp được nơi can sinh, và can hợp" nhưng cháu cũng thấy thích ở điểm đó vì mình giám nghĩ, giám viết, giám nói và giám làm! dù có sai đi chăng nữa!
trong suy nghĩ của cháu cũng chỉ cố có thể gượng ép giải thích an khôi việt bằng tư duy và số kiến thức "hạn hẹp của mình" và suy lý gượng ép cũng chỉ được thế thôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
và hôm nay được xem anh này viết ra đúng là được mở rộng tầm mắt, anh viết thật đơn giản, dễ hiểu và sâu xa. ở đời bây giờ mới nghe tới cái gọi giáp phù đầu, mới xung phù đầu là cái gì đâu! hihi
thế mới biết " thiên hạ nhân thiên hạ tài" mọi người, mọi thứ, mọi sự vật hiện tượng đều có thể là thầy ta! đi một đàng học một sàng khôn!
biết mình ngu có nghĩa là sẽ có ngày khôn!
nói thật mới bác thì cả năm nay cháu cũng chả xem gì tử vi mấy đâu, mà chỉ dùng dịch và 5 đầu ngón tay để độn toán thôi! vì dịch học là đạo lý, triết lý sâu sắc biến hóa tới vô cùng vô tận sẽ làm con người ta sáng láng và giảm bớt tính tự mãn, kiêu căng, hao thắng điên cuồng sẽ trở nên điềm tĩnh hơn và đi về trạng thái cân bằng trung đạo. mà lại không lừa dối mầu mè với bất cứ ai! còn giảm đến mức nào được tới đâu thì tùy người tùy duyên vậy! mọi sự vật hiện tượng tương tác với chúng ta cũng đều có căn duyên, đều có điềm báo, có thông tin nào đó gắn kết giữa cuộc sống và sinh mệnh của bất kỳ thứ gì! nhưng tiếc rằng để là cảm giác, khả năng k dễ gì có đc! nhiều kiếp, nhiều năm may mới có chân duyên! sự bí mật về 1 thế giới huyền ảo này còn mênh mông bao la, sự học hỏi và sự nhãn lại là cần thiết và k thể thiếu!
ai muốn tìm hiểu về tại sao can này hợp hay tại sao can này hợp sẽ hóa cái lọ cái kia thì xin hãy tìm hiểu về hà đồ và lạc thứ nhé, tôi chỉ có thể chỉ đường thế thôi!
năm mới xin kính chúc mọi người, chúc bác hoa cái sức khỏe,vạn sự như ý!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi minhgiac: 19/02/2015 - 18:04