Jump to content

Advertisements




Xin hãy thương yêu và giúp đỡ loài chó


137 replies to this topic

#1 Thao911

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 349 Bài viết:
  • 422 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 02:23

Mình là một người rất yêu động vật nhất là loài chó.Một loài động vật trung thành
Như các bạn cũng biết ở Việt Nam loại cho không được thương yêu và bảo vệ như nước ngoài nên khi nhìn thấy những hoàn cảnh của các con chó bị chủ bỏ rơi ,bệnh tật ,mình thật sự rất đau xót
Ở Việt Nam ,mọi thứ đều phải sử dụng đến tiền,tình thương được xếp chót.ngay cả chữa bệnh cho động vật tốn rất nhiều tiền
Mình mở topic này sẽ post những hoàn cảnh đáng thương của các chú chó để mọi người hiểu rằng nếu có nuôi bất cứ con vật nào ,hãy yêu thương nó suốt cả đời
Sau mỗi câu chuyện mình sẽ dẫn link face cho mọi ng xem để mọi người không có nói đùa hay lừa gạt gì cả
Câu chuyện số 1 :Bé Yuu
Chưa bao giờ tôi viết 1 stt, mà người lại run lên từng cơn như lúc này. Tôi đọc được bài đăng của chị Nguyên về 1 bé chó nhỏ bất hạnh ở Nhơn Trạch - Long Thành.
Từ Biên Hòa chạy xuống Nhơn Trạch, 2 tiếng. Tôi dù rất mệt, nhưng vẫn nghĩ, hãy để hôm nay mình cực hơn 1 chút cũng k sao. Con đường càng đi, thì nổi đau của e càng được rút ngắn.
Khi nhìn thấy e, tôi như chết lặng, tôi k biết đâu là gương mặt của e. Hỏi 1 chút tin về e, tôi vội chạy nhanh về nhà. Con đường lại quá đổi dài. Tôi bật khóc, không biết vì quá lạnh hay vì phải chứng kiến nổi đau quá lớn mà 1 cơ thể nhỏ bé phải chịu, người tôi run suốt đoạn đường về.
Tôi chạy về chị Toàn - chị là thú y, đập cửa gọi chị mà nghe giọng mình lạc đi. Tôi gấp gáp xé toạc cái túi. Kiu chị mau chóng làm gì giúp bé đi, chị truyền nước cho e lấy lại sức, Chi nói máu e đen sẫm là do mất nước quá lâu. Rồi bắt đầu làm vệ sinh chổ phần đầu để xem vết thương của e đến đâu. Làm tới đâu, da đầu tróc ra tới đó, còn có cả dòi nữa. Cơ thể em run rẫy, tôi ôm em vuốt ve mà cũng run theo e, e cứ rên mãi không ngừng.
Chị nói: "em bé ngoan để làm vết thương cho sạch nè, để con hết đau nè". căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi thịt thối vì vết thương của e bị hoại tử. May mắn là sức khỏe e ổn, vẫn còn lanh lợi. Sau khi rửa vết thương xong, e ổn thì mình nhìn chị nói: chị ơi, em trúng gió rồi, cổ họng đắng nghét, môi tím tái. Chị pha cho li nước tắt. Kiu mình về đi, để chị nấu cháo cho bé ăn.
Đây là những hình ảnh mà chị và mình chăm sóc cho e,
Thông tin về bé: [Nhơn Trạch - Đồng Nai, hoặc Sài Gòn đều có thể giúp] Nguyên nhận email từ một cô bé 14 tuổi, Nguyên vừa nói chuyện điện thoại với cô bé đó xong, cô bé vừa nói vừa nghẹn ngào. Nguyên đăng lại tin cô bé gửi cho Nguyên. Rất mong bạn nào ở gần Nhơn Trạch - Đồng Nai có thể đón bé càng sớm càng tốt. Nếu đường cùng không có ai thì bé đó sẽ nhờ bạn đưa bé chó lên SG. Nội dung và tình trạng của bé chó đang CẦN ĐƯỢC GIÚP GẤP:
"Mình cầu xin các bạn cứu em cún nhà mình với , em ấy chịu bao nhiêu
bất hạnh rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
Em sinh ra được khoảng 2 tuần thì ba mình đem cho nhà hàng xóm , ở bên
đó em bị cắn chảy máu đầu , gia đình kia có mang em đi tiêm rồi khâu
vết thương lại . Ba đón em về nhà, thương lắm , có vẻ vết thương ảnh
hưởng đến não nên em cứ đi vòng tròn ko đi thẳng đc , thậm chí mẹ em
không cho em bú mà còn cắn thêm vào vết thương trên đầu . Tưởng chỉ
như thế đã là quá đáng thương , nay cả đàn còn cắn em sứt phần da trên
đầu , máu rất nhiều , chị nài xin gia đình đưa em đi thú y nhưng họ
nhất định ko chịu vì bảo rằng em vô dụng , chữa trị xong cũng chẳng
giúp trông nhà được . Mỗi ngày chị đều thăm em , nay máu đã ngưng ,
nhưng mủ từ vết thương chảy kín cả phần nửa mặt của em , mủ không biết
bao nhiêu là hết, hình như em bị mù 1 mắt rồi... . Họ còn bàn tính
quăng em vào rừng hoặc bỏ đói cho em chết , chị nhất định không cho .
Chị đang tìm kiếm phép màu trong vô vọng , tìm lại mạng sống cho em ,
Mình cầu xin các bạn , nếu nhìn thấy tin nhắn này , làm ơn chữa trị
cho bé , cứu bé giúp mình với , bé sẽ chết mất , ở chỗ mình không có
tiệm thú y, phải đi rất xa , mà mình là học sinh , không có tiền nhiều
. Mình biết nhờ giúp chữa trị mà không có tiền lá rất khó ...nhưng mà
.... mình cũng không biết làm sao ngoài nhờ sự giúp đỡ của các ban



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

link face

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3662 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 02:31

Mẹ nó làm vậy là vì muốn nó đi thanh thản hay là muốn đỡ tốn cơm nhỉ

Thanked by 1 Member:

#3 Thao911

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 349 Bài viết:
  • 422 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 02:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 25/01/2015 - 02:31, said:

Mẹ nó làm vậy là vì muốn nó đi thanh thản hay là muốn đỡ tốn cơm nhỉ
Nói chung ngta không thương yêu nó nên có mọi lý do để giải quyết e nó như vậy

#4 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3662 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 02:38

nói như vậy là nghiêng về ý thứ 2 rồi

Thanked by 1 Member:

#5 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3662 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 03:07

Nhà mình đã từng nuôi vài chú chó xinh xinh. Tất cả đều tên là Bin (Clinton ). Có 1 chú chó gắn bó với gia đình mình lâu nhất. Mỗi khi ốm nặng nó luôn tìm cách trèo lên tầng 3 để nằm dưới chân mình. Đuổi xuống, lại lên; đuổi xuống rồi lại lên, cứ thế. Đến bây h, khi nó đã ra đi từ lâu, mình mới hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Có lẽ vì nó biết, mình là người yêu thương nó nhất trong căn nhà này.
Vậy nên mình mới hỏi, con mẹ làm thế vì yêu hay ghét con mình. Một câu hỏi lớn k lời đáp. Và có lẽ k phải chú chó nào cũng được như Bin nhà mình. Bin ơi!

Thanked by 2 Members:

#6 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 07:36

Tớ cũng thích chó mèo, nhưng tớ không chắc mình yêu thương nó suốt cả đời nên tớ chẳng nuôi con nào cả.
Bù lại tớ không ăn thịt chúng nó, không mua các sản phẩm làm từ cơ thể chúng nó.

Kiến gián ruồi muỗi thì khác, tự chúng nó mò đến xin ăn, có điều tụi nó ngoan, biết nghe lời, ăn xong rồi đi chẳng làm phiền tớ ^^

Thanked by 3 Members:

#7 Galilee

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 93 Bài viết:
  • 37 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 07:54

Cái tình và tâm huyết đó nếu chuyển sang dành cho con người thì hơn, còn đầy người đáng được giúp hơn mấy con vật.
Hơn nữa, bắt nó sống một cuộc sống lay lắt như vậy, nhân đạo hơn là giải thoát cho nó sao?

#8 hiennhan9x

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 58 Bài viết:
  • 51 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 11:42


Thưa đại ca '' caffe ''


Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.


Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.


Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.


Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.


Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn m*y. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù...


Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta - chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô


Thanked by 5 Members:

#9 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 13:18

Người chết làm chó, chó chết làm người. Thương đứa nào cũng vậy thôi.

#10 famous

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 190 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 13:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hiennhan9x, on 25/01/2015 - 11:42, said:


Thưa đại ca '' caffe ''

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.

Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.

Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.

Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn m*y. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù...

Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta - chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô
Cảm ơn bạn-famous phải nuôi một CHÚ thôi-Đây là một trong những TƯ TƯỞNG CAO SIÊU NHẤT -cũng giống như tác giả Mặt trời không bao giờ có thực-mong đựơc kết bạn-ngày gíác ngộ 25-1-2015 (trước đây famous ghét dog lắm),

Thanked by 2 Members:

#11 dochanhvanly

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 81 Bài viết:
  • 140 thanks

Gửi vào 26/01/2015 - 04:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nangmuathu, on 25/01/2015 - 13:18, said:

Người chết làm chó, chó chết làm người. Thương đứa nào cũng vậy thôi.

Dẫu chỉ là một bộ phim được dàn dựng, nhưng sự thật loài chó này ngoài đời cũng giống như trong phim 8/10. Tôi có vài người bạn Nhật, họ cũng đã xác nhận là đúng. Chúc mọi người xem xem phim vui vẻ

Link bộ phim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#12 Galilee

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 93 Bài viết:
  • 37 thanks

Gửi vào 26/01/2015 - 06:52



Vậy các bạn có khi nào nhìn lại, mình sống với người ra sao chưa?

Con người ta sống chỉ tốt đối với người tốt với mình sao? chỉ trân trọng những gì đem lợi cho mình? chỉ yêu quý những gì xả thân vì mình?

Ai xấu với ta thì ta quay đi không giúp khi họ khó khăn? hay ta quay lại cắn họ 1 miếng cho công bằng với những gì ta nhận được? chúa chết trạng cũng băng hà?

Làm ơn giúp người chỉ để tích phúc sao?

...........??

Con người sống vị kỷ, yêu bản thân mình nhất, nên mới có những suy nghĩ "chó trung thành nên đáng được yêu thương đùm bọc hơn con người".


#13 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 26/01/2015 - 07:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dochanhvanly, on 26/01/2015 - 04:35, said:

Dẫu chỉ là một bộ phim được dàn dựng, nhưng sự thật loài chó này ngoài đời cũng giống như trong phim 8/10. Tôi có vài người bạn Nhật, họ cũng đã xác nhận là đúng. Chúc mọi người xem xem phim vui vẻ

Link bộ phim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tướng tùy tâm sinh. Yêu thích chó, ngày ngày nhớ nghĩ gieo chủng tử chó vào trong tâm thức.Chết rồi sẽ đầu thai thành nó.
Phàm bất cứ người và việc không nên quá khích trong việc thương và ghét.


#14 Thao911

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 349 Bài viết:
  • 422 thanks

Gửi vào 26/01/2015 - 13:22

Tiếp tục câu chuyện bé Yuu :E đã đc lên Sg chữa trị ,nhờ sự đóng góp của mọi người .
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH BÉ CON Ở NHƠN TRẠCH NGÀY THỨ 3 - ĐÃ CHUYỂN VIỆN LÊN SG]

Có lẽ vì vết thương trên đầu quá nặng, và những ngày qua lả người vì đói khát nên con dù ăn, cũng ăn rất ít. Với tình trạng như vậy, con không thể có sức chống chọi với bệnh tật.

P đã suy nghĩ nhiều, và quyết định chuyển con lên bệnh viên Sài Gòn. Để con có được sự chăm sóc tốt nhất. Những ngày qua, cùng với chị thú y trực tiếp vệ sinh vết thương cho con, nhìn những hình ảnh ấy, và nghe thấy tiếng la đau đớn của con, thực sự với P quá áp lực. Mỗi lần vệ sinh xong vết thương, P điều bị căng thẳng. Và thực sự trong lòng P cũng mang 1 nổi sợ.


Sáng nay, xuống đón con, thay cho con 1 cái băng mới để con không bị nhiễm bụi khi đi đường, mặc cho con 1 cái áo vì trời bổng trở lạnh. và cho con ăn chút gel để con có sức. Nhìn con lanh lợi hơn hôm qua, kiu thì con đứng dậy đi lòng vòng, có vẻ 1 bên mắt nhìn thấy được.
Lại cùng con đi tiếp 1 đoạn đường nữa, tới bệnh viện, bs đã vệ sinh lại vết thương và cho con nghĩ ngơi. Với niềm hy vọng, sẽ chăm sóc con tốt nhất để con có sức vượt qua.
P cũng cứu con, dùng hết sức để cứu như những bé mà P gặp. P không biết với con P có ý nghĩa như thế nào, nhưng chị đã nói con đã cố gắng sống trong những ngày khốn cùng để gặp thiên thần của mình. P thì muốn mình giống 1 người mẹ lo cho đứa con của mình. P muốn cho con 1 cái tên từ 1 phần của mình. Gọi con là Yuu ha, con trai Biểu tượng cảm xúc kiki.
P đã chuyển con để YDV ( Yeu Dong Vat Foundation) tiếp tục thay P giúp con điều trị. Mọi người có thể theo dõi tình hình con qua YDV cập nhật .
Và, những ngày qua, cũng có nhiều bạn và anh chị muốn giúp đỡ con. góp sức cùng con vượt qua bệnh tật. Vậy, mọi người có thể đóng góp vào quỹ cứu trợ của YDV nha :
* Lưu ý: Mọi người đóng gop xin ghi rõ họ tên và nội dung " Gửi tặng bé Yuu..." nha, để YDV có thể cập nhật rõ ràng nha. Danh sách đóng góp sẽ được cập nhật trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xin cảm ơn tất cả mọi người, hãy cùng nhau góp sức giúp bé nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


link face:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#15 dochanhvanly

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 81 Bài viết:
  • 140 thanks

Gửi vào 27/01/2015 - 09:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nangmuathu, on 26/01/2015 - 07:24, said:



Tướng tùy tâm sinh...

Rõ khổ.. Kmm này vẫn là kmm ngày nào, Sao thằng cha đường tam tạng cứ lại trổi dậy trong mình là sao ấy nhỉ?

Các câu của các chư vị cổ đức được đúc kết đâu chỉ bằng quan sát, thống kê mà còn phải qua bao trải nghiệm, thiền định và vô số hạnh khác, hơn thế nữa các câu như vạn thức duy tâm blah blah cũng chỉ dùng ngôn để hiện ý, chứ chưa chắc là chân lý. Dùng cái tạm gọi (chân lý) để định hướng tới cái lý thế có khác gì lý và sự đang bất thông? Khi lý và sự không thông suốt thì hỏng bét. A di đà Phật

Thôi lấy cái câu tướng tuỳ tâm sinh đi rao giảng với mấy đạo diễn làm phim vậy, à bruce Willis vừa có mấy vai phản diện nhìn vào tướng mới của y thì mình chịu không thèm xem lại mấy bộ die hard trước kia do y thủ vai chính diện

Ngoài trời đang chuẩn bị có blizzard, thôi lấy nó trị tam tạng đỡ vậy
Kmm







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |