Jump to content

Advertisements




Đới để không - Bàn riêng về không kiếp

không Kiếp Toàn không Đới để không

213 replies to this topic

#136 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 19:16

Có những cái dụng được trực giác thì dụng anh ạ, Khi nào em thấy Trời có nhã ý gửi tín hiệu đặc biệt gì đó đến với em, thì lúc đó em sẽ tin cái cảm hứng ấy. Còn thì bình thường, lý trí là quà tặng của tự nhiên chứ có gì mà ko tự nhiên=)).
Trực giác của em bảo trời không cứu đâu.
Mà như cảm hứng của em hiện giờ, là em mà nếu em ko liên quan gì đến con người em cũng ko cứu. Cái thí nghiệm này cũ rồi.
Để thời gian dọn dẹp mặt đất, rồi build lại từ đầu cho bọn vi khuẩn vi trùng kia trở thành sinh vật đa bào, rồi tiếp lên làm giống loài thượng đẳng mới. Vui hơn nhiều.
Lấy thêm cái ví dụ bao nhiêu loài chết mà nó chả cứu ra cho dễ hiểu thôi=))

#137 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 19:21

Vì em đang thực sự là con người, nên em không thể "nếu không là con người" được. Em không thể giả sử là cái mà em không phải là.

Vì em đâu có biết "cái em không biết" là cái gì.

Thanked by 1 Member:

#138 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 19:22

Cái việc ta cứ băn khoăn so sánh loài người với bệnh nhân, chỉ làm mờ cả trực giác lẫn lý trí đi thôi.
Ta có mấy khi nghĩ gì nhiều đến các giống loài đã mất khác đâu.
Ta ám ảnh chuyện đó vì với ta, một con người, thì loài người đặc biệt.
Ko có gì chắc chẳn sẽ xảy ra, nhưng về mặt công bằng, là phải xác định sẵn như vậy. Là ta hoàn toàn có thể bị quét sạch và lúc đó ta hoàn toàn ko có cớ gì để kêu "Bất công!" nếu nó bỏ mặc ta cả. Nó có thể cứu có thể ko. Nhưng cái căn bản là, với nó, ta có gì đặc biệt so với khủng long, hơn gì các loài đã từng tuyệt chủng?

#139 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 19:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 30/01/2015 - 19:21, said:

Vì em đang thực sự là con người, nên em không thể "nếu không là con người" được. Em không thể giả sử là cái mà em không phải là.

Vì em đâu có biết "cái em không biết" là cái gì.


Cái này đâu có khó như vậy;))
Trí tưởng tượng của anh để làm gì?
Giả sử cùng ví dụ đó mà em ko nói "loài người", mà nói "giống X" ở hành tinh Y đang bị một loài A làm cỏ.
Loài X này đã từng làm cỏ nhiều loài khác. Nói chung là hiện tượng bt.
Thì có cái gì đáng phải care đến thế ko?

Mà vấn đề ở chỗ là đôi lúc em cũng ko cảm thấy quan tâm về con người đến thế sẵn. Có lúc nghĩ loài người bao gồm mình và gia đình tuyệt chủng đi để cho các loài kia phát triển, biết đâu trái đất xanh sạch đep hơn. Cái cảm giác... detached như vầy đó.

Nên em cũng ko nghi ngờ lắm là nếu em ko là con người thì có khả năng cao em sẽ nghĩ như vậy

Em không khẳng định cái gì sẽ là chắc chấn. Nhưng anh đã thích nói chuyện "khả năng", đã thích đặt ra vấn đề so sánh chuyện loài người với một bệnh nhân cụ thể, thì tạm thời chỉ có thể nói như vậy=))
Còn cuộc sống đến lúc cần biết thì sẽ biết thôi. Hy vọng đến lúc đó trái tim mình cho câu trả lời làm mình hài lòng.


Mà anh ko phải là em, sao biết em không thể biết?
Sao biết cảm nhận và trí tưởng tượng của em sẽ ko chính xác?=)) Em đã bảo là "cảm hứng của em hiện giờ" là anh biết lúc đó em cũng ko hứng với việc cứu loài người, ngay khi em đang là con người đây.


Về căn bản ta xác định ta là con người, cũng là do ta đang tưởng tượng như vậy. Chứ 1 ngày ta có thể phát hiện ra ta vốn ko phải như vậy lắm chứ, như trong các... phim Mỹ.
Mà có con người 100% hay ko?

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 30/01/2015 - 20:00


Thanked by 1 Member:

#140 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 22:15

Mà anh ko phải là em, sao biết em không thể biết?

Mà em không phải là anh, sao biết anh không thể biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/S: Chúc mừng em gia nhập clb "Ngôn ngữ và những giới hạn". Tuy giới hạn, vẫn phải dùng. Dùng, mà không giới hạn.

Thanked by 1 Member:

#141 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 31/01/2015 - 14:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 30/01/2015 - 22:15, said:

Mà anh ko phải là em, sao biết em không thể biết?

Mà em không phải là anh, sao biết anh không thể biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/S: Chúc mừng em gia nhập clb "Ngôn ngữ và những giới hạn". Tuy giới hạn, vẫn phải dùng. Dùng, mà không giới hạn.


Đúng câu chuyện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong sách Trang Tử rồi=)). Lúc em viết câu đó đã thấy quen quen=))

Nói thế chứ thỉnh thoảng phải có tý Kỵ nó mới vui. Mỗi cái là mọi người nhiều khi cứ tỏ vẻ đanh đá mà da mặt lại mỏng quá.






----------------------------




Nhân nói Kỵ, xem lại số mấy ông nhà khoa học thì để ý một điều củng cố ý kiến Liêm Trinh = công chúng của bộ động của em.
Vì thấy hiện tượng Kỵ kết hợp Triệt Tuần và các Hóa khác tiết chế, điều hòa năng lượng hướng nội - hướng ngoại.
Và tất nhiên là Kỵ đấy để kiềm Thái Dương với Liêm Trinh rồi.

Bộ tĩnh thì Kỵ vào đồng cung Thái Dương (sáng, chứ nó quá tối thì thôi khỏi) khá phổ biến, ko phải chỉ mệnh Thái Dương làm khoa học, nhưng ngoài mệnh Thái Dương ra thì rõ nhất là Thiên Lương. Cứ từ Thái Dương Tý trở đi (Thiên Lương Ngọ) thì đã có hiện tượng tống anh Kỵ vào mặt Thái Dương, đến VCD Cơ Lương thì đều thấy cả Tuần Triệt lẫn Kỵ vào chém. Mới ngẫm ra thấy ông Thiên Lương hướng nội bản chất nhất (ông ấy đâu thiếu tư duy chi tiết), tuy làm KH cần nổi tiếng, cần danh chức (nếu ko đến phòng thí nghiệm cũng chả có mà dùng) nhưng đồng thời cần một khoảng cách với công chúng mới làm việc được. Hay màu mè mà nói thì đã chọn làm cây thì cần cái đám mây Hóa Kỵ hôi mù kia che nắng để anh ấy khỏi nở bung bét nhưng rồi ko phát huy hết tiềm năng được. Chả hạn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(VL)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(VL)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(hóa sinh);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(VL) ;

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(địa hóa học)
;

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(VL);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(triết học tự nhiên, đa năng)
Ko Kỵ liền phát sinh hiện tượng ko xả được năng lượng hướng ngoại, và kèm theo là loãng tư duy, thành ra đang làm KH rất giỏi thì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(rất thành công, ăn Nobel... hòa bình),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(nó bảo hiểu được rồi thì cái đó trở nên tầm thướng thế là nó đếch thèm viết ra công trình, cứ vậy người khác viết ra và ăn Nobel, sau thầy nó phải viết hộ... cuối cùng trầm cảm, chết non hoặc mất tích kỳ lạ, VL, toán, đa ngành, 33t âm), hay ăn Nobel VL xong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

học lại từ đầu, rồi lại chán... (mà ko phải có hệ thống có căn cơ kiểu mấy ông hãm đâu)...


Ở Cự Môn thì có hiện tượng là, hầu hết số tìm được mà nổi tiếng về khoa học (ko kể VCD Cơ Lương, VCD Nhật Nguyệt vì trường hợp đó thì Cự ko đóng vai chính) mà Cự có Thái Dương hội chiếu, thì đấy là Thái Dương “tốt”, nhưng dễ là ảo ảo vừa vừa hoặc hãm địa nhưng có Tuần Triệt và cát hóa. Tức là mấy ông Cự Môn cũng thích kiểu làm việc yên tĩnh, dần dà về sau nổi tiếng lên, chứ nếu cũng Thái Dương sáng tương quả Kỵ vào mặt (như Thiên Lương) thì nổi tiếng sớm rồi thị phi sớm, lợi bất cập hại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(sinh)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Dược)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(VL)
Thêm một điều nữa là Cự có thể mạnh về kinh tế học (cùng Vũ, Phủ) nên đằng nào sau cũng cần làm công tác PR nhiều, nhưng mà cái lúc ban đầu nghiên cứu thì nên được yên. Còn Thái Dương sáng ko Kỵ thì so với Thiên Lương càng dễ thành tình trạng dựa vào địa vị ban đầu do khoa học, chạy đi làm việc xã hội. Cái kinh tế này sẽ nói thêm sau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Nobel kinh tế*),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Nobel kinh tế),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Nobel Kinh tế)

(*) Hầu hết lá số sử dụng ở đây là Khoa học tự nhiên. Chủ yếu Nobel KHTN.

Thái Âm cũng có hiện tượng này nhưng một điều là tùy, chứ bản chất người Thái Âm sống vài cuộc đời là chuyện thường nên họ cũng có thể tận dụng tình trạng “được chú ý quá”. Khoa học của người Thái Âm cũng dễ gắn với quản lý và thực dụng.
Có điều là nếu đang ở bộ tĩnh mà ko trực tiếp hội chiếu Thái Dương thì nên có Thân cư ở đấy hoặc Quan VCD hội chiếu, và trường hợp này có KQL sáng láng càng tốt. Thành ra riêng Cơ với Đồng đặc biệt béo cho người tuổi Canh, thì đến giờ với cả 2 chính tinh này, người tuổi Canh nhiều hơn là các tuổi khác gộp lại. Đồng KHTN cũng hay lắm. Riêng Thiên Cơ đúng chỗ nào cũng có thật nhưng đến giờ có cảm giác ko nhiều như phần lớn mọi người sẽ tưởng tượng (ngược lại bên KHXH thì lại ko ít đâu)
Cự Cơ Cự Đồng tại mệnh theo quy luật này. Như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(VL)



Bộ động có hiện tượng tương tự với Liêm Trinh (đặc biệt nếu là “sáng”) nhưng thường chỉ Triệt hoặc Kỵ (nếu chỉ là Kỵ ko thôi thì có thể giải thích là Cơ Hóa Quyền lại nhị hợp...) là đủ. Và xảy ra với cường độ dày ở Phá Quân - cũng là anh hướng nội nhất nhóm (chính thế; Phá Quân thành công từ chính trị qua khoa học chủ yếu là loại người chọn sống tĩnh mịch, làm việc theo kiểu... bàn giấy, và họ rất giỏi việc ấy là khác; bản chất ko phải người hướng ngoại thực sự).
Thành ra ko ít ông tuổi Bính. Điều khác với Thái Dương là hiện tượng Liêm Trinh bị Kỵ và Triệt này xảy ra khi nó đóng ở bất cứ cung nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(ko nhầm với ông TT cùng họ; cha đẻ ngành nhiệt động học),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(nhà khoa học thời cổ nổi tiếng và... đồng nghiệp của chúng ta)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(được coi là nhà hóa học vĩ đại nhất);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Hóa);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(dược);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Thiên văn);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(sinh);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(hóa);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(VL);

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(toán-thiên van)

(lần trước quên chưa post Phá Quân nên post bù)

Không có Kỵ củng chẳng có Triệt lại còn những nhân tố tô điểm cho Liêm thì, chấp nhận thích nghi và cố gắng thích thú áp lực công chúng vậy. Nói tóm lại là mấy ông đó sẽ bỏ thời gian làm khá nhiều các việc ngoài khoa học, hoặc đi thuyết trình này nọ
Chả hạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì là ông ấy đi thuyết trình PR cho lĩnh vực mà ông ấy tiên phòng

Hay như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì ông ấy làm bên mấy cái tốn tiền của mà cần công chúng ủng hộ như hạt nhân (cũng kiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thành công một phần cũng do... lịch sự và đẹp trai đấy), chả phải đi vận động thì sao. Vả ông ấy có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoành tráng cực kỳ (xem chố students ở phần thông tin cơ bản ấy). Ông ấy tiếc nhất anh Majorana kể trên, bảo rằng có tất cả tài năng trên đời nhưng ko có một tý lý trí bình thường nào cả). Công lớn của Fermi còn ở chỗ "lãnh đạo khoa học", chứ ko phải nghiên cứu không.


Trong khi ở mấy ông Kinh tế học, hoạt động Hòa bình và Xã hội nói chung thì hoàn toàn ngược lại, tức là lúc này lại cần những yếu tô liên quan đến Di càng đẹp càng tốt; vì bên đó thì học thuyết còn lâu mới được chứng minh cho nên anh cứ phải bỏ thời gian đi thuyết trình và thuyết khách cho người ta dùng cách của mình, thì anh mới nổi được và có giải thưởng thôi).




Phủ Tướng Sát nhìn chung cũng thế.

Riêng mệnh Tử Vi thì bất kể. Nhiều khi Thái Dương lẫn Liêm Trinh sáng choang càng tốt. Lý do cũng dễ hiểu: Tử Vi tự điều hòa năng lượng hướng nội-hướng ngoại khá tốt. Nói chung dạng như Thái Âm nhưng khả năng chấp nhận hướng ngoại cao hơn.

(Ngược lại, với Thái Dương thì trong đại đa số trường hợp, nếu Liêm tối càng hay – nên tuổi Bính cũng là tuổi phổ biến nhất sau tuổi Giáp, và cũng hay gặp ở người làm công việc sáng tạo nói chung. Mà với mấy ông sáng, khổ cái là ko thể có 2 con Kỵ nguyên thủy bịt mõm cả 2 thằng được nên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dù Liêm Kỵ vẫn thừa năng lượng hướng ngoại như thưòng! Mà Kỵ nguyên thủy là mạnh nhất rồi. Nhưng ngay dù tối hãm cỡ nào thì xu hướng là Thái Dương cũng vẫn đi hoạt động xã hội thêm vào. Ngay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

làm cả khổi lượng công việc khổng lồ như thế nhưng vẫn làm quan chức bình thường!)

Trường hợp VK, Tham Lang khá phức tạp.


Tất nhiên đã nhắc đến Hóa thì ngoài vấn đề này ra còn nhiều yếu tố khác (Lộc Tồn...) mới làm nên thế cục có lợi cho nhà KH được.

Nhưng nhìn chung tình trạng “Thái Dương và Liêm Trinh sáng --->>> sẽ được sống với "danh" nhiều hơn” không thay đổi.

Nói cho cùng danh là lửa, lửa thì đốt, nên lúc nào cũng cần vật hiến sinh.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 31/01/2015 - 14:48


#142 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 02/02/2015 - 10:50

Em Lin có sự hiểu thế nào về Mệnh & Thân ?

Thanked by 1 Member:

#143 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 02/02/2015 - 12:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 02/02/2015 - 10:50, said:

Em Lin có sự hiểu thế nào về Mệnh & Thân ?


Em hiểu Thân là chỗ ta ký gửi vào đó. Cái "chỗ" này có thể là nghề nghiệp hay một người nào đó, hay một tình huống số phận.

Về tính cách, con người, nó tương tác ngược lại với Mệnh như kiểu Di tương tác với Mệnh vậy (tức Di Tử vi, về cơ bản thì đó là cái ảo nhưng nhiều người họ cũng dần "ăn" được mà biến nó thành của mình), nhưng trung bình thì nó ảnh hưởng yếu hơn Di Tài Quan. Kiểu một người làm một nghề lâu ngày nhiễm những thói quen, cách nghĩ của nghề đó vậy.

Sách cổ nói:
Thất Sát cư Thân chung thị yểu (mà ko nói là Mệnh).



Có thể là cái anh Vô Thường nói. Nhưng nghiệm lý cho thấy:

Thương binh liệt sĩ dễ có Thân là sao Thất Sát thật, nếu mệnh là bộ động, hoặc Thân ấy bị Triệt thì còn dễ tèo hơn Mệnh bị triệt nếu tình huống xung quanh hiểm nghèo. Nhiều đến mức nghĩ đến chết trận thôi là em đã nghĩ nếu là bộ động, chắc thân Thất Sát hoặc Thiên Tướng Tuần Triệt gì đó, hay nữa là mệnh/quan nó lâm đất Thìn Tuất.

Mà thời bình kể cả làm nghề hơi mạo hiểm, lại đỡ hơn hẳn. Trường hợp này nếu phúc tốt thì được việc lắm. Còn tại sao thế thì...... chịu.

Chủ yếu Sát Thìn với Vũ Sát.
Ví dụ: danh tướng Mỹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(thắng rồi nhưng chết... do tai nạn năm 45 ngay trên đất Đức), danh tướng Ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
Vả Thất Sát là... Thất Sát thì nghe hợp lý hơn do câu trên Tham Lang thủ mệnh tất vi xướng (chưa nhìn câu chữ Hán, "sương" hay "xướng", "sương" thì là người đàn bà goá)
Edit: 娼 Xướng đấy.

Nhưng nếu là trường hợp khối lượng lớn sát tinh khác vào phá thì sẽ nguy hơn nếu đấy là cung Mệnh.
Thậm chí Phúc lắm sát tinh với Thân lắm sát tinh thì em lấy cái sau còn hơn.
Tất nhiên cũng tùy chính tinh, chả hạn mệnh Thất Sát thân Tử vi thì lấy Tử vi lành vậy.....



Cái chỗ "gửi gắm vào một người nào đó" thì sách có nói Thân Thái Dương nếu tốt thì làm môn khách, nếu dở thì là kiểu chân chạy việc cho công hầu khanh tướng, Thân Thái Âm (chắc phải xấu thế nào đó) thì có mẹ kể... tất nhiên chắc là nếu mệnh ko tự có cách khác gì tốt đẹp thì mới thế.

Cái này thấy ở trường hợp được thừa kế. Anh sẽ thấy cái cung Thân hay gặp nhất ở các vua thừa kế là cung Phúc. Rồi sau thì hình như cung Quan.
Còn thì thừa kế tài sản, số lượng thân cung Phúc cũng nhiều, sau đấy một ít đến cung Tài (thừa kế cha mẹ thì thường là Phúc, vợ chồng thì thường là Tài, nhưng cũng bất kể). Cũng hay gặp Triệt thân, điều ấy chỉ có nghĩa là ai đó mất đi cho mình đổi đời, và người thân chết cũng là tự mình khắc mình thôi.

Nữ hoàng Anh,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
Nghiệm thấy nhiều trường hợp, người mà ko có thân cư Phúc tèo, hoặc tự động từ ngôi... để cho người có Thân cư Phúc có số xấu hơn rất nhiều lên.
Người đàn bà giàu thứ 2 TG,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Với bộ động, thừa kế hay ăn Thiên Phủ, nó là tài tinh cũng là đế tinh, mà nó cũng ưu tiên nữ tính.

Chồng NH Anh,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái làm ông ấy nổi tiếng nhất là vì ông ấy là chồng của bà trên.

Chính khách nổi tiếng bị ám sát của Thụy Điển, bà Anna Lindh, cũng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thì chồng giúp ko không biết, nhưng trường hợp này tự nổi tiếng.


Nhiều trường hợp khác tương tự. Tất nhiên tùy trường hợp mà luận, như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thân cư Thê Thái Âm thì thì theo em được biết, ông ta dựa vào địa vị trùm gián điệp mà lên, khi làm phó thì khống chế giật dây TT khi đấy là Reagan, rồi sau mới tự mình lên TT vậy.





Tựu trung em vẫn luôn tính Mệnh là trung khu điều khiển thôi.

Nói chung cái gì đúng cho cung Thân thì cũng có thể có cùng tác dụng đó trên cung Mệnh, và ngược lại, nhưng tỷ lệ thấp hơn thôi.


Anh em có mẹ kế là mẹ em đây, mệnh Cơ Âm Dần thân Thiên Lương.
Chả hiểu sao. Mình VCD Âm Dương. Con lão kia cũng Đồng Âm tý. Tức tất cả đều có Thái Âm. Tiếc là ko biết số bố mẹ.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 02/02/2015 - 12:36


Thanked by 3 Members:

#144 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 02/02/2015 - 13:47

Em hiểu Thân là chỗ ta ký gửi vào đó. Cái "chỗ" này có thể là nghề nghiệp hay một người nào đó, hay một tình huống số phận.

Hay ! Vậy, sự ảnh hưởng/vai trò của cung Thân, với cung Mệnh, hay với 11 cung còn lại là như thế nào ?

#145 tieulong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 02/02/2015 - 19:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 30/01/2015 - 18:36, said:

Một bác sĩ, gặp kẻ bị thương nặng bên đường, sau khi quan sát kỹ, vị bác sĩ phát hiện ra đây là kẻ sát thủ hàng loạt. Vị bác sĩ băn khoăn, không biết có nên cứu hay không. Nếu không cứu thì sẽ mất một mạng người, lương tâm cắn rứt. Nếu cứu thì không biết chừng kẻ này sau sẽ làm mất đi nhiều sinh mạng khác.

Trong trường hợp này, vị bác sĩ nên làm gì ?

vị bác sĩ nên cứu con người này.
em tin nhân quả luân hồi. Đừng nghĩ là mình nên để hắn chết thì hắn sẽ không giết ngườì đươc nữa. Không nhớ là ông Einstein hay ông nào đó khác nổi tiếng lắm nói là : "Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác". Mà thậm chí Phật giáo cũng như rất nhiều đạo giáo khác cũng nói về luân hồi nhân quả (bản chất vẫn giữ nguyên cho dù cách họ truyền đạt thông tin thì có các dạng khác nhau). Và đặc biệt là những người đã thấu hiểu tử vi thì chắc phải tin luân hồi nhân quả chứ. không phải ngẫu nhiên mà ai đó sinh ra trong gia đình đó, có người bố kiểu này người mẹ kiểu kia, có cung phúc thế này hay cung mệnh thân thế kia .vvvvv

Bây giờ lại nói về tên sát nhân kia. Thật ra rất khó để kết luận trên bề nổi là hành động sát nhân đó là tốt hay xấu. mà có lẽ là cả tốt và xấu. Nhưng trong trường hợp này cứ giả sử mặc định là hành động sát nhân đó là xấu đi. Kẻ sát nhân đó dù hôm nay nó có chết vì bị thương trên đường mà không ai cứu giúp, thì linh hồn của nó cũng dời bỏ thể xác này mà đầu thai kiếp khác. Thân thì dễ thay đổi chứ linh hồn thì không dễ đâu. Mà trường năng lượng tạo nên linh hồn nó mang tính sát cao như thế, tính sát đấy sẽ không vì mất cái thể xác của kiếp này mà thui chột đi đâu.

Em tin tất cả chúng ta đang mang kiếp con người này cũng vì để hoàn thiện và nâng cao trí tuê tâm linh và n+1 các lý do khác nữa. Xét về phương diện này thì mỗi chúng ta thậm chí còn không hơn gì cái thằng sát nhân ấy. Nếu như chết không phải là hết, đời chỉ là một giấc mộng dài để ta học tập và vui chơi cho đến ngày cái chết đánh thức ta dậy để quay trở về với bản chất thật của mình là một linh hồn bất khả hủy diện, chứ bản chất cơ bản không phải là một con người. Dĩ nhiên, với cách suy nghĩ của XH, tội thằng này khó được dung tha, bị liệt vào dạng tội nặng hơn trôm cắp hiếp dâm tham quan ô lại, vvvv.

Bây giờ vấn đề cứu nó hay không, khách quan mà nói thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng chủ quan mà nói, em vẫn trọn cứu nó, nếu trời cho em đủ sức, em sẽ cứu nó cả thân lẫn tâm. cải hóa tư tưởng của nó dần dần. muốn nó hiểu mỗi giờ mỗi phút ta có rất nhiêu lựa chọn khác nhau, thì không cần phải hành động như thể giết người là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Em thấy thương cảm cho kẻ sát nhân ấy thậm chí còn hơn nhưng người bình thường khác gặp nạn, vì thứ nhất nhiều người khác cũng sẽ không sãn sàng cứu nó nên cơ hội sống của nó rất thấp. Thứ hai, nếu đi sâu về tìm hiểu tâm lý và áp dụng nhiều tri thức khác nhau để hiểu hơn về bản chất tội phạm nói chung hay sát nhân nói riêng, em luôn cảm thấy được những con người đó cũng chỉ là nạn nhân hoặc của XH hoặc của lối tư tưởng của rieng cá nhân họ.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù lý tưởng thì có thể là thế mà không biết lực có tòng tâm không. Nhưng em tin trên đời muôn hình vạn trạng này, sẽ có người bỏ qua không cứu nó, sẽ có người thậm chí tranh thủ trả thù nó, sẽ có người muốn cứu nó mà không cứu được, sẽ có người cứu nó cả tâm lẫn thân.

Nãy giờ chả nói gì về áp dụng của tư vi trong trường hợp này nhỉ. Thì ai cũng biết nó có qua được hay không cũng tùy vận mạng đại hạn nhiều thứ. Kiến thức tử vi của em chỉ thuộc loại mẫu giáo, chẳng qua là vì mệnh/thân dính cả không/kiếp kình/đà nên nên mới ngó nghiêng vào toppic này, chỉ dám nghe các cao nhân trình bày mà học hỏi thêm chứ chưa dám hé răng tí nào, cho đến khi anh ankhoa đề cập lấy vấn đề bác sĩ và tên sát nhân thì em chỉ là tự chất vấn lương tâm của mình mà post lên ý kiến thế thôi ( dù em có biết với mệnh không thân kiếp và phá quân thủ mệnh thì chắc cũng không bao giờ đủ kiên nhẫn học cho nó xong cái bằng bác sĩ). Mặc kệ, vẫn sẽ cố gắng cứu nó :/

Thanked by 3 Members:

#146 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 02/02/2015 - 20:12

Tại sao không gọi 113...toàn hão cả!

#147 dochanhvanly

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 81 Bài viết:
  • 140 thanks

Gửi vào 02/02/2015 - 21:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieulong, on 02/02/2015 - 19:13, said:



vị bác sĩ nên cứu con người này.
em tin nhân quả luân hồi. Đừng nghĩ là mình nên để hắn chết thì hắn sẽ không giết ngườì đươc nữa. Không nhớ là ông Einstein hay ông nào đó khác nổi tiếng lắm nói là : "Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác". Mà thậm chí Phật giáo cũng như rất nhiều đạo giáo khác cũng nói về luân hồi nhân quả (bản chất vẫn giữ nguyên cho dù cách họ truyền đạt thông tin thì có các dạng khác nhau). Và đặc biệt là những người đã thấu hiểu tử vi thì chắc phải tin luân hồi nhân quả chứ. không phải ngẫu nhiên mà ai đó sinh ra trong gia đình đó, có người bố kiểu này người mẹ kiểu kia, có cung phúc thế này hay cung mệnh thân thế kia .vvvvv

Bây giờ lại nói về tên sát nhân kia. Thật ra rất khó để kết luận trên bề nổi là hành động sát nhân đó là tốt hay xấu. mà có lẽ là cả tốt và xấu. Nhưng trong trường hợp này cứ giả sử mặc định là hành động sát nhân đó là xấu đi. Kẻ sát nhân đó dù hôm nay nó có chết vì bị thương trên đường mà không ai cứu giúp, thì linh hồn của nó cũng dời bỏ thể xác này mà đầu thai kiếp khác. Thân thì dễ thay đổi chứ linh hồn thì không dễ đâu. Mà trường năng lượng tạo nên linh hồn nó mang tính sát cao như thế, tính sát đấy sẽ không vì mất cái thể xác của kiếp này mà thui chột đi đâu.

Em tin tất cả chúng ta đang mang kiếp con người này cũng vì để hoàn thiện và nâng cao trí tuê tâm linh và n+1 các lý do khác nữa. Xét về phương diện này thì mỗi chúng ta thậm chí còn không hơn gì cái thằng sát nhân ấy. Nếu như chết không phải là hết, đời chỉ là một giấc mộng dài để ta học tập và vui chơi cho đến ngày cái chết đánh thức ta dậy để quay trở về với bản chất thật của mình là một linh hồn bất khả hủy diện, chứ bản chất cơ bản không phải là một con người. Dĩ nhiên, với cách suy nghĩ của XH, tội thằng này khó được dung tha, bị liệt vào dạng tội nặng hơn trôm cắp hiếp dâm tham quan ô lại, vvvv.

Bây giờ vấn đề cứu nó hay không, khách quan mà nói thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng chủ quan mà nói, em vẫn trọn cứu nó, nếu trời cho em đủ sức, em sẽ cứu nó cả thân lẫn tâm. cải hóa tư tưởng của nó dần dần. muốn nó hiểu mỗi giờ mỗi phút ta có rất nhiêu lựa chọn khác nhau, thì không cần phải hành động như thể giết người là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Em thấy thương cảm cho kẻ sát nhân ấy thậm chí còn hơn nhưng người bình thường khác gặp nạn, vì thứ nhất nhiều người khác cũng sẽ không sãn sàng cứu nó nên cơ hội sống của nó rất thấp. Thứ hai, nếu đi sâu về tìm hiểu tâm lý và áp dụng nhiều tri thức khác nhau để hiểu hơn về bản chất tội phạm nói chung hay sát nhân nói riêng, em luôn cảm thấy được những con người đó cũng chỉ là nạn nhân hoặc của XH hoặc của lối tư tưởng của rieng cá nhân họ

Nãy giờ chả nói gì về áp dụng của tư vi trong trường hợp này nhỉ. Thì ai cũng biết nó có qua được hay không cũng tùy vận mạng đại hạn nhiều thứ. Kiến thức tử vi của em chỉ thuộc loại mẫu giáo, chẳng qua là vì mệnh/thân dính cả không/kiếp kình/đà nên nên mới ngó nghiêng vào toppic này, chỉ dám nghe các cao nhân trình bày mà học hỏi thêm chứ chưa dám hé răng tí nào, cho đến khi anh ankhoa đề cập lấy vấn đề bác sĩ và tên sát nhân thì em chỉ là tự chất vấn lương tâm của mình mà post lên ý kiến thế thôi ( dù em có biết với mệnh không thân kiếp và phá quân thủ mệnh thì chắc cũng không bao giờ đủ kiên nhẫn học cho nó xong cái bằng bác sĩ). Mặc kệ, vẫn sẽ cố gắng cứu nó :/

Cứu gấp, cứu cho khoẻ để nó còn tiếp tục giết thêm người nữa vì trên đời vẫn còn khối thằng phải đáng chết mà bằng lục căn con người khó mà nhận biết được. Cũng có giả thuyết thêm rằng sau khi được cứu, vào thời điểm xyz nào đó nó cố tình giết người khác nhưng chẳn may lại làm vị bs từng cứu nó ngày nào bị chết ngay đíng lúc nó ra tay thủ ác.

Tại sao lại có thêm giả thuyết này? Là vì vẫn còn có người từ tâm muốn cảm hoá kẻ sát nhân, vẫn còn đó những tấm lòng bao dung, thế mới nói nhân quả trùng trùng như mạng dây nhện giăng phủ. Nếu ai đó từng nghiên cứu qua các thiết bị Khoa học khi chụp và rọi giác mạc của con mắt, sẽ thấy hàng tỉ dây chằng chịt mà với mắt thường chả bao giờ nhìn ra được cả. Nhân quả và luân hồi thì cũng tương tự, rồi thì con người cũng sẽ hướng thượng lên thôi, vấn đề là thời gian trải nghiệm trả giá và hành trì

Trí nhớ của một con người cao lắm đạt vai chục năm trong khi nhân sinh đã trải qua hàng a tăng kỳ kiếp.

Một số người hiện giờ vẫn còn đang muốn giết hết lũ + nô bán nước vinh thân phì gia, nhưng mấy ai nhớ và hiểu những nổi đau mà sử ký tư mã thiên từng ghi lại với tru di cữu tộc, ngũ mã phanh thây, luộc vào chảo dầu ..v..v của thời phong kiến của tổ tiên xa xưa?

+ nô, khủng bố hay cái tên sát nhân được bs của Ankhoa đưa ra cũng chỉ là một chuỗi trong các tiến trình vay trả mà thôi.

A di đà phật
Kmm

Thanked by 1 Member:

#148 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 02/02/2015 - 21:46

2^PQ KK học được bác sĩ, bạn cứ yên tâm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 02/02/2015 - 20:12, said:

Tại sao không gọi 113...toàn hão cả!
=))
Chú/anh làm cháu/em buồn cười quá.
Thường thì bạn sát nhân đó sẽ trở thành 1 con người tệ hơn khi quay lại từ nhà tù nước mình... Nhưng thôi.

Mặc dù cái vụ kia là lựa chọn giữa cứu một "em bé" (vi trùng vi khuẩn) và một "thằng" ít ra thì cũng có một cuộc đời rồi.




Trích dẫn

Em hiểu Thân là chỗ ta ký gửi vào đó. Cái "chỗ" này có thể là nghề nghiệp hay một người nào đó, hay một tình huống số phận.

Hay ! Vậy, sự ảnh hưởng/vai trò của cung Thân, với cung Mệnh, hay với 11 cung còn lại là như thế nào ?


Anh lại hỏi rộng quá, làm sao em nghĩ ra ngay được.

Nhưng em nghĩ nguyên tắc cơ bản là, Mệnh có cái khuyết điểm gì đặc biệt thì Thân không nên gia cố cái khuyết điểm đấy nữa (và với các cũng khác cũng thế), vì cung Thân nó cũng biểu thị xu hướng phát triển thêm của ta.



-Mệnh rất "lung linh", thân rất xấu: các trường hợp đã thấy đều dở, mà cái dở thường là sự biến thái, biến đổi kinh hoàng của nhân cách. Thà cái phần xấu ấy chia bớt cho Mệnh thì đỡ hơn. Kẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(hồi 77, 78) và bị xử tử năm 2013. Trong đầu nó thì nó là Con của Chúa đang thực hiện một sứ mệnh gì đó (thần kinh mà).

-Thân cư Phu thê, mệnh ăn nhiều hung tinh, mà thấy đối tượng phây phây, nghề nghiệp tốt, nhân cách tốt, nhiều khi nó đánh cái người ở cung Thân. Ta ko chỉ "thụ" từ Thân mà Thân cũng nhận từ ta nhiều vậy. Còn trường hợp tội phạm thì nếu là hiếp dâm, hay gặp thân cư phu thê bất kể chính tinh gì.
Dường như kết hôn hoặc làm cấp dưới cho cái người mà truyền tinh cung Thân với mình (mệnh nó giống cung Thân mình), dễ bị nó chi phối hơn. Gặp nhiều, cũng chả hiểu nhưng mà nó là thế. VD

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xong về chiến đấu cho nước bà ấy chống lại nước mình.

-Kể cả Mệnh Tử Phủ sạch, Lộc tồn... thân có Phá Địa Kiếp/Địa Không, theo lý thuyết phi thường cách thì tốt nhưng mà thấy có ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này là do Tuần với Triệt vào kiềm đúng chỗ, ko có thì cũng nguy hiểm lắm á, vì cách đó cũng hơi tiềm ẩn dâm tính, nên cũng vớ được mấy anh hiếp, giết... rồi.


-Mệnh nào thì thân đó.
VD
Mệnh Nhật Nguyệt nhiều hung tinh, theo công danh thì thân cư Thiên Đồng tốt, giảm hình khắc tù đày, về già cũng yên ổn.
Thái Dương Kỵ thì bên trong có 2 con người, thân không nên cư vào Cự Môn nữa (điên hay là tội phạm thông thường... thì hay gặp trường hợp này). Tuy lên đến vĩ nhân thì có những người họ chế được, ko có nghĩa là lúc thường nên gặp. Nói chung NN ít thích thân CM dù miếu hãm. Có điều em ko hiểu là sao tra Cơ Âm hãm (thành công) lại thấy thường là thân Cự Môn. Còn Thái Dương Tý thích Cơ Âm có Kỵ thì cũng hiểu được (con đường phấn đấu gian nan lắm, ko có thủ đoạn khó mà sống). Nhưng lúc sáng mà thân cư Cơ hay Âm có kỵ hay là bị hội đó chiếu thì toàn vớ được đồng sự tai tiếng và có tác phong làm việc luộm thuộm, tuy nhiều khi nhờ việc đó mà được tiếng (vì bản thân sạch) nhưng mà phiền toái lắm.

Dù thân có thể cho thiện hạ nhìn sơ qua thì thấy một con người khác, nhưng căn bản thì em tin là Mệnh vẫn đẻ ra cái phần tâm thế gốc mà các thứ khác (Thân Quan Tài Di) như là cành lá thôi, càng tìm hiểu sâu một con người thì lại càng nghe thấy giọng điệu và cách tư duy của Mệnh.
Nhưng ngược lại Cự Môn thì lại thích cung Thân đóng ở Thái Dương. Thiên Cơ cũng thế. Thì dễ có danh tiếng và sự đề cử.
Thiên Đồng thì không nhất thiết. Nhưng mệnh Cự Đồng Sửu thì họ rất ưa Thân cư ở Mùi, nhưng nếu Mệnh VCD Mùi Nhật Mão Nguyệt Hợi chiếu thì lại thích cung Thân ở Tài hay Phúc, rồi đến Quan.

Lúc nào có dịp em sẽ mò vấn đề này cho tường tận, nhưng như là Sát hợp với Liêm. Thân cư Liêm khá là tốt (ngược lại thì chưa chắc). Cái tiết mục lửa luyện kiếm quyết không phải dừng lại ở cách Liêm Sát Sửu Mùi đâu.
Có thấy hiện tượng là những người mà thân cư Liêm ấy, hay có nó đóng Di hay vì lý nào đó ăn vào đấy..., và phải chịu được nhiệt của nó nữa vì đương nhiên chẳng ít gian khổ, thì họ có "hào quang văn hóa", là cái lợi dù anh hoạt động trí thức hay kiểu khác (vì hầu như các bố Thất Sát đều hình khắc từ cái bản mặt đổ ra).
Nhưng nói chung thì nếu bản mệnh đã là SPL, ít khi ưa cung Thân cư vào Thất Sát một cách đặc biệt. Tội phạm thông thường mà dạng có giết người ấy, bộ động, cũng gặp Thất Sát nhiều hơn các chính tinh khác, ở cả mệnh và thân, hay thấy kiểu kết hợp với Tham Kỵ, Văn Khúc Hóa Kỵ.... Ko có Thân cư Sát, bản thân có thể ham hố, dục vọng, chưa chắc đã dám làm.
Nhưng Phủ thì khá thích thân cư vào Thất Sát miễn đừng Tuần Triệt gì cả.


Nhưng mà nói chung nói là nói vậy chứ cái to đúng thế tóm lại làm sao được.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 02/02/2015 - 21:59


#149 TuBinhTuTru

    Thượng Khách

  • Thượng Khách
  • 821 Bài viết:
  • 1511 thanks

Gửi vào 03/02/2015 - 03:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 30/01/2015 - 18:36, said:

Một bác sĩ, gặp kẻ bị thương nặng bên đường, sau khi quan sát kỹ, vị bác sĩ phát hiện ra đây là kẻ sát thủ hàng loạt. Vị bác sĩ băn khoăn, không biết có nên cứu hay không. Nếu không cứu thì sẽ mất một mạng người, lương tâm cắn rứt. Nếu cứu thì không biết chừng kẻ này sau sẽ làm mất đi nhiều sinh mạng khác.

Trong trường hợp này, vị bác sĩ nên làm gì ?


Tùy nhân duyên ... giữa vị bác sĩ và kẻ bị thương ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 31/01/2015 - 14:19, said:

Đúng câu chuyện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong sách Trang Tử rồi=)). Lúc em viết câu đó đã thấy quen quen=))
Nói thế chứ thỉnh thoảng phải có tý Kỵ nó mới vui. Mỗi cái là mọi người nhiều khi cứ tỏ vẻ đanh đá mà da mặt lại mỏng quá.



Chỉ là trò chơi chữ, chỉ vì Huệ Tử hỏi "Bác không phải cá, sao biết được niềm vui của cá? "

Huệ Tử như bảo: "Cá du tranh thủ tìm mồi ăn , đó là niềm cơ cực của cá " sau khi nghe Trang Tử nói: " Cá du ra chơi thong thả, đó là niềm vui của cá " thì là mạnh ai nấy cảm nhận tự mình ên và cũng đã không có cái chuyện vẽ vời ấy!

Thanked by 3 Members:

#150 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 03/02/2015 - 11:37

Mệnh - Thân.

Từ Cung tháng viết 1, đếm Nghịch tới giờ, dừng tại Cung nào viết Mệnh, hay Thiên mệnh.
Từ Cung tháng viết 1, đếm Thuận tới giờ, dừng tại Cung nào viết Thân, hay Nhân mệnh.

Hay.

Từ Cung tháng, đi nghịch vào Trong theo số bước giờ, dừng tại đâu, viết Vô thức Mệnh.
Từ Cung tháng, đi thuận ra Ngoài theo số bước giờ, dừng tại đâu, viết Ý thức Mệnh.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |