Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94368 replies to this topic

#93646 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 26/08/2015 - 23:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 26/08/2015 - 23:30, said:

Bạn có thấy thực ra cuộc đời này thật luẩn quẩn, cứ xoay quanh buồn, vui, khổ, sướng. Có gì đó để cho con người thấy cuộc sống này đáng sống hơn ko, vui vẻ, đơn giản. Mình đã từng nghĩ ko lấy chồng để ko tiếp diễn một vòng luẩn quẩn đó. Vì mình ko tự tin là mình sẽ có hạnh phúc, tạo lập được hạnh phúc vì còn phụ thuộc vào một đối tượng khác, rồi một em bé ra đời, em bé lớn lên và một hành trình tương tự, vẫn ko chắc chắn về cái gọi là hạnh phúc. Liệu có gì là chắc chắn và ko thay đổi? Và ai cũng mong con mình sẽ được hạnh phúc hơn mình. Nhưng nếu mình ko hạnh phúc thì liệu con mình có hạnh phúc hì, thôi bắt đầu hâm hâm đấy.

Mình cũng cảm thấy mông lung về cái gọi là hạnh phúc lắm, thấy nó xa xỉ thiệt. Ngày xưa khóc biết bao nhiêu nước mắt cho mối tình đầu, mất bao nhiêu thời gian để quên đi. Còn bây giờ ah, cũng không biết tình yêu nó ntn, cảm thấy hợp thì tìm hiểu, thấy bất ổn thì chia tay, quá nhẹ nhàng như đánh rơi đồ vật vậy đó. Có khi sau này lấy chồng mà cũng chẳng cần yêu làm gì, giống như 1 canh bạc vậy "một ăn cả, hai ngã về không" Còn làm sao để con mình có hạnh phúc, có 1 gd thực sự thì quả là bái toàn hốc búa của nhiều người. Con người ta không thoát được cái số là vậy.

Thanked by 1 Member:

#93647 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 26/08/2015 - 23:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 26/08/2015 - 22:59, said:

@ fullhouse: sdt của cô ấy nè bạn: 0903727832. Còn cổ tên gì thì cũng quên mất tiêu rồi. Ai cũng có ưu khuyết điểm mà bạn. Nếu nói như chồng bạn chăm sóc con là bản năng của phụ nữ thì kiếm tiền lo cho vợ con là bản năng của đàn ông ah. Đẻ con là bản năng nhưng chăm sóc lại là 1 vấn đề khác. Có nhiều người đàn ông giỏi việc nhà, lại có nhiều người phụ nữ giỏi việc nước. Cái đó cũng còn hên xui.

Cùng hoàn cảnh với bạn. Người làm mình tổn thương nhiều nhất lại là mẹ mình. Mình từng mất niềm tin với chính ba mẹ mình. Hiện tại thì ổn hơn, có lẽ mình đã lớn, suy nghĩ cũng khác hơn, dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn.
Mình phải ghi lại ngay ko ông Mod nào đó lại nhanh tay xóa ngay thì tiêu.
Mình ko giỏi việc gì cơ nên mới bị chê tới tấp như vậy. Mình chỉ mong cuộc sống cùng nấu cơm, cùng chăm con, cùng kiếm tiền đủ ăn thôi, nhưng đàn ông thì luôn nghĩ đó là những việc cỏn con nên mình thấy chới với, ko biết có giữ được ngôi nhà nhỏ bé này. Haiz

Thanked by 1 Member:

#93648 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 26/08/2015 - 23:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thammac, on 26/08/2015 - 23:38, said:

thanks bạn và heaven đã động viên mình, giờ mình thấy đã ổn rồi. chúc các bạn ngày mới An Vui nhé. tên ba mẹ mình ghép lại là An Vui đó. ^^ mình đang suy nghĩ nhìn lại thật kĩ về mọi chuyện.

đúng là mình đã chứng kiến gia cảnh nhiều nhà, trong đó có cả nhà mình nữa, hạnh phúc bao lâu rồi đột nhiên rơi xuống đau khổ tột cùng khiến người ta khó mà thích nghi được, luẩn quẩn trong đó ko thoát ra được, cũng làm mình bị ảnh hướng thiếu tin tưởng vào cs ( đa nghi hơn cả tào tháo ý ) ^^

Đó cũng là tình hình chung của XH. Hạnh phúc thời hiện đại. Tỉ lệ ngoại tình ngày càng cao ở cả nam lẫn nữ. Tỉ lệ ly hôn cũng tăng theo đó. Và gia đình mình hiện tại có 4 người kết hôn thì đã 3 người ly dị, tái hôn (có chị đầu không ly hôn là tại vì lúc đó mới có mình chị ấy lấy chồng, mẹ mình k cho ly hôn, sợ em út bắt chước, đại khái là thế). Nghe thấy mà nản, vì mấy vụ này có tính di truyền cao lắm. Ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc,nhưng có nhiều thứ lực bất tòng tâm. Con cái là tội nhất.

@ fullhouse: nói thì dễ, làm mới khó. Họ cứ làm đi rồi hẳn nói. Ba của chị dâu mình ngày trước rất gia trưởng, mở miệng ra là nói vợ có nhiêu đó làm cũng không xong. Vậy mà đến lúc vợ ngã bệnh, phải chăm lo ăn uống cho vợ có mấy tháng ah, nhưng không được như lúc vợ chăm lo cho ông đâu nhen. Ông đã rên rĩ và nói:" công nhận làm đàn bà khổ thiệt, trăm thứ phải lo".

Sửa bởi Heavenwards: 27/08/2015 - 00:05


Thanked by 2 Members:

#93649 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 00:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thammac, on 26/08/2015 - 23:38, said:

thanks bạn và heaven đã động viên mình, giờ mình thấy đã ổn rồi. chúc các bạn ngày mới An Vui nhé. tên ba mẹ mình ghép lại là An Vui đó. ^^ mình đang suy nghĩ nhìn lại thật kĩ về mọi chuyện.

đúng là mình đã chứng kiến gia cảnh nhiều nhà, trong đó có cả nhà mình nữa, hạnh phúc bao lâu rồi đột nhiên rơi xuống đau khổ tột cùng khiến người ta khó mà thích nghi được, luẩn quẩn trong đó ko thoát ra được, cũng làm mình bị ảnh hướng thiếu tin tưởng vào cs ( đa nghi hơn cả tào tháo ý ) ^^
À, vợ chồng bác cho thuê chỗ trọ mình ghép lại là Tâm Định hì, cái trò ghép tên này vui vui nhỉ.
Mình cũng đã nghi lắm, nhưng cái gì là thật thì vẫn là thật, chỉ có đi tiếp thì mới biết.

Thanked by 1 Member:

#93650 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 00:29

@heaven: cho bản thân 1 cơ hội và tin tưởng bạn xứng đáng hạnh phúc hơn thế, bạn đã vượt qua dc nhiều chuyện khó khăn thì ko có gì mà bạn ko vượt qua dc

@fullhouse: uhm, chúc bạn có sức mạnh để vượt qua tất cả nhé. bản thân mình làm tốt việc của mình, ko có tình trong đó, tình vướng chấp vào việc phải có được cái gì, ko có cái gì mình sẽ ko sống nổi, mãi mãi lệ thuộc vào hạnh phúc, cả đời sẽ để nó chi phối.

bữa nay mất ngủ, vì thời tiết dễ chịu. :Late:ngày mới lại có những vđề mới để vượt qua.

Thanked by 2 Members:

#93651 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 01:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KhongAnDinh, on 23/08/2015 - 15:47, said:

Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch viết trên fb " Bộ Giáo Dục như bộ phận Sinh Dục ",

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Chuyẹn nghề y chua chát cũng thường mờ chị,
Âu cũng là cái giá phải trả của quá khứ không tốt!
Nền y học phương Tây cũng bị ảnh hưởng bởi phương Đông. Cấu tạo con người phức tạp, có người hợp Tây y, có người hợp Đông y, và cũng có người không theo nơi nào. Chỉ tự chữa bệnh cho mình bằng ăn uống,gọi là Thực Dưỡng! Thành thử ra, không thể nào không có khói!

Em nói vụ quá khứ không tốt là sao chị hok hiểu ? Nền y học phương Tây cũng bị ảnh hưởng của phương Đông?!
Tây Y thường chữa cho bệnh nhân đã nặng cần can thiệp ngoại khoa, hay dùng thuốc tây để có tác dụng nhanh mạnh
Đông Y hay ở chỗ bắt mạch là biết bệnh nhân có vấn đề gì rồi , trước khi bệnh phát nặng ra hẳn.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng xưa nay ít có ai đang khỏe phây phây lại đi bắt mạch hốt thuốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Gần nhà chị có thầy bắt mạch nói trúng 95% triệu chứng mà người khám hay gặp. Nhiều người liệt đi xe lăn tới, thầy bấm huyệt 1 thời gian là đứng lên đi lại được.
Thực dưỡng chỉ là phân môn Dinh dưỡng học trong Y khoa đó em.
Có Y nước mình chua như giấm, chứ nước ngoài sống tốt luôn.

Thanked by 1 Member:

#93652 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 02:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 26/08/2015 - 23:47, said:

Mình cũng cảm thấy mông lung về cái gọi là hạnh phúc lắm, thấy nó xa xỉ thiệt. Ngày xưa khóc biết bao nhiêu nước mắt cho mối tình đầu, mất bao nhiêu thời gian để quên đi. Còn bây giờ ah, cũng không biết tình yêu nó ntn, cảm thấy hợp thì tìm hiểu, thấy bất ổn thì chia tay, quá nhẹ nhàng như đánh rơi đồ vật vậy đó. Có khi sau này lấy chồng mà cũng chẳng cần yêu làm gì, giống như 1 canh bạc vậy "một ăn cả, hai ngã về không" Còn làm sao để con mình có hạnh phúc, có 1 gd thực sự thì quả là bái toàn hốc búa của nhiều người. Con người ta không thoát được cái số là vậy.

Chị từng đi khám bệnh và thấy có 1 chú bé được bố đưa đi bấm huyệt. Chú bé không có mắt, chỗ hốc mắt chỉ là 1 miếng da liền. Chú bé không khóc được và chỉ biết tru tréo gào thét khi em ấm ức. Hóa ra nước mắt với mình là thường, nhưng với người khác lại quý hơn vàng. Kết luận : đừng phung phí nước mắt vào những người không đáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tình đầu tan vỡ đứa con gái nào không đau lòng, khóc tê buốt cả các ngón tay,thì chắc thần kinh không bình thường quá em, hihihi. Muốn con mình hạnh phúc thì mình phải hạnh phúc cái đã. Mà vợ chồng hạnh phúc là phải hợp nhau cỡ 70-80% , giống nhau quá thì lại dễ chán nhau. Nhiều người cưới nhầm, không hạnh phúc, không phải vì họ nhìn lầm người , mà do họ không hiểu chính mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#93653 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 12:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiDuong84, on 27/08/2015 - 02:11, said:

Chị từng đi khám bệnh và thấy có 1 chú bé được bố đưa đi bấm huyệt. Chú bé không có mắt, chỗ hốc mắt chỉ là 1 miếng da liền. Chú bé không khóc được và chỉ biết tru tréo gào thét khi em ấm ức. Hóa ra nước mắt với mình là thường, nhưng với người khác lại quý hơn vàng. Kết luận : đừng phung phí nước mắt vào những người không đáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tình đầu tan vỡ đứa con gái nào không đau lòng, khóc tê buốt cả các ngón tay,thì chắc thần kinh không bình thường quá em, hihihi. Muốn con mình hạnh phúc thì mình phải hạnh phúc cái đã. Mà vợ chồng hạnh phúc là phải hợp nhau cỡ 70-80% , giống nhau quá thì lại dễ chán nhau. Nhiều người cưới nhầm, không hạnh phúc, không phải vì họ nhìn lầm người , mà do họ không hiểu chính mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bởi vậy bây giờ em đâu còn nước mắt để khóc cho ai nữa đâu chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà hổng hiểu sao hồi đó rãnh ghê, cứ nghĩ tới là nước mắt lại rơi, kiểu như đã quen có nhau như 1 thói quen, giờ k còn thấy mất mát làm sao ah. Em thấy mình cũng thuộc dạng cứng cỏi đó chị, có điều lâu quên thôi. Còn vụ vợ chồng, phụ thuộc vào duyên số, có chọn cũng không được.

Thanked by 1 Member:

#93654 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 12:38

mình rất ít khi khóc, mà khi nào khóc thì khóc như mưa luôn, nhưng chỉ khóc vì bản thân mình thôi, khóc cũng là 1 cách xoa dịu bản thân mà .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#93655 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 13:43

ah, kiểu khóc tức tưởi đó mà, khóc kiểu đó thì lúc trước mình khóc cỡ 5' là mệt không thở được rồi. Còn giờ mình thực sự không còn biết khóc là gì, chắc mấy năm rồi. Khóc được cũng là hạnh phúc đó, nó phần nào xoa dịu nỗi đau. Buồn nhất là muốn khóc mà không khóc được, cứ cười kaka

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#93656 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 27/08/2015 - 14:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 27/08/2015 - 13:43, said:

ah, kiểu khóc tức tưởi đó mà, khóc kiểu đó thì lúc trước mình khóc cỡ 5' là mệt không thở được rồi. Còn giờ mình thực sự không còn biết khóc là gì, chắc mấy năm rồi. Khóc được cũng là hạnh phúc đó, nó phần nào xoa dịu nỗi đau. Buồn nhất là muốn khóc mà không khóc được, cứ cười kaka

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


haizz tớ chưa đạt dc tới trình độ khóc mờ cười được như thế.....khóc chả có âm thanh gì cả, nước mắt thì cứ rơi mà ko kiềm chế được thui à.

Thanked by 1 Member:

#93657 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 28/08/2015 - 19:05

seo bùn zậy nè hiu hiu , lẩm nhẩm cái bài hát này....cảm xúc và ý nghĩa....

Sửa bởi thammac: 28/08/2015 - 19:09


#93658 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 30/08/2015 - 11:51

haizz giờ mới biết thế nào là bị khủng bố....mệt muốn dứt ra mà ko được.

sống phức tạp quá làm gì, để những thứ lằng nhằng quấn lấy, kéo mình xuống chỉ vì tham chấp quá nhiều.......

hôm qua mưa lớn, đã cấm đường cho kì nghỉ lễ, mình cứ đợi chờ, cảm giác đợi chờ mà không biết mình sẽ phải đợi bao lâu, hoặc biết rằng mình cứ đợi mà biết chắc sẽ không có hồi âm thật không dễ chịu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cứ để tâm những điều bên ngoài mà lơ đãng việc mình cần phải làm rồi tâm trí bất tịnh.

#93659 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 01/09/2015 - 11:46

không gì đau khổ hơn sự lừa dối, phản bội nơi người thân và tin tưởng nhất của mình, làm sao để đối diện với mọi chuyện với cái nhìn thanh thản nhất. Dù biết rằng mọi chuyện cần phải quên, và sẽ lãng quên. Và những gì cẩn làm, nên làm lại chẳng phải điều muốn làm, dẫu kết quả có không như mình mong đợi.
Đi qua nhân gian, mỗi kiếp người chỉ là 1 hạt bụi ký ức nhỏ mà thôi.

Sửa bởi huyenvan: 01/09/2015 - 11:53


#93660 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 02/09/2015 - 18:21

Mới sáng ra đã thấy mặt trời cười rạng rỡ qua khung cửa sổ rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhớ câu nói đã từng nghe được là năm nào ngày này không nhiều thì ít, kiểu gì cũng có mưa. Ý nói ngày Bác mất đến trời cũng phải cảm động mà rơi lệ. Không ngờ chiều tối Hà Nội kéo dông và mưa thật!

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

10 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |