Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94368 replies to this topic

#93301 H.T

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 311 Bài viết:
  • 132 thanks
  • LocationTương lai

Gửi vào 24/01/2015 - 12:32

haiz, vì chữ tình mà bao nhiêu người mù quáng rồi đau khổ cũng vì chữ tình.
Yêu nhau cũng vì tình, hận nhau cũng vì tình.

Thanked by 1 Member:

#93302 Galilee

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 93 Bài viết:
  • 37 thanks

Gửi vào 24/01/2015 - 15:16

bản tính phá phách được thuần hoá bấy lâu nay chỉ trực sổ lồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mỗi lần như vậy nó lại giật mình nhớ tới ai và lại quay đầu vào bờ
cũng chỉ 1 tháng mà sao thấy lâu thế, dài thế
giỏi lắm đấy nhé! note lại sau này sẽ củ hành lại cho bõ ghét
.............
11 ngày

Sửa bởi Caffe: 24/01/2015 - 15:18


#93303 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 27/01/2015 - 10:50

Hồi còn ở VN,cứ mỗi năm, Tết đến gần lại nghe tiếng kèn tiếng trống nhạc đưa tiễn người đã khuất vang lên,
Mấy năm ở nước ngoài, mặc dù xa cách vạn lý, nhưng vẫn hồi tuởng lại khoảnh khắc đó khi nghe đâu đó có nguời mất lúc năm mới sắp gần kề.
Bất chợt đau đó, cau có..
Vì sao năm mới gần kề mà có nhiều người ra đi đến như vậy???

Không biết nói lời nào...chỉ biết
Thành kính chia buồn cho những gia đình hay người nào có người sắp khuất trong cái Tết cận kề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Thanked by 2 Members:

#93304 thiennhi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 33 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 18:27

Trời trở gió, đầu đau nhức.
Liền đó lướt fb thấy hình một vị thày. Cơn đau bỗng nhiên giảm đi nhiều, đầu nhẹ hơn.
Thật kì diệu !

#93305 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 05:59



#93306 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 19:07

lấy chồng rồi thì nhớ nên nết. chứ khi đó vẫn còn chứng chạy theo đeo bám chồng/bồ người khác lại còn khiêu khích trêu chọc bị người ta tát vỡ mặt ra thì phiền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


người nào may mắn mà đc làm chồng người phụ nữ thanh ta.o lãng mạn đoan trang dịu dàng đài các giai nhân quiz tộc lại thông minh tài giỏi thế kia. hẳn là cũng oách xà lách chứ k đùa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hạnh phúc nhé, hihi. làng vượng phu ích tử (khó khăn lắm mới) tiễn thêm đc 1 bạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi pen: 29/01/2015 - 19:32


#93307 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2001 Bài viết:
  • 3143 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 19:14

Pen cô nương dạo này vẫn khỏe chứ ?

Thanked by 1 Member:
pen

#93308 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 19:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 29/01/2015 - 19:14, said:

Pen cô nương dạo này vẫn khỏe chứ ?

em vẫn mạnh anh ợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#93309 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 19:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 29/01/2015 - 19:07, said:

người nào may mắn mà đc làm chồng người phụ nữ thanh ta.o lãng mạn đoan trang dịu dàng đài các giai nhân quiz tộc lại thông minh tài giỏi thế kia.

mỗi tội chả biết nhục là gì.

#93310 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 01:10

Có nhục chắc sẽ có vinh. Mừng cho 2 bạn, nguời chưa quen biết.
Tự nhiên hnay kg ngủ được.

#93311 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 12:08

hiện tại nó không trong tâm trạng bất an, không trong tâm trạng gì cả.
nhưng có gì đó , nó muốn được viết ...

người xưa có câu "khi đã leo lên lưng cọp rồi, thì không có cách nào nhảy xuống được nữa"

câu này thật là đúng vs tình trạng của nó lúc này ,
ngay từ lúc đầu nó không nên ở lại tiếp tục học ở Mỹ, vì bây giờ mọi thứ đã quá trễ để quay lại.
NÓ không nghĩ là tình hình lại như thế cho đến khi hiểu và biết được nhiều thứ , thì nó không còn tin Mỹ là một thiên đường cho tất cả sinh viên trên thế giới.
Có lẽ đa số người khâm phục và tự mơ ước rằng mình sẽ được đi Mỹ để học, vì có nền giáo dục tiên tiến hơn nước của mình.

Nhưng sự thật thường không như mình thấy, đọc và tưởng tượng.

Học ở trường có bề dày kinh tế và sự nổi tiếng về một chuyên ngành nào đó,thì cơ hội bạn học chuyên ngành đó miễn phí là rất cao. Bạn không cần phải lấy lớp, không cần phải có những thứ bắt buộc trước khi tốt nghiệp, 1 việc bạn cần làm là có một đề án tốt, và đề án đó được công nhân và đăng tải trên các trang diễn đàn hay nghiên cứu nổi tiếng là đã đủ. Còn học ở trường không có bề dày như vậy về một chuyên ngành nào đó, thì bạn phải làm gì? Đương nhiên là bạn phải lấy lớp, phải học các lớp bắt buộc và làm thêm đề án trước khi tốt nghiệp. Vì sao vậy?? Vì họ cần kinh tế cho cái chuyên ngành này. Và khi đó, sinh viên là người phải chịu đóng tiền vì nhưng cái lớp chưa chắc đã cần thiết, thậm chí mấy tháng thực tập , sinh viên cũng phải đóng tiền...
Khổ thân tôi khi đang phải trong trường hợp đó, vì trường nó học , chuyên ngành nó theo lại rất nghèo , nên mọi thứ( giáo sư , cơ sở vật chất về chuyên ngành , v...v) trở nên thật tồi tệ...
Sự thật là nó cảm thấy chán nản và bắt đầu ghét cái xứ sở này ...
Nhưng nó không thể trách xứ sở này,vì nơi này có làm gì mình đâu , do mình ngay từ đầu đã chọn đi , chọn chuyên ngành này, chọn trường này và xứ sở này thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mình chọn. Bây giờ việc mình làm là phải đối mặt , cố gắng làm những gì có thể , trước khi chọn đi một con đường khác, chỉ vậy thôi,

Con đường còn rất nhiều chông gai phía trước , hãy đối mặt và cố gắng làm những gì có thể vs niềm tin, lòng dũng cảm và một chút hài hước để khi có vấp ngã cũng có thể cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#93312 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 14:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnTam, on 30/01/2015 - 12:08, said:


Con đường còn rất nhiều chông gai phía trước , hãy đối mặt và cố gắng làm những gì có thể vs niềm tin, lòng dũng cảm và một chút hài hước để khi có vấp ngã cũng có thể cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đọc đoạn này lại nhớ câu "Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài" của nữ sĩ HXH thấy đồng điệu. Cố lên nhé.

Thanked by 1 Member:

#93313 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 30/01/2015 - 23:06

Cố lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi

Ở bất kỳ đâu trên mọi lĩnh vực, không thể có một mẫu số chung cho tất cả. Những người đi Mỹ, lại sống vài năm, mình tin là họ biết cách xoay sở, tuy nhiên không nên chủ quan dù nhỏ nhất. Nên ( có thể nói là thừa- nhưng chót đọc rồi, ngứa miệng ):

- tâm sự/chia sẻ với bố mẹ. Không ai có thể bằng bố mẹ
- tiết kiệm, làm thêm. Không hà cớ gì lại mang tiền (ví dụ vậy) đất nước mình đi đến một nơi đắt đỏ để xài?
- cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Kiến thức cơ bản càng sâu thì càng tốt.



Trước công ty mình có em tên thờ ư, Mỹ về, tự tin, tiếng anh ngon, làm chắc cũng khá nhưng hình như trơ hoặc không hợp với các anh VN. Đó có thể cũng là một cái thiệt thòi.

#93314 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 31/01/2015 - 17:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sss, on 30/01/2015 - 01:10, said:

Có nhục chắc sẽ có vinh. Mừng cho 2 bạn, nguời chưa quen biết.
Tự nhiên hnay kg ngủ được.

nói thế ẻm lại xuyến xao, khéo lại vứt chồng sắp cưới lắp mô tơ chạy vập mặt theo giờ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thôi, nho k đc thì đậu bắp đậu tương. có người rước cho là còn may khéo vẽ chuyện.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#93315 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8838 thanks

Gửi vào 31/01/2015 - 18:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sss, on 30/01/2015 - 23:06, said:

Trước công ty mình có em tên thờ ư, Mỹ về, tự tin, tiếng anh ngon, làm chắc cũng khá nhưng hình như trơ hoặc không hợp với các anh VN. Đó có thể cũng là một cái thiệt thòi.

Làm trước đi, than thở sau. Ra ao khen cá không bằng về nhà vá lưới.






Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |