Jump to content

Advertisements




Cậu chuyện tử vi của 1 vị giám đốc trẻ


50 replies to this topic

#1 TramMinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 395 Bài viết:
  • 436 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 07:00

Dưới đây là link bài viết nói về vị giám đốc này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



TM đã từng hỏi cô này về ngày giờ sinh và được biết sinh trong khoảng 1-2h sáng ngày 24/05/1989 (Âm Lịch)
Dưới đây là lá số Tử Vi và 1 dòng tâm sự trên trang cá nhân của cô ấy. Mọi người cùng thử bình luận về ông thầy Tử Vi này, kiêm lá số Tử Vi của vị giám đốc trẻ xem có điều gì đặc biệt ko nhé !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

Chuyện xem tử vi
Mình được 1 đứa bạn mách chỗ xem tử vi rất đúng, bạn ấy bảo chị bạn ấy xem 2 năm rồi mà nghiệm ra mọi thứ đúng lắm nên bảo bạn mình đi xem. Bản thân mình chưa bao giờ coi tử vi là bói toán chỉ nghĩ là có người xem đúng nhiều kinh nghiệm người không mà thôi nên cũng tò mò đi xem thử.
Lúc mình đến thì có 3 mẹ con đang ngồi xem, có vẻ như họ là khách quen từng xem nhiều lần ở đó lắm rồi và cũng thấy nhiều lá số tử vi của chồng, con cái, ông bà... Lúc chưa đến lượt mình xem nghe Bác xem tử vi nói với 3 mẹ con kia có vẻ đúng bằng chứng là họ gật đầu lia lịa và ghi chép rất cẩn thận. Mình thấy bác này xem nói rất thẳng và rõ ràng dứt khoát không cả nể hay giảm nhẹ tình tiết. Ví như ai số này chắc chắn 2 lần đò ( chắc chắn chứ ko dùng từ có thể), có 1 em sinh năm 96 có người yêu 91 bảo xem Anh này có hợp không? Bác ấy bảo là người yêu cháu nên bỏ luôn đi nhìn đã biết là không nên yêu rồi... Hay có tang năm nào, hạn tháng nào... Rất rõ ràng.
Đến khi xem lá số của mình: bla bla một hồi mình thấy nó không đúng xong bác ấy còn bảo mình là lá số này chỉ trung bình thôi không giàu được thế mới tức chứ, mình nhắn tin cho bạn mình bảo về đi ông này xem sai hết. Ông ấy chả thèm nói là cố gắng sẽ khá khẩm mà nói thẳng là chỉ trung bình thôi không có tiền đâu đến lần thứ 2 khiến mình bực hết cả mình đành bật lại " Bác xem sai rồi, nhiều cái không đúng, số này mà muốn có việc ổn định phải chạy tiền ấy ạ...cháu làm kinh doanh chứ đâu đi làm ở cty hay nhà nước...". Xong Bác này cũng nóng tính bảo " Bác xem cho hàng nghìn người rồi chưa thấy ai có lá số kiểu này mà có tiền cả, cũng chưa ai bảo nói sai hết ... Cháu cầm lá số này đi xem ai bảo cháu sẽ giàu không? " tức nước vỡ bờ...
Mình gọi điện cho mẹ " Mẹ ơi giờ sinh của con xxx có đúng không? Không sai 1 tí nào mẹ bảo thế" mình hỏi tiếp " có phải ngày sinh của con 19/5 âm lịch không? Mẹ nói thật đi cái này liên quan tới cả tính mạng con đấy." Ầm ừ 1 lúc mẹ bảo " thực ra là ngày 24/5 âm lịch, hồi trước bị mất giấy khai sinh phải làm lại hết, lúc đó con mới học cấp 1 thấy mọi người cứ khen sao nó sinh ngày nào mà học giỏi thế blabla... Xong mẹ lấy luôn ngày 19/5 ngày sinh Bác Hồ cho đẹp cũng chỉ cách đó mấy ngày thôi mà "............ Ôi trời, không còn gì để nói thêm nữa... Bằng này tuổi mới biết ngày sinh thật của mình. Thật đáng thương
Mình sốt sắng bảo bác lấy lại lá số tử vi và xem lại cho mình, bác dẫn mình lên phòng máy tính và hướng dẫn mình in ra. Xong rồi bác nhìn qua bảo" bản này mới thấy 1 con người mạnh mẽ, táo bạo, chí lớn và làm to này ..." 2 bác cháu cười vui vẻ xuống nhà xem chi tiết. Bắt đầu nói từng mục, đi từ quá khứ tới hiện tại ... Mình cũng gật đầu và công nhận nó đúng. Bác bảo sự nghiệp công danh không có gì để nói vì nó quá viên mãn, gia đình cũng hạnh phúc đâu vào đó duy chỉ có mục bạn bè thì mình hay bị lợi dụng lừa gạt... Mình cũng lại gật. Bác gái( vợ của Bác trai) hỏi 2 bác cháu xem thế nào rồi, bác trai bảo " lá nó đẹp như tranh ấy" nghe mà sướng cả lỗ tai . Tóm lại là đây là 1 cái lá số rất đặc biệt, từ trước đến giờ bác mới xem có 1 lá gần đẹp thế này của Ông hiệu trưởng trường y. Nghe xong mình mới thấy thoả lòng. Bác còn xin sdt của mình Sáng nay bác lại gọi lại cho mình dặn dò 1 số điều khiến mình hơi bị ngạc nhiên, bảo sao bác nhớ được lá số của cháu, bác bảo đặc biệt thì nhớ. Hớ hớ. Tự nhiên thấy vui
Lá số tử vi không chứng minh được ai đó có cuộc sống ra sao, nhưng ít nhất nó là nguồn động viên tinh thần cực lớn. Vì sao con người có động lực từ lời khen ngợi từ người khác là thế. Vậy mà trước giờ mình chưa làm tốt điều này, ghi chú
Một bài học rút ra là mình phải luôn tin tưởng và đôi khi phải đấu tranh cho niềm tin vào bản thân mà không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Chúng ta là những cá nhân đặc biệt sau niềm tin, sau sự cố gắng và chăm chỉ của bản thân chứ không phải do ai nói. Không có niềm tin vào bản thân thì không bao giờ bạn làm được điều gì lớn lao cả. Và đừng đi xem tử vi,xem bói hay nhân tướng học khi không tin vào bản thân mình vì rất có thể nó sẽ làm bạn phải phiền lòng đấy.


#2 Danghoang9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 390 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 08:57

Đúng theo số này thì chỉ có tiền vận , mệnh hoá theo hệ ban phát , đắc vong thái tuế , thì ko phải làm cho ai cả , bao nhiêu cái tốt điều ở mệnh , nên khi thân cư phúc , thi ko thể đem những cái tốt đó theo được , cách số này có 3 lần thay đổi về sự nghiệp và có 1 cái bớt trên cánh tay .

Thanked by 2 Members:

#3 Luyen1993

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 254 Bài viết:
  • 347 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 09:24

Lá số trên thì mực độ thịnh nhất của cuộc đời đang là lúc này.
- Di ngộ Tuần thì ko thể làm kinh doanh lớn được, vì bị hạn chế bởi khả năng ngoại giao. Qua cách thốt lên ở dòng tâm sự đã thấy được điều đó (mặc dù đã làm kinh doanh đc vài năm)
- Quan ngộ triệt thì công việc/cách thức kinh doanh phải thay đổi nhiều lần
- Mệnh Xương Khúc Quyền Lộc, tuy nhiên chính tinh cai quản Mệnh - Thân ko phải hàng Đắc Miếu gì nên cách cục chung của cuộc đời cũng chỉ ở hàng trung bình khá, ko làm to hơn đc nữa
- Tới đại hạn Cơ Âm ngộ triệt sẽ là lúc...

Thanked by 3 Members:

#4 joy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 38 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 09:33

Không biết Thầy Tử Vi xem theo phương cách nào, nhưng nói "lá số đẹp như tranh" thì có lẽ đã quá lời. Hay do lời kể của đương số có phần hơi quá nên làm cho lời phán của ông Thầy có vẻ không thuyết phục.

Thanked by 1 Member:

#5 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 09:34

Trích dẫn

Bác bảo sự nghiệp công danh không có gì để nói vì nó quá viên mãn, gia đình cũng hạnh phúc đâu vào đó duy chỉ có mục bạn bè thì mình hay bị lợi dụng lừa gạt..
Chỉ cần một cái lời khán như thế này, đủ biết đây là trình độ thầy vớ vẩn.
Nhìn thấy vận phá sản tan tác rõ rành rành ra, như 2+2=4, thế mà ông thầy khán thế thì cũng giỏi. Chắc là nói vài câu vui vui để đẹp lòng người ta kiếm chút tiền boa.
Để tôi PM đương số, ít ra là xin phép được thảo luận lá số của họ theo phép lịch sự.

Sửa bởi NhuThangThai.: 16/10/2014 - 10:02


Thanked by 4 Members:

#6 Shayo

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 105 Bài viết:
  • 191 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 10:25

Thì người ta cũng có nói đẹp như tranh nào, ai vẽ đâu? Tôi chỉ kết luận là ông này sợ vợ và có khiếu hài hước.

Hãy thử tưởng tượng bà vợ thấy ông này còn mỗi một cô khách, cô này chính là cô gái mệnh Vũ Phá của chúng ta lúc trước vừa cãi nhau rất hăng, bà ta ngồi ngoài và đã nghe thấy ráo. Ông chồng hèn nhát vặn vẹo tay chân lén lút có những luận giải sai trái về cung tài và cung quan dưới ánh sánh chói chang của công lý là đôi mắt cận của cô khách nhưng vẫn chưa dám thốt ra. Vậy là bà vợ thấy không ổn, cần phải giải cứu chồng vì dù sao cơm cũng nấu xong và bày ra cả rồi. Bà vợ hé cửa, mỉm cười rồi quay sang phía ông chồng khẽ nhíu m*y ra hiệu, hỏi lớn, vậy lá số của cháu nó ra sao hả ông. Ông chồng nhìn cô gái trẻ, rồi lại quay sang nhìn bà vợ. Ông ta vuốt xoèn xoẹt cái trán hói đã lấm tấm mồ hôi, đẩy kính cận để nhìn bà vợ đang hơi mím môi tỏ ý không hài lòng và chớp mắt lia lịa. Ông nhớ lại những lời than phiền của bà trước đây, những giọt nước mắt và những cơn đau ngực, dức đầu bất chợt của bà mỗi khi bị làm trái ý. Ông thầy bói tội nghiệp nhắm tịt mắt, lắc lắc đầu thật mạnh như thể muốn rũ cho rơi tất cả bụi bám trên tóc và hét to "lá số nó đẹp như tranh... ấy". Cả ba người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bà vợ vui vẻ ra xới cơm vào bát cho chồng, cô gái về viết một bài dài về tính tranh đấu trong cuộc sống ở trên facebook. Tối đó mọi người đều ngủ ngon, chỉ trừ ông thầy bói lẩm nhẩm khe khẽ "lá số của nó đẹp như tranh... rách í". Rồi ông tụt nhanh đầu xuông, kéo chăn trùm kín.

Nội dung trên hoàn toàn là hư cấu của người viết bài. Mọi trùng hợp đều là ngẫu nhiên.


Thanked by 3 Members:

#7 hvtuvi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 10:47

người làm chủ thì xem cung Nô mà mình thấy cung NÔ đâu có tốt đâu
Mệnh thì có đẹp mà chồng con thì...
sao goi là đẹp như tranh được

#8 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 10:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hvtuvi, on 16/10/2014 - 10:47, said:

người làm chủ thì xem cung Nô mà mình thấy cung NÔ đâu có tốt đâu
Mệnh thì có đẹp mà chồng con thì...
sao goi là đẹp như tranh được
Cái chính, cung Nô phi hóa Lộc nhập vào cung tài bạch. Nên tiền của cô này là do nô bộc đưa lại, còn gọi là cách cục làm bà chủ.
Có điều anh chàng thầy bói kia chém sai, đảo ngược 100%. Đến khổ.

Sửa bởi NhuThangThai.: 16/10/2014 - 11:25


Thanked by 1 Member:

#9 hvtuvi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 11:20

thank huynh NhuThangThai nhắc nhở. đệ đang tìm hiểu tử vi, sau này chắc còn học hỏi huynh nhiều.

Thanked by 1 Member:

#10 cafe

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 471 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 12:47

Ông Thày bói theo phong cách "hạ bút như đao" nhỉ?

#11 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 16/10/2014 - 12:50

mặt giống hoa hậu thùy dung nhỉ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#12 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 12:57

Trừ khi đương số đứng ra yêu cầu, còn lại, chúng ta tuyệt đối không nên nói gì về tương lai, Xét ra có lợi lộc gì cho mình không, hay là bị chửi cho mục mả vì tội trù ẻo người khác?
Trong khi tâm lý đại đa số thiên hạ, thì chỉ thích người nào tâng bốc, khen lá số lên tận mây xanh, nào là hiệu trưởng trường y, nào là bộ trưởng này nọ. Về mục đích nghiên cứu, chúng ta cứ khán quá khứ là quá đủ rồi.

Quay lại chủ đề chính, chúng ta sẽ cần tìm thêm các dữ liệu hậu thiên.

1-Năm mở trung tâm tiếng anh đầu tiên là năm nào, tháng mấy để áp dụng phi hóa xuất nhập.
2-Anh chồng sinh ngày nào, tháng nào để biết thái tuế cưỡi trên can gì.
3-Thời điểm nào đó đương sự có một vận hạn sắc nét nào đó, để treo sao/ xác định giờ sinh cho chuẩn xác.

Sửa bởi NhuThangThai.: 16/10/2014 - 13:07


Thanked by 1 Member:

#13 TramMinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 395 Bài viết:
  • 436 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 13:21

Như mình được biết cô này chưa lấy chống và vẫn đang yêu 1 anh nào đó thì phải.

#14 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2176 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 16/10/2014 - 13:22

bồ sinh năm88 hay 86 87

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#15 HoangMaiNhi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 94 thanks

Gửi vào 16/10/2014 - 13:59

Có vài điều xấu xin nói về lá số này:
1) Mệnh gốc hóa Thổ, trong khi Mộc cục. Tức là gốc mệnh bị khắc chế. Là cách không bền.
2) Tổ hợp chính diệu Vũ Phá rất sợ lâm vào đất Bệnh.
3) Tiên thiên phi hóa thì có: Tham hóa Kỵ. Hậu Thiên phi hóa thì có :Văn xương hóa Kỵ. Can cung Quan lộc là can Quý, quan lộc tự hóa kỵ.
kết luận quan cung tan nát vì tính nết <không tốt.....> của Tham Lang
4) Người này nhập vận 33 Vũ khúc hóa Kỵ, tính Dâm của Tham Lang được phát huy, tính bạc nhược của Linh Xương lại phát huy tiếp. Âu cũng phải chờ vài năm nữa vậy.

Sửa bởi HoangMaiNhi: 16/10/2014 - 14:06


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |