Jump to content

Advertisements




Làm sao tu?


104 replies to this topic

#1 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 28/09/2014 - 14:13

0 bít post đâu nên đành post đây!

Chủ đề cũ chỉ có người luận là mới!

Dẫn nhập:
Vào 1 ngày trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng ................ Trà đi xem tử vi và nhằm 1 lá số 'Khổ'.

Đương số hỏi Trà: 'làm sao để hết khổ?'

Trà đáp: tu sẽ hết khổ!

ĐS: Tu là làm gì? Chị đạo Chúa

Trà: thì cứ đi làm phước là được?

ĐS: Chị làm phước dữ lắm mà sao vẫn thấy khổ

..................

Quay lại chủ đề làm sao để tu ... cho nó Đúng? làm sao để cải số? cứ vào chùa cung phụng cho lũ đầu trọc có được gọi là tạo phước 0? hay cứ ngồi yên ở nhà 0 đi hại người là đã có phước rùi?

Rùi way về chủ đề to hơn là thế nào là đúng thế nào là sai? Ai chẳng biết: giết người là sai, nói dối là 0 tốt, trộm cắp là tội lỗi. Toàn là lí thuyết, thử nghĩ khi không ở đời tự dưng mình khùng sao mà chạy đi giết người, rùi phá thai có phải là giết người 0? ăn chay để giảm sát sinh, ăn trứng gà có được tính là đồ chay 0? Ăn cá có được phước 0? ăn cắp thuốc cứu mẹ có phạm pháp 0? lừa gạt người bán trắng để đem tiền đi xây chùa thì tính là công hay tội?

Có 1 nhà giáo bảo bé Trà là ở đời cứ làm theo đúng pháp luật là tốt là hợp lý. Nhưng có 1 nhà triết học cũng dạy bé là: 'Nếu bạn có đủ thời gian để học hết các luật pháp hiện hành thì bạn sẽ 0 còn đủ thời gian để phạm tội nữa'

Bạn có choáng ngộp khi phải nghĩ rằng mỗi lần mình làm gì đều phải e dè pháp luật. Pháp luật là rào cản hay là cán cân để duy trì sự công bằng.
Tỉ như bạn mún mở 1 cửa hàng, bạn phải e dè nào là phải đăng kí, phải thuế má, luật cạnh tranh ra sao. rùi luật kiểm định, luật nhập khẩu. Thí dụ như trong luật bảo vệ bản quyền, bạn mở tiệm cà phê starbuck thi 0 được vì nó đã có tên trong thị trưởng quốc tế rùi, bạn mún đặt tên quán cà phê bạn phải đặt thành starbuc mất đi chữ K và 0 được lấy cái logo của nó làm biểu tượng. Nếu vi phạm thì sẽ bị kiện và tiền phạt nhìu khi lên tới cả trăm ngàn đô, tức là quán chưa mở đã lăm le phá sản bởi sự sơ suất tào lao. Khi về VN, Trà thấy cái logo của Starbuck tràn ngập trong các quán cà phê, sao 0 ai giỏi thì thưa nó đi
Rùi về luật quảng cáo, bạn 0 thể dùng so sánh hơn. Thí dụ 0 được quyền nói bột giặt Omo tốt hơn Tide mà chỉ được so sánh kiểu như Tide sẽ tốt hơn bột giặt thường. Hay là so sánh nhất kiểu như Omo tốt nhất, Tide tốt nhất, Tea tốt nhất.

Thanked by 2 Members:

#2 hoatra

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 131 Bài viết:
  • 143 thanks

Gửi vào 28/09/2014 - 14:56

Tu là đoạn tất cả ác, làm tất cả thiện. Những gì ta làm vì lợi ích của người là thiện, làm vì lợi ích chính mình là ác. Lợi ích của người nhất định phải là lợi ích đúng đắn. Để làm được điều này ta cần có trí tuệ và tín tâm kiên định. Muốn có trí huệ, tín tâm ngày ngày gần gũi thiện tri thức, kinh điển. Khi tâm được định không còn bị ngoại cảnh mê hoặc dẫn dắt, mọi sự, mọi việc xấu hay tốt đều do một niệm của ta mà thành tốt.

Với người đạo Chúa cần giữ cho được mười điều răn và thấu cho kĩ tám mối phúc thật.

Thanked by 1 Member:

#3 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 28/09/2014 - 15:01

Trở lại vấn đề làm sao tu, làm sao để có phúc, làm sao để tạo phước. bé Trà xin mở bàn hội đàm ngay đây để các bá quan văn võ vào trao đổi linh tinh chuyện trên trời dưới đất, góp nhặt sỏi đá, cát bụi, bi ve bric and brac với mục đích chính là làm sao để hướng tới cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Amen!

#4 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 28/09/2014 - 16:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoatra, on 28/09/2014 - 14:56, said:

Tu là đoạn tất cả ác, làm tất cả thiện. Những gì ta làm vì lợi ích của người là thiện, làm vì lợi ích chính mình là ác. Lợi ích của người nhất định phải là lợi ích đúng đắn. Để làm được điều này ta cần có trí tuệ và tín tâm kiên định. Muốn có trí huệ, tín tâm ngày ngày gần gũi thiện tri thức, kinh điển. Khi tâm được định không còn bị ngoại cảnh mê hoặc dẫn dắt, mọi sự, mọi việc xấu hay tốt đều do một niệm của ta mà thành tốt.

Với người đạo Chúa cần giữ cho được mười điều răn và thấu cho kĩ tám mối phúc thật.
Cám ơn ý phúc đáp của hoatra!
bé Trà xin trích vài ý của anh bạn như sau:
Tu là đoạn ác làm thiện=> tất cả mọi người ai cũng sẽ tu vì chẳng ai sẽ nhận là mình làm ác cả. Nhân chi sơ tính bản thiện mà! Tuy nhiên ý này khá là chung chung và bao quát nên đến lúc làm mình lại phân ra thế nào là điều ác, thế nào là điều thiện? Người bán thuốc lắc cũng bảo nó là đang hành thiện, giúp người tuyệt vọng có hi vọng trong cơn mộng, người cho vay cũng bảo là giúp người wa cơn khốn khó. Làm đồ tể cũng tạo phúc chúng sinh, nó 0 giết heo, giết bò thì lấy đâu ra thịt mình ăn!
Nhìu khi mình đi ngược wan điểm kiểu như làm Bác sĩ là mất phước vì sửa lại ý trời, cải tử hoàn sinh. Hay coi bói là tiết lộ thiên cơ, làm sư thì buôn tín bán tin, mê hoặc quần chúng, làm ca sĩ thì xướng ca vô loài!!!

làm vì lợi ích của người là thiện, làm vì lợi ích chính mình là ác=> thế giới này toàn là ác, mình sinh ra làm nô lệ hay làm mọi cho người và 0 được lãnh lương thì mình đang hành thiện à?
Ở phương tây, egoism thuyết vị kỉ (vì mình) và altruism thuyết vị tha (vì người) đều có đạo đức cả

Mún làm được thì phải có Trí Tuệ, quá hay! Đúng là hành phước thì phải có trí, tuệ, định vậy làm sao để đạt được cái Trí Huệ này? Do trời sinh, thiên tính bẩm sinh, hay do giáo dục, do văn hoá.... Được bao nhiu người hiểu được và được mấy người hỉu và chịu hành thì mới được! Điển hình là mấy ông sư: hành thì chẳng hỉu mà những người hỉu như những nhà tư tưởng gia, lí thuyết gia thì chẳng chịu hành, bởi vì hành thì cũng chẳng bít bắt mối từ đâu, và làm sao để những người có trí tuệ thấp kém hơn hỉu được

Tiểu thừa độ 1 mình đã khó, đại thừa lôi cả nùi người vào độ: con rùa cõng 1 bầy ốc sên 0 bít đi đến đâu, tại sao phải đi nhưng ít ra bầy ốc sên cũng bít chỗ để đổ thừa!

Bàn về chữ niệm. Mọi thứ từ 1 chữ 'niệm' mà thành! Rất hay
Nhất niệm sân vạn ác tác: chỉ 1 niệm sân si là cả 10 000 việc ác được làm và từ đó

Nhất niệm sân tâm khởi
Bách vạn chướng môn khai: Trong lòng 1 chữ nóng nãy là 1000 multiply 10 000 nghiệp chướng nó ra đời
=> 1 niệm ác đẻ ra 10 000 điều xấu và 10 triệu cái hậu quả.
Câu hỏi được đặt ra, trong 1 tuần bạn sân si bao nhiu lần? Chỉ 1 niệm sân si là trả trầm luân muôn ngàn kiếp cũng 0 hết, rùi nợ chồng thêm nợ ... Niết Bàn đâu xa?

Coi vậy mà làm phúc khó thế nhỉ? Hèn chi người ta hay chọn dễ bỏ khó!

Thanked by 5 Members:

#5 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 28/09/2014 - 18:00

Phụ chuơng:
Đường Tăng đi tới Tây Lương Nữ Quốc, trong 1 buổi dạo vườn ngự uyển. Nữ Vương mới hỏi Tam Tạng:

- Ngự đệ vì sao phải đi thỉnh kinh?

3 Tạng đáp:
Bần tăng đi thỉnh kinh để tạo phúc muôn dân, giúp chúng sinh vượt qua bể khổ, để người ,,,,,, (solo)

Nữ Vương:
Ở đây có 1 người đang cần ngự đệ cứu giúp đây (ngự đệ hãy ở lại ngự ta đi!)

3 Tạng:
Nhưng bần tăng đã hiến thân cho Phật tổ rùi!

Queen:
Giới tính của Phật tổ là gì? !!!!


phút 33: 00

Sửa bởi MasterTea: 28/09/2014 - 18:11


Thanked by 1 Member:

#6 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 28/09/2014 - 18:57

Bây giờ hầu hết mọi người đều tu sai (kể cả sư sãi trong chùa).
Một vị Trưởng Lão nói tu tâm sao cho đạt đến ngưỡng:
- nhìn thấy vật chất/danh vọng không khởi lòng tham
- bị đau bệnh/sa cơ không bi quan chán nản
- bị người khác hãm hại/thoá mạ không buồn phiền tức giận
-....

Hì hì ^^ nhớ mỗi vậy ^^ nhưng đạt mức vậy cũng đã quá khó với một người bình thường rồi ^^ đơn giản nhất là cứ giảm bớt nhu cầu ham muốn cá nhân trước ^^ sau đó mới tu gì thì tu ^^ hi hi ^^




Thanked by 2 Members:

#7 MasterTea

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 965 Bài viết:
  • 1845 thanks
  • Locationmelbourne

Gửi vào 28/09/2014 - 19:50

Tu là giảm bỏ hết mọi ham mún sao cho chỉ còn duy nhất 1 ham mún là thành Phật

Thanked by 2 Members:

#8 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 28/09/2014 - 20:02

Hi hi ^^ em chém zó trên mọi phương diện ^^ zó đến từ 4 phương 8 hướng ^^ các bác nghe xong cười ruồi 1 cái rùi bỏ qua nha ^^ hi hi ^^

Sửa bởi Jewel: 28/09/2014 - 20:26


#9 kunkunbye

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 111 Bài viết:
  • 144 thanks

Gửi vào 28/09/2014 - 21:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MasterTea, on 28/09/2014 - 18:00, said:

Phụ chuơng:
Đường Tăng đi tới Tây Lương Nữ Quốc, trong 1 buổi dạo vườn ngự uyển. Nữ Vương mới hỏi Tam Tạng:

- Ngự đệ vì sao phải đi thỉnh kinh?

3 Tạng đáp:
Bần tăng đi thỉnh kinh để tạo phúc muôn dân, giúp chúng sinh vượt qua bể khổ, để người ,,,,,, (solo)

Nữ Vương:
Ở đây có 1 người đang cần ngự đệ cứu giúp đây (ngự đệ hãy ở lại ngự ta đi!)

3 Tạng:
Nhưng bần tăng đã hiến thân cho Phật tổ rùi!

Queen:
Giới tính của Phật tổ là gì? !!!!


phút 33: 00
thế giờ có người nói hiến dâng thân thể, tính mạng cho Tổ quốc thì anh có thắc mắc giới tính Tổ quốc là gì không. Hoặc có người nói sẵn sàng tử vì Đạo, vậy anh có thắc mắc giới tính của Đạo không.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MasterTea, on 28/09/2014 - 19:50, said:

Tu là giảm bỏ hết mọi ham mún sao cho chỉ còn duy nhất 1 ham mún là thành Phật
e nghĩ chắc ham muốn đấy là ham muốn được: không còn tồn tại sự phân biệt muốn hay không muốn nữa.

#10 hoatra

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 131 Bài viết:
  • 143 thanks

Gửi vào 28/09/2014 - 22:55

Những vấn đề này bàn luận ở môi trường đạo giáo là chuyện thường tình, bàn luận nơi đây e khó tránh khỏi chuyện va chạm, trở thành giáo điều, khó hiểu, sùng tín.

làm vì lợi ích của người là thiện, làm vì lợi ích chính mình là ác=> thế giới này toàn là ác, mình sinh ra làm nô lệ hay làm mọi cho người và 0 được lãnh lương thì mình đang hành thiện à?

Cần phải xem xét kỹ việc mình đang làm là giúp người làm thiện hay làm ác, giúp người tăng trưởng tham sân si, hay giúp người tăng trưởng lòng từ ? Và ta làm việc đó với tâm lượng gì, vì lợi ích của người hay tự tư tự lợi ? Tâm lượng phàm phu làm vì lợi ích chính mình, lợi ích bạn bè, lợi ích dòng tộc. Tâm lượng một người tốt vì nhân loại trên toàn thế giới phục vụ, thay họ mưu hạnh phúc. Có thể bao khắp quả địa cầu là nhân tâm, không thể bao khắp quả địa cầu là nhân tâm không viên mãn. Mở rộng tâm lượng, tâm bao thái hư lượng châu sa giới cảnh giới đề thăng, đó chính là tâm lượng của Phật, của Bồ tát. Điều này chúng ta phải lý giải cho thật kỹ.

Phật pháp quảng đại uyên thâm, hiểu được đã khó, hành còn khó hơn nhiều. Chúng ta chưa hành được, vì tập khí phiền não quá nặng, tâm chưa định, lúc lên lúc xuống, cần nên ngày ngày gần gũi thiện tri thức, học tập kinh điển, tu dưỡng đức hạnh.

Cần xa lìa ác tri thức, ác tri thức chỉ giúp chúng ta tăng trưởng tham sân si, cổ võ ta làm những điều trái đức hạnh. Ta không biết ta ác khi ta bị ý niệm tinh vi không thiện huyễn hoặc lừa mị nhưng lại cho rằng ta đang hành thiện, vượt trội hơn người đáng được chúc tụng. Mơ mơ hồ hồ, rất thảm. Thiện tri thức thường nhắc nhở chúng ta không làm điều ác, dùng thiện niệm kiềm xuống ác niệm, như lấy đá đè cỏ, mỗi ngày mỗi hành, nghiệp chướng dần tiêu trừ, tín tâm, trí huệ phước báu dần tăng trưởng. Băng dày 3 tấc, trời lạnh không chỉ một ngày, phải có sự kiên trì nhẫn nại và thực làm không gián đoạn mới có lợi ích chân thật, còn không chỉ như người đứng ngoài cửa bàn chuyện trong nhà, không có lợi ích.

Ah, nghe nói những người tu tập mở được ngũ nhãn chứng kiến cảnh giới địa ngục rồi, họ tu rất dễ, một ý nịệm ác nhỏ cũng không dám khởi tâm. Nếu ai còn sống cũng thấy được thì tốt quá nhỉ, chứ chết mà thấy thì...

Sửa bởi hoatra: 28/09/2014 - 22:57


Thanked by 1 Member:

#11 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 28/09/2014 - 23:39

mình tạm hiểu:

tiêu ít hơn so với mình làm ra
nghe ít hơn về những cái mình cần nghe
nhìn ít hơn

nói tóm lại quá khó

#12 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 739 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 29/09/2014 - 07:58

Xin cho hỏi mọi người ở đây, có ai biết LUẬT là do từ đâu mà có hay không?

Nếu trả lời là do nhân tạo thì LUẬT này luôn trong một giới hạn và sẽ luôn luôn có 2 mặt khi phát triển 1 dự luật, và khi đó con người tự nhiên tự đưa mình vào trong cái "sọt" LUẬT đó, để rồi phán xét và phân biệt 2 bên : đúng sai , thiện ác, tốt xấu, đẹp vs gớm và rồi xem đó là một thước đo chuân mực của xã hội , của Trời, và đi tới một biện luận rằng phạm cái luật đó là không được, không chấp nhận được, không thể tồn tại và hơn hết không được mọi người bao dung. Vậy tu là để cho mình vào một "sọt" LUẬT hay sao?

Còn nếu...

LUẬT do Trời định, thì chắc Trời cũng đi "vô tù" vì phạm tội nặng lắm! Tội gì thì xin thưa rằng là tội giết người, vì đã tạo ra các loài thú vật như cá sấu , cá mập , rắn hổ mang và sư tử để ăn thịt người , và các con có nồng độ độc cực mạnh có thể làm chết người chỉ trong vài giây. Vậy mọi người có nghĩ Trời Ác quá không? Cho một ví dụ khác, vụ ngoại tình của con người đi, đối với con người , ngoại tình là vô đạo đức và sẽ bị luật nhân quả, chịu phải muôn vàn khổ đau và bị người ta sỉ nhục. Còn Trời thì "mặc kệ", để con cá sấu giao hợp vs nhiều bạn tình rồi đứa con mang gene của các bạn đực rựa.Vậy Trời có phạt mấy con cá sấu này không? Hay các con cá sấu này có bị sỉ nhục từ đồng bọn của chúng hay không?

Rồi còn cái tội tạo ra THAM cho loài người, khi đã cho loài người nếm trải vàng ngọc châu báu tiền giấy. mấy cái thứ này từ đâu mà có thưa mọi người. CŨng do Trời thôi. Vạy Trời quá ác , quá tệ và quá xấu xa!!

Nhưng,

Có ai trách Trời không?

Có ai kêu Trời là phải đi tu đi cho khỏi sinh ra những điều ác trên không?

Trời có than khổ hay không? Trời có làm gì để bớt khổ hay không?

Rồi nếu có những điều trên thì Trời làm sao tu với tất cả những thứ do Trời tạo ra nè?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Steps: 29/09/2014 - 08:02


Thanked by 3 Members:

#13 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1685 thanks

Gửi vào 29/09/2014 - 12:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoatra, on 28/09/2014 - 22:55, said:

...nghe nói những người tu tập mở được ngũ nhãn chứng kiến cảnh giới địa ngục rồi, họ tu rất dễ, một ý nịệm ác nhỏ cũng không dám khởi tâm. Nếu ai còn sống cũng thấy được thì tốt quá nhỉ, chứ chết mà thấy thì...

Tôi không phải Phật tử, cũng không có tu tập theo pháp môn nào cả và dĩ nhiên không mở được ngũ nhãn chứng kiến cảnh giới địa ngục như bạn nói nhưng tôi đã có trải nghiệm thực tế. Tôi không làm việc xấu nhưng đã từng có lần nói lời bất thiện trong cơn nóng giận, và thế là bị phạt ngay lập tức. Với người khác quả báo có thể còn hẹn kiếp sau, chứ với tôi quả báo đến ngay tức thì. Trước giờ tôi hay nói với mọi người cẩn thận khẩu nghiệp, có lẽ nhiều bạn cho rằng tôi giáo điều, nhưng mà thực sự tôi chỉ nói lại kinh nghiệm thực tế của mình. Nếu các bạn cũng rơi vào tình huống của tôi thì các bạn sẽ tin liền thôi.

Sửa bởi PMK: 29/09/2014 - 12:30


Thanked by 3 Members:

#14 hoatra

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 131 Bài viết:
  • 143 thanks

Gửi vào 29/09/2014 - 14:29

Nhân nào quả đó, không thể đem quả này bù cho quả khác, nợ người này mà bù người khác, chủ nợ họ không chịu đâu. Nếu chủ nợ vẫn ghi nhớ, không chịu bỏ qua thì khi có dịp họ sẽ đến đòi ta. Hòa thượng TGH từng kể một chuyện, một vong hồn người Mỹ về tìm người bạn đòi lại 500usd nhờ giữ giúp hồi chiến tranh. Ông bạn chẳng biết làm sao, người thì mất rồi, mà cứ nằm xuống là thấy bạn hiện hồn về đòi tiền. Trả thế nào đây. Ổng liền nghĩ ra một cách, quy đổi tiền mua gạo bố thí người nghèo. Tưởng thoát nợ, ai dè ông bạn vẫn về đòi. Hoảng quá, ông liền cầu cứu hòa thượng TGH. Sau ông này cúng dường 17 triệu đứng trước bàn Phật nói rõ ràng minh bạch tiền này của ai, tôi làm giùm thôi. Từ đó mới được yên.

Còn nói về khẩu nghiệp, thường chúng ta nghĩ đơn giản người nói dối, nói ác là khẩu nghiệp, còn nói mua vui, nói lấy lòng người là không sao, nhưng những thứ đó cũng là khẩu nghiệp, ngày ngày chúng ta đều đang tạo khẩu nghiệp, không ít thì nhiều.
Vọng ngữ (nói dối) có nhiều cách :
_ Khen tặng một người mà người đó không được như vậy là nói dối
_ Trước mặt nói tốt, sau lưng nói xấu người là nói dối.
_ Thêm bớt dựng chuyện để người khác bị chê bai là nói dối.
_ Nghi ngờ nói ra không đúng sự thật là nói dối.
_ Người giữ giới luật không nghiêm minh mà mang hình dáng tu sĩ nói mình tu sĩ là nói dối.
_ Có nói không, không nói có là nói dối
_ Những gì mình chưa biết mà nói như thể mình biết là nói dối.
_ Dùng tâm không chân thành nói những điều lừa gạt người khác là nói dối


Ỷ ngữ (nói thêu dệt). Nói chuyện phiếm, nói lời vô nghĩa, nói lời ngon tiếng ngọt với ý đồ bất thiện dẫn người khác đi theo hướng bất thiện. Thí dụ dễ hiểu nhất là tivi, văn nghệ, báo chí, ca vũ kịch phần nhiều dạy con người sát đạo dâm vọng


Lưỡng thiệt (đâm thọc)


Ác khẩu (chửi rủa).


Nhưng khi buộc phải nói dối, ác khẩu để cứu mạng một người khác thì lại là chuyện khác. Luôn luôn phải lý giải ta đang làm, đang nói với tâm lượng như thế nào, và phải có trí huệ để phân biệt việc nào nên làm, việc nào không nên làm.


Thanked by 1 Member:

#15 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6740 Bài viết:
  • 5562 thanks

Gửi vào 29/09/2014 - 15:41

Hỏi: Làm sao tu?

Tất cả hội viên ở đây đã có ai tu bao giờ đâu mà trả lời. Chi bằng nghe người đã tu giảng về chủ đề này vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |