Jump to content

Advertisements




Tạp bút Tử vi: Đào hoa Địa kiếp - Nửa hồn thương đau


130 replies to this topic

#91 TuBinhTuTru

    Thượng Khách

  • Thượng Khách
  • 821 Bài viết:
  • 1511 thanks

Gửi vào 27/08/2014 - 01:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 24/08/2014 - 16:13, said:

Xin chào ông Tử Bình Tứ Trụ,

Cám ơn phản hồi của ông. Tôi xin được làm rõ một số luận điểm của tôi dựa trên nhận xét của ông như sau:

Sự BÌNH ĐẲNG của chúng sinh tôi muốn nói ở đây là cái NGHIỆP của mỗi một con người. Khi còn trẽ, cầm cái lá số trên tay ngỡ rằng MÌNH có thể thắng THIÊN như bao kẻ đã làm rồi đâu ít ... nào là Di cung hoán số, Cải số v.v... để đến cùng ba vạn sáu nghìn ngày mới THẤY những gì đã trải qua đều là SỐ cả! SỐ đây là NGHIỆP vậy ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vô Thường hiểu kịp ý này chưa?


Tôi đồng ý với quan điểm này của ông. Tuy vậy, ý của ông chưa thực sư sâu sắc. Tôi đánh giá ông mới chỉ vuốt được đuôi Nghiệp chứ chưa nắm được ý của Nghiệp. Cũng hợp lý với cung thiên di Đào Kiếp của ông. 1 sự giác ngộ nửa vời, hoặc là tự hài lòng với cuộc tình "ko cần yêu" với Má sấp nhỏ. Tôi trân trọng sự giác ngộ của ông. Và tầm ông giác ngộ cũng có lẽ là cảnh giới cao nhất mà Đào Kiếp có thể đạt tới, không hơn được nữa. Trừ phi ông là Phủ Tướng Tứ Linh thì ông mới hơn được. Lúc đó, ông sẽ thầy Nghiệp không bình đẳng. (1 tầng cao hơn nhé cái này tôi gợi mở cho ông, ông không hiểu cũng không sao, không đồng tình cũng khống sao)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 24/08/2014 - 16:13, said:

Nghiệp chẳng qua là lẽ của Vô Thường. Nghiệp Quả là đỉnh phong của phật pháp. Nhưng nó vẫn thuộc về Vô Thường. Mà Vô Thường vốn không bình đẳng. Sự bình đẳng của nó may ra chỉ xác lập ở tây phương cực lạc thôi ông ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 24/08/2014 - 16:13, said:

Nếu lợi căn đã nhìn ra một tuyệt chiêu tôi đã để lại trong bài viết trước ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cám ơn ý tốt của ông. Tuyệt chiêu đối với ông, chẳng qua chỉ là 1 thức hít thở với kiếm khí của tôi. Ông không cần nói tôi cũng thấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông bà tôi hay nói câu: " Trăng tới Rằm trăng tròn ... " trong việc dạy dỗ xử lý con cái để chính mình học hiểu lòng khoang dung, sự độ lượng, tính kiên nhẫn, sức chịu đựng và chấp nhận khi tròn khi méo của trăng!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 24/08/2014 - 16:13, said:

HỦ TỤC ... lần đầu cho nên tôi quyết tâm CẢI SỐ cho lần sau và rồi đó cũng là SỐ thôi.

Ông thấy không, dù muốn dù không, ông vẫn Đào Kiếp một cuộc tình. Đóng hộp một kỉ niệm. Nghiệp của ông là Nghiệp Đào Kiếp. Nghiệp của tôi là Nghiệp Tứ linh. Khác nhau lắm chứ ông.

Vâng! Nghiệp của chúng ta khác nhau lắm đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng vẫn bình đẳng vì tôi phải như thế và Vô Thường lại phải như vậy ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 24/08/2014 - 16:13, said:

Tôi thực sự rất cảm động vì những dòng tâm sự đẫm nước mắt ông dành cho topic những ngày qua. Mong ông tiếp tục cùng mọi người bàn luận.

Hãy nhớ, nếu ông muốn khóc, tôi lúc nào cũng có thể cho ông mượn một bờ vai.

Trân trọng

Vô Thường đại sư

Bờ vai của một người phụ nữ vẫn mềm mại và êm ái hơn bờ vai của một tên đàn ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng vẫn phải cám ơn Vô Thường đại sư đã có nhã ý heheheee....

Thanked by 3 Members:

#92 TuBinhTuTru

    Thượng Khách

  • Thượng Khách
  • 821 Bài viết:
  • 1511 thanks

Gửi vào 27/08/2014 - 06:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hot, on 25/08/2014 - 09:48, said:

BÁC TỬ TÌNH TỨ TRỤ ƠI
THẾ TRƯỚC DƯ THẾ NÀO MÀ BÁC LẠI QUYẾT ĐỊNH CƯỚI MÁ SẤP NHỎ, HOÀN CẢNH RA SAO BÁC ƠI

Vì một chữ HIẾU, một lời HỨA ... thành ra một ÂN TÌNH, chứ không phải bằng TÌNH YÊU.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dunghoangdai, on 25/08/2014 - 11:07, said:

TuBinhTuTru, on 22/08/2014 - 06:11, said:

Phụ nữ là thế, lảng mạn mộng mơ ... thiển nghĩ sau khi kết hôn rồi tôi có còn chất tố YÊU đó nữa không? Vì rằng, Má sấp nhỏ và tôi không đến với nhau bằng TÌNH YÊU hoặc trải qua thời gian YÊU ĐƯƠNG để kết hôn. Phải chăng, đó là yếu tố quan trọng để giải KIẾP nạn ĐÀO hoa của Tử Vi nói riêng và đời người nói chung? Thế mà mấy chục năm qua, cái TÌNH nó THẮM tới THIẾT, nó NỒNG tới NÀN một cách âm thầm lặng lẽ và hiếm khi nào xa cách một ngày với nhau cũng như ngay cả trong SUY NGHĨ biết trước ngay cả người kia nghĩ gì ... sẽ nói gì v.v...


Read more:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TuViLySo.Org


KimCa, on 23/08/2014 - 17:35, said:

Đào Hồng Không Kiếp chỉ làm cho tình yêu thêm phần màu mè, có yêu thì có hận, người ôm nó sẽ được nếm trải từ hạnh phúc mãnh liệt đến nước mắt đau thương. Đời có mấy người được như thế đâu. Phải nói Chúa ban tặng người có Đào Hồng Không Kiếp biết yêu, biết hận mà người khác không có được.

Tình yêu nào rồi cũng nguôi ngoai, nỗi hận nào rồi cũng sẽ mờ nhạt... Chỉ nhận thấy rằng sống trong tình yêu thương vô bờ của "Ba sấp nhỏ", vẫn phải cám ơn Đào Không ở di cung đã cho ta trải nghiệm hạnh phúc mãnh liệt đến nước mắt đau thương. Cám ơn KimCa đã có nhận xét Đời có mấy người được như thế...
Xin viết tiếp cảm xúc của bác TuBinhTuTru: ... và câu "Tình cũ không rủ cũng tới" không phải lúc nào cũng đúng..

Đúng đó Dunghoangdai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và dưới 2 khía cạnh này

1. Tình hiện tại viên mãn, mặn nồng
2. Tình cũ lúc chia tay chán ghét lẫn nhau...

thì tình cũ có rủ cũng... chưa chắc đã tới!


Ngoài ra, khi ta

Tri túc tiện túc hà thời túc ...

thì cũng thế thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hot, on 26/08/2014 - 08:23, said:

Bác ui thế làm sao kích hoạt được Thiên, Nguyệt đức hả bác

Như cái tên Thiên Đức, Nguyệt Đức của nó là có Đức độ, Đoan chính, Nhân hậu ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 26/08/2014 - 16:18, said:

Trên tinh thần học hỏi, cháu áp dụng chiêu của Má sấp nhỏ, vừa thả ngựa: ngựa đã tung vó bụi mù. Kết quả sao không giống nhau gì cả, huhu.

Chẳng phải tôi đã viết: " Phải có yêu mới ghen tuông nên vì không đến bằng tình yêu thì có gì phải ghen ... " đó sao!?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Và tôi cũng đã viết: " Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng không ngoa đâu " thì Fullhouse đã tri kỷ tri bỉ thế nào rồi ... mà than.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#93 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 27/08/2014 - 09:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 27/08/2014 - 06:06, said:

Chẳng phải tôi đã viết: " Phải có yêu mới ghen tuông nên vì không đến bằng tình yêu thì có gì phải ghen ... " đó sao!?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Và tôi cũng đã viết: " Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng không ngoa đâu " thì Fullhouse đã tri kỷ tri bỉ thế nào rồi ... mà than.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hì hì. Một buổi sáng tốt lành.

#94 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 27/08/2014 - 22:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 27/08/2014 - 00:32, said:

Ối giời ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Con bé này có tư tưởng trả thù gớm nhể! hahaha ...

hà hà, em có thể làm mẹ ghẻ, cưới tía người yêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khi còn yêu :
"Xin lỗi người ta yêu hơn trời xanh, sông rộng
Phận ta mỏng manh nên Ko cứu nổi phận người
Ta nhìn Anh ...nuốt nước mắt Ko trôi
Nên ngậm đắng ôm Anh như tử giã"

Khi hết yêu thì :
"Khi người ta hẻm còn thương còn nhớ
Nhìn mặt nhau chỉ muốn đạp mặt nhau
Cút khẩn trương cho chị hai còn ngủ
Hẻm bực lên chị uýnh lại kêu đau "

#95 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 27/08/2014 - 22:29

Nếu người nam và người nữ kết hợp nhau bởi sắc và dục thì khó bền lắm. Thời nay li hôn quá nhiều, bởi đa phần người ta đến với nhau vì sắc dục, với nam là sắc, với nữ là dục. Marilyn Monroe có câu rất hay : nếu ai đó không thể chịu đựng tôi lúc xấu xí nhất, thì cũng không xứng đáng có được tôi lúc huy hoàng nhất.

Sửa bởi Monday: 27/08/2014 - 22:30


#96 Character

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 07/09/2014 - 21:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ConeyIslandBaby, on 26/08/2014 - 00:26, said:

Biết nói thế nào
về bản chất
trái tim
Là tiếng thông reo
trên bức tranh thuỷ mặc?

Bạn ConeyIsland, mình muốn pm cho bạn mà không được. Mình muốn nói chuyện và nhờ bạn một chút việc. Thứ lỗi là mình lại viết trên đây. Mong hồi âm của bạn.

#97 TVUD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 686 Bài viết:
  • 932 thanks

Gửi vào 07/09/2014 - 21:51

Liêm Tướng đi với Địa Kiếp thì có lửa Tình thương đau không bác Vô Thường

Thanked by 1 Member:

#98 tripooh1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 548 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 07/09/2014 - 23:48

đào không kiếp, tại sao lại khổ vì nó, vì ta không yêu cái thật sự đến cuối cùng cho ta hạnh phúc, ta mãi mãi chạy và sống với những cái không hiện thực, tất nhiên yêu và hưởng những điều hạnh phúc nhất khi yêu (đào)thì tất đau khổ đắng hận sẽ to bằng quả núi (kiếp, không)

Thanked by 1 Member:

#99 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 08/09/2014 - 10:23

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

Thanked by 1 Member:

#100 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 08/09/2014 - 14:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 27/08/2014 - 01:12, said:

Ông bà tôi hay nói câu: " Trăng tới Rằm trăng tròn ... " trong việc dạy dỗ xử lý con cái để chính mình học hiểu lòng khoang dung, sự độ lượng, tính kiên nhẫn, sức chịu đựng và chấp nhận khi tròn khi méo của trăng!

Sao ông lại ngỏ lời vào một đêm trăng khuyết?
Để bây giờ Đào Kiếp, một vầng trăng không tròn?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#101 ThuyAn205

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 41 Bài viết:
  • 15 thanks

Gửi vào 09/09/2014 - 22:24

Cháu thấy cháu có gu nghe nhạc giống bác @Vô Thường

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thanked by 1 Member:

#102 TuBinhTuTru

    Thượng Khách

  • Thượng Khách
  • 821 Bài viết:
  • 1511 thanks

Gửi vào 10/09/2014 - 02:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 08/09/2014 - 14:16, said:

Sao ông lại ngỏ lời vào một đêm trăng khuyết?
Để bây giờ Đào Kiếp, một vầng trăng không tròn?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trăng đang tròn đấy chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trung Thu mà ...

Thanked by 2 Members:

#103 Thao911

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 349 Bài viết:
  • 422 thanks

Gửi vào 11/09/2014 - 01:29

Chỉ những ng mang đào -không hay đào-kiếp ở mệnh mới hiểu tình ái là gì ,mới hiểu tại sao có những mối tình ko đi dc với nhau vẫn muốn mang đến tận mồ sâu
Vì đây là diễn đàn ảo nên ko ai dám nhận điều đó ,sợ bị cho là thiếu thực tế ,hâm ...
Tôi biết 1 gia đình có nhiều chị e gái ,ng nào cũng xinh đẹp ,trắng trẻo ,vẻ đẹp của họ có nét nét đào-không hoặc đào-kiếp .Mắt đẹp ,khuôn mặt thanh thoát ,dáng vẻ thanh tú .Trong đó nổi bật 3 chị e gái ,3 lưạ chọn
-Người chị cả ;ly dị chồng khi hơn 30 t,chân dài ,đàn ông theo ko hết nhưng vẫn sống 1 mình nuôi 1 đứa con hơn 20 năm ,năm nay gần 60t
-Người chị kế :đẹp nhất ,30t ly dị chồng ,năm nay hơn 40t có 3 chồng ,tình nhân đếm ko xuể ,quen ai cũng có mục đích ,rất khôn ngoan
-Người út :chồng đầu mất vì bệnh ,đàn ông theo cũng cả lô , nhưng vẫn 1 mình nuôi con chưa tái giá .tương lai có vẻ sẽ giàu nhưng sẽ ko tái giá vì rất ơn nghĩa với chồng đầu,sẽ có tình nhân .Ng này rất nóng tính nên ko khôn ngoan mà trục lợi như ng chị kế dc
Những ng có đào -không hay đào kiếp -hồng loan có nét đẹp mà tứ linh ko bằng đâu .Nhất là mấy sao này đi với Tham lang hay Thái dương .Ko cần phải mặt đẹp ,mắt đẹp mà dáng đi rất hấp dẫn,thu hút

Thanked by 5 Members:

#104 Character

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 11/09/2014 - 15:52

ConeyIsland. Có lẽ mình đã vô tình gây hiều lầm cho bạn và một người khác rồi. Mong bạn nhận ở mình một lời xin lỗi. Mình cũng không thể reply lại cho bạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ConeyIslandBaby, on 20/08/2014 - 12:40, said:

Tôi chỉ có một nick.


#105 BaNha0o0TuKy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 3 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 11/09/2014 - 16:31

Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
Chỉ vì yêu em nên anh mất cả.
Tình buồn em ơi, lanh thang giữa cuộc đời.
Bên sông có một người .. nhìn theo.

Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ.
Chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ.
Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài.
Lê thê suốt một đời
Vì sao????????








Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |