Jump to content

Advertisements




tôi gặp ma nữ rất đẹp .


79 replies to this topic

#1 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 27/07/2014 - 21:51

Hôm đó khoản hơn 24 giờ qua ( bình thạnh ). Lăng ông một mặt đường Phan đứng lưu bên hông tay trái
đường đinh tiên hoàng . Sau lăng có đường hẻm sâu hút ăn thông chợ bà chiểu . Dọc đường toàn như cây
Cổ thủ xưa cây cao trên 15 met .đang chạy đổ dốc xuống ...thì bất ngờ 1 nữ trong hẻm đi ra chận ngay đầu xe
.. nói anh cho em quá giang đến cầ bình lợi về nhà ...thấy cô bình thường mắc đồ bộ mà bông trắng xanh vàng do ánh đèn đường ...hắt lại ..nhìn cô rất xinh gái...giọng miền nam ...chạy như lòng rất lo..cô hỏi anh đâu mà về tối vậy ...à có thằng tên dũng con bà dì bên mỹ về ...nó tối lại đi do giờ giấc lệch nên không ngủ được kiếm bạn về cùng tụ tập ...cô báo em bán ...đồ quần áo trong chợ .thườn 22 giờ về hôm nay gần têt hàng hoá NhiềU NêN giờ Nghỉ ...mà BáC kêU lợI Lại Như Ngại NêN ra tìm Xe về ..vì Nhà KhôNg có Ai ...
Khi cô LêN xe ..tôI lấU Tay giải KếO Vạt áo Sau đỂ Có Ý ĐỤng Vô Người Cô Ta ...thì Qua người ThậT ...
TrêN từ LăNg đÊN bình TriệU Kgoarn 3 câY sô TiệN Dfuowngf về Nhà ..trêN đƯờNG Cô Ta nói ChuyệN Cho
Số ĐIệN Thoại ...và BấT chợT Cô nói đến nhà Thì ĐÃ Qua cầU Bình LợI ...và ĐẾN ĐOạn Rẽ ...cô Chào ..
NóI nhà Em chỗ Ngọn ĐÈn SáNg đÓ HôM nào Anh rảnh Ghé ChơI ...tôI đỪNg NhìN cô đI khuấT mớI vòng
Xe lại NgượC CầU Và Nhà ...
ĐẾN SáNg người Em alo lêN quậN 3 chở Về ...trêN đƯờNG Nói GặP Cô Như VậY ...người Nói Anh làM mai
Cho em đI ...thế Là TôI gọi ĐIệN ...thì Có ĐỔ ChuôNg khôNg ai bắT mắY ...nói ChắC đẾN Nhà Xem...
Tiệ HơN ..khi đẾN NơI nhà Có SâN rộNg ...vô Hỏi..gặP bà BáC trạC 60 hơN ...hỏi BáC có Cô Thuỷ nhà KhôNg
Thì Bà BáC lơ Ngơ Nói Thuỷ Nào ...
- cô mặc bộ đồ bông màu xanh vàng trắng ....thì bác này bất chợt nhìn chằm chàm vào tôi nói ...có phải
Con nhỏ này không ...tay chỉ vô bức hình sát bàn thơ ...nhìn trong đó khoản chục người .tôi chỉ cô này ..
Bác ngồi bêt xuống đất như người bị say sóng miệng lắp bắp ...nói chết bị tai nạn nắm ngoái tại ..bên hông lăng bà chiêur do xe bồn chở xắng cán chết ..lúc chết mặc đồ bộ mà như cậu vừa tả ...
- thế là em trai tên dũng mặt mà xanh mét bỏ ra ngoài tôi cố gắng chấn tỉnh ..vô đố cho cô ta 1 nen hương
Và xin ...cho cô mau siêu thoát .....
* mà Trong hình Và hôm qua nhìn không khác tí nào ...cô tên thuỷ là hoa khôi truờng hoàng hoa thám ..
- tướNG cao tầm 162 ..nguiời thanh tóc cắt ngang mũi vừa miệng cười tươi , ..chỉ cặp thì tói không nhìn rõ
Như khi nhìn lại hình măt tròn mí lót ...đẹp cách lạ ..thường nhưng tôi nhìn cả thấy ...buồN như đang than
Oán điều gì ...
Giờ viết lại câu chuyện mà phía sau lạnh lạnh như gió bất tháng 10 al thổi về ..khi ngôài ngoài hè miên mang
Chuyện xưa ....

Sai gòn Ngày...thÁng ...năm 2004 ...

Xin hết

Sửa bởi kiemkhach13: 27/07/2014 - 21:58


#2 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 27/07/2014 - 22:35

úi chà Kiemkhach13 gặp ng âm rồi hả? cho ttd hỏi chút,phải chăng mắt Kiemkhach13 nhìn ngang hơi lộ và chung quanh mắt(gò má,xương mi mắt .đuôi mắt..) có màu sắc đặc biệt ?

Sửa bởi ttd: 27/07/2014 - 22:37


Thanked by 3 Members:

#3 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1189 Bài viết:
  • 749 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 28/07/2014 - 05:15

Ngộ ha! trước giờ mình sợ ma mà ko bao giờ gặp ..

#4 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 08:15

các bạn tin hay không tuỳ . Chuyện này hoàn toàn là thật .chính tôi không tin nữa như ngày hôm sau mẹ cô ta nói
Mới viết mình gặp ma thật . Và còn chuyện khác .

Chuyện thứ 2 " tại ngã tư gò dưa ( bình dương). Kỳ đó đi làm 1 tháng lương năm đó chỉ được 700 ngàn .

Có 1 chị tên " K.Q" công ty lấy tên này hiện còn tại đây .xưa mua miếng đất 10.000 m2 để làm gốm sứ .

Chị nhờ xem vì đất lúc mua đất ruộng . Giá hết là 350 triệu .sau thành lập thì trong 5 lò núng ..đất không
Thành sứ .

* chị nhờ thêm chú 5 CHIẾN .là nguoi có khả năng " ngoại cảm " rất cao
Chú này người miền trung .thời báo có đăng tải ...vụ tìm mộ .

* ngày hôm sau chú 5 bay về miền trung .kiếm dỏm ở lại . Và chị chủ này nói em xem thêm

Sửa bởi kiemkhach13: 28/07/2014 - 08:32


Thanked by 4 Members:

#5 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 09:35

Đi vòng thì trưa thôi vô phòng bảo vệ có võng dù ..nằm đang lim dim thì thấy có 7 người
Thanh niên mặt đầy máu và đất ..nói sao không ra chỗ giếng ...lúc đó tôi giật mình mở mặt
Không thấy ai . Và đi ra chỗ giếng tìm trên khu này đến hơn 10 ngàn mét vuông ..không gặp
- hỏi anh tên khoa .anh chỉ ra ngàoi đường .thì đi ra cỏ mọc nhiều vén đi đên quả có cái giếng
Nằm giữa lộ và đất .vậy giêng nửa trong và ngoài .

* riêng chị chủ quyêt định lấp vì xây tường sẽ nằm giùa cái giếng . Tôi chạy xung quanh tìm
Xung quanh những người già nhất khu này không thấy ai đến chiều gặp 1 bác gắt đàn bò về
Chào hỏi bác ta khoản 70 hơn người nhỏ khoẻ ..bác kể năm 1946 pháp vô bừng này bố ráp
Bắt những người theo cách mạng ...đêm đó tiếng súng tiêng lưu đạn nổ ..tới tờ mờ sáng ..
Thì pháp bắt được 8 người đem ra khu đất này bắt ...xong bọn pháp vất xác 8 người xuông
Giếng bên kia đường ..xư là đường mòn nhỏ ...khi vất xong bọn pháp vất tiếp mấy quả lưu đạn
Xuông cho chắc . Như đến sáng như người thân không ai dám ra nhận xác ...người qua đường
Chỉ đốt vài cây nhang ...

- tôi về kể lại cho chỉ chủ xi nghiệp này nghe ...chị quyết định tuỳ em .thế là xây đến giếng thì vòng
Qua đất lại xây nhìn hàng tường nhìn đang thẳng lại chặt góc .giống hình chữ C.

Sau khi xây xong làm mất đúng 1 tuần lễ .và kêu mấy cậu bảo vệ ra tiệm kiếng đặt miếng trang
Thuỷ .để trên chữ vàng "liệt sĩ " có lá cờ đỏ sao vàng .
- đúng 2 tháng sau thì trên tỉnh bình dương có đoàn người trong 4 chiếc xe khoản 25 người ...
Đỗ xe xuống làm lễ và phong hàm cho những người đã hy sinh cho cuộc kháng chiến chống
Pháp . Thì trong đó còn 1 người tuổi hơn 70 ...là người trong số 8 người bịnh bắt ...bác này
Khi bắn ...máu ra nhiề bất tỉnh thì bọn pháp quăng xuông trước những kia nằm trên .nên có thể
Lựu đạn vất xuống thì xác người trên nặng ... và tối xuống được người cứu sống vô chiến khu
Sau này bác nói tìm hoài không ra cái giếng ...giờ chỗ cái giếng có cổng thuộc về khu cần
Giữ lại sau vài lần mở đuơg thì bên công ty này không bị giải toả do có cái giếng ...hàng tháng
Mấy anh bảo vệ cúng đốt nhang ....

* công ty làm gốm sứ gần công ty thành lễ ... này tại ngã tư gò dưa ( bình dương )...nếu ai ở
Khu này chắc biết cái giếng . Như vậy công ty làm không mạnh như qua nhiều trận chiến gốm
Sứ vẫn không chết ...

- ngươi chủ rất tốt không bao giờ xa thải công nhận .và năm nào chi và chồng hay cho gạo
Khu đó .tôi cũng được 1 phần từ 1999. Đến 2002 ..tôi gặp vợ chồng và không nhận số gạo
Thịt sữa .vì không làm gì không nhận .vả lại phần này cho người khác đang cần ...và cũng
Chút sĩ nữa .nên từ chối ..

* và rất nhiều câu chuyệ tôi đã gặp khi còn đi xa .có thể các đã gặp ma họ vẫn da thịt vẫn lẩn
Đi chốn đông người mà ta cảm thấy như không có tin ...

* nếu các bạn tin có chúa ,phật ,thánh thần úng báo ..sao lại không tin là có những am khi
Lẩn quẩng đâu đây .có lẽ phúc họ kém hay chưa tu hoặc đang tu luyện để chuyển qua 1
Thế giới khác ...có thể trở lại kiếp người ...hướng lên cao giải thoát ...thành những phần
Dương lung linh ở cõi niết bàn chăng ....

* giờ VẫN Nhớ Nụ Cười Cô ma nữ ...nhìN mặT sao mà Xinh thế Nhỉ...CháC đẸP xinh nêN
Phán Quan cho đI vòng Vòng Coi trầN ...chăNg ...

tạm HếT




#6 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 14:55

Ghiền nghe KK kể chiện !Thanks!

Thanked by 2 Members:

#7 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 14:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttd, on 27/07/2014 - 22:35, said:

úi chà Kiemkhach13 gặp ng âm rồi hả? cho ttd hỏi chút,phải chăng mắt Kiemkhach13 nhìn ngang hơi lộ và chung quanh mắt(gò má,xương mi mắt .đuôi mắt..) có màu sắc đặc biệt ?

* he.he.he..kiếm dỏm dạng chắc ăn sao đồng âm chiếu cung mệnh .do VCD.chẳng biết lai sao nào tam phuong
Chiếu về ...

- mắT mớI vô KiếNG nhìN khôNg lộ .chung quanh mắT hơI tốI MộT Tí .chắC do dạo Này Bế TiềN NêN " tốI TắM "

- khôNg xươNG gò Má ,xươNG mi mắT ,đUôI mắT .vì MặT Mẹt ( mặ Tròn ).

- có Thể Cơ ĐỊa LâU lâU hợP 1 tí VớI DuyêN âM chăNg .vụ Ma thườNG GặP , như CảM giáC nhiềU HơN ..

* nhấT là MấY nữ Phá Thai 1 .nhìN tự NhiêN cảM có Ai hay thấY rấT Kỳ Dù Nữ ĐÓ ĐAng vưỢNg Tài .
Hay túng ThiếU ...nhấT mặT Con ngươI NhìN giốNg Có ThêM người Nào Trong mắT rấT lạ Có Cảm GiáC
Này NhiềU Người Bị KhôNg biếT Tại Sao mình Lại PháN vậY ....mà Người nữ CôNg nhậN mớI Phá Thai .
ViệC ĐOáN sáT xuấT 70% .nghĩa ĐOáN 10 trúNg 7,8 người ...

* từ SáT xuấT này Nhin chỗ ĐỊa Thế Nhà ,xưởNG KhôNg kháC .dạng ĐẾN ThấY lạnh Lẽo ...gầN đẾN Chỗ
XưA thờ Cúng ,mộ ,huyệT Lại Cảm Lạnh HơN ..cảM giáC đÓ ChắC nhiềU Bạn Anh chị Có Thể ĐÃ Trải Qua
KhôNg diễN Tả ĐƯợC ..bằNg viếT ,nói ...

- nhiềU Người Nói Trong giấC mơ , người ThấY về ĐÊM nửA Mơ NửA Tỉnh ..người ThấY hiệN HữU Tuy duyêN
Mà GặP .như NhiềU ThấY đỨC mẹ ,bồ TáC quán Thế ÂM..và CáC vị Thánh ThầN kháC ...

ĐÓ Là DuyêN ...riêNg tôI chưA bao giờ ThấY Vị TiêN phậT ..mà Chỉ ThẤY Ma ,vong vía ..

* nhiềU Hỏi Sao tôI sợ Ma mà KhôNg thấY ..ma có LuậT Của Nó Thế GiớI RiêNg .khi 1 vong hồN PhảN phấT
Chỉ Là Làn Khói Mong manh khi đỦ Vía ..đƯợC HồN Thì Họ HiệN Thành BónG .vô Tình Người
Thấy CáI đẦU Người ThấY Cái Tay ,châN hay nói Là Ma khôNg đẦU KhôNg tay châN .thậT Ra họ Cũng Cố
Nghe kinh tu luyệN ĐỂ HộI ĐỦ Hình Hài Và ChuyểN qua thế GiớI KháC ...vậY KhôNg bao giờ Họ Dám NháT
Ma nhấT nhữNg người Sơ Ma ...vì Vô Tình Người ThấY bóng Ma lang thì PháCh họ KhUếT táng Mà
MấT hình Trong bóng .họ Phải Tu lại ..bởI VậY Người Sợ ma .thì Ma cũng Ngại GặP ...

* và Như CâU chuyệN Ma quỉ RấT nhiềU Khi quãng ThờI Gian TôI gặP .có NhữNg cho tôI viếT đỊa Chỉ Và NhữNg
KhôNg cho nêN cgir viếT khu đÓ ...

* và NhiềU Ma nhậP hay quỉ NhậP ...mà KhôNg dạng HơN NữA Rấ Kinh dị ...

NếU CáC bạn ThíCh thì KiếM Dỏm Xin hầU Kể Về MA ợ!!..





#8 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 21:10

chuyện kể về vong nữ đòi nợ ...
* lâu lâu đi ngang qua nhà hàng này tuy giờ không còn mà chuyển qua thành shop bán
đồ đa cấp . mà không khỏi chanh lòng .1 cô gái
vì tình yêu vì cuộc sống bất mãn vì cuộc không
may mà tự phi từ lâu 3 xuống đất ,tay bế đưa con 2 tuổi .may sao cô ta chết tại chỗ .riêng bé
phần sống chưa tới mà trời thương cổ tay vướng lên dây điện mà chỉ bị trầy sát một tí . cô khi chết về đòi món nợ mà lúc sống không ai biết mất ai lấy ,giờ nghĩ lại mà người lại muốn nổi da gà tóc gáy dựng lên thêm ngoài trời mưa gió thổi làm càng thêm lạnh buốt .
- đường trân hung đạo quận 5 có ngã tư cắt ngang đường này đg trần bình trọng . gần có nhà hàng . rất đông khác đến ăn uông và dân
làng chơi cung tụ tập về đêm .thời đó , các đai gia người nước ngoài đến đây ăn nhậu và tìm
cho mình 1 em qua đêm .chủ quán này thường
gọi là mami . lấy chồng người đài loan . nên hay có mối từ quê lên đây phục vụ khách .
* cô ta yêu 1 anh bác sĩ trưởng khoa bịnh viện ở tại sài gòn .anh này quen cô p được 2 năm thì cô có thai . khi biết mami quyết định 1 phá bỏ vì thai mới 2 tháng ,2 nghỉ về quê sanh xong lên đây tính tiếp việc làm .cuối cùng cô ta quyết định về quê sanh con . có vì yêu anh này hay vì muốn có con . và từ giã thành phố đêm đèn về lại quê nhà ở bến tre sanh con . khi về tiên không mà người yêu không , như có lẽ vì tình thương sắp con hay tình mẫu tử mà cô về
thì chỉ có người bạn đưa cho ít tiền và chị quét
dọn .đưa ra xe .khi về quê sanh xong gần 1 năm cô lội ngược lên thành phố đi làm lại quán vì quê nhà nghèo . cha cô chết lúc 5 tuổi mẹ bước thêm 1 nữa .nên cô ở với dì .lần này lại 1 gánh nặng là có thêm 1 bé trai nhỏ . vì vậy dù
cô phải đi làm để có tiền ...và lần này đi đúng là lần cuối cùng . cô ta lên làm lại thì ở này bị thất sủng xuống hàng dự phòng . như cô ta vui ,vui vì dù gì vẫn có tiền gửi về và gặp được chồng mình dù qua điện thoại bàn mỗi lần chuông reo lên ...alo ...alo ...em yêu khỏe không ,em đã ăn gì chưa ....
- như cũng 1 buổi chiêù tiếng chuông reng..reng..như mọi khi ...alo ...em đây ...tôi là mẹ thằng g..và biết cô quen con tôi ..tôi không chấp nhận.mối quan hệ này ..dù cô có con thì kệ ...nếu nuôi không nổi đem xuống đây tôi nuôi... thì cô p không nói câu gì ..chỉ xin gặp anh 1 lần nói chuyện ..như cô ta chờ ...và chờ
đến cả tuần ...thì tiếng chuông bất chợt vang lên ...giọng anh ta buồn và nói tuần sau anh lấy vợ rùi ...nếu con nuôi không được thì anh nhờ người xuống đem về thành phố ...và em cứ coi như anh đã chết ...từ lâu rồi ...cô p chỉ biết khóc...tiếng khóc như ai oan ,ai sầu , ai biết ...
ngày hôm sau có 1 bạn bế con cô lên và yêu cầu anh ta đến nhận ...không biết cuộc điện thoại cuối cùng ra sao ...thì cô p bê con phi từ trên lầu 3 xuông đường lộ . như đã viết cháu bé vương trên dây điện chỉ trầy xước chút ...còn cô ta đã chết ...ánh mắt cô ta vẫn không hiểu tại sao anh ta không ....lúc chiều trời mưa đường kẹt xe vài người gần đó khiêng cô p vô lề chờ xe cứu thương đến ...và 10 phút sau tiếng...xe hu coi đến ...đưa đi và từ đây không ai còn gặp cô p ...hàng sang bắng qua con hẻm mua xôi ,hủ tiếu về ăn ...dạng người thỏn thả...đã đi vô cõi vĩnh hắng...3 ngày sau đem về
quê chẳng ai đưa đó chỉ có bà dì tay xach chiếc giỏ cói cũ kỹ tay bê cháu trai ...nước mắt chảy lăn trên gò khô héo người từ khổ ,từng thiếu thốn , ..
* quán này bị đình chỉ dể điều tra .và đêm đêm ánh đèn đường chiếu xiên xiên qua vắt tường ô gios thoáng thấy tieng động ở phòng dãy cuối..qua 0 giờ thì có tiếng khóc than ...vang vọng là nhiều không khỏi nghĩ về cô p . người sợ bỏ xuống dưới lầu 2 ...người đốt vài cây nhang chỗ cô nhảy xuống ...người thì lại xin số đánh đề ....
- đến 100 ngày thì tối tối thấy người mặc chiếc áo trắng ...qua lại ...trên lầu 3 ...riết không ai dám lên trừ vài người dân phòng khi đi kiểm tra nhân khẩu mới lên đến đây .
- lần này không nghe khóc mà đòi trả nợ ...ai cung nghe .
*** bắt đầu ma xuất hiện làm kinh hãi nhiều người chứng kiến ....chờ nhén ...sẽ tiếp phần 2 ly kỳ ,rùng rợn ...lém ....




#9 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 22:45

tháng 7 mưa ngâu,
tình yêu thôi lỡ,
duyên đâu trời định,
tiếc tình lầm trao,
thương người con gái,
giận kẻ phụ tình,
bướm khuya về chốn,
âm xa vời vợi,
tháng 7 sương sa,
mong hồn siêu thoát,
Nam mô a di đà..



#10 ThanhAmNhaCac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 133 thanks

Gửi vào 28/07/2014 - 22:59

Ngày xưa nhà nơi cháu ở là chiến khu cũ, cháu toàn thấy Ma là các chú bộ đội trẻ ngồi trên xà nhà quẹt cơm trog nồi ăn trog bộ quần áo lính, đội nón, thấy rất nhìu đêm liên tiếp, mỗi lần thấy cháu gọi mẹ dậy vì sợ lạnh toát cả mồ hôi ướt ng, nhưg Mẹ hok thấy, hồi ấy trên đó nhìu thầy về cúng, cháu đc đeo bùa đỏ ở cổ, ít lâu sau thì hết ...

Sửa bởi ThanhAmNhaCac: 28/07/2014 - 23:03


Thanked by 3 Members:

#11 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 29/07/2014 - 09:38

- Nhà hàng này bị đóng cửa 6 tháng điều trả sau mở lại ,vì không dích liếu vụ án này .
* từ khi mở lại khách không còn như xưa ,phòng lầu 3 hồi đó cô..p
Ở cùng người bạn bị đóng lại vì không ai dám ở .
đêm khoảng 24 giờ khuya ..không ai dám lên lầu 3 ..vì thấy có bóng người con gái khóc trước phòng xưa cô..p ở
Cứ vậy khoảng 1năm những cô ở đó đều công nhận đêm xuống nghe tiếng khóc văng vẳng dãy hanh lang lầu 3 cuối cầu thang ..
* ma mì lúc này cũng oải tìm thầy các miền tới..để cúng cầu siêu
-có 1 vị thầy ở núi châu đốc xuống trụ trì chú...chưa tàn cây nhang thì bát nhang tự xoay vòng tròn ..thầy bắt ấn ..không hiểu sao thầy cứng đơ cả người gần 30 phút .thì ngã lăn ra đất bất tỉnh ..
- hôm đó thì không có tiếng khóc mà những người ngủ bị dựng ngồi dây nhất là bà ma mì ..miệng ú ớ nói gì không ai hiểu ...
- mọi người đều thấy rất lạ ..đành liên lạc nhờ môi giới .mời những thầy bà nổi tiếng gần xa cứu giúp...mỗi lần thầy tới ...ai mời thì người đó tối bị giật tay chân kêu không nên mời nữa .vì cô..p ở đây để đòi nợ ...
Hầu như ...mời 4,5 thầy bà tiếng tăm mà cũng chẳng chịu đi ...chỉ tổ tối xuống tầm 12,1 h đêm bị quậy dữ dội hơn ..và ai cũng nghe cô.p nói khi nào trả nợ xong cô đi..
Giờ mọi người trong quán lẫn thầy bà ngồi bàn cách vì ai nây cũng mệt vụ vong nữ ..giờ chỉ còn chiêu cuối ,cầu hôn & và xem bói.xem bói thì thầy tôi cũng là 1 trong số thầy bà có tiếng hồi đó..
Còn cầu hồn nhờ 1 cậu quản lý tức tốc về miền trung thỉnh 1 chị vào ...
vì chị ngoài trung nói muốn cầu hôn nhập xác ..vong nữ này xuất hiện ban đêm thì đúng giờ tý ( o giờ ) hay sắp hương hoa nhang đèn .gọi lên mới ứng và muốn gì ..như bà thầy cầu hồn nói vong nữ này đã ra tới quê ...quậy bà và xin để cho vong ở đúng 3 năm mới đi .như ta đã không đông ý quyết định vô để giải cho nữ ,và vong nữ đã đồng ý cho đi vì đa số thầy bà trước tới toàn chấn yểm mà giải vong này oán khí nhiều .nên thầy bà không giải mà lại dùng cách sát tống đi nên vong linh càng ấm ức ,quậy hơn..
*
Ngày hôm sau tôi được người nhắn lên thầy gặp có việc .thầy bảo!.. tối nay em đi với 1 bạn trong quán xem hộ ..sao vong này thế nào ...!!
tôi trong bụng lo lắng vì từ trước tới giờ đâu chỉ xem xủ quẻ mà xem ma bao giờ không đi thì tiếc ..mà đi thì sợ
Vong linh kiếm pháp nữ hợp nhập vô thì chít .h.đ đã lập gia đình rồi ,sợ ảnh hưởng con cái ..
Chắc có lẽ thầy hiểu ý ..mới nói đi đi mà hành , quẻ tốt bổn mạng vững ...
Nhờ câu nói này của thầy kiếm dỏm vững dạ liền hẹn ..cô gái đang chờ nhà thầy tôi anh ghé ..cô ấy tên t ..chào thầy & về.tối hẹn lên ..đúng 23 giờ đêm tôi đua xe cup 81 lên đúng địa chỉ trên ..trong quán ai cũng dòm nhìn nhau trong đó có cô chiều gặp ra dắt tôi lên lầu 3 ..vì bà thầy ngoài trung đang chuẩn bị lập đàn triệu vong nhập xác ...khổ cái cô t ..dẫn lên mới tới lầu 2 liền nói anh cứ đi nhé !! Em bận việc ...rồi ù té chạy xuống lâu 1 ..h.đ .đành đi tiếp lên lầu 3 mới đi được vài vừa chuẩn bị quẹo lên bực cầu thang thì xương sống song vai lạnh như có bàn tay băng giá vịn vào làm tê buốt cả người ,quay lại không thấy ai ngoài khoảng không gian mờ mờ ,bóng đèn đường rọi xéo vào ánh sáng vàng xiên qua hàng bông gió nhìn kỹ ,Có những cái bàn ghế hư đang bốc mùi ẩm mốc tại góc gần chân cầu thang giáp lầu 3 ..vì chiều hôm đó mưa ..khi quay lại kiếm dỏm thấy bóng người nữ vụt qua ..chắc là vong nữ kia hay do mình yếu bóng vía nghĩ lung tung ra ta !! Vừa nghĩ tiếp thì tiếng chuông đánh nhè nhẹ...cùng bài tụng ram ram ..thì tôi vừa lên tới bực thang cuối cùng ...hiện ra 1 người nữ tầm 40 tuổi ..cùng 5 người 1 quản lý , ma mì và chồng (đài loan )vài 2 người nữa 1 chị nấu cơm và cô quét dọn bàn .đang ngồi quay vô bàn hương án kế bên một hình nhân nữ cao khoảng 1 ,5 m..mặt nhìn đối diện với bà thầy ..
*bà thày chào .tôi cũng chào lại và móc trong túi 3 đồng xu tung lên lòng xin một quẻ âm hồn ...
Khi gieo xong với ánh sáng ngọn nến kiems dỏm lập được quẻ thiên hỏa đồng nhân ..biến động thành hỏa địa tấn ..sợ động loạn nên lấy giấy viết và vái vài lần ...im luôn ....ngồi tính quẻ âm hồn ...còn chị khi chuẩn bị chụp cái khăn đỏ lên đầu hô hồn nhập xác khai khẩu .gió tự nhìn thôi rất mạnh làm hình nhân nghiêng đổ gập xuống ,gần cây nến làm cháy dữ dội cùng với quần áo ,tiền vàng hàng mã ..cháy khoảng 10 phút thì hết cháy tàn tro bay có những đốm đỏ lập lòe ..nhìn thấy ghê ghê ...
Lúc này bà thầy chùm cái khăn đỏ kín hết đầu xuống ngang vai ,đầu lắc lư từ từ ..miệng nhai trầu chép chép ..1 tay chỉ vô ma mì đ ..tay kia vỗ đùi nói ....
Chính m*y lấy tiền của t*o ...và của chồng t*o ....
Lúc này ai cũng nhìn về phía ma mì ...
- bà thầy chỉ qua cậu quản lý ....m*y nghe lời ma mì vô phòng t*o lấy không để lại đồng nào làm khi t*o về quê không có tiền sanh con ...mém nữa t*o bị rong kinh ...mà chết ...tụi bay không muốn t*o lấy ai ...để đi làm cho bọn bay hưởng trên xương máu t*o...t*o phải ở đây ...đòi lại tiền..

Lúc này những người ở đó lại quay qua cậu quản lý,...giờ mọi hơi hiểu chút như chưa biết phải vong linh nói đúng hay là sai ...
*..thì cô bạn thân từ cầu thang chạy lên nói ma mì ơ....i.. con chị bị gì người cứng đơ ,chị xuống liền xem sao ....
..Thì bà thầy đầu lắc lư nói đúng ra t*o bắt con m*y đi ..nếu m*y không trả tiền lại ...
- ma mì chẳng nói gì chạy xuống ..quả con nằm cứng đơ miệng ú ớ nói không được cháu này 12 tuổi là con gái đầu ...
- mọi người có mặt tại không hiểu gì ...
Lúc này bà thầy chỉ tiếp ông đài loan ...m*y và vợ dụ t*o lên đây bán cho bạn m*y giá 2000 usd ..
Mà m*y chỉ đưa cho t*o 3 triệu ..để gửi về quê trả nợ cho dì t*o mượn ...lúc này lão đài loan há hốc mồm...tay chân rung lảy bẩy ..

* Khi chỉ xong bà thầy lăn ra nằm bất tỉnh ,
Kiếm dỏm nhờ cô phụ dọn bàn tới xem và đỡ bà thầy ngồi dậy .khi đó ma mì chạy lên nói với chồng ( ông đài loan ).con gái nó đơ ra đụng vô người là la đau ,ông chồng quát lớn đưa đi nhà thương nhanh ,ma mì ...ông giỏi xuống mà đưa đi .lúc này bà thầy lại râm rang tiếng gì trong miệng một hồi.lại phán tiếng giờ muốn con m*y hết thì trả tiền đây .không con m*y chỉ nằm như vậy cho đến cuối đời .và quay qua ông đài loan con m*y bên kia vừa bị xe tông gãy chân do t*o làm đó.giờ cả ma mi và chồng ngồi xuống đất .
Ma mì hỏi t*o lấy của m*y bao nhiêu nói đúng t*o trả ?.tức thì tiếng từ bà thầy nói cướp lời m*y sai quản lý chui vô phòng t*o lấy 4 chiếc nhân trên có hình bông hồng ,một tấm lắc 24 car ,7 chiếc vòng simen vàng 18 car và 2,5 triệu .lúc này mọi người trố mắt nhìn bà thầy tức thì mami gật đầu thay cho câu trả lời chính xác .như bà thầy nói tiếp chồng t*o do m*y dựng chuyện nên không dám gặp t*o ,chồng t*o đưa cho m*y và thằng quản lý 20 triệu ,gửi xuống lúc t*o sanh ...m*y không đưa lấy tiền đó chia cho thằng quản lý 3 triệu ...đúng không ? lúc này mami gật đâu liên tục ...
- vậy cộng hết lại
4 chiếc nhẫn ,1 tấm lắc ,7 vòng simen,2,5 triệu ,20 triệu và 1750 usd .
.t*o nói có sai không ,cho vợ chồng m*y 3 hôm phải trả đủ thì con m*y hết bịnh .
Không trả tới 2 vợ chồng m*y chắc chắn xe tông lấy mạng 1 trong 2 đứa .
-lúc này mọi người đều chằm chằm nhìn bà thầy xem còn nói gì không .
Thấy bà ta lắc lư cái đầu mắt nhắm lại .tay thọt vào túi lấy lá trầu cuốn sẵn bỏ vào miệng nhai chóp chép ,dưới ánh đèn mờ và đèn cầy nhìn thấy khóe miệng đỏ lè rất ghê .bà nhai khoảng vài phút ,phun tọet ra đất tay chụp ly nước uống một hơi hết ly nước để xuống .tôi tưởng phán tiếp
Ai dè quay qua kiếm dỏm hỏi .
" ông xủ quẻ xem thế nào ,tui nói vợ chồng này có sai gì không ?..
- không sai, mà vong hồn nói qúa hay rất chuẩn xác .quẻ không thể coi được như vậy ...
"Có thể đem dùm tiền về quê được không ?.
- không .vì còn công việc ,vả lại việc này
Tôi không gây ra ,vong hồn thông cảm nhé !.
* lúc này vong hồn quay qua vợ chồng
Mami - nói vậy vợ chồng m*y đem tiền
Về tận quê cho dì t*o ...?
2 vợ chồng nói... chỉ trả đủ tiền đã lấy tại đâu thì trả về chỗ đó không đi được .
* m*y không đem tiền xuống đó trong 3 ngày tiền về dưới đó .thì buôn bán chẳng được ,ra đường không xong .
- thì ra cô t ( bạn thân ) giờ mới biết chính là cô hồi chiều có xuống thấy nhờ lên đây xem dùm . cậu quản lý lúc đó lên cùng
* vong hồn bảo t m*y biết nhà đem tiền về cho dì t*o ?.
- cô t " t*o đi một mình ,t*o không đi ...
* vong hồn nhìn tôi .ông đi dùm cùng cô này được không .vì con tui và dì ở quê không có gì ăn ,sửa chẳng có uống ...
- đi thì được như phải trả tiền chi phí .vì cũng đang khổ đây…
Lúc này ông đài loan xen vô, tui trả anh cứ đi .
- vậy ông trả bao nhiêu ...
Cậu muốn bao nhiêu .?
- 100 usd...
Được .
"kiếm dỏm trong bụng nghĩ có lý thứ nhất có tiền đi ,thứ hai là đem tiền về dùm vì nghe dì và cháu nhỏ không có gì ăn .vụ này tốn thời gian chút như cũng giúp được 2 người ở quê sắp chết đói .mà tiền lão đài loan trả không sao.mà chính xem sự việc ra sao .có đúng như bà đồng phán .
* vong hồn hỏi vậy ông đồng ý ?.
- đồng ý .
* mai ông qua đây lấy tiền ?.
- không ,để vợ chồng đem qua nhà tôi ...
* ông cứ đi xuống quê sẽ có người ra đón .
- quê ở đâu ?...
* cầu an hóa , bến tre .
- vậy từ thành phố xuống đó khoảng bao nhiêu cây số ...
Cô t xen vào khoảng ..130 km .
- được trong vòng 3 hôm .tôi đem xuống miễn sao đủ số tiền ,vàng không nhận giao .
* vậy t m*y đem vàng xuống ,ông mang tiền ?.
Cô t ờ ..ờ vẻ mặt không muốn đi hay sao !.

* lúc này chẳng thấy vong hồn nói gì thêm gì nữa .
Bà thầy lăn vật ra sàn bất động như lần
Trước ...lại cô dọn bàn cùng chị bếp đỡ dậy .hồi sau tỉnh nhìn ngơ ngác xung quanh ,mắt nhìn như người mất hồn .bà thầy nói sao mệt quá có ghế nào không cho cô ngồi nghỉ chút ?.cô dọn bàn lăng xăng chạy vô phòng góc lâu 3 đem ra cái ghế bố dựa cũ thường để cho bảo vệ nằm khi tối ra ca trực .
- lúc này mọi người thu dọn chỗ cúng xong tôi…
Chào về .
"Cô t và quản lý nói anh ở lại tới sáng về luôn giờ đi đường cũng nguy hiểm lắm .
Thế là ,3 người cùng xuống lầu 1 .ngồi cô t đi lấy vài cục đá còn lại trong thùng ra pha 2 cafe .khi ngồi cậu quản lý hỏi h.đ .anh xem bói thấy gì không mà chẳng nói gì ?.
- giơi ... vong linh kiếm pháp xem
Hết rồi .tôi có xem chỉ 1% do với bà thầy nhập hồn .như có việc sao vong hồn không muốn xem hay sao ta!.cậu quản lý hỏi việc gì anh .thì việc...cậu ngủ với bà mami ,cậu lấy tiền nuôi 1 nữ ở chỗ khác mà nữ cậu nuôi có con riêng .cũng đang làm nghề ôm bia mà .lúc này cậu ta im lặng 1 hồi ...tôi thấy vô quẻ nói tiếp mới đi phá thai cách đây khoảng 2 tuần .cậu ta phản đối nói gần 2tháng rồi anh .ờ miễn sao có số 2 thì thôi.vì trong quẻ âm nhiều nữa âm dương động vào mùa thu .vậy cậu có vợ ở quê mà vợ có con ,giờ cũng đi cặp với người khác .người này là người yêu cũ hay bạn học quen trước khi lấy cậu .
Giờ cậu chỉ gửi tiền nuôi con khi có dịp về quê hay nhờ qua bưu điện .cậu ta gật đầu nói đúng ...do hồi đó em không làm được nên vợ chồng hay gây lộn ,bức mình em từ quảng ngãi ( nghĩa hành ,mộ đức ).bỏ quê và thành phố quyết tâm làm mọi thứ bất kể việc gì miễn sao có tiền, không để ai khinh mình .lúc đó cô t vừa đem 2 ly cafe 1 ly trà đá ra đặt trên bàn mời uống chờ trời sáng.
Cậu quảng lý cầm ly cafe làm 1 ngụm xin phép ra sau có việc .
- lúc này còn tôi và cô t .cô kể hết về bạn mình là cô p ,lên đây quen ai sống với người kia ra sao .nói qua lại trời hừng sáng .thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông cùng tiếng xe honda nổ .cô t ra mở cửa 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự ,cười hỏi cô t em dạo này khỏe không ?.
Dạ ...Em bình thường .
-sao lâu quá không thấy anh ghé chơi quán em .
Ủa mà sao hôm nay có gì anh qua quán sớm vậy ?
anh bận đi làm và có gia đình rồi .
..do có người gọi anh qua gấp .anh ta lấy trong túi ra 1 phong bì và đưa cho cô t .nhờ đưa cho mami dùm ,và nói đây 5 triệu ..cô t cầm hỏi gửi cho ai vậy anh ?.cứ đưa ma mi là biết .anh ta chào h.đ và ra cửa lên xe đi .cô t nói anh vừa tới đưa tiền là người yêu bạn em ( cô p) đó .lúc này h.đ mới biết anh ta và sự việc có viết về anh ta ở phần trước .thì ra sự cản trở do mami thêm bớt gì cho gia đình anh ta nên cơ sự sảy ra, về lý khó qui tội cho ai được .vừa ngồi nhâm nhi ly cafe xong nhìn đồng 6 ,30 p sáng ,đứng dậy chào cô t về thì mami từ trên lầu 1 đi xuống và hẹn mai sáng qua gần chỗ tôi giao tiền .
- ok ...tùy chị nhớ đưa tiền chi phí đã hứa nhé !,thì tôi mới đi .
" đừng lo miễn sao có cho anh đúng yêu cầu đặt ra hồi hôm .

-*ngày hôm sau 30 / 8 .kiếm dỏm chạy thẳng lên chỗ công ty vô gặp chiến hữu cũng là trưởng nhóm xin nghỉ trước nếu sau 2/9 về không kịp .bạn ok 2 ngày làm gì mùng 5 phải cómặt tại cơ quan .
- lúc này mới quay xe về nhà ,.vừa vô nhà thấy chị sếp ( vợ).linh cảm báo cho biết gió mạnh dần...bão cấp 7 sắp tới ,đành biến ra sau nhà ngồi chờ hy vọng bão qua nhanh .hên quá bão nhẹ cấp 2 một hồi rồi qua .
- đúng 13 giờ kế bên nhà có cô nhóc tỳ nói vọng qua chú ở có điện thoại .h.đ đi qua nghe đúng là tiếng mami và hẹn luôn quán gần nhà .khi ra thì thấy mami ,cậu quảng lý ,côT đã có mặt tại quán .
* mami lấy trong giỏ da ta tiền viêt nam 27,5 triệu ,2000usd .
- ủa sao đưa đủ 2000 vậy .
* thôi tôi trả đủ 3 triệu không tính ...
Ngay lúc đó mami lấy trong giỏ một bịch nhỏ
Trong 4 chiếc nhẫn ,1 tấm lắc ,7 vòng simen .
Để trên bàn đưa cho cô T .
- vậy chị viết giấy là đã đưa như đây tiền và vàng ,để nếu có gì về sau này biết đâu có chuyện gì không hay .còn có cái làm bằng chứng .
* mami kêu bé bán quán cho mượn tờ giấy cây viết ghi lại hết số tiền vàng trên và 3 người cùng ký tên vô .ngồi khoảng 1 giờ .h.đ đếm đủ số tiền và tờ giấy mami ghi và đưa riêng cho h.đ tờ 100usd. Còn phần vàng cô T nhận lấy đủ .xong mọi người cùng về .hẹn cô T sáng mai lên đường đi xuống miền tây .
-kiếm dỏm về nhà ,tới chiều lại cô nhóc kế bên kêu có người gọi điện cho chú ...
- đi qua nghe thì là giọng cô T ,em cần gặp anh gấp bây giờ được không anh ?
- vậy tại quán hồi trưa hẹn .
Dạ...
khi nào em tới ? khoảng nửa giờ nữa .h.đ lại ra quán đó ,ngồi một lát ,thấy cô chạy xe cup 82 quẹo vô quán ,dựng xe đi tới bàn chào và ngồi xuống nói
" anh có thể giữ dùm số vàng này được không .
- sao tôi phải giữ ,vì tiền cũng oải lăm rồi .
" vì em làm quán không biết cất đâu .mất thì lấy đâu ra mà đền .
- còn 1 cách có thể nhận ,với điều kiện ,ngay chợ gò vấp có tiệm vàng kim h nằm trên đường
Ng thái sơn ,tới đó thử đúng vàng thì tôi nhận .vì lúc mami đưa không biết có phải vàng thật không .cô T lúc này cũng hoảng và đồng ý lấy số
vàng đi thử .khi đến h.đ cùng cô vô thử đúng vàng thật nhờ cần 4 chiếc nhẫn ,tấm lắc được 2 ,1 cây .bộ simen 7 chỉ .tam gữi dùm .

- sáng ngày 31/8 .hđ khăn gói đi
qua chỗ cô T .trên đường ghé vố tiệm và đổi 100 usd được gần 1,2 triệu .tới quán thì cô quen dọn báo lại nhà có việc gấp nên cô T về ngày hôm qua ,co dặn nếu anh qua thì đi một mình thông cảm cho cô .tôi biết thế nào cô này cũng không đi ,vì thấy cảnh hôm qua nhập xác phán rất sợ .

quay chiếc xe cup 81 tiến thẳng ra quốc lộ 1A về bình chánh ,long an ,tân an ,trung lương ,mỹ tho .xuống phà rạch miễu qua sông lên bên là đã vô địa phận tỉnh bến tre hỏi thăm
Đi vòng tới giồng chôm hỏi đi tiếp tới cầu an hóa .tính từ thị xã đến
Cầu này khoảng 16 km vừa quẹo phải vào bất chợt trời mưa càng ngày càng lớn .
Đến nỗi mấy người đi xe đạp phải xuống dẫn bộ theo đường vì gió thổi mạnh và ngược chiều .
- vộ vàng chạy vội vô quán nước mía ngay an hóa .cầu này cũ lâu chạy trên cầu cảm tưởng như đi nghe qua sông vậy.
Sẵn có bán xăng lẻ ,mở nắp mua 2 lít có 2500 + luôn ly nước mía
Đưa luôn 3000 ngàn .
kế bên quán là chỗ sạc bình acqui để về thắp sáng .Có 1 bác khoảng 60 tuổi hơn đang đứng chờ lấy bình .tôi hỏi đường vô xã T Đ.thì chính bác này gần nhà dì cô P. nghĩ trọng bụng vong hồn này cũng linh ,chắc ông bác này dẫn đường vô.trời vừa hết mưa thì bình sạc cũng vừa xong .tôi tính tiền mua 2 bao thuốc lá khánh hội đưa cho bác ( vì thấy bác hít loại thuốc này) bác đi xế điếc nên cũng chạy rề rề theo tám chuyện rất vui .
Tự nhiên bác nói đến nhà rồi ,cậu cứ đi thẳng qua 2 cầu nhỏ hỏi nhà ông hai b người ta chỉ liền ,vì cô M ở trên đất ông ấy .chiều cậu rảnh ra đây nhậu nghen!!!.chào bác .xe lại thẳng tiến qua đúng 2 cây cầu như lần này câu nhỏ có lót ván dân ở đó đi quen nên xe chạy vèo vèo , thấy ghê quá bề ngang cầu có 80cm hai bên không có thành cầu ,đành xuống xe dẫn bộ ,qua cầu thứ 2 thì hỏi có người chỉ tới nhà .

* đứng ngoài nhìn vô khoảng đất rộng có vài cái xẻo ( rạch nhỏ tự đào dẫn nước vô rẫy ).sâu bên trong trồng lát ,cói( để là chiếu nằm).khu đất này nhìn hoang tàn bị biển ,phèn xâm hại nên không trồng trọt được cây gì ăn trái.
bên tay phải có cái chòi diện tích 4×6 ,nền đất đổ cao hơn chút so với mặt ruộng và thấp so với đường đi ,cửa là một tấm lá khung bằng tre dựng qua 1 bên .đi vào đến cửa hỏi chẳng thấy ai trả lời ,đi vòng ra sau khoảng 10 m
Có nhà xây gạch đỏ ,thấy 1 cậu tầm 20 tuổi tới hỏi ...có phải nhà này tay chỉ về chòi lá của dì M ? .cậu gật đầu đúng ...mà anh kiếm dì có gì không ?.
- anh trên thành phố xuống đi Hàm Luông tiện thể ghé thăm dì ,vì cô anh bạn với dì M.
" vậy anh chờ vì dì đi làm cỏ DỪA phía trên lộ chiều mới về . Lúc này nhòm đồng hồ đã 14 giờ ,đành quay xe đi ngược ra lộ khoảng 6 km .tìm quán ăn chẳng có ,đi ngược lại thấy có quán cafe võng
Gặp được 1 cô nhờ nấu dùm gói
Mì ,ăn xong nằm luôn ở đó tới 16 giờ chiều ,đi ngược vô lần này đến gặp .h.đ hỏi có phải dì M .dì đó quay lại gật đầu ,.
Hồi chiều cậu có ghé phải không ?.đúng
"Tôi không quen ai trên thành phố có khi nào lộn người không ?
vậy cậu là ai .
-cháu quen với em T ,và cháu dì em P ở thành phố ạ!.
"lúc này dì mới à ,sao lâu quá không thấy nó đến chơi ...
Cháu không biết chắc em đi làm nên không có thời gian ghé dì .
" vậy cháu vô nhà chơi ,
- khi vô có bàn 1 ghế , tôi nói ra ngoài sân ngồi cho thoáng .dì đem cái ghế ra đưa cho ngồi, còn dì ngồi bệt trên thêm cửa .

-Lúc này vừa nói chuyện qua lại ,
nhìn dì này về tướng cánh mũi mỏng ,sóng mũi nhiều tỳ vết chạy ngang qua khúc giữa ,gương mặt dải dầu mưa nắng ,khốn khó
,đầu ngón chân cái khoảng hết ngón mé rìa gồ cục xương ( thường gọi bàn chân giao chỉ ).bù lại tuy tuổi ngoài 50 tóc xanh đen ,mắt sáng ,nói chuyện nhỏ nhẹ .vậy sức khỏe tốt .giống lời cô t kể

Đang suy nghĩ thì có bé gái khoảng 12 tuổi gần đó bế đứa nhỏ đưa lại cho dì .
- ủa đây con của em P ?.
" đúng con của nó ...
- vội móc trong túi tờ 1000 cho bé gái .cháu mừng cám ơn chạy đi .
Dì gửi nhóc này cho người ta giữ ?.
" ừ ! Vì hôm nào đi làm thì dì đem cháu đi gửi ,chiều quá bế về như người thân quen nên không lấy tiền ,cháu rất dễ ai bế cũng được .ủa vậy dì đi làm cỏ mía cho người ta họ trả bao nhiêu tiền 1 công ( ngày lao động).nếu cần họ trả 20 ,thường chỉ 13,15 ngàn .sẵn tay chồm qua bế nhóc này đúng là dễ ,im không khóc .đứng dậy đi tới xe mở túi ra lấy 1 hộp sữa bột dielac màu đỏ mua 24 ,34 ngàn .không nhớ rõ vì lâu quá rồi .
Dì cám ơn và nói cháu uống này không quen ,nó chỉ uống sửa bò và nước cơm quấy thêm đường thích lắm .
" thôi cậu ngồi tui xuống nấu cơm và làm đồ ăn .
- ủa ở đây có chỗ nào ngủ nhờ được không dì ?.
"trời tượng chuyện gì chỗ ngủ nhiều ,cậu ngủ nhà này tui qua chị tư kế bên ngủ nhờ vì nhà chỉ có cái gường à !.vừa nói dì đi ra sau tay bế nhóc tỳ .
- để cháu đi ra ngoài chút ,ngược ra lộ chẳng có chỗ tạp hóa nào đành ghé quán cafe hồi trưa ăn mì nhờ cô gái nhường lại 2 hộp sữa bò .cô cũng vui đồng ý và mua luôn 2 bọc cafe sữa đem về .về đến nơi cơm và cá nấu xong dì mời vô ăn ,ăn xong .
- tôi lấy ca đổ 1 bóc mời dì .nhóc tỳ cầm uống luôn không buông ra .
" nó khoái cafe sữa lắm do chị tư mỗi sáng uống chừa lại cho nó chút .còn bóc nữa kiếm dỏm đổ tiếp cho nhóc uống cùng dì.
" cậu không uống sao .
- cháu uống rồi mới mua vô .trong bụng nghĩ vong hồn nhà này nói chính xác quá qua bà đồng .
Trời tối tự nhiên đèn sáng .dì nói 19giờ rồi cậu chuẩn bị ngủ nghen ! Vì đúng 19 nhà anh hai mới kéo điện cho sài tới 22 giờ lại tắt.
- dì xuống rửa chén đĩa xong ,bế nhóc đi ra cửa .
" khi nào cậu ngủ nhớ tắc đèn nghen !...dạ .
-giờ còn lại một mình mà điện do không đủ ap + đèn vàng cũ nên ánh sáng lờ mờ không rõ .lúc này nhìn qua góc trái nhà có kệ nhỏ để tấm hình vàng ố rất mờ có bát nhang bụi bám xung quanh có lẽ it ai nhang khói ,hình như côP trong ảnh đang nhìn tôi chằm chằm có lẽ vui hay bỡ ngỡ có người lạ ở trong nhà .ngồi nhìn trầm ngâm tự nhiên cơm gió thổi nhẹ làm giật mình cảm giác có ai đứng sau hè nhìn ,lúc này gai ốc nổi lên ,chạy ra sân nhìn xéo hông hè chẳng thấy ai.vừa quay vô trong nhà ngọn đèn vàng cũng vụt tắt ,chắc đã 22 giờ đêm .

- đứng dậy đi ra xe xách chiếc túi vô nhà ,lấy trong túi ra 9 cây đèn cầy ,giấy tiền vàng mã ,it muối gạo ,3 cái bánh ích .đặt toàn bộ trên bàn đốt nến lên và khấn ...nếu trong 9 cây đèn cầy tắt 1,2 cầy thì sáng giao toàn bộ số tiền vàng về .không thì sử dụng qua nhà hay đất vì dì cô cầm tiền rất dễ gặp họa do mạng yếu nên khó gánh nổi tài . Gió ở sông thổi vào làm lạnh buốt cả người mà theo độ ẩm của muối là mặt hđ nhớp khó chịu.nhìn ra cửa bến nhanh sông loáng thoáng bóng 1 người nữ ,lìên lấy đèn pin trong giỏ rọi ra chẳng thấy ai .lúc này lấy trong túi
3 đồng xu cổ xủ quẻ ...được quẻ lôi phong hằng hào 3 quan quỉ động đúng là mình gặp vong hồn
Rồi .và quẻ nói có thể thay đổi cách làm của côP là đưa tiền ,như cũng chờ 9 ngọn đèn cầy đang cháy sáng có tắt cây nào không mới tính được .nửa tiếng hơn đèn cầy trước gió làm ngọn lửa bạt một bên nhiều cây tưởng chừng leo lét chập chờ muốn tắc như cuối cùng vẫn cháy hết ,không tắt cây nào .vậy thay đổi cách khác .
- tối nay nằm trên giường không ngủ được lớp lạ chỗ ,không quen ngủ để cửa ,gió càng ngày thổi mạnh về đêm rất lạnh nhưng do mệt ngủ thiếp đi lúc nào không biết .khi nghe tiếng người đi nói chuyện & xe chạy ngoài đường làng.
Giật mình nhìn đồng đã 5 giờ sáng , ngồi dậy lấy khăn bàn chải ra sau vệ sinh .thì đã nghe tiếng dì hỏi sao hôm qua ngủ ngon không .
- dạ ...rất ngon .à trước nhà có nên đá sát sông để làm gì vậy ?.
Xưa người đây phơi cá làm cá ,tối mấy đứa con gái ra tắm con P lúc nhỏ cũng ra đó tắm vì tối nước chảy nhẹ không xoay và sạch hơn ban ngày .nghĩ vậy đúng là cô P có đứng đó tối hôm qua ,hèn gì trong quẻ quan quỉ động .
- hôm nay dì đi làm cỏ tiếp ?.
" đúng ! không làm mai mốt người không kêu nữa không có tiền chết luôn .
- vậy cháu đưa dì it tiền ,dì nghỉ 1 hôm muốn nói vài việc cũng quan trọng ?
" vậy để dì ra đó xin ông chủ vườn dừa nói có cháu ở sài gòn lên chơi là được .
- dì lên xe cháu chở ra ngoài đó luôn .
" để dì qua nhà chị tư đem cháu nhỏ về khỏi gửi vừa nói vừa đi và lát sau tay bế đưa cháu về .thế là lên xe ra ngược lại cầu an hóa rẽ trái lên bình đại .trên này có chợ cũng lớn so ở khu đó .
- đến chợ xuống dắt dì ,cháu nhỏ mua it đồ dùng ,đồ ăn ,nhiều thứ linh tinh và quay về nhà .làm vài món và nhớ bé gái mua dùng bình rượu 5 lít .
- kiếm dỏm mời bác b và bác 6 gặp tại chỗ sạc bình acqui .
Đúng 10 giờ 2 bác tới không có chỗ đành vác đồ ra sân lấy cái bàn tre mượn thêm 2 cái ghế đủ ngồi .còn dì và cháu nhỏ ngồi trên giường trong ăn .3 đang uống thấy vài anh hàng xóm qua mời vô nhậu hết lít rưỡi .hđ hỏi 2 bán có biết ai bán đất không .thì bác 6 nói chú em m*y mua hả .
- cháu mua cho dì M ,
" bác có gần 6 công đất trồng nhã, mía ,dừa ,chôm chôm ,muốn bán vì đã cho thằng con nó không làm mà vợ chồng lên thành phố buôn bán cá ở chợ rạch ông quận 8 rồi ít về ,nhờ bác bán lấy tiền gửi lên trển làm ăn
- vậy bác bán bao nhiêu ?.
" dưới này thường có cây trái rồi 1 công 1 cây có khi hơn .tùy theo 2 bên thương lượng .
- lúc này tôi không xin gì ,vậy cháu chở bác ra chỗ đất nha ...chỉ xem rồi về đây liền,vì mai chadu phải về thành phố kẹt lắm mốt cũng phải về .
" vậy chú em m*y chở nghen .!.
- quay vô trong kêu dì M xuống sau hỏi .dì có biết đất bác 6 không .đất đó tốt và dì cũng thích là vườn ?.
" dì M rất thích có chút đất để làm khỏi sợ người ta không thuê .
- quay ra thì bác 6 uống xong 1 ly
2 bác cháu chạy ngược ra đường băng qua bên khi cầu an hóa .đi khoảng 4 km rẽ vô đường lộ cát đỏ tới đất .nhìn đất đẹp có cây nhã nhiều phía sau mía sát rạch là dừa cũng là ranh giới đất .khu đất này không bị nhiễm mặn .
trên đất có cái nhà dt 4×8 trước sau tường xây tô hai bên hông đóng tôn thiết ,cửa gỗ trước sau .
" bác nói mua nhà bán luôn ...
- cháu xem xong rồi vô lẹ ,không bị phạt uống chết luôn . 2 bác cháu chạy ngược vô đã hơn 1 tiếng đồng hồ .thấy bác b ,mấy anh em xóm vẫn ngồi chiến đấu mặt bình thường như chưa nhậu
Giọt rượu nào .
trong tương lai chắc chắn các sư phụ này lên tới bậc ...sơ gan thần chưởng ,không thì cổ chướng thần công ! gì đó .
- chào mọi người đã đi lâu ...tự xử 3 ly đúng lệ .còn bác 6 cũng vậy .khi ly rượu xoay tua .
- hỏi bác 6 vậy tính bán gần 6 công rẫy bao nhiêu .
" thôi chỗ quen ở đây bác lấy 5,5 cây vàng .
- nếu mua luôn cái nhà giá bao nhiêu vì nhà đó tháo ra chỉ lấy được cây vài tấm tôn ,tường gạch nền bỏ .
" hồi đó tiền vật tư 2 cây vàng rồi không tính công nhà .
- nhà không ở để lâu cũng hư .
Thôi cháu xin trả bác 6 cây ,bác cũng thương cháu và gia đình này vì tiền cũng hẹp quá ...
" bác chắc giá 6 ,5 cây vàng ,không kèo nèo nữa ,vì đất đó không muốn bán ,do cho con nên nó nhờ bán đành chịu .
- để mai cháu ra bưu điện hỏi tiền nếu chịu gửi xuống cháu ra bác đặt mua luôn ?.
" ừ ! Cứ tính zậy ...
Mọi người lúc đó mạnh ai nấy bắt cặp nói tới 3 giờ chiều nghỉ .khi mọi người về hết
- ngồi nói chuyện qua lại với dì dom ý xem .vậy dì thật sự thích có đất hay tiền.tiền làm ăn gọn hơn .
" dì đâu biết buôn bán gì .xưa đến giờ chỉ làm thuê gánh nước mướn ở ngoài chợ trên.à quên dì biết đất bác 6 ?.
" biết chứ vì dì cũng làm cỏ rẫy cho anh 6 mà .đất đó được không?.
" đất đó được như khúc sau bị xéo .
dự định tính mua đất ,đều khớp với dì thích .
- Sáng hôm sau h.đ ra nhà bác 6 ngồi uống trà ngồi chơi khoảng tiếng nói chuyện .ý bác y như hứa hôm qua.
- để cháu ra bưu điện xem coi có tiền không vì hôm qua cháu gọi điện rồi. Chào đi ra đường chạy lên BÌNH ĐẠI .tìm chỗ bán vàng và đổi tiền usd .thấy có tiệm nằm gần chợ .tôi quanh xe ra đường chạy 1 đoạn vắng dừng xe lấy tuvit mở cốp bên phải lấy bình acqui ra thò tay ngược lên lôi ra 1 áo gối trong đó bịch vàng và 2000usd ra chạy lại chợ.
vô bán chủ hỏi vàng thành phố à .đúng vậy !.vàng 24 car 95 ,1 cây mua vô 4.250.000 × 2,1 vàng
7 chỉ 18 car 2.400.000.
Tổng số vàng bán là 10.942.500.
+ 27.500.000 (tiền có sẵn) = 38.442.500

- vô tới nhà bác 6 đặt tiền.vậy bác tính giá vàng 6,5 là bao nhiêu .
" 1 cây vàng nhẫn (9,5 t) giá 4.500.000 × 6,5 = 29.250.000.
- lấy tiền ra toàn tờ 50 ngàn màu xanh rêu Bằng giấy ,thời điểm này chắc chưa có tờ 100 ngàn.
Nhận tiền xong bác viết giấy bán đất nhà đã coi hôm qua .
" bác viết xong thì dì M cũng tới nhà
Ký tên .ra xã đóng tiền theo luật mua bán đất sao ở khu vực này ,rồi nộp giấy đó trên xã để chuyện nhượng sang tên .theo mọi người biết trong vòng 3,6 tháng nhận giấy quyền sơ dụng đất ,nhà .
có thể do vong linh dẫn dắt mọi chuyện mua bán rất nhanh và suôn sẻ .
-lại trục trặc hôm nay nghỉ lễ 1/9 .thời gian không có nhiều ,đành hỏi thăm người làm bên đất đai nông nghiệp xã,biết được nhà sếp. hđ ra chợ mua 2 chai rượu của lào ,cây thuốc hero ( ở đây chuyên hút thuốc này ) .thêm phong bì .
Đi cùng dì M tới nhà nhờ nhận giúp hồ sơ .anh ấy vui vẻ tiếp nói chuyện và không nhận gì chỉ nhận giấy tờ và hẹn sẽ giải quyết sớm sau lễ quốc khánh ,yên tâm về đi .đành đứng dậy thì anh sếp ra sau .hđ bỏ lại đồ kêu dì lên xe phong chạy biến nhanh không bị phát hiện .ra khỏi ngõ đó về nhà trời cũng về chiều ghé vô chợ mua đồ ăn làm sẵn ,về nhà đưa dì toàn bộ số tiền vn,2000usd nói đây là tiền của 1 người cho cô P ,và nhờ mang xuống mua đất cho dì .cháu ghi giấy dì đã nhận đủ số lượng tiền vừa qua mua đất nhà và tiền vn ,usd .bao nhiêu ký vào để về báo lại .
" dì đọc xong ký vào cuối trang giấy .
Dặn khi nào muốn đổi tiền ra chỗ chợ có tiệm vàng T.H đó .thời gian hơi khó đổ tiền lém , nguoi đổi và bán đều sợ như nhau .không dễ như bây giờ …

-tôi chạy đi mời bác b ,bá 6 cùng các chiến hữu lên mâm nhậu tả tơi .sao hôm nay hđ không say có lẽ mừng mai về và giải quyết xong số tiền ,vàng làm người nhẹ hẳn như bỏ được bao gạo 50 kg trên vai xuống mà bị vác mấy hôm nay .không xong được vụ tiền bạc thế nào vong linh kiếm pháp này mò tới nhà quậy chỉ chít thôi.
Giờ cũng 18 giờ trên mâm rượu ,mồi cũng hết các cốc chủ cùng anh hùng hào hiệp cáo từ hẹn ngày tai ngộ .
- đi tắm xong lăn ra ngủ một giấc rất ngon tới sáng ,không gặp gì ,chẳng thấy nữ nào đứng hông hè trước cửa nhìn vô hết .không lẽ vong linh kiếm pháp kỵ ma mem sao ta !!!.


* sáng hôm sau đúng 4 giờ hđ
Chào dì M về thành phố
"dì cũng rất cám cháu đã mang dùm tiền về ,và cho gửi lời cảm ơn đến người đã cho con P tiền .tiếc là nói không còn nữa .
- kiếm dỏm đứng hồi lâu ,chạy ngược vô đốt cho cô p cây nhang .nhang chẳng có đành dùng 2 cây đèn cầy có mang theo trong giỏ đốt và xá 1 cái ,hy vọng không bao giờ gặp lại nữa.

-lên xe chạy ngược ra cầu ,vừa chạy hình như có người ngồi phía sau đung đưa làm lắc lư cả chiếc xe như có thêm tải trọng phía sau ,nhìn lại không thấy ai .
Cứ vậy... gần ra đến cầu an hóa để về thành phố.nghe có tiếng nói thì thầm không rõ phía sau .bất ngờ có tiếng chân người nhảy xuống, làm xe hơi lảo đảo .tôi chạy chậm để giữ thăng bằng và từ từ thắng xe lại ,khi xe dừng hẳn .nhìn lại khoảng Cách 10 m hơn lờ mờ không tỏ trong màng sương đêm thoảng thấy chính xác một bóng người nữ áo trắng đứng nhìn tóc xõa dài .dán mắt nhìn kỹ không thấy mặt vì tóc rũ ngang vai che hết ngương mặt và phần vai phải .chắc vong hồn muốn tiễn tôi một đoạn đường.
- trong đầu thoáng nghĩ cũng may nhảy xuống ,nếu không xuống thì chắc muốn quá giang lên thành phố đi làm .vì ở đây buồn lại không tiền .quay xe đi khi mà phía sau nghe lạnh lạnh là mà lạnh của màng sương ..te..
Trên đường về qua thị xã cơ đỏ sao vàng rợp trời như hoa …cờ theo gió tung bay đón chào ngÀY QUỐC KHÁNH …..lòng tôi rộn ràng ..có lẽ mừng được về thành phố …..

Cuối cùng mong sao dì M và cháu đỡ khổ và gặp nhiều may mắn hơn .

-xin chào VONG LINH ,chào AN HÓA ,chào BÌNH ĐẠI .hy vọng không gặp lại vong hồn nhé!.

Ngày 2 / 9 /1997 ,bến tre …Hay hông ta !!!.
Kiếm dỏm …..

Sửa bởi kiemkhach13: 29/07/2014 - 09:48


#12 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 29/07/2014 - 10:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhAmNhaCac, on 28/07/2014 - 22:59, said:

Ngày xưa nhà nơi cháu ở là chiến khu cũ, cháu toàn thấy Ma là các chú bộ đội trẻ ngồi trên xà nhà quẹt cơm trog nồi ăn trog bộ quần áo lính, đội nón, thấy rất nhìu đêm liên tiếp, mỗi lần thấy cháu gọi mẹ dậy vì sợ lạnh toát cả mồ hôi ướt ng, nhưg Mẹ hok thấy, hồi ấy trên đó nhìu thầy về cúng, cháu đc đeo bùa đỏ ở cổ, ít lâu sau thì hết ...

* he.he.he... nếu sau có gặp thì duyên cô cậu hợp .ý chỉ cho thấy để nhờ cúng chút ăn uống
Nhất là quần áo .để có dịp tôi kể cậu nghe câu chuyện . Tại đường nhất chi mai .có trận đánh năm
1968 . Mậu thân . Có 1 lính chết làm nguyên khu đó loạn cả lên nới đây không
Lâu ...

#13 ThanhAmNhaCac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 133 thanks

Gửi vào 29/07/2014 - 22:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 29/07/2014 - 10:12, said:



* he.he.he... nếu sau có gặp thì duyên cô cậu hợp .ý chỉ cho thấy để nhờ cúng chút ăn uống
Nhất là quần áo .để có dịp tôi kể cậu nghe câu chuyện . Tại đường nhất chi mai .có trận đánh năm
1968 . Mậu thân . Có 1 lính chết làm nguyên khu đó loạn cả lên nới đây không
Lâu ...

Dạ, hồi đó có time hay gặp h lớn thì chưa gặp lại, chắc h Ma sợ nên hổg dám tới gần cháu ^^
Mog có dịp đc nghe bác kể lại chuyện trên!


#14 tottochan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 55 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 29/07/2014 - 23:20

Bác kiemkhach13 kể chuyện ma hay quá, làm em nhớ lại hồi còn bé suốt ngày đòi bà kể chuyện ma. Mà hồi đó nghèo lắm, điện thắp sáng có được như bây giờ đâu, buổi tối chỉ có cái đèn dầu bé tí, leo lét cháy cái ánh sáng chập chờn, mờ mờ ảo ảo càng làm tăng thêm sự rùng rợn, ma quái , cảm giác vừa thích thú lại vừa sợ hãi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Bác cho em đặt viên gạch ở đây để hóng chuyện của bác nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#15 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 31/07/2014 - 10:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

conmeohen, on 29/07/2014 - 23:20, said:

Bác kiemkhach13 kể chuyện ma hay quá, làm em nhớ lại hồi còn bé suốt ngày đòi bà kể chuyện ma. Mà hồi đó nghèo lắm, điện thắp sáng có được như bây giờ đâu, buổi tối chỉ có cái đèn dầu bé tí, leo lét cháy cái ánh sáng chập chờn, mờ mờ ảo ảo càng làm tăng thêm sự rùng rợn, ma quái , cảm giác vừa thích thú lại vừa sợ hãi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Bác cho em đặt viên gạch ở đây để hóng chuyện của bác nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* he.he.he...kể vài chuyện góp vui cho phòng . Thêm chút thăng hoa không kém hồi hộp
Và những sự việc tường không có mà lại thật ...hay thật lại không ..tùy mỗi người cảm có hay
Không .như chắc 1 điều cũng xả xi trét khi tối làm về hoặc đang dạo đâu đó trên mạng cũng
Chùng lại suy nghĩ ...về một coi hư không mà vẫn hiện hữu chung quanh ta

* sẽ viết tiếp cậu chuyện thứ 2 " ma nữ đòi lấy chồng ...sao lại đòi khi cõi am dương cách biệt
Các ACE ....rất hấp dẫn không kém phần rung nình và một chút thương xót .thế thái nhân tình
Bắt đầu nhén !!!....

Sửa bởi kiemkhach13: 31/07/2014 - 10:54







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |