Jump to content

Advertisements




Người hay thú ? Vị hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa.


50 replies to this topic

#1 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm nay, trở lại đề tài hết sức nóng bỏng như hình chụp đa phương của Can Lộ Lộ. Đó là lá số của Mao chủ tịch, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa. Nói về Mao thì đã quá nhiều sách vở. Mao vẫn hiền lành như Phật cười ở Thiên An Môn. Tôi chỉ đề cập đến một góc nhìn từ tử vi. Lá số của Mao gây nhiều tranh cãi, đơn giản bởi vì chẳng có cái gì có vẻ là vĩ đại. Mà sao vĩ đại thế, vĩ đại nhảy vọt.

Mệnh cư thân có Tham Lang, Văn Khúc, Hóa Kị. Âm dương nghịch lý nên con người quái dị và cực đoan do xác suất gặp những sao khắc nghiệt là cao. Các lý số gia đại lục và Đài Cảng từng bó tay trước lá số này, vì không làm sao giải thích nổi cách cục này mà làm hoàng đế. Có người thì nói mộc phùng kim chế, có người thì nói Tham Lang Xương Khúc chính sự phiền hà. Cho nên có ý kiến cho rằng Mao sinh giờ bên cạnh với mệnh Cơ Cự Hóa Quyền mới đúng là con người của Mao. Thế nhưng, khi biết về đời sống tình dục của vị hoàng đế này thì giữa hai lá số, tôi tin tưởng 99% lá số Tham Lang là của Mao.

Vị hoàng đế này quan hệ với nhiều người, nhiều thể loại người, thậm chí cả nam, với cùng một quan niệm duy nhất đó là ông ta đang quan hệ với bản năng của con vật. Ông ta và đối tác có phải là thú vật hay không cũng không khác nhau là bao nhiêu, cái đó không quan trọng, phệt là phệt.

Trong tử vi, có một con thú duy nhất, đó là con beo tức Tham Lang. Tham Lang đầy nhục dục từ quan niệm đến cách hành xử cuộc đời, xuất phát và kết thúc đều ở bản năng gốc. Đó là đói thì phải ăn, có tài sản thì phải giữ, gặp kẻ khác giới là sex. Đó đều là bản năng cơ bản nhất của con người. Chưa thành Phật thì đều có. Phải chăng Mao đã nắm được yếu quyết này, cai trị và xây dựng quyền lực dựa trên việc thao túng 3 bản năng gốc này của mình và của người khác. Tức là theo Mao, khi con mái gặp Mao và làm tình với Mao thì không còn tiết phụ, trinh nữ hay liêm sỉ gì khác, đơn giản là một con đực làm tình với con cái. Bản chất Tham Lang khỏe mạnh sống lâu, ăn và chơi đều thuộc loại sáng tạo chứ không phải theo ai.

Mao từng nhận định xuất sắc: trí thức là cục phân. Tức là mọi thứ lý luận hoa hòe hoa sói chỉ là đống vứt đi. Con người đơn giản chỉ có bản năng gốc, nắm được bản năng gốc là nắm được con người đó. Sách vở quần áo triết học đều là những giả tạo của bọn thừa cơm viết ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quay lại lá số Mao, phải thấy rằng cung phúc đức của ông rất đẹp, đẹp và có nền tảng thâm sâu. Lá số ông không hề có biểu hiện của biến thái hay lệch lạc về thần trí. Rất sáng suốt và minh triết. Thân cư thìn, Phá Quân hóa Lộc. Phúc cư tuất Tử Tướng Thanh Long. Mệnh cục thủy mộc tương sinh. Tham Lang thủy đới mộc, Phá Quân thủy đều hợp cho người mệnh thủy cục mộc.

Cung tử tức khá đẹp Đồng Việt Hỉ Phúc, lại có Thái Tuế. Theo một số nhà nghiên cứu thì cung Tử Tức cho biết khả năng tình dục của đương số. Có Thái Tuế ở đây, mức độ quan trọng lại càng được nâng cao chăng ? Theo đúng tinh thần của lá số, cung tử tức rất trong trẻo và tinh khôi.

Năm 1949 Kỷ Sửu, đại tiểu vận trùng phùng cung VCD Không Kiếp Khoa Quyền Khôi Việt Quang Quý nên đại công cáo thành đả bại Tưởng chạy ra Đài Loan. Sau khi thống nhất, thời gian của Mao chủ yếu để dạy cho dân Trung Hoa vài bài học. Các bài học về ba bản năng gốc của con người. Với ba bản năng này thì con tố cha, vợ tố chồng là chuyện quá thường, trò phản thầy là chuyện con muỗi trong đại cách mạng văn hóa. Rồi người ăn thịt người trong đại nhảy vọt là chuyện bình thường.

Đến đại vận Thất Sát thì qua đời. Năm Bính Thìn 84 tuổi, Liêm Trinh hóa Kị xung mệnh. Lưu thái tuế năm thìn kích động cung thân có Phá Quân.

Quan điểm về mạng sống của Mao cũng giản dị. Khi được hỏi có sợ bom nguyên tử không, Mao cười hì hì nói rằng cùng lắm chết 12, 13 triệu người chứ có bao nhiêu; ném bom chúng tôi chúng tôi ném lại. Làm người hỏi câu này cũng phải dựng tóc gáy về độ chịu chơi không hề chơi chịu của Mao.

Kết lại thì Mao có lẽ đã giác ngộ đến tận cùng bản chất của con người, có lẽ ông là một vị Phật sắp thành. Ông nhìn cuộc đời, mạng người, danh tiếng, và tình dục một cách hết sức đơn giản, một cách trần trụi nhất. Phải chăng con mắt này có thể nhìn thấu tâm can người khác đến độ ông làm gì họ cũng phải công nhận là đúng. Ông chơi vợ người khác mà cả hai vợ chồng họ đều hỉ hả tự hào, phải chăng ông biết đó cũng chỉ là hai con vật mà thôi, và ông chỉ đơn giản là một con vật tỉnh thức.

Riêng tôi, rất thích con người và hành động của Mao. Tôi ước rằng nụ cười hiền hậu cùng khuôn mặt nhân từ của ông còn mãi trên cổng Thiên An Môn. Người khác chê bôi, phỉ nhổ những hành động mà họ cho là thú tính tàn bạo của ông thì tôi lại thấy chính họ mới là những kẻ u mê. Mao đã đúng khi ông cho rằng ai cũng có tội, sinh ra đã mang nghiệp quả và có tội, thế thì có chịu đựng vài chuyện đau khổ, nhục nhã, thậm chí có là cái chết thì cũng đâu có gì to tát.

Và thực tế, thì Mao vẫn được tôn vinh ở đất nước có nền văn minh lâu đời nhất, và đông dân nhất thế giới chứng tỏ ông đúng. Bản năng luôn chiến thắng lí trí. Bản năng mới là thực, lí trí chỉ là hư ảo. Và Tham Lang cai trị dục vọng của con người là một logic quá hợp lí không thể hợp lí hơn. Khi dục vọng con người bị cai trị, thì có hồn hay không không còn là chuyện quan trọng nữa rồi.

Mao đã dạy cho các nhà tử vi một bài học về quyền lực. Thứ mà cai trị con người không phải vua, chẳng phải chúa trời, mà chính là dục vọng. Có vậy thôi mà các nhà nghiên cứu Đài Cảng không nhận ra ư ?

#2 nhuvien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 46 thanks
  • Locationnyc

Gửi vào 01/06/2014 - 01:06

hóng hớt vì con dzai thứ của mình lá số rất giống Mao chủ tịch, khác vị trí 2 sao thai & toạ

Thanked by 1 Member:

#3 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhuvien, on 01/06/2014 - 01:06, said:

hóng hớt vì con dzai thứ của mình lá số rất giống Mao chủ tịch, khác vị trí 2 sao thai & toạ

Không có Tướng Ấn thì không có chính quyền. Không có Thai Tọa thì không có ngai đâu bạn. Đến vua Bảo Đại còn phải ôm Tướng Ấn trên ngực kia.

Thanked by 5 Members:

#4 nhuvien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 46 thanks
  • Locationnyc

Gửi vào 01/06/2014 - 01:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 01/06/2014 - 01:09, said:

Không có Tướng Ấn thì không có chính quyền. Không có Thai Tọa thì không có ngai đâu bạn. Đến vua Bảo Đại còn phải ôm Tướng Ấn trên ngực kia.

Thai đóng ở Tài, còn Toạ đóng ở Phúc. Các sao còn lại the same.

Thanked by 1 Member:

#5 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:15

Mao Phật Gia mệnh thủy sinh mùa đông là hợp mùa sinh. Con bạn có được như vậy không.

Thanked by 3 Members:

#6 nhuvien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 46 thanks
  • Locationnyc

Gửi vào 01/06/2014 - 01:16

Giờ Thìn 27/11 Quý Tỵ

Thanked by 1 Member:

#7 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:20

Số của Mao Phật Gia, Quý sinh Giáp, Giáp sinh Đinh, tị hợp dậu, tí hợp thìn. Con bạn có được như vậy không ?

#8 nhuvien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 46 thanks
  • Locationnyc

Gửi vào 01/06/2014 - 01:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 01/06/2014 - 01:20, said:

Số của Mao Phật Gia, Quý sinh Giáp, Giáp sinh Đinh, tị hợp dậu, tí hợp thìn. Con bạn có được như vậy không ?

thế Quý sinh Giáp, Giáp hợp Kỷ, Kỷ hợp Mậu, Tỵ bình hoà, Tí hợp Thìn. có được không? trong khi Phúc đã có ngai sẵn rồi, thế còn chắc hơn Mao chủ tịch

Thanked by 3 Members:

#9 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhuvien, on 01/06/2014 - 01:28, said:

thế Quý sinh Giáp, Giáp hợp Kỷ, Kỷ hợp Mậu, Tỵ bình hoà, Tí hợp Thìn. có được không? trong khi Phúc đã có ngai sẵn rồi, thế còn chắc hơn Mao chủ tịch

Không được. Mao Phật Gia thiên can liên hoàn tương sinh, địa chi từng cặp tương hợp, đó là thiên thời địa lợi. Con bạn vừa sinh lại vừa hợp là quay ngang cách cục rồi.

Với cả dân bây giờ khôn rồi, không ai nghe xúi như hồi xưa đâu.

Thanked by 5 Members:

#10 nhuvien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 46 thanks
  • Locationnyc

Gửi vào 01/06/2014 - 01:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 01/06/2014 - 01:30, said:

Không được. Mao Phật Gia thiên can liên hoàn tương sinh, địa chi từng cặp tương hợp, đó là thiên thời địa lợi. Con bạn vừa sinh lại vừa hợp là quay ngang cách cục rồi.

Với cả dân bây giờ khôn rồi, không ai nghe xúi như hồi xưa đâu.

bởi vậy mới hy sinh đời cha mẹ, cho nó ở tại Meox học hành, nâng tầm tri thức, rồi về Việt nam phá đám cũng được. hi`, hóng tiếp vụ sex của Mao. nhiều nguồn nói Tham kỵ có khả năng kiềm chế nhục dục lớn, nếu như Mao, thì thằng con tôi nó lại giống tiếp Ông nội và Ông bố nó rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(

Thanked by 2 Members:

#11 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhuvien, on 01/06/2014 - 01:38, said:

bởi vậy mới hy sinh đời cha mẹ, cho nó ở tại Meox học hành, nâng tầm tri thức, rồi về Việt nam phá đám cũng được. hi`, hóng tiếp vụ sex của Mao. nhiều nguồn nói Tham kỵ có khả năng kiềm chế nhục dục lớn, nếu như Mao, thì thằng con tôi nó lại giống tiếp Ông nội và Ông bố nó rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(

Hỏng hỏng, bạn làm hỏng cháu rồi. Tại sao lại cho cháu tiếp xúc với văn minh sớm vậy. Số Tham Kị này phải vô học rồi tự học mới thành, chứ du học là vứt, làm sao còn sáng tạo được. Cho du học là Tham Kị thành Khoa, mà Tham Khoa thì làm sao làm được như Mao Phật Gia nữa.

Thanked by 4 Members:

#12 nhuvien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 46 thanks
  • Locationnyc

Gửi vào 01/06/2014 - 01:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 01/06/2014 - 01:41, said:

Hỏng hỏng, bạn làm hỏng cháu rồi. Tại sao lại cho cháu tiếp xúc với văn minh sớm vậy. Số Tham Kị này phải vô học rồi tự học mới thành, chứ du học là vứt, làm sao còn sáng tạo được. Cho du học là Tham Kị thành Khoa, mà Tham Khoa thì làm sao làm được như Mao Phật Gia nữa.

cháu nó sinh tại mẽo, nếu học tại việt nam mới là du hí ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 01/06/2014 - 01:41, said:

Hỏng hỏng, bạn làm hỏng cháu rồi. Tại sao lại cho cháu tiếp xúc với văn minh sớm vậy. Số Tham Kị này phải vô học rồi tự học mới thành, chứ du học là vứt, làm sao còn sáng tạo được. Cho du học là Tham Kị thành Khoa, mà Tham Khoa thì làm sao làm được như Mao Phật Gia nữa.

kết dòng bôi đậm của GumBall (y)

Thanked by 2 Members:

#13 Hunter

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 14 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 02:49

Có 2 dạng sức mạnh, để đạt được chúng, đều khó như nhau và chấp nhận trả giá. Chúng khác nhau về bản chất và đối tượng trả giá.
1. Sức mạnh chiếm hữu.

Sức mạnh chiếm hữu có tính đực. Nó hình thành do khát khao uy quyền, khát khao sở hữu và khát khao được khẳng định bản thân.
Những cá nhân sở hữu sức mạnh này có khí chất lan tỏa, mạnh.
Đối tượng trả giá cho nhóm sức mạnh này là bên ngoài. Mức độ trả giá được hình dung như các vòng tròn đồng tâm. Đường tròn ngoài cùng là các mối quan hệ mang tính đối địch. Họ bắt đối phương trả giá.
Đường tròn trong cùng chính là người thân của họ.
Sức mạnh chiếm hữu càng lớn, xác suất họ dùng chính người thân của họ để trả giá càng cao.
Vậy nên, nhiều vị hôn thê hoặc con cái của chính những cá nhân sở hữu sức mạnh này chịu bi kịch. Nhưng tất nhiên, chúng ta luôn có lý do cho mọi hành vi. Nên hãy yên tâm, nhóm sức mạnh chiếm hữu đủ khôn ngoan để cảm thấy ít day dứt nhất về sự trả giá của mình.
Tiếc là, nhóm sức mạnh này tạo nên sự hấp dẫn kinh khủng đối với người khác giới. Nên dù nam hay nữ, đều dễ xiêu lòng. Có điều, cách thức chiếm hữu của nữ giới ngọt ngào hơn.


2. Sức mạnh vị tha hay niềm tin nguyên bản.

Sức mạnh vị tha có tính cái. Nó hình thành do khát khao yêu thương, bao bọc và che chở người khác.

Những cá nhân sở hữu sức mạnh này có khí chất ấp áp, nhu.
Đối tượng trả giá cho sức mạnh này là chính họ. Khái niệm chính họ được hình dung như những vòng tròn đồng tâm.
Vòng ngoài cùng là những thứ dễ hi sinh nhất
Vòng trong cùng là chính mạng sống của họ.
Đức Giê su trở nên vĩ đại và có sức mạnh tuyệt đối, vì Ngài trả giá bằng chính vòng tròn trong cùng: Mạng sống của mình.
Một vài vòng tròn khác cũng khó hi sinh hơn, như : cái tôi, sự ích kỉ, sự sợ hãi...
Sức mạnh của nhóm này tăng dần lên khi họ chấp nhận hi sinh càng nhiều.
*) Sức mạnh chiếm hữu mang lại sự khoái cảm. Sức mạnh vị tha mang lại sự đồng cảm.
*) Sức mạnh chiếm hữu mang lại sự lớn mạnh. Sức mạnh vị tha mang lại sự vĩ đại.
*) Sức mạnh chiếm hữu là các số lớn hơn 0, tùy thuộc vào độ ham muốn. Sức mạnh vị tha chỉ là con số 0, tự nó không có giá trị, nó trở nên giá trị khi đứng sau người khác.


-------------------------------------------------
Nói đến quyền lực của dục vọng, mà không nói đến tính 2 mặt đồng nhất thể của Tham Lang.

Sửa bởi Hunter: 01/06/2014 - 02:59


#14 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 03:08

hay, hóng


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 01/06/2014 - 01:15, said:

Mao Phật Gia mệnh thủy sinh mùa đông là hợp mùa sinh. Con bạn có được như vậy không.

mệnh Thuỷ sinh mùa xuân thì sao bác? giá như mình kg có Tử chỉ có Tham, may ra được ít

#15 Hunter

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 14 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 03:23

"Bản năng mới là thực, lý trí chỉ là hư ảo"

Trí tuệ phân ra hai dạng, trí tuệ do ham muốn và trí tuệ từ niềm tin.

Trí tuệ do ham muốn sinh ra các cạm bẫy tư duy tinh vi, nó là cha đẻ của thuật ngụy biện. Nó lừa phỉnh con người đến mức đáng thương. Nó tạo ra một nửa những cái gọi là đạo đức thường ngày. Nó tìm kiếm giải pháp phỉnh phờ và ngọt ngào nhất cho sự tranh đấu giữa ham muốn và bản tính thiện. Gọi nó là hư ảo, quả thực đúng. Nó đánh bẫy tâm trí chúng ta bằng chính cái gọi là logic, bằng chứng, luận điệu, căn cứ v.v..

Trí tuệ từ niềm tin. Niềm tin không xây dựng dựa trên bất kì loại logic nào. Nên trí tuệ do ham muốn không phỉnh phờ được nó. Phật môn gọi đó là Huệ. Đức Giê su nói " Phúc cho ai không thấy mà tin"

"Không thấy mà tin", là việc mà đại đa số chúng ta coi là ngu ngốc. Chúng ta, dựa trên cái trí tuệ đầy ngụy biện được xây dựng trên ham muốn của mình, cười khẩy vào cái gọi là niềm tin đích thực. Đáng thương thay, chính chúng ta tự cười vào chính mình.

Nếu lá số này là đúng, thì với mộc cục:
Tổ hợp tinh đẩu nòng cốt tại Mệnh bao gồm : Đồng, Tuế, Khúc, Kị. Bậc thầy về ngụy biện và cơ mưu.
Tổng hợp tinh đẩu nòng cốt tại Thân bao gồm: Tướng ngộ tam long. Trong đó, Thanh long chủ thiên thời, long trì địa lợi, long đức nhân hòa. Thiên tướng cũng là bậc thầy về am hiểu tâm lý.

Tổ hợp tinh đẩu nòng cốt tại Điền , tạo nên Thế của lá số : Đồng Đà Riêu Hỏa

Tổng hợp tinh đẩu nòng cốt tại Tài, tạo nên Lực của lá số : Tướng ngộ tam long.

Xét Tinh và Thần:

Tổ hợp tinh đẩu cung Tử tức : Tham riêu đà kị.
Tổ hợp tinh đẩu cung Phúc đức : Phá Kiếp Hao.

Vậy xét :

Mệnh và Thân chưa đủ sát tính để trở thành một đại ma đầu đội lốt Thiên Đồng.

Thế và Lực chưa đủ với ngôi vị khuynh đảo lịch sử Trung Hoa.

Tinh dư thừa nhưng hỗn tạp, Thần không tĩnh mà loạn.


Bởi thế theo quan điểm cá nhân, đây không phải là lá số của nhân vật lừng lẫy này.

Sửa bởi Hunter: 01/06/2014 - 03:27







Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |