Jump to content

Advertisements




TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)


250 replies to this topic

#1 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 25/05/2014 - 12:20

Bạn, người từng học cùng cấp 3 với mình, sau nhiều năm nay mới có thời gian gặp gỡ và nói chuyện với nhau nhiều thế,Bạn mang hơi thở đến cho mình một chút trong cách suy nghĩ đơn giản hóa mọi vấn đề, nhưng có những thứ mình k biết giải thích vì sao và làm thế nào cũng k biết khuyên thể nào, chỉ là đặt ra các dữ kiện để bạn chọn lựa,

Vợ chồng bạn lấy nhau hơn 7 năm chưa có baby, với chồng bạn chỉ có tình thương, bạn là người năng nổ, khá duyên, xung quanh bạn vẫn có người theo đuổi khi biết bạn đã có gia đình, bạn vẫn nói thật với mình là có thích 1 người khác.
Chạy chữa khắp , thử thụ tinh nhân tạo, nhưng rốt cuộc vẫn vô vọng, chồng bạn yếu tinh trùng.

Cái tâm sự mà hôm nay mà mình nghe là cậu khuyên chồng thử với 1 em khác ,e này có con chưa chồng và đồng ý sinh con cho chồng bạn.Mặc dù mình nghĩ nếu đã yếu thì khó mà có đc, lúc đầu chồng bạn k nói gì, nhưng nay lại gọi điện và nói là muốn thử.Em 95 này cũng khá là cao tay, xin số bạn mà nói là muốn có con mà k muốn phá vỡ hp anh chị, chỉ muốn cùng nhau nuôi con nên người, Ai biết khi sinh con xong tham vọng người phụ nữ như thế nào,nhà cửa bạn to , rộng có hết, bạn bảo chấp nhận đi....Sâu xa hơn bạn đã từng cho chồng đi gái ngoài vì bạn k thích với tần suất cao,bạn bình thường trong chuyện này và bạn ra đi vì bạn cũng chả tha thiết mặn nông gì.

K biết diễn tả như thế nào, nhưng nghe xong cái sự thực trần trùi này mình tự nhiên thấy sao ấy, mình là đứa có tình chiếm hữu vô cùng cao, đã là giai của mình thì đừng có mà léng phéng, kể cả có còn yêu hay k thì mọi thứ phải dứt khoát, chỉ cần có biểu hiện của sự khác biệt là coi như đặt dấu chấm hết.Suy nghĩ và thói quen ăn sâu, thực tế nó đang diễn ra với cậu như thế nên mình có chút lung lay và phá vở giấc mộng,.Mình vẫn thường nghĩ đến vấn đề đã vc thì phải chung thủy cơ, phải thuộc về nhau cơ, cũng có lẽ mình nên đừng ảo tưởng hóa mọi mối quan hệ tốt đẹp để đở sốc hay mình nên tin tưởng vào cái lý tưởng mình đặt ra và mơ mộng với nó,

Không biết nhưng tự dưng có cảm gíac mọi thứ ảo tung chảo!

#2 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 26/05/2014 - 00:31

Đời thực nó vậy mà. Có những chuyện còn ghê gớm hơn cơ. ầy.
Chồng đã thế thì cho đi lun cho nhẹ nợ. Còn trẻ, chưa có con, lại còn son, lo gì chồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#3 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 14:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 26/05/2014 - 00:31, said:

Đời thực nó vậy mà. Có những chuyện còn ghê gớm hơn cơ. ầy.
Chồng đã thế thì cho đi lun cho nhẹ nợ. Còn trẻ, chưa có con, lại còn son, lo gì chồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giá nó như hàng hóa, tài sản hữu hình thì cũng đem bán, thanh lý dễ dàng, nhưng nó là tài sản vô hình nên khó định giá! hazzz..

Sửa bởi trang2: 26/05/2014 - 14:47


Thanked by 3 Members:

#4 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 26/05/2014 - 15:06

Tình yêu nào tài sản
Vô hình hay hữu hình.
Nên ta cứ đơn giản
Tặng người yêu nhiều hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#5 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 18:55

Dạo này lại đi tập thể dục lại,cái nắng của đầu mùa cộng bài thể dục với tiết tấu nhanh vặt kiệt sức lực cuối cùng của ngày. Xong , thường đạp xe 1 vòng quanh Hồ và dừng lại ở chổ nào ít người qua lại nhất. Thỏng chân xuống, nghe bản nhạc let me go home của michael buble, nghe đi nge lại và nhắm mắt ngửng mặt lên trời, hít hà lấy không khí mát rượi.

Gió chiều mát của hồ phất vào khắp cơ thể, thấy rung rinh cả sợi lông mao, thỉnh thoảng đem theo hơi nóng, đôi chốc mang một chút hơi lạnh của hơi nước và còn có cả vị tanh của cá.Dưới làn nước sóng sánh nhuộm màu vàng của đèn đường, từng đợt, từng đợt ánh sáng xô đẩy nhau,dập dờn, dập dờn, thỉnh thoảng có đôi chú cá lên đớt mồi nhỏ lẹ, tạo nên vệt sóng nhỏ lăn tăn....

Hai hôm nay Hà Nội có chút mây, trời có vài hạt mưa về đêm nên bầu trời từng đám mây nhẹ, đùn đẩy nhau đi, Trái ngược với mặt hồ lặng yên với từng làn sóng dập dờn là sự nhanh chóng tốc độ của đám mây, đèn nhiều màu của cf Nam Anh hắt lên những đám mây này, nhuốm màu chúng và tạo nên từng đợt sóng màu nuối tiếp.

Cô bé ngồi ngước mặt, nhắm mắt , lắng nghe giai điệu du dương của tiếng nhạc và có nhiều hình ảnh gợi lên trong đầu, đầu tiên là hình ảnh tuổi thơ hiện về, cảnh tượng mấy chị em, cha con nằm trên chiếc chóng tre vào mùa hè, dưới ánh trăng dắt vàng vằng vặc, cha thường chỉ cho con gái đâu là sao bắc đẩu, đâu là sao hôm, sao mai....rồi có vệt sáng vụt qua thì con cười lên thích thú.....hết, đầu lại lẫn sang chuyện khác, đang nghĩ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn,lại còn nghĩ là mọi thứ đều tồn tại có nguyên do, cỏ cây cứ thế sống và con người cứ thế dần dần cũng phát triển và đừng lo gì....tiếng nhạc vẫn tua đi tua lại , vẫn ca khúc yêu thích này.

NHìn chếch sang bên có một nàng đang dựa vai một chàng, bất chợt cười nhẹ nhàng, k biết cười vì gì, vì hp khi thấy họ hp hay cười vì thấy đẹp, cũng k hẳn mà là một chút nao lòng,.Dù thuộc dạng người nóng nãy nhưng lại có tâm hồn khá nhạy cảm, ưa quan sát, mọi thứ đập vào mắt và rung đến tận từng thớ thịt rất nhanh, kể cả lúc nóng giận, kệ cả lúc hp, lạc quan.

Khi mồ hôi trên cơ thể được gió mát hong khô, khi bụng bắt đầu réo là lúc mò mẫm dắt chiếc xe đạp đi về,.Dọc đường, có thằng ku kêu, "em ơi", rồi đá lông nheo cái, bất thần quay lại bẩu nó "đồ Hâm"! Đấy , quay về với thực tại rồi đấy.



Sửa bởi trang2: 26/05/2014 - 18:59


Thanked by 4 Members:

#6 PHANTHI

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 991 Bài viết:
  • 1205 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 19:46

Trang tả cảnh hay quá ...mình đọc mà cảm nhận như đang ở ngay bờ hồ ....

Thanked by 2 Members:

#7 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 20:04

Nếu là mình , khéo mình ct mất thôi .

Thanked by 1 Member:

#8 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 20:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHANTHI, on 26/05/2014 - 19:46, said:

Trang tả cảnh hay quá ...mình đọc mà cảm nhận như đang ở ngay bờ hồ ....
Cảm ơn chú, con thấy sao nói vậy, viết vậy nên đọc lại nhiều câu chữ k đc trau chuốt, lỗi lặp lại nhiều...con cứ tưởng chú nhắm mắt mơ màng đọc đoạn này và tưởng tượng về mối tình đầu ;"NHìn chếch sang bên có một nàng đang dựa vai một chàng,'...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TroiXanhMayTrang, on 26/05/2014 - 20:04, said:

Nếu là mình , khéo mình ct mất thôi .
cT LÀ GÌ?

Thanked by 1 Member:

#9 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 26/05/2014 - 20:19

ct là chia tay đó chị trang >.<

#10 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 29/05/2014 - 09:18

Sáng , dậy rồi đi làm, váy trắng bồng bềnh kiểu công chúa, tìm đôi quốc, nhớ ra lúc đêm đi làm về muộn và vơ đôi dép tổ ong trắng ở vp về. NHìn cái kiểu đi xe! nản! váy xòe, dưới xe để đồ và đôi dép tổ ong tung tẩy, đấy, điệu chảy nước….cũng chả sao nhưng lúc đèn đỏ dừng thì mọi người hay nhìn, kệ!....hôm nay trời mát, cf tý rồi làm việc, cứ cf là lại phải trầm ngâm, thong thả thưởng thức nó mới sướng! Đến đâu thì đến, cứ nhắm mắt đi thẳng và đừng nhìn và nghĩ gì cả, cũng đừng ngoái lại phía sau……..

Thanked by 3 Members:

#11 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 29/05/2014 - 09:59

Đang nhâm nhi tý cf...thế mà một chị bi bô, Trang.....Trai ngon lại xuất hiện kìa, sướng nhá, ối zời ôi, áo đỏ nhá, quần xanh nước biển lại zép đỏ nữa, dân trí thức du học về chứ...rồi cùng phá lên cười.....
Đểu thế, hôm bữa chàng mặc áo màu, cái quần đùi nữa váy nữa quần, thêm đôi dép nữ, các chị đã nháy mắt " Tr...đấy, người của cuộc đời m*y đấy, chàng du học Thái Lan về nhá"...nhìn thì chàng mặt mũi cũng đc, treo kính tri thức, tưởng thật, nhưng đang ngẫm nghĩ sao chàng lại đi bán quần áo, hay chàng mở ra buôn bán....hôm nay nhìn lại quả này lần nữa mới nghĩ ra là các thým đag đùa "ờ, đi du học Thái Lan mà"
Đấy, khi một mình bạn là người chưa đến vận đào, hồng, hỉ một mình trong công ty là luôn nhặt được kiểu quan tâm đó đấy....tự kỷ quá !

Thanked by 3 Members:

#12 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1117 thanks

Gửi vào 29/05/2014 - 10:11

Thảo nào đến giờ vẫn tự kỉ

Thanked by 1 Member:

#13 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 29/05/2014 - 10:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ingodwetrust, on 29/05/2014 - 10:11, said:

Thảo nào đến giờ vẫn tự kỉ
yep!////// tự kỷ mà! k sao//// vì có sao cũng chả làm sao được,

#14 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 29/05/2014 - 10:57

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Cười ngoáng cả mồm

Thanked by 1 Member:

#15 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 08:29

BỢn ra ở mí mình đã đc 1 tháng, sáng chủ nhật này zậy, tớ thì nằm chầy cối ôm máy tính với ly cf, còn cậu dậy sớm gội đầu^^

Bạn lành hơn tớ, chiều tối thứ 7 tớ hay ún bia cho cảm xúc thăng hoa thì cậu nhìn theo và chỉ ún 1/4 cốc, cf k dùng. Nghe nhạc chỉ toàn kiểu "mở tau bài Vùng lá me bay" -Như Quỳnh rồi của Dương Ngọc Thái"..

Thế mà sáng nay bảo mở nhạc T ơi, tớ mở Mỹ Tâm cho cậu mà từ dưới gác dưới vọng lên "Tr hâm, mi mở nhạc kiểu chi rứa, sáng mai phải sôi động chớ, như nhạc đám ma í"...

À, được nhé, thì DJ thuốc lào này, rồi cậu sẽ thấy ở với tớ, tớ tiêm nhiễm cậu thế nào=)))))))))))))))))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chờ xem!


Sửa bởi trang2: 01/06/2014 - 08:33


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |