Jump to content

Advertisements




TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)


250 replies to this topic

#31 tauvequehuong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1875 Bài viết:
  • 2087 thanks
  • LocationHai Phong

Gửi vào 11/06/2014 - 21:39

Sự đời.Câu cuối hay thật.
Gió từ hướng đông bắc vẫn thổi ...</p>

Sửa bởi tauvequehuong: 11/06/2014 - 21:59


Thanked by 3 Members:

#32 zigzag

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 389 Bài viết:
  • 379 thanks
  • LocationZzzzzzz

Gửi vào 11/06/2014 - 22:10

Mong muốn lớn nhất của người đàn ông là 'vợ đẹp con khôn', chứ không phải 'vợ khôn con đẹp'
Vợ càng khôn theo nghĩa 'mưu mô xảo quyệt' thì gia đình càng nát bươm.

Sửa bởi zigzag: 11/06/2014 - 22:21


Thanked by 3 Members:

#33 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 11/06/2014 - 23:05

Vợ đẹp là vợ đại gia. Mà muốn làm vợ đại gia thì không chỉ đẹp mà còn phải khôn. Bởi phụ nữ ngu thì chỉ là một công cụ sex toy của đàn ông thoai.

Mà con khôn thì mẹ cần khôn để có gien truyền cho con.

Thanked by 2 Members:

#34 zigzag

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 389 Bài viết:
  • 379 thanks
  • LocationZzzzzzz

Gửi vào 11/06/2014 - 23:18

Người phụ nữ khôn là người như thế nào? Khôn và thông minh khác nhau =))

Thanked by 1 Member:

#35 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 11/06/2014 - 23:20

Người đàn ông thông minh không bao giờ hỏi câu này. Và người phụ nữ khôn cũng thế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#36 zigzag

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 389 Bài viết:
  • 379 thanks
  • LocationZzzzzzz

Gửi vào 11/06/2014 - 23:26

Người đàn ông thông minh là người biết mình hỏi gì và phụ nữ khôn cũng thế =))

Thanked by 1 Member:

#37 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:26

ối, hôm nay có ông bạn gọi điện buôn chuyện chim chuột với nhao mà tự 22h cho đến giờ này mí vào lại....

@ anh Phan Thi, có khi nào các anh cũng luôn muốn nhìn vợ nhu mì, thảo mai, hiền hậu nên các bà muốn lấy lòng các ông mới phải thế k>

@bạn Tàu...bạn thích câu cuối thì tặng bạn câu cuối đấy

Nói chung giờ em chả biết thế nào là khôn, thế nào là dại hay ngu cả, vì đôi lúc thấy thế là khôn cũng có thể là dại.....nên chỉ dùng 2 từ chân tình hay k thôi.Mà đàn bà thì hay yêu dại khờ lắm, Nhưng dù sao chân tình vẫn dễ đến trái tim nhất...

Thanked by 3 Members:

#38 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 11/06/2014 - 23:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 11/06/2014 - 19:48, said:

Xong cuộc tâm sự...ra ngoài ban công vươn vai và hít 1 hơi thở dài......thật sâu ...thật sâu ......ngẫm nghĩ " cuộc sống đúng là cuốn phim hài, đâu là tình yêu? Định nghĩa nó thế nào? Cái giá nào cho những lọc lừa? mà ngẫm tướng cũng có phần đúng, con người có đôi mắt liếc ngang, ngó dọc thì hay gian dối, ...Tại sai sống phải đeo 1 bộ mặt nạ cho mõi mệt...hay mình ngu cứ phơi trần cảm xúc và không khôn ngoan, giỏi che đậy như những người khác....Phụ nữ lấy chồng như chơi 1 canh bạc, 1 canh bạc nguy hiểm, ném cả cuộc đời vào đấy, nếu ù thì giàu đậm, cháy thì cũng khủng khiếp chừng nào? Thương thay!

Gió từ hướng đông bắc vẫn thổi nhè nhẹ luồn tuột qua mái tóc vừa chớm vai.............

Mỗi người có lý do riêng.

Thanked by 1 Member:

#39 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:30

chờ đến cuối con đường...

Thanked by 1 Member:

#40 zigzag

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 389 Bài viết:
  • 379 thanks
  • LocationZzzzzzz

Gửi vào 11/06/2014 - 23:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 11/06/2014 - 23:26, said:

vì đôi lúc thấy thế là khôn cũng có thể là dại.....

Baby nói đúng rồi đó =))

Thanked by 1 Member:

#41 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:33

và tất nhiên dẫn đến suy nghĩ riêng và hành động riêng nữa.....có muôn vàn lý do....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Búp Sen, on 11/06/2014 - 23:30, said:

chờ đến cuối con đường...
Đây này chị


Thanked by 1 Member:

#42 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 07:32

Thời sự TVLS: khôn hay dại?
Thời sự Face lý số: thái tuế hay tuế phá?
Chị Búp Sen: Cãi nhau làm chi, chờ đến cuối con đường....

P/S kẻ lang thang: muốn đứng ở nơi xuất phát nhìn thấu tương lai về cuối con đường, tưởng hay ko tưởng?

Thanked by 2 Members:

#43 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 10:10

Chú ấy hơn 4 tuổi, năm đó là năm 2005, khi đi vào Huế thi đh với pa pa và một bác nữa cùng con bác ấy......Cả nhà ở khách sạn công đoàn, đến thì có 2 chú sv đón, cùng quê,,,,,

Con thì đi thi còn đêm đó các pa rủ nhau đi mát xa cho bít ở Huế mát - sa thía nào!!!.....rồi đêm thứ 2 thì đi chơi đêm cầu Trường tiền....sang ngày 3 thì du lịch một vòng Huế rồi về....

Mệt mỏi sau mấy ngày...trên đường về ngủ gà ngủ gật và dựa vào vai chú ngủ ngon lành......kết thúc chuyến đi khi về nhà....

Sau mấy năm không gặp lại.....chú giờ là giảng viên của trường mình đang học.....vừa gặp và kết nối lại....nhắc lại chuyện xưa và vẩn thấy xấu hổ......"ngày xưa cháu ngủ trên vai chú, chú thấy tội nghiệp chú còn chìa tay ra để ôm cái đầu cháu đấy"....

Nói chuyện vu vơ,,,,thế mà hôm nay chú nt :"chú thấy nhớ cháu quá".......

Cũng có thể là vu vơ nhưng thực sự nghe câu này xong muốn bỏ trốn, vì thực sự chưa sẳn sàng tý nào cả.......mình cũng thuộc loại amanter.....nghĩa là dễ rung rinh và thích ai cũng nói luôn.....tính ra có cảm tính với 2 ngưòi và từng nói nhớ vu vơ 2 người.....tất nhiên nói xong nhẹ cả người....nhưng chợt nhớ ra có khi nào người ta cũng như mình.....sợ khi bị người khác nói nhớ!

Hn hôm nay mát rười rượi sướng thế,....đã thế bằng lăng còn nở tím cả khu phố đang ở nữa mới chết tôi!

Thanked by 2 Members:

#44 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 10:23

“Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết nên chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên mà hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa. Đừng cử động, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn.” (Susana Tamoro)

Thanked by 2 Members:

#45 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 14:54

Hôm qua tự banned mình, hôm nay vô thấy chồng đã unban để lại làm admin, khoá luôn chức năng ban user. Ngồi tìm xoá tất cả các bài viết cũng bị khoá, lọ mọ xoá bằng tay từng bài để khỏi hiện tên lên danh sách nhiều bài viết nhất, nhiều chủ đề nhất...3000 bài, từ 2006 đến giờ ...

Như trẻ con vầy đến bao giờ lớn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Không thích thì không vào nữa là xong mà. Tự kỷ quá rùi !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |