goodluckgoodbye, on 09/03/2014 - 21:33, said:
Và đối với các đồng nghiệp kia, nếu ngày nào đó họ nghỉ công ty cũ, qua làm với HZ, HZ có tin tưởng và trọng dụng không?
Cháu nghỉ việc chỗ cũ vì thực sự bất bình, môi trường làm việc lắm lúc như cái chợ, nhân viên sale giành giật, cãi nhau òm tỏi....tất cả cũng vì đồng tiền. Tất nhiên thì ở công ty cũ cháu cũng có một số mặt hạn chế.
Nhưng mà nếu không có sự bất bình ấy...thì cháu không nghỉ làm......cháu nghỉ làm sang chỗ khác cũng ngành làm cũng có hơn 2 tháng thôi( sau cháu cũng nghỉ). Và nhờ có 2 tháng làm ở công ty khác này mà tư tưởng cháu đã thay đổi.
Sau bực ông sếp bên này, qua một cuộc trao đổi với ông đó, cháu bực mình xin nghỉ luôn. Trong thời gian nghỉ ở nhà, thì cháu nhờ giấy tờ chỗ ông anh họ.
Ngẫm lại, cháu phải cám ơn những khó khăn, thử thách đó, nếu không giờ cháu đã không làm được việc mình mong muốn.
Từ khi nghỉ công ty cũ, người nào chơi được thì cháu với chơi đến giờ,chỉ trừ mấy ông cùng làm sale cùng phòng, cháu không muốn chơi cùng nữa. Còn những đồng nghiệp cũ đã giúp cháu, cháu luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của họ, và cũng giúp họ về mặt hoá đơn giấy tờ nếu họ cần.
Ở công ty cũ chế độ lương của mấy ông kỹ thuật đó cũng ổn, cháu chưa đủ khả năng trả lương cho họ, giờ họ giúp cháu vụ nào cháu trả tiền công vụ đó thôi.
Hiện giờ cháu đang lo để tồn tại đã.....chứ có ngày đủ khả năng về tài chính mà họ muốn qua giúp cháu thì cháu ok luôn.
Con người tính cách lắm lúc cũng phức tạp lắm, đồng tiền nó chi phối rất nhiều, muốn nhìn nhận được một con người khó bác nhỉ. Như bản thân cháu đây, chị em chí cốt, giúp nó nhiều....khi cháu đi để lại hết khách hàng cho nó........được vài hôm, nó sang chỗ khách hàng cháu nó nói cháu ko ra gì. Cay lắm...nhưng thôi dần dần cho qua, để mình không suy nghĩ tiêu cực.