Jump to content

Advertisements




PHÁ TƯỚNG - PHÁ CÁCH


22 replies to this topic

#1 Canhdoan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 468 Bài viết:
  • 1043 thanks

Gửi vào 07/09/2013 - 11:27

Tương truyền tứ đại mỹ nhân Trung Hoa đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ai cũng có khuyết điểm: Tây Thi thì chân to dáng đi bịch bịch , Dương Quý Phi thì người hôi hôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Điêu Thuyền tai nhỏ, Vương Chiêu Quân vai thấp vai cao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tất nhiên tương truyền là 7 phần xảo, 1 phần chân, biết đâu người xưa bịa ra như vậy để an ủi những chị em khác không được xinh đẹp là đời này có ai hoàn hảo cả đâu
Nhưng về nhân tướng mà nói, những nhược điểm đó logic hết sức khi nhìn vào vận mệnh của mỗi nàng, kết cục bi thương, bởi Thanh mà không Quí, gọi đó là phá tướng.

Ngày nhỏ, học Tử vi, mình cứ oán trách cha mẹ sao không sinh mình Tử - Phủ - Vũ - Tướng để mình lầu vàng điện ngọc chơi, không thì Cơ - Nguyệt - Đồng - Lương sáng vác ô đi tối vác về cũng nhàn hạ đỡ đỡ mà lại sinh mình cái ông Cự - Nhật làng nhàng vậy, suốt ngày lo kiếm cơm, tối ngủ cũng nghĩ chuyện ngày mai ăn gì.

Tiếp xúc in ít, nhiều lúc nhìn lá số Tử Phủ Vũ Tướng đẹp lắm cơ, mà phạm Riêu Y, mà Tài Bạch gặp Hồng Đào, mà Nô hội Tả Phù, mà Tuần Triệt ngồi nhầm chỗ....tự thấy tiếc tiếc. Người vẫn đẹp cốt cách vẫn thanh tao nhưng đời lên xuống chốn đào hoa mệt mỏi, nhất là nữ giới. Thấm thía cái chữ PHÁ CÁCH lắm.

Tự nhiên thấy vui khi cha mẹ sinh mình nhan sắc tầm tầm, tài hoa tầm tầm, Cự - Nhật làng nhàng nên mình vẫn là người thường thuờng
Coi phin thấy chị Hai chị Ba đẹp như hoa như mộng nhưng đời bảy nổi ba chìm, coi phin thấy đã lắm, nhưng ở đời lỡ làm chị Hai chị Ba thì thiệt là thương.

Mở topic này, xin giao lưu về chủ đề này để học hỏi và trao đổi thêm.

Sửa bởi Canhdoan: 07/09/2013 - 11:28


#2 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 07/09/2013 - 12:07

Bản thân mình thấy thế này, ông trời công bằng lắm cho người này 1 thứ nhiều quá ắt lấy thứ khác lại, chứ k thể hoàn hảo 100 % dc. Nhiều đại gia mình thấy bên ngoài họ thế nhưng bên trong họ khác hoàn toàn so với mình thấy.

Còn theo tử vi, cá nhân mà nói, nếu hung bại sát tinh xa lánh mệnh di tài quan thì nó cũng ở phu thê / tử tức / huynh đệ/ nô thì gia đạo cũng chả yên. Còn k thì cũng ở phúc hay ở tật cũng vậy, liệu có sống đủ lâu để hưởng hay chưa j leo lên nóc tủ nhìn qua khe chuối ngắm gà khỏa thân???

Đời sinh ra là bể khổ, k khổ mặt này thì khổ mặt khác. Bởi thế sinh ra mới khóc, chứ k thì đã cười rồi. 12 cung, hung bại sát k ở đây thì ở chỗ khác,đâu có tránh được .

#3 Canhdoan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 468 Bài viết:
  • 1043 thanks

Gửi vào 07/09/2013 - 12:14

socnau: Cách nào ra cách đó chớ, phá cách là nó bị một cái sao nào đó không hợp cách chớ không phải là sát tinh.
ví dụ Sát - Phá - Tham thì gặp sát tinh càng tốt í chứ, chớ gặp cái anh Xương - KHúc lại thêm đất Thủy khác nào ông tướng trước khi ra trận chuẩn bị vung đao lên thì dừng lại ca bài một bài cải lương về thân phận con người kiểu "túy ngọa sa trường quân mạc vấn/ cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" - cái này là do ông văn viết ra chớ mấy ông võ chắc không ngồi đó mà cám cảnh rồi, he he, đó cát tinh lúc này lại phá chớ bộ.
còn "KHỔ" nói chừng nào cho hết, không bàn tới được.

Sửa bởi Canhdoan: 07/09/2013 - 12:16


#4 Canhdoan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 468 Bài viết:
  • 1043 thanks

Gửi vào 07/09/2013 - 12:47

một lá số minh họa nè
http://

Thanked by 1 Member:

#5 leelollipop

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 36 thanks

Gửi vào 07/09/2013 - 13:16

Khổ thân thay Sát Phá Tham mà đi với xương khúc khác nào mấy cô nàng đi đánh trận. Lee mỗ là 1 trong số đó, Tham Xương cư Thân khổ lắm thay, Nam nhi râu ria xồm xoàm hẳn hoi vậy mà mấy cảnh xúc động trong phim ảnh lại làm Lee mỗ rơi nc mắt thường xuyên, Lee mỗ đâu muốn thế, do đôi mắt ướt lắm nc quá đấy chứ.
Khổ chuyện rơi nc mắt đã đành, đa tài còn khổ hơn. Bản thân ông Tham đã tham lam (cái gì cũng muốn biết muốn giỏi) đa tài, thêm Xương càng tham lam đa tài hơn, nhưng sức người có hạn có ai cái gì cũng giỏi hẳn đc đâu, Lee mỗ ko ngoại lệ, dễ mang tiếng với đời là kẻ khoa trương khoác lác chỉ vì ta nói ta lắm tài cái gì cũng biết, hic hic, đã tham xương lại tam hợp Thái Túê ai mà chả nghĩ ta khoác lác.
Cũng may Lee mỗ là Tham Linh Lộc kẻ thầm lặng làm việc để chứng tỏ với đời Lee mỗ ko khoác lác. Nhưng ôi thôi khổ thân thay Thân cư Sát ngộ triệt, sự dũng mạnh nay còn đâu, càng làm cho người ta thấy khó tin Lee mỗ hơn.
Sát Phá Tham kẻ phải bươn trải với đời, may thay ta đc Bát Tọa cùng ngồi, trong bươn trải ta vẫn gặp cảnh an nhàn. Nhưng mấy kẻ lười biếng như ta ai mà tin sẽ thành công chứ ? Ấy đừng ngĩ thế chứ, tay chân tả hữu khoa ta ko thiếu, ta lười vậy nhưng lúc ta phấn đấu thì đố ai chăm chỉ bằng song hao.
Ngẫm lại thì Sát Phá Tham ta là những dũng sĩ ngoài mặt trận chứ đâu phải mấy tay thích hợp với đèm sách. Khổ lắm thay ta sinh ko hợp thời, hợp với chữ Tiền hơn chữ Tiến (t.sĩ), vậy ta biết làm sao đây ???
Minh Lộc ám lộc cùng ngồi, Tham Linh gia Phá Hỏa Đà lại còn tam hợp Thái Túê, Tứ Hóa tả hữu tụ hết về mệnh. Chỉ vì chữ Triệt chữ Xương mà con đường ta đi sao lắm trông gai vậy ???
Thôi thì ta đành cố gắng bước tiếp, biết làm sao đây !!!

#6 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2509 thanks

Gửi vào 07/09/2013 - 19:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Canhdoan, on 07/09/2013 - 12:47, said:

một lá số minh họa nè

Cùng là giáp tý la võng giống mình.Cho mình hỏi sự nghiệp của đương số có tốt không? Lấy chống chưa, tình duyên thế nào, quan hệ trai gái ra sao? Cung phụ của đương số có vẻ te tua hơn mình 1 tý nhưng lại được đại hạn cung phu? Đương số bề ngoài ăn vào Vũ Khúc hay tham lang?

Đây là lá số của mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mình đang vừa kiếm việc vừa tự học thi các chứng chỉ IT. Nhìn cung Nô đào hoa tham lang thai nhị hợp mệnh hoa cái xương khúc mà 1 mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Không lẽ vì mình không ở VN thì lá số cũng thay đổi? Thái Dương Thái Âm miễu vượng mà qua nước khác thì thành hãm? các đại vận trước huy hoàng mà đại vận này te tua quá.

#7 hoavang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 352 Bài viết:
  • 453 thanks
  • LocationCõi mộng...

Gửi vào 07/09/2013 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

leelollipop, on 07/09/2013 - 13:16, said:

Khổ thân thay Sát Phá Tham mà đi với xương khúc khác nào mấy cô nàng đi đánh trận. Lee mỗ là 1 trong số đó, Tham Xương cư Thân khổ lắm thay, Nam nhi râu ria xồm xoàm hẳn hoi vậy mà mấy cảnh xúc động trong phim ảnh lại làm Lee mỗ rơi nc mắt thường xuyên, Lee mỗ đâu muốn thế, do đôi mắt ướt lắm nc quá đấy chứ.
Khổ chuyện rơi nc mắt đã đành, đa tài còn khổ hơn. Bản thân ông Tham đã tham lam (cái gì cũng muốn biết muốn giỏi) đa tài, thêm Xương càng tham lam đa tài hơn, nhưng sức người có hạn có ai cái gì cũng giỏi hẳn đc đâu, Lee mỗ ko ngoại lệ, dễ mang tiếng với đời là kẻ khoa trương khoác lác chỉ vì ta nói ta lắm tài cái gì cũng biết, hic hic, đã tham xương lại tam hợp Thái Túê ai mà chả nghĩ ta khoác lác.
Cũng may Lee mỗ là Tham Linh Lộc kẻ thầm lặng làm việc để chứng tỏ với đời Lee mỗ ko khoác lác. Nhưng ôi thôi khổ thân thay Thân cư Sát ngộ triệt, sự dũng mạnh nay còn đâu, càng làm cho người ta thấy khó tin Lee mỗ hơn.
Sát Phá Tham kẻ phải bươn trải với đời, may thay ta đc Bát Tọa cùng ngồi, trong bươn trải ta vẫn gặp cảnh an nhàn. Nhưng mấy kẻ lười biếng như ta ai mà tin sẽ thành công chứ ? Ấy đừng ngĩ thế chứ, tay chân tả hữu khoa ta ko thiếu, ta lười vậy nhưng lúc ta phấn đấu thì đố ai chăm chỉ bằng song hao.
Ngẫm lại thì Sát Phá Tham ta là những dũng sĩ ngoài mặt trận chứ đâu phải mấy tay thích hợp với đèm sách. Khổ lắm thay ta sinh ko hợp thời, hợp với chữ Tiền hơn chữ Tiến (t.sĩ), vậy ta biết làm sao đây ???
Minh Lộc ám lộc cùng ngồi, Tham Linh gia Phá Hỏa Đà lại còn tam hợp Thái Túê, Tứ Hóa tả hữu tụ hết về mệnh. Chỉ vì chữ Triệt chữ Xương mà con đường ta đi sao lắm trông gai vậy ???
Thôi thì ta đành cố gắng bước tiếp, biết làm sao đây !!!

Bạn này sao mà giống mình thế nhỉ??? Không biết có phải tại mình ảnh hưởng bởi Tham Lang chiếu mệnh không nữa mà mình cái gì cũng muốn biết cũng muốn hiểu rõ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thân mình ôm trọn anh Thất Sát tại Tý (cũng là cung Phu luôn ) cùng bầy sát tinh nên cứ bươn chải với đời, bị đời "ăn hiếp" muốn phát rầu, đã vậy lại chung giường luôn anh Thái Tuế nên cứ hay bị khoác cho cái danh nói nhiều, khoác lác...mà thực ra mình chả nói nhiều tí nào (trừ trường hợp đúng đối tượng), chả khoác lác tí nào. Trái lại mình cực kỳ thẳng tính, và thật thà đến mức bị người lớn bảo là ngu nữa chứ...Oải thật...thôi thì bắt chước bạn cố gắng mà bước tiếp thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#8 leelollipop

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 36 thanks

Gửi vào 08/09/2013 - 02:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoavang, on 07/09/2013 - 21:07, said:

Bạn này sao mà giống mình thế nhỉ??? Không biết có phải tại mình ảnh hưởng bởi Tham Lang chiếu mệnh không nữa mà mình cái gì cũng muốn biết cũng muốn hiểu rõ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thân mình ôm trọn anh Thất Sát tại Tý (cũng là cung Phu luôn ) cùng bầy sát tinh nên cứ bươn chải với đời, bị đời "ăn hiếp" muốn phát rầu, đã vậy lại chung giường luôn anh Thái Tuế nên cứ hay bị khoác cho cái danh nói nhiều, khoác lác...mà thực ra mình chả nói nhiều tí nào (trừ trường hợp đúng đối tượng), chả khoác lác tí nào. Trái lại mình cực kỳ thẳng tính, và thật thà đến mức bị người lớn bảo là ngu nữa chứ...Oải thật...thôi thì bắt chước bạn cố gắng mà bước tiếp thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tham lâm Thái Túê một miền
Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Bản thân Tham Lang là tham lam ko tham cái này thì tham cái khác kể cả là tham tìm hiểu học hỏi. Chính vì lý do đó mà người ta luôn có thành kiến với Tham.
Như bản thân Lee Mỗ luôn rất thật thà, thật thà tới mức vô duyên khiến người ta gét. Từ đó thành kiến đc sinh ra.
Theo kinh nghiệm của Lee mỗ, nên ít nói về bản thân mình, ít thể hiện cái đa tài hiểu biết của mình đi (có tai như điếc cò mồm như ko). Lee mỗ đã và đang trở thành kẻ thầm lặng và phũ phàng. Khi khuyên người ta thì chỉ nói 1,2 lần " nghe thì nghe, ko nghe thì thôi" khiến cho nhiều người từng phải hối hận vì ko nghe lời khuyên Lee mỗ. Thôi tốt nhất là nên thầm lặng lạnh lùng như 1 Tham Linh đỡ bị mang tiếng nói phét, đỡ vất vả giúp đỡ người khác, cái gì cũng kêu ko biết là tốt nhất.

Lee mỗ hỏi riêng mọi người chút. Nhiều người đã từng "nuối tiếc" vì đã ko nghe lời khuyên, ko tin, ko yêu...Lee mỗ, dù rằng mọi hành động quyết định đều do họ chọn, họ làm, nhưng liệu như vậy Lee mỗ có bị nghiệp và mất Phúc ko nhỉ ?

Thanked by 3 Members:

#9 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 08/09/2013 - 10:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 07/09/2013 - 19:20, said:

Mình đang vừa kiếm việc vừa tự học thi các chứng chỉ IT. Nhìn cung Nô đào hoa tham lang thai nhị hợp mệnh hoa cái xương khúc mà 1 mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Không lẽ vì mình không ở VN thì lá số cũng thay đổi? Thái Dương Thái Âm miễu vượng mà qua nước khác thì thành hãm? các đại vận trước huy hoàng mà đại vận này te tua quá.

Ngoài 35 xem, coi còn than k hen ông anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#10 hoavang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 352 Bài viết:
  • 453 thanks
  • LocationCõi mộng...

Gửi vào 08/09/2013 - 13:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

leelollipop, on 08/09/2013 - 02:36, said:

Tham lâm Thái Túê một miền
Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Bản thân Tham Lang là tham lam ko tham cái này thì tham cái khác kể cả là tham tìm hiểu học hỏi. Chính vì lý do đó mà người ta luôn có thành kiến với Tham.
Như bản thân Lee Mỗ luôn rất thật thà, thật thà tới mức vô duyên khiến người ta gét. Từ đó thành kiến đc sinh ra.
Theo kinh nghiệm của Lee mỗ, nên ít nói về bản thân mình, ít thể hiện cái đa tài hiểu biết của mình đi (có tai như điếc cò mồm như ko). Lee mỗ đã và đang trở thành kẻ thầm lặng và phũ phàng. Khi khuyên người ta thì chỉ nói 1,2 lần " nghe thì nghe, ko nghe thì thôi" khiến cho nhiều người từng phải hối hận vì ko nghe lời khuyên Lee mỗ. Thôi tốt nhất là nên thầm lặng lạnh lùng như 1 Tham Linh đỡ bị mang tiếng nói phét, đỡ vất vả giúp đỡ người khác, cái gì cũng kêu ko biết là tốt nhất.

Lee mỗ hỏi riêng mọi người chút. Nhiều người đã từng "nuối tiếc" vì đã ko nghe lời khuyên, ko tin, ko yêu...Lee mỗ, dù rằng mọi hành động quyết định đều do họ chọn, họ làm, nhưng liệu như vậy Lee mỗ có bị nghiệp và mất Phúc ko nhỉ ?

Bạn ơi, mình hỏi ngu 1 tí...2 câu này nghĩa là chi chi thế bạn ???
Tham lâm Thái Túê một miền
Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Mình cũng từng giống bạn, mình biết mình nói thì bị thiên hạ chưởi, thậm chí không thèm nghe...nên giờ mình cũng chán lắm...bây giờ vẫn nói, nhưng 1,2 lần, người ta không nghe thì đành chịu...
Mình thì chưa từng nghĩ đến chuyên bị nghiệp hay mất Phúc mà mình hễ biết mà làm ngơ, không nói thì thấy lương tâm cứ bị cắn rứt làm sao ấy, lòng cứ bồn chồn như mình đang phạm lỗi gì đó ...nên cuối cùng vẫn cứ nói, thiên hạ có ghét thì kệ họ, họ chưởi thì mình cứ bỏ ngoài tai mà vui sống thôi.....

hoavang

#11 leelollipop

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 36 thanks

Gửi vào 08/09/2013 - 14:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoavang, on 08/09/2013 - 13:06, said:

Bạn ơi, mình hỏi ngu 1 tí...2 câu này nghĩa là chi chi thế bạn ???
Tham lâm Thái Túê một miền
Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Mình cũng từng giống bạn, mình biết mình nói thì bị thiên hạ chưởi, thậm chí không thèm nghe...nên giờ mình cũng chán lắm...bây giờ vẫn nói, nhưng 1,2 lần, người ta không nghe thì đành chịu...
Mình thì chưa từng nghĩ đến chuyên bị nghiệp hay mất Phúc mà mình hễ biết mà làm ngơ, không nói thì thấy lương tâm cứ bị cắn rứt làm sao ấy, lòng cứ bồn chồn như mình đang phạm lỗi gì đó ...nên cuối cùng vẫn cứ nói, thiên hạ có ghét thì kệ họ, họ chưởi thì mình cứ bỏ ngoài tai mà vui sống thôi.....

hoavang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoavang, on 08/09/2013 - 13:06, said:

Bạn ơi, mình hỏi ngu 1 tí...2 câu này nghĩa là chi chi thế bạn ???
Tham lâm Thái Túê một miền
Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Mình cũng từng giống bạn, mình biết mình nói thì bị thiên hạ chưởi, thậm chí không thèm nghe...nên giờ mình cũng chán lắm...bây giờ vẫn nói, nhưng 1,2 lần, người ta không nghe thì đành chịu...
Mình thì chưa từng nghĩ đến chuyên bị nghiệp hay mất Phúc mà mình hễ biết mà làm ngơ, không nói thì thấy lương tâm cứ bị cắn rứt làm sao ấy, lòng cứ bồn chồn như mình đang phạm lỗi gì đó ...nên cuối cùng vẫn cứ nói, thiên hạ có ghét thì kệ họ, họ chưởi thì mình cứ bỏ ngoài tai mà vui sống thôi.....

hoavang
Mình thì ko chịu đc những câu chê bai nên mình chọn giải pháp ko nói gì hết. Chỉ giúp chỉ khuyên bảo những người hiểu mình thân thiết với mình, nhưng cũng chỉ nói 1,2 lần chứ ko nói nhiều làm gì.
Còn cái nghiệp mà mình nhắc tới là nhiều người từng nuối tiếc cái gì đó với bạn "biết thế nghe Hoa Vang có phải tốt hơn ko, biết thế yêu HV cõ phải giờ đã sướng rồi ko, biết thế ngày xưa chơi với HV..."

#12 hoavang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 352 Bài viết:
  • 453 thanks
  • LocationCõi mộng...

Gửi vào 08/09/2013 - 16:21

@leelollipop
Hoavang thường hay thấy mọi người dùng chữ "nghiệp" trong lý số...suy cho cùng "nghiệp" là gì nhỉ???

Trở lại với câu hỏi của bạn, hoavang nghĩ, sự lựa chọn cuối cùng vẫn là đối phương nên chẳng có liên quan gì đến chuyện bị nghiệp hay mất Phúc cả...Nếu đời mà suông sẻ, đơn giản kiểu như chúng ta nói A, mọi người đồng tình là A thì còn gì để phàn nàn nữa nhỉ...Đúng là phải đánh đố này nọ thì cuộc sống mới muôn màu muôn sắc nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cơ mà, bạn giải thích cho mình 2 câu này với...mình sợ cái khả năng suy đoán, phóng đại của mình lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tham lâm Thái Túê một miền
Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Hoavang

#13 Canhdoan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 468 Bài viết:
  • 1043 thanks

Gửi vào 09/09/2013 - 00:45

@bluebird2304
hai lá số có giống đâu
cung Nô bị Triệt đóng kìa, hì hì, phản vi rồi. Chưa có vợ cứ thích có em theo, có vợ rồi chắp tay xin hai chữ bình yên mà không được thì cực lắm chớ, nô vậy là sướng rồi
Ngành IT hợp với bạn rồi.

Thanked by 2 Members:

#14 Canhdoan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 468 Bài viết:
  • 1043 thanks

Gửi vào 09/09/2013 - 00:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

leelollipop, on 08/09/2013 - 02:36, said:



Lee mỗ hỏi riêng mọi người chút. Nhiều người đã từng "nuối tiếc" vì đã ko nghe lời khuyên, ko tin, ko yêu...Lee mỗ, dù rằng mọi hành động quyết định đều do họ chọn, họ làm, nhưng liệu như vậy Lee mỗ có bị nghiệp và mất Phúc ko nhỉ ?

Hi hi
trà + nước sôi = nước trà
sỏi + nước sôi = Nước và sỏi
lăn tăn chi rứa, khuyên mà người ta không nghe thì chịu vậy. Nghiệp với Phúc lớn lắm, tính được mất chi

Thanked by 3 Members:

#15 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2509 thanks

Gửi vào 09/09/2013 - 04:55

@Canhdoan , @socnau

Như vậy có 2 trường hợp sau khi mình lấy vợ:
- Cô đơn lâu quá nên ngay cả lúc có vợ vẫn sợ cô đơn, sợ vợ bỏ nên chuẩn bị để nếu vợ có chia tay thì có back up.
- Tồn kho lâu quá, lấy được vợ nên nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, các em thấy thế thích quá, lao vào đánh đồn có địch, mà mình hiền, cả nể, ngại từ chối...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cả 2 trường hợp đều là lấy vợ trước mới có bồ, sao nghịch lý quá.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |