Lạm bàn " thiên quan, thiên phúc quý nhân"
#31
Gửi vào 03/12/2013 - 09:42
Có một lần 1 cao thủ trên tvls về nước, anh ta nói rằng:" thằng vk nào trên bàn tay cũng có chỉ tay này", tôi đưa bàn tay ra và nói :" tôi cũng có chỉ tay như vậy", anh ta gạt phắt :" cũng không đi được", anh ta trả lời cho qua và chẳng muốn trả lời vì bản tính anh ta không ưa con gái, chứ nam nhân là anh ta tận tình xem cho. Nên đạo đức ở những môn bói toán cũng cần như y đức của bác sĩ.
Mình chưa nói hết về Thiên Phúc, mình đồng ý nó là sự thử thách xem mình có vượt qua được chướng ngại, cám dỗ không...cung quan tôi có Thiên Phúc, thấy làm mấy việc từ thiện, đi chùa chiền...thì được ni thầy quí mến lắm. Tôi có 1 thực tế kể cho mọi người nghe nghiệm lí:" năm rồi, hạn tam tai, năm tuổi và sao Kế Đô", xem tử vi thấy ớn quá...tôi đi chùa. Thật sự, đi chùa mục đích ban đầu chỉ là cúng sao giải hạn như mọi người ( cái tâm chưa thực sự khởi)...nhưng tính tôi ít đi chùa giàu hay to lớn...tôi thấy chùa nào hẻo lánh, ít người viếng, nghèo là tôi hay đi viếng. Đi lần thứ 2 tôi gặp 1 ni, tôi lạy Phật xong, ni bắt chuyện...tâm sự chuyện con cái, hôn nhân tôi tự nhiên khóc...ni nói :" con đừng đòi trả hết nghiệp, nghiệp nhiều làm sao trả hết, con cố gắng làm công quả, đọc kinh, sám hối, xin xóa nghiệp". Từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ tôi đi chùa chuyên tâm như vậy. Tôi thấy cảnh chùa thanh tịnh, chứ cũng ít nghĩ đi chùa thường xuyên để giải nghiệp. Một tuần tôi đi chùa 4,5 ngày, mặc áo nâu, đọc kinh...rằm hay mùng một vào chùa nấu cơm cho bá tánh...tôi đi làm đến nhận lương là biếu ni, rằm hay lễ là cúng tiền để mua thức ăn nấu cho Phật tử. Nhiều khi tôi mua đồ ăn cho mấy ni, nghĩ làm vậy thì hay hơn. Tôi ăn chay gần cả tháng...Tự nhiên, ăn mặn thấy ngán....Như vậy, đây là do Thiên Phúc cung quan, làm việc không nghĩ đến ích lợi của mình. Tháng nào lỡ sài nhiều nhưng tiền nào chừa cho nhà chùa là ưu tiên để đó, dù phải tiết kiệm lại...tôi lên chùa quét dọn, nấu ăn...Tự nhiên, cuối năm tôi có con....Trong khi cha thằng bé còn ngỡ ngàng vì bác sĩ Châu Âu nói anh ta khó mà có con nữa. Vậy Quan và Phúc tôi nghĩ có liên quan đến nhau. Cung tử có Thiên Hỉ, ngày xưa xem bói bà kia nói :" cô khóc hoài từ lúc mang thai nhưng thằng nhỏ sẽ rất vui, nó sẽ làm cô hạnh phúc, nó cười suốt". Ai cũng nói khi mang thai không nên buồn vì nó sẽ ảnh hưởng đến em bé, em bé sẽ buồn nên tôi không có tin nhưng...giờ mới thấy đúng. Chẳng biết do lên chùa cầu hay sao mà đầu thằng bé rất ít tóc, gần như trọc, nụ cười của nó như ông Di Lặc. Lúc nào lái xe trên đường tôi nhớ lại nụ cười của con mà thấy hạnh phúc lạ lùng, con như ánh sáng của ơn Trên.
Thanked by 25 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#32
Gửi vào 03/12/2013 - 09:43
天福星, 名善祥, 帝符賜福吉神.
Thiên phúc tinh, danh thiện tường, đế phù tứ phúc cát thần.
此星房西三宿星, 星列南北二斗. 天福主乘輿公車 之政, 祭祀之事, 尚書侍中此星也主高明福厚, 廟卯旺寅申樂身命宮, 主壽高福最少疾, 作事多成, 九百稱心, 有陰力扶助. 在高強宮, 主晚年獲慶, 遂心稱意, 居 能七能, 施濟人利物, 須與惡星同官, 遇險難不危. 會毛異, 主過房庶出, 不然填房入贅, 兩姓同居. 加姚, 有福多淫; 加毛, 流蕩; 加刃者, 主疾酷毒之人; 加 刑, 股露之毒, 好爭訟; 加杖, 多責杖; 加哭, 孤尅, 雷擊浮波, 因財落陷, 惡獸殘身, 蓋失地無力. 女人見福吉, 加姚異毛刃, 則卑殘不廉之人, 因色產懸吊之 禍, 不可不謹. 官祿宮, 有政事, 不狂妄; 遷移官, 主出人遂心; 限流年值之吉兆, 主享通也.
Thử tinh phòng tây tam túc tinh, tinh liệt nam bắc nhị đấu. Thiên phúc chủ thừa dư công xa chi chính, tế tự chi sự, thượng thư thị trung thử tinh dã chủ cao minh phúc hậu, miếu mão vượng dần thân nhạc thân mệnh cung, chủ thọ cao phúc tối thiểu tật, tác sự đa thành, cửu bách xưng tâm, hữu âm lực phù trợ. Tại cao cường cung, chủ vãn niên hoạch khánh, toại tâm xưng ý, cư năng thất năng, thi tế nhân lợi vật, tu dữ ác tinh đồng quan, ngộ hiểm nan bất nguy. Hội mao dị, chủ quá phòng thứ xuất, bất nhiên điền phòng nhập chuế, lưỡng tính đồng cư. Gia diêu, hữu phúc đa dâm; gia mao, lưu đãng; gia nhận giả, chủ tật khốc độc chi nhân; gia hình, cổ lộ chi độc, hảo tranh tụng; gia trượng, đa trách trượng; gia khốc, cô khắc, lôi kích phù ba, nhân tài lạc hãm, ác thú tàn thân, cái thất địa vô lực. Nữ nhân kiến phúc cát, gia diêu dị mao nhận, tắc ti tàn bất liêm chi nhân, nhân sắc sản huyền điếu chi họa, bất khả bất cẩn. Quan lộc cung, hữu chính sự, bất cuồng vọng; thiên di quan, chủ xuất nhân toại tâm; hạn lưu niên trị chi cát triệu, chủ hưởng thông dã.
Thanked by 2 Members:
|
|
#33
Gửi vào 03/12/2013 - 09:56
Mình có ông anh rể, mệnh có Thiên Phúc, Thiên Quan hội về, mệnh Thiên Cơ, Thân Thái Âm...anh ta đúng là rất nhân từ, hay giúp đỡ mọi người. Thiên Phúc hội về phu Thê, mệnh hội đào hồng. Mình có nói với anh rể:" anh cố gắng giữ đạo hạnh với vợ chứ càng phản bội, lăng nhăng thì cuộc đời càng bế tắc"....Có lẽ anh ta không tin và không hiểu nên trai gái rõ như ban ngày, tiền đi chơi với người tính bao nhiêu cũng có mà...cả 3 năm nay không đem 1 đồng nào về nhà....Hiện giờ, anh ta nợ nần chồng chất...thiếu điều muốn thắt cổ...nhưng vẫn chưa ngộ ra được. Mình có nói anh ta nếu không còn tình cảm thì chia tay với chị mình, rồi lấy ai, quen ai cũng được...Như vậy còn đỡ trách....
Thanked by 2 Members:
|
|
#34
Gửi vào 03/12/2013 - 10:03
Thanked by 6 Members:
|
|
#35
Gửi vào 03/12/2013 - 10:22
Thanked by 3 Members:
|
|
#36
Gửi vào 03/12/2013 - 10:26
Sửa bởi minhgiac: 03/12/2013 - 10:39
Thanked by 2 Members:
|
|
#37
Gửi vào 03/12/2013 - 10:53
vinhthanhvnn, on 03/12/2013 - 09:56, said:
Mình có ông anh rể, mệnh có Thiên Phúc, Thiên Quan hội về, mệnh Thiên Cơ, Thân Thái Âm...anh ta đúng là rất nhân từ, hay giúp đỡ mọi người. Thiên Phúc hội về phu Thê, mệnh hội đào hồng. Mình có nói với anh rể:" anh cố gắng giữ đạo hạnh với vợ chứ càng phản bội, lăng nhăng thì cuộc đời càng bế tắc"....Có lẽ anh ta không tin và không hiểu nên trai gái rõ như ban ngày, tiền đi chơi với người tính bao nhiêu cũng có mà...cả 3 năm nay không đem 1 đồng nào về nhà....Hiện giờ, anh ta nợ nần chồng chất...thiếu điều muốn thắt cổ...nhưng vẫn chưa ngộ ra được. Mình có nói anh ta nếu không còn tình cảm thì chia tay với chị mình, rồi lấy ai, quen ai cũng được...Như vậy còn đỡ trách....
xây chuyển nhà ! việc tang chế, mồ mả chưa yên, nhà có đường ngõ chạy vào nhà! tiền tốn, con thì thì bị thui! giấy tờ thì có lệnh ở trên gửi về! việc sẽ đến! khổ phiền từ nơi tâm!huyênh đệ đi xa, chẳng ở gần! tượng vợ chồng xa cách!thương tích, mổ xẻ!
Sửa bởi minhgiac: 03/12/2013 - 10:59
#38
Gửi vào 03/12/2013 - 10:59
Thằng bé con mình được cả chung cư gọi là anh chàng vui vẻ, vì ai gọi nó, nó cũng cười...hầu như ít có ai thấy mình nó mà làm lơ...Nó biết cười từ khi mới sinh có mấy ngày, nhìn hình nó cười khi mới sinh có vài ngày, ai cũng phải phì cười. Bây giờ, bé cười thành tiếng rồi....nhìn con, tôi muốn sống tốt hơn.
Thanked by 9 Members:
|
|
#39
Gửi vào 03/12/2013 - 11:01
minhgiac, on 03/12/2013 - 10:53, said:
Sửa bởi vinhthanhvnn: 03/12/2013 - 11:03
#41
Gửi vào 03/12/2013 - 12:02
Em cũng có quan ở phu, phúc ở di chiếu về phu vậy có phải tốt với chồng thì mới khá lên đc đúng k ạ?!
E có qua topic hiếm muộn, có vài lá số phụ tinh giống e nên e lo wa', e có thiên hỉ, hỉ thần chiếu về tử, mong sao có đứa con được như chị...
Sửa bởi Minion90: 03/12/2013 - 12:05
Thanked by 1 Member:
|
|
#42
Gửi vào 03/12/2013 - 12:19
Minion90, on 03/12/2013 - 12:02, said:
Em cũng có quan ở phu, phúc ở di chiếu về phu vậy có phải tốt với chồng thì mới khá lên đc đúng k ạ?!
E có qua topic hiếm muộn, có vài lá số phụ tinh giống e nên e lo wa', e có thiên hỉ, hỉ thần chiếu về tử, mong sao có đứa con được như chị...
Sửa bởi Tammy: 03/12/2013 - 12:19
#43
Gửi vào 03/12/2013 - 13:06
minhgiac, on 03/12/2013 - 11:06, said:
#44
Gửi vào 03/12/2013 - 13:08
Minion90, on 03/12/2013 - 12:02, said:
Em cũng có quan ở phu, phúc ở di chiếu về phu vậy có phải tốt với chồng thì mới khá lên đc đúng k ạ?!
E có qua topic hiếm muộn, có vài lá số phụ tinh giống e nên e lo wa', e có thiên hỉ, hỉ thần chiếu về tử, mong sao có đứa con được như chị...
#45
Gửi vào 03/12/2013 - 14:19
vinhthanhvnn, on 03/12/2013 - 13:06, said:
mồ mả là mồ mất mồ ở xa k chuyển về được, trong chỗ quy tập của dòng họ có mộ giả và chuyển có xây nhưng không an, phía trước dãy mộ có một bức tường xây án ngăn trặn minh đường. con bị thui nghĩa là bỏ con ngoài luồng, con chết non gọi là thui. mảnh đất ở là mảnh đất gần sông ao trũng, có con đường, hay ngõ đam thẳng vào miếng đất gọi là sát khí, có cái xác hay cái mồ của người nữ ở đó ( nhà trước anh ta ở đâu?). thương tích mổ xẻ là đi khám bệnh cho người mẹ xem có u chướng gì không. thứ nhì là đến anh ta qua đi đứng cẩn thận. một hôm gần đây có đi qua chỗ cái cầu ở phía đông nam mà cẩn phẩi thận! còn những cái khác tự nó sẽ diễn ra và đến!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Hạn Thiên Không |
Linh Tinh | xiuhac |
|
||
Sách thiên văn lịch pháp ở đôn hoàng |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
||
R.I.P Thiên Sứ aka Nguyễn Vũ Tuấn Anh |
Báo Tin | huygen |
|
|
|
cẩn thận khi chơi với người Thiên Đồng |
Linh Tinh | Elohim |
|
||
Thiên Lý Độc Hành của Thầy Tuệ Sỹ |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
||
THIỀN ĐỊNH |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | pvcpvcp |
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |