Jump to content

Advertisements




Vài kinh nghiệm xem lá số tử vi (Cự Vũ Tiên Sinh)


300 replies to this topic

#31 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 14:40

Việc đưa các môn học khác vào Tử Vi, hay vào Bói Dịch nói chung là chuyện bình thường, thậm chí đó là sự phát triển tất yếu của các môn dự đoán khi phát triển rộng ra.

Những vị cổ điển quá thì cứ thích chê bai những cái mới, còn những vị thích mới lại thích chê bai cái cổ điển, cả 2 đều là những tư duy ấu trĩ.

Thanked by 1 Member:

#32 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 28/04/2014 - 15:26

Thế nên cần phải tổng hòa các mối quan hệ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chứ ko nên cưỡng ép

Sửa bởi MOA: 28/04/2014 - 15:33


#33 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 16:17

Ông ấy dốt hay giỏi, đấy là chuyện bình thường của xã hội. Có điều, dốt mà ếch ngồi đáy giếng, tưởng rằng mình bỏ công lao tu luyện 40 năm mà đã khá thì thật ngông cuồng đến mức đáng phê bình, theo đúng như cách nói của ông ấy
.

Trích dẫn

Dù có đọc bản dịch, đã chắc gì người dịch đúng? Chưa kể các tác giả còn tỏ tài, đưa Toán Học, Triết Học Phật, Lão, Kiến Trúc, Vật Lý Học, Biện Chứng Học.... vào cách giải đoán lá số Tử Vi.... Thật là lố bịch và "dao to búa lớn", ngông cuồng đáng phê bình?

Trích dẫn

Trong quá khứ tôi đã từng gặp mấy ông già võ vẽ chữ Hán, chữ Pháp, cũng nghiên cứu Tử Vi qua bàn đèn thuốc phiện. Mấy ông già này đã nói "một tấc lên Trời" rằng: "Mình đã phát hiện được 12 sao nữa đem áp dụng vào khoa Tử Vi, đoán đâu trúng đó! Tử Vi không phải chỉ có 110 sao mà là 122 sao mới đủng (sic). Tôi nghe chỉ tức cười và nhờ xem, càng thấy trật lất.
Cái này hình như là vòng tướng tinh với mấy sao Phi Thiên tam Sát đây mà. Hay là nói về vòng thần cách?

Trích dẫn

"-Chú đã thấy lá số cháu có Tam Mã Đồng Tầu không?" Tôi lắc dầu và nhẹ nhàng giải thích: "- Chỉ có Nhị Mã là chính Mã và lưu Mã, làm gì có Tam Mã? Mà phải nói là đồng tào chứ ai nói "Hán Nôm cọc cạch: " đồng tầu? Vì đang ăn trưa và gặp hắn lần đầu, tôi lịch sự không cho một bài học về sự dốt nát: " xấu khoe tốt, dốt nói chữ ". Tơi lảng chuyện, không xem thêm lá số cho hắn nữa. Cười thầm ra về...."
Còn cả mã an theo ngày sinh nữa, đúng không?
Ông này được cái thích tự sướng, gặp được mấy đứa nhép thì thích cười nhăn nhở. Đúng là đánh được người thì mặt đỏ như vang, bị người đánh thì mặt vàng như nghệ.
Rất hoạt ngôn trong chuyện khoe khoang thắng được thằng trẻ trâu A, hơn được trẻ trâu B, nhưng im re, dấu biến đi các vụ bị người khác oánh cho vì tội thích cười bẩn. Không biết nơi khác thế nào, chứ ở Hải Phòng mà thích cười đểu thế này, ăn vả là cái chắc.

Trích dẫn

Khắc xuất thì tuy chống đối hoàn cảnh nhưng vẫn vượt qua được (ăn 30%)
Khắc nhập thì bị hoàn cảnh chống đối không cho hoạt động (không ăn gì cả 0%)
Ông này xem tử vi theo trường phái, cứ sinh là tốt, khắc là xấu. Cứ béo là tốt, gầy là xấu, dù rằng tôi đang lo giảm béo gần chết.
Mở phần sau ra, thấy còn ăn nói ngô nghê nhiều lắm. Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn.

Ông ấy ngu ở cái chỗ, ông ấy lấy công lực 40 năm ra đi bắt nạt đứa thân cô thế cô, mới học tử vi được nửa năm rồi cuời khanh khách. Trình độ bài viết này, chỉ cần đứa 9x, như Begaidii, she cũng thừa sức vả chết. Máy đứa trẻ trẻ mới học, các chiêu thức chưa lên level max thôi, chứ kiểu luyện công 40 năm mà như thế này thì không ăn thua.
Đọc qua là biết ngu rồi, vì người thông minh không ai đi khoe số năm học cả. Người ta tự hào vì 1-2-3 năm đã thành cao thủ nhất đẳng, đằng này học 40 năm mà trình độ chỉ đến thế rồi tự sướng đi chửi trẻ con, thì nên coi đó là tấm gương xấu cho người trẻ, chứ béo bở gì.

Tất nhiên, dốt hay giỏi, là do trí tuệ, do thiên tư. Tôi sẽ đánh giả ông ấy cao nếu như ông ấy có cái nhìn trân trọng với người đi sau, dù rằng ông ấy kém tử vi. Đứa nào 9x, mới học tử vi mà giỏi hơn tôi thì tôi phục lắm, hoặc là kém hơn tôi, nhưng tính về tốc độ nhanh hơn tôi, tôi cũng ngưỡng mộ.

Chứ vừa dốt, vừa thích khoe vì đã cười đểu được đứa trẻ con đáng tuổi con tuổi cháu thì, dạng vất đi.

Sửa bởi NhuThangThai.: 28/04/2014 - 16:34


#34 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 28/04/2014 - 16:33

Bên kia bảo béo là tội ác mà bên này bảo béo là tốt ?!! @.@

Thế bây giờ béo là tốt hay xấu để còn biết mà giảm kg với giữ kg chứ ? >"<

Sửa bởi MOA: 28/04/2014 - 16:37


#35 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 16:40

 MOA, on 28/04/2014 - 16:33, said:

Bên kia bảo béo là tội ác mà bên này bảo béo là tốt ?!! @.@
Thế mới nói, cự vũ tiên sinh trình độ 40 năm không qua nổi hạng ruồi.
Tương tác của ngũ hành, lấy tương sinh để tạo ra cái mới, lấy tương khắc là để biến cái cũ thành dụng. Nói theo nghĩa thông thường, ăn sẽ tăng cân, nhưng để có sức, thì cần phải tương khắc, tức là phải tập thể thao, training hard.

Đằng này, theo Cự Vũ tiên sinh cứ sinh cái mới thật nhiều, ăn lắm tăng cân mới tốt thì không sớm thì muộn cũng chết vì béo và cao huyết áp.

Sửa bởi NhuThangThai.: 28/04/2014 - 16:46


#36 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 28/04/2014 - 16:45

 NhuThangThai., on 28/04/2014 - 16:40, said:

Thế mới nói, cự vũ tiên sinh trình độ 40 năm hạng ruồi.
Tương tác của ngũ hành, lấy tương sinh để tạo ra cái mới, lấy tương khắc là để biến cái cũ thành dụng. Đằng này, theo Cự Vũ tiên sinh cứ sinh cái mới thật nhiều, ăn lắm tăng cân mới tốt thì không sớm thì muộn cũng chết vì béo và cao huyết áp.

Kiểu chạy theo mốt thì hay bị lỗi mốt
Còn ko theo mốt thì chả bao giờ lỗi mốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 28/04/2014 - 16:46


#37 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 17:34

MOA giờ chơi chữ xanh cơ đấy.

#38 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 28/04/2014 - 17:39

kệ Moa , đừng trêu Moa

#39 HoangMaiNhi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 94 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 18:38

Anh NhuThangThai, theo em, chúng ta không nên đánh giá gay gắt bậc tiền bối Cự Vũ tiên sinh như vậy.
Tử Vi nói thật là môn học rất khó, nếu động tâm suy nghĩ, và nghiên cứu. Nhiều khi nghiệm lý, cũng khiến cho nhiều người bỏ đi tuổi xuân, tình yêu đôi lứa. Nặng hơn thì tan nát nhà cửa, cuộc đời đớn đau. Em rất thích câu của cụ Cự Vũ, tam thập nhi lập, con người ba mươi tuổi thì nên lập nghiệp, không nên học môn Tử Vi này làm gì khi đang còn trẻ.
Cự Vũ tiên sinh, chắc là người Miền Nam, trải qua nhiều năm tháng lịch sử, với kinh nghiệm 40 năm của cụ,chắc là cụ phải tiếp xúc với môn tử vi, vào thời kỳ đỉnh cao của một con người.
Liệu trong số chúng ta, có ai dám đánh đổi tất cả, vì niềm đam mê như tiên sinh ấy? Chúng ta phải hiểu, cụ đã mất 40 năm, bền bỉ, giúp đời, vừa giúp, vừa nghiệm lý. Nhưng nếu cụ nghiệm lý sai, và áp dụng sai, ảnh hưởng đôi chút đến người khác, thì theo em nghĩ, cũng không mất đi cái "phúc" cũng như "niềm đam mê" của cụ.
Nên, cái chí học tử vi của cụ, quả là làm cho bậc hậu bối như em khâm phục. Tuy em biết rằng, đối với môn này, cần chữ "ngộ", còn "thời gian" nhiều hay ít, không là vấn đề lớn. Nhưng tiên sinh đã luôn luôn phấn đấu, và hết mình vi đam mê, để chờ một ngày nào đó được "ngộ".
Cụ có quyền khen mình giỏi, vì đó là quyền tự do ngôn luận. Nhưng qua đây, ta nên học tập cụ, là luôn luôn trau dồi tinh thần mình, bằng cách thỏa mãn với những gì mình có, và phấn đấu đến tương lai. Tuy cụ có nói nọ, nói kia, nhưng cũng giúp cho cụ thỏa mãn tư tưởng, đó là điều đáng quý.

#40 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 18:57

Trích dẫn

Trong 10 năm qua (1994 - 2004) nhiều cháu thanh niên độ tuổi 25 đến 30 năn nỉ xin học Tử Vi ở tôi. Nhưng tôi từ chối một cách khiêm tốn và khuyên:
Chả biết nữa, lần đầu tiên tôi thấy, có người tự xưng mình khiêm tốn, đi khoe chửi được đứa trẻ con rồi cười đểu được chúng nó rồi ngô nghê tự sướng lon ton đi khoe. Cụ thể hiện một quyết tâm nồng cháy với tử vi đẩu số khi đầu tư 40 năm cuộc đời, khác nào dã tràng xe cát biển đông, miệt mài và cần mẫn, suy tính ngẫm nghĩ an sao rồi đi chửi trẻ con.

Trích dẫn

Cung tiểu hạn là cung lưu Mệnh
Sau 40 năm nghiên cứu, cụ thốt lên một câu khiến người người ngỡ ngàng, ấy là an lưu cung cho tiểu vận. Ấy là cụ nhầm giữa tiểu hạn và lưu tuế, hay nói đúng hơn cụ không biết lưu mệnh là cái gì.

Trích dẫn

Đào Hoa thuộc Mộc, Mộc Dục thuộc Thủy, gặp nhau thi độ số gia tăng
Đào Hoa cư Dậu thì duyên phận bẽ bàng, cư Tí thì lẳng lo, cư Mão thì tốt đẹp
Cái này chắc cụ suy luận, Hàm Trì chủ tình yêu, mà tình yêu chúm chím như hoa mùa xuân, mà hoa là bộ phận sinh dục nữ của thực vật, mà thực vật là hành mộc, nên Đào Hoa hành mộc. hú hú. Hoa nở ban ngày, hoa nở ban đêm, ấy là đem tính chất sinh học và vật lý của BPSD nữ của thực vật ra để đàm tử vi, đúng là trình độ siêu đẳng.
Tư duy kiểu đấy, khác nào nói "mệnh cư Tuất vị, tối ái Khúc xương, thích được ăn riềng, sợ bệnh, tối ái hỏa linh thui rơm".
Sau 40 năm công lực của cụ đúng bằng người bình thường học 3 tháng. Tôi là tôi cứ gọi là khâm phục kèm choáng váng về quyết tâm của cụ. Ấy là tôi cứ nói thật như thế.

P/S:Phải chi, thay vì khoe là đi cười đểu được trẻ con, cụ khoe là cụ hướng dẫn các bạn 20-35 học tử vi, khuyên các bạn ấy khiêm tốn học hỏi, thì không có ai đi khinh trình độ 40 năm không qua hạng ruồi của cụ. Mọi người nhìn vào đó mà tránh vết xe đổ.

Sửa bởi NhuThangThai.: 28/04/2014 - 19:10


#41 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 19:14

Auto chửi 2014 hả cụ Gấu? Máy có khác =))

Thanked by 1 Member:

#42 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 19:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#43 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 28/04/2014 - 19:28

Ai chửi thì mặc ai. Ai đưa kiến thức thì mình lấy. Còn nó không đưa thì rình cướp.
Trời nóng vầy, đi uống bia cho khỏe mấy thầy ơi.


#44 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 19:40

Nói như thế, ở đây là gì? Cụ này chắc già rồi, chắc gì đã còn sống, và ném đá chắc không biết.

Cái vấn đề nằm ở chỗ, để đánh giá một con người, ta nhìn cách họ đối xử với những người thấp hơn họ, chứ không phải những người cao hơn.
Với tôi, tôi kính trọng những người trẻ hơn, vì chính họ mới là người làm chủ cuộc chơi trong tương lai, khi mà mình đã già. Còn các bậc lớn hơn, thì nằm ở nghĩa địa rồi.Bây giờ, mình cậy lớn đi đánh trẻ con, đến khi lớn nó lớn nó đánh mình hội đồng.

Ví dụ, cụ Hà Uyên giỏi như thế, mà người đáng tuổi con cháu vào bình luận với cụ, cụ cũng kết bài bằng một câu "cảm ơn bạn xxxx đã có lời bình luận". Mọi người thấy thế nào? Còn tôi thì tôi kính phục lắm.

Trích dẫn

Trong quá khứ tôi đã từng gặp mấy ông già võ vẽ chữ Hán, chữ Pháp, cũng nghiên cứu Tử Vi qua bàn đèn thuốc phiện. Mấy ông già này đã nói "một tấc lên Trời" rằng: "Mình đã phát hiện được 12 sao nữa đem áp dụng vào khoa Tử Vi, đoán đâu trúng đó! Tử Vi không phải chỉ có 110 sao mà là 122 sao mới đủng (sic). Tôi nghe chỉ tức cười và nhờ xem, càng thấy trật lất.
Nếu gặp tôi, chắc là lão Cự Vũ này cũng sẽ chửi tôi. Lý do, tôi cũng đang quan tâm tới mối liên hệ giữa Lục Nhâm, Kỳ Môn, Thái Huyền Kinh với Tử Vi Đẩu Số, và cũng đưa 12 sao trong lục nhâm vào, và cũng đang nghiên cứu cách phối 81 quẻ Thái Huyền, vậy chắc cũng sẽ bị lão Cự Vũ nói y như thế.
Hiển nhiên mới học, thì không thể đạt được level max, giỏi lắm được 1 thành công lực, khó có thể đánh với lão già 40 năm công lực, nên thế nào cũng bị lão già cuời khẩy, viết bài như thế này chửi bới.
Cứ chờ đấy vài năm nữa, công lực tăng lên xem đứa nào làm cỏ đứa nào? Lúc đó, đừng có mở miệng ra lải nhải "phải kính trọng người lớn tuổi", mà quên mất ngày xưa đánh trẻ con.

Sửa bởi NhuThangThai.: 28/04/2014 - 19:44


#45 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 28/04/2014 - 20:35

Giờ là thời đại nào mà còn đi chửi, ngồi cafe chơi game throne rush có hay hơn không.

PS: Sắp có Hội chơi throne rush dành cho tuvilyso member.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |