Jump to content

Advertisements




Tại sao Mệnh có Thiếu Dương Thiên Không là ưu đãi của trời đất?


212 replies to this topic

#31 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 16:29

Tôi vất vả vì bộ Kình+Lực đồng cung ở Mệnh, chứ Thiên Không ở Thân, về hậu vận an nhiên tự tại. Càng nhiều tuổi càng phát phúc. Mặt mũi người ngợm cũng phát tướng. Thời trẻ bướng bỉnh, không tin vào số mệnh. Về sau mới đến duyên mới tìm hiểu về Phật pháp.

#32 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 17:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 15/01/2014 - 16:29, said:

Tôi vất vả vì bộ Kình+Lực đồng cung ở Mệnh, chứ Thiên Không ở Thân, về hậu vận an nhiên tự tại. Càng nhiều tuổi càng phát phúc. Mặt mũi người ngợm cũng phát tướng. Thời trẻ bướng bỉnh, không tin vào số mệnh. Về sau mới đến duyên mới tìm hiểu về Phật pháp.
Em thấy người có Kình Lực mệnh thường hay thua thiệt về quyền lợi, kiểu như công mình làm mà người khác hưởng thành quả đó ạ, và thường cũng là người hay ôm đồm nhiều việc, nên cũng hay gặp stress thành ra đôi khi nóng tính, ko biết chị bultiep có vậy không?
Em cũng có Thiên Không ở Thân, nhưng vẫn thấy cứ thấy sợ, vẫn phải trông trước ngó sau, mặc dù thấy bảo Thái Dương thì không sợ Thiên Không.

Thanked by 3 Members:

#33 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 17:12

Cái tội bướng và kiêu hãnh, chẳng cần phải lụy ai, "thân làm tội đời" cứ tự làm, tự hưởng. Đất đai cha mẹ để lại, cho hết! Đi bộ cũng được, miễn là đừng phiền lụy ai.

Có lần vợ chồng cô bạn gái thấy mình xách nặc nè, liền bảo đưa đây xách hộ cho. Nhưng mình vẫn nói cứng, không cần! Thôi khỏi! Vợ chồng cô ấy nhăn răng ra cười nhìn mình tha đống hàng, cho chết!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có Thiên Không đúng là luôn thận trọng để khỏi vướng mắc. Thà mất tiền còn hơn mang họa. "Tham thì chết, bệnh tật gì!"
Người ta nghĩ một, thì mình phải nghĩ hai. Rồi cuối cùng sẽ là cái gì. Sau khi nghĩ nát nước, chọn cách buông bỏ hết. Tự nhiên mình lại có tất cả!

Hồi đi học cho bạn chép bài toàn bị phạt, mình bị trừ điểm. Nhưng giúp được bạn vẫn...khoái.

Khi gặp vận Thiên Không- Hình riêu-KK, mình bỏ hết. Ai cũng bảo mình dại( thậm chí có kẻ bảo là...ngu) nhưng cuối cùng mình vẫn làm lại được. Gia đình vẫn còn, người còn là còn của. Chứ vận đó, các trường hợp khác đa phần gia đình tan nát hết.

Sửa bởi bultiep: 15/01/2014 - 17:29


#34 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 17:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 15/01/2014 - 17:12, said:

Cái tội bướng và kiêu hãnh, chẳng cần phải lụy ai, "thân làm tội đời" cứ tự làm, tự hưởng. Đất đai cha mẹ để lại, cho hết! Đi bộ cũng được, miễn là đừng phiền lụy ai.

Có lần vợ chồng cô bạn gái thấy mình xách nặc nè, liền bảo đưa đây xách hộ cho. Nhưng mình vẫn nói cứng, không cần! Thôi khỏi! Vợ chồng cô ấy nhăn răng ra cười nhìn mình tha đống hàng, cho chết!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có Thiên Không đúng là luôn thận trọng để khỏi vướng mắc. Thà mất tiền còn hơn mang họa. "Tham thì chết, bệnh tật gì!"
Người ta nghĩ một, thì mình phải nghĩ hai. Rồi cuối cùng sẽ là cái gì. Sau khi nghĩ nát nước, chọn cách buông bỏ hết. Tự nhiên mình lại có tất cả!

Hồi đi học cho bạn chép bài toàn bị phạt, mình bị trừ điểm. Nhưng giúp được bạn vẫn...khoái.

Khi gặp vận Thiên Không- Hình riêu-KK, mình bỏ hết. Ai cũng bảo mình dại( thậm chí có kẻ bảo là...ngu) nhưng cuối cùng mình vẫn làm lại được. Gia đình vẫn còn, người còn là còn của. Chứ vận đó, các trường hợp khác đa phần gia đình tan nát hết.
Vậy cũng có cái lợi vì người khổ thân mà nhàn tâm thì cứ để chân tay không ngừng, để bản thân vất vả, tay làm hàm nhai thì Kình Lực nó cũng là cái cớ để sử dụng năng lượng, sợ nhất là không có việc gì làm mà ngồi một chỗ thìrất dễ bị bốc hoả, nếu không cũng dễ có người khiến mình "bận" miệng mà xảy ra cãi vã, to tiếng ạ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị buông được, tức là không còn gì để mất, thì Thiên Không ngồi chơi, xơi nước chè quay ra đàm Đạo chuyện đời với chủ nhà.
Hi, mà bỏ hết nghe nó cứ khó khăn sao ý ạ, không biết bỏ nhỏ mí lị buông dần đều nó có nương tay với mình không nữa, nan giải thật đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hongtiem: 15/01/2014 - 18:10


Thanked by 1 Member:

#35 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 18:13

Cái gì cũng tùy lúc tùy thời, đâu phải có bao nhiêu sao thì nó nổ tung ra 1 lúc, 1 thời điểm đâu!

Có Kình+Lực thì nó phải cho mình lên bờ xuống ruộng đã.

Bát toa ư, chờ khi nào đủ "đô" thì nó cho mình nghỉ ngơi mà vẫn có lộc ăn. Thiên Không ư, để giã cho mệt tả tơi (Kình+Lực) rồi, đến hạn mới cho ngộ đạo mà hưởng thanh nhàn.

Khi mình bỏ hết mọi thứ xung quanh, chả thèm điện thoại với ai, chỉ chú tâm niệm Phật, vậy mà vẫn còn thử thách chứ đâu đã dễ buông. Thời điểm mới niệm Phật, khi đi mua sắm trong siêu thị, tự nhiên hình ảnh ăn chơi hưởng thụ cuộc sống vật chất cứ hiện ra, ngay trước mặt mình, rất hoành tráng, rất lộng lẫy! Lúc đó cảm giác như mình đang sống trong cảnh sa hoa đó. Nhưng tự thân cũng hiểu rằng, qua tìm hiểu về quá trình tu tập, đó chỉ là ảo ảnh, nó đang dụ mình. Rõ rằng mình chọn con đường sống giản dị, những thứ sa hoa kia là giả. Mất 15-20 ph cái ảo ảnh kia mới tan. Nhưng nó vẫn làm mình thấy khoan khoái như đang sống trong cảnh đó thật. Phải mất 6 th, mọi thứ mới dần yên lặng trong tâm thức. Hình ảnh kia xuất hiện 3 lần để dụ mình.

#36 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 18:32

HT cũng tìm hiểu và có ảnh huởng từ đạo Phật, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ chiêm ngẫm và ứng dụng những điều Phật dăn dạy với thực tế bản thân, nên HT chỉ hay đọc sách hơn là việc ăn chay hay Niệm Phật khi nào cảm thấy cơ thể cần sự thanh lọc và tĩnh tâm thì cũng muốn ăn uống thanh đạm vậy thôi.
Còn đúng là hay gặp hoàn cảnh cần sự đấu tranh, và thứ thách, HT cũng nghĩ là do Thiên Không, nhiều khi cứ nói dân dã là do ông trời ông ý thử mình vậy, có những thời điểm đẩy mình phải đấu tranh với bản thân dữ lắm chị, nên tính cũng hay phải cân đo, đong, đếm thiệt hơn này nọ..., vì luôn ám ảnh rằng "tham thì thâm",lâu dần thành quán tính, nhưng thường hay gặp hoàn cảnh trong cái rủi có cái may, trong tình thế khó khăn tự dưng lại có sự gỡ gạc, giúp đỡ tình cờ hoá giải nan nguy vậy. Ngẫm cũng nghĩ có lẽ số có quy nhân phù trợ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37 pinkytran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 153 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 19:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 15/01/2014 - 17:45, said:

Hi, mà bỏ hết nghe nó cứ khó khăn sao ý ạ, không biết bỏ nhỏ mí lị buông dần đều nó có nương tay với mình không nữa, nan giải thật đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nước lên đến đâu thuyền trôi đến đấy, hongtiem lo xa trước làm gì.

Thiên Không đưa đẩy con người đến những cơ duyên để tìm về tôn giáo, nhằm ngộ ra sự hư không của cuộc đời. Mình dùng từ "đưa đẩy" bởi vì những cơ duyên ấy không phải đến cùng 1 lúc, mà thường là có những biến cố bất ngờ (có thể buồn hay vui) hoặc những ngã rẽ không dự tính trước trong cuộc sống, để bắt buộc con người phải trải qua, rồi tự rút ra và chiêm nghiệm bài học của riêng mình.

Thiên Không cũng tạo ra những sự thay đổi lớn về tâm tưởng và quan điểm (thường nghiêng về Đạo), dựa vào những biến cố bất ngờ trên.

Tất cả mọi mưu cầu về lòng tham (bất kể là tham cái gì, xấu hay tốt) đều đem lại những đổ vỡ bất ngờ vào phút chót, phủi sạch mọi công sức đã cố gắng. Nhưng sau khi tất cả đã qua, suy nghĩ lại, thì không có 1 biến cố nào ta trải qua, 1 con người nào ta đã gặp, là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là sự sắp đặt của Ơn Trên để ta hiểu ra 1 lẽ vô thường nào đó ở đời, mà lúc nhất thời ta không nhìn ra được.

Đó là kinh nghiệm về Thiên Không mà mình đã và đang trải qua.

#38 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 20:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pinkytran, on 15/01/2014 - 19:16, said:



Nước lên đến đâu thuyền trôi đến đấy, hongtiem lo xa trước làm gì.

Thiên Không đưa đẩy con người đến những cơ duyên để tìm về tôn giáo, nhằm ngộ ra sự hư không của cuộc đời. Mình dùng từ "đưa đẩy" bởi vì những cơ duyên ấy không phải đến cùng 1 lúc, mà thường là có những biến cố bất ngờ (có thể buồn hay vui) hoặc những ngã rẽ không dự tính trước trong cuộc sống, để bắt buộc con người phải trải qua, rồi tự rút ra và chiêm nghiệm bài học của riêng mình.

Thiên Không cũng tạo ra những sự thay đổi lớn về tâm tưởng và quan điểm (thường nghiêng về Đạo), dựa vào những biến cố bất ngờ trên.

Tất cả mọi mưu cầu về lòng tham (bất kể là tham cái gì, xấu hay tốt) đều đem lại những đổ vỡ bất ngờ vào phút chót, phủi sạch mọi công sức đã cố gắng. Nhưng sau khi tất cả đã qua, suy nghĩ lại, thì không có 1 biến cố nào ta trải qua, 1 con người nào ta đã gặp, là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là sự sắp đặt của Ơn Trên để ta hiểu ra 1 lẽ vô thường nào đó ở đời, mà lúc nhất thời ta không nhìn ra được.

Đó là kinh nghiệm về Thiên Không mà mình đã và đang trải qua.
HT tính vốn lo xa mà, nhưng cũng tin một phần rằng " mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" nên giờ cũng không quá nặng nề việc số mệnh lắm đâu, tìm hiểu Tử vi nhiều khi cứ như cuộc dạo chơi kiến thức thuần tuý lại thấy suy ngẫm được vài điều hay ho, bổ ích cho bản thân, chứ cái gì nhặt nhạnh được cũng đem về lắp ghép vào số mình lại càng thấy phức tạp hơn ý, mỗi người mỗi khác mà.
Việc giờ tụi mình quan tâm tới lá số Tử vi cũng giống như đứa trẻ lên ba quan tâm tới ông trăng ý, thắc mắc đủ điều sao ông cứ đi theo mình, sao nó lúc tròn lúc méo, khi sáng khi mờ??? lúc lại thấy ông lẩn trốn ở đâu đâu làm mình thấy tối thui không thấy đường đi đâu cả, nên tới khi nào mình nhớn, mình ngộ ra rồi, thì có khi cũng chẳng giống như bây giờ mà vắt óc nghĩ xem việc Cải số thế nào nữa ý chứ, nên cứ cố nghĩ rằng việc của ông trăng là phải chiếu sáng, việc chiếc lá là phải xanh, việc mình là phải đi tiếp con đường phía trước mà không nhất thiết phải có bản đồ Tử vi, hic, nhưng mà vẫn là đứa trẻ đội lốt bà già chưa có khôn ra, vẫn cứ ngẩng đầu ngắm sao giăng,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mấy bác đã ngộ Đạo, sống an nhiên, tự tại và không còn quan tâm nhiều tới số mệnh xem mình đi thế nào cho đúng, cho phải thì có lẽ đang đi bằng cân đẩu vân vi vu trên tầng Thiên Không ngắm nghía trần gian.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trao đổi vui vậy thôi, pinky với HT có nhiều điểm tương đồng, mà pinky cũng là Đào- Không mà, có gì biết hơn thì chia sẻ kiến thức với HT!

Sửa bởi hongtiem: 15/01/2014 - 20:05


#39 huynguyen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 215 Bài viết:
  • 820 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 20:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 15/01/2014 - 17:03, said:

Em cũng có Thiên Không ở Thân, nhưng vẫn thấy cứ thấy sợ, vẫn phải trông trước ngó sau, mặc dù thấy bảo Thái Dương thì không sợ Thiên Không.
thiên không chỉ đáng sợ khi đồng cung với địa kiếp hoặc kiếp sát thôi, và những người theo ngành kinh doanh buôn bán mới thực sự e ngại nó.

#40 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 15/01/2014 - 21:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huynguyen, on 15/01/2014 - 20:45, said:

thiên không chỉ đáng sợ khi đồng cung với địa kiếp hoặc kiếp sát thôi, và những người theo ngành kinh doanh buôn bán mới thực sự e ngại nó.
HT thì Thân cư Phúc tại Mão, với bộ Đào- Không, Hồng, Hỷ, Kiếp Sát, Tứ Đức thì một số người cho rằng trong gia đình, họ hàng phụ nữ thường mắc phải nghiệp chướng tình duyên, thường là trong vòng ba đời, nếu đời thứ nhất như bố mẹ mà hôn nhân vẫn vẹn toàn, hoặc vẫn còn đầy đủ cả bố hoặc mẹ, thì tiếp tới đời thứ hai phải trả nghiệp, hoặc phải tìm cách hoá giải như lấy chồng muộn, vợ chồng đã từng đổ vỡ hôn nhân, hoặc lấy chồng hơn tuổi, chọn tuổi...Nên xét riêng về bộ sao này HT cũng thấy nó biểu hiện rất rõ quy luật Nhân- Quả trong Tử vi. Cũng chưa tìm hiểu thêm.

Thanked by 3 Members:

#41 huynguyen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 215 Bài viết:
  • 820 thanks

Gửi vào 16/01/2014 - 11:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 15/01/2014 - 21:03, said:

HT thì Thân cư Phúc tại Mão, với bộ Đào- Không, Hồng, Hỷ, Kiếp Sát, Tứ Đức thì một số người cho rằng trong gia đình, họ hàng phụ nữ thường mắc phải nghiệp chướng tình duyên, thường là trong vòng ba đời, nếu đời thứ nhất như bố mẹ mà hôn nhân vẫn vẹn toàn, hoặc vẫn còn đầy đủ cả bố hoặc mẹ, thì tiếp tới đời thứ hai phải trả nghiệp, hoặc phải tìm cách hoá giải như lấy chồng muộn, vợ chồng đã từng đổ vỡ hôn nhân, hoặc lấy chồng hơn tuổi, chọn tuổi...Nên xét riêng về bộ sao này HT cũng thấy nó biểu hiện rất rõ quy luật Nhân- Quả trong Tử vi. Cũng chưa tìm hiểu thêm.
HT tuổi Giáp ,Bính hay cái gì Dần? Nói chung tùy theo tuổi , bộ chính tinh, nghề nghiệp mới có thể quyết đóan được. Chỉ dựa trên bộ thiên không đào hoa cư phúc mà cho rằng phụ nữ trong họ mắc phải nghiệp chướng tình duyên thì hơi chủ quan rồi.

#42 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 16/01/2014 - 11:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huynguyen, on 16/01/2014 - 11:08, said:

HT tuổi Giáp ,Bính hay cái gì Dần? Nói chung tùy theo tuổi , bộ chính tinh, nghề nghiệp mới có thể quyết đóan được. Chỉ dựa trên bộ thiên không đào hoa cư phúc mà cho rằng phụ nữ trong họ mắc phải nghiệp chướng tình duyên thì hơi chủ quan rồi.
Bính Dần ( 1h30' 09/02/1986 DL)
HT cũng chưa tìm hiểu nhiều, nhưng cuộc sống hiện tại bình ổn. Nên chưa có cơ sở gì để nghiệm lý từ bản thân, thấy một số tài liệu, trường hợp thể hiện như vậy nên quan tâm.

#43 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 16/01/2014 - 16:37

HT đang vận cung phu, cách Thân này còn nhẹ, chưa dính cách Đào Hồng-KK, đau đầu vì duyên tình ngang trái. Nhưng cách Hình Riều thì cũng bực rồi. Kiểu gì cũng dở dang duyên tình. Nhưng mà này, có thế làm thơ mới...hay! Mới có động lực mà nổ thơ hehe!

Thanked by 2 Members:

#44 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 16/01/2014 - 18:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 16/01/2014 - 16:37, said:

HT đang vận cung phu, cách Thân này còn nhẹ, chưa dính cách Đào Hồng-KK, đau đầu vì duyên tình ngang trái. Nhưng cách Hình Riều thì cũng bực rồi. Kiểu gì cũng dở dang duyên tình. Nhưng mà này, có thế làm thơ mới...hay! Mới có động lực mà nổ thơ hehe!
Hi, thế nghĩa là tránh vỏ mít gặp vỏ sầu riêng hả chị?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em cũng thấy người nào thất tình thì thường làm thơ sầu khổ, đau đáu tâm trạng lắm, nhưng em cũng chưa thử và hi vọng không có cơ hội để thử nghiệm, em cũng đang xem cái bộ Hình Riêu này nó có ảnh hưởng tới vụ tình duyên thế nào sao mà chị em nào không may có nó là cũng sợ như sợ hủi vậy, em thì thấy nó cũng bình thường chị ạ.



#45 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 748 Bài viết:
  • 1668 thanks

Gửi vào 16/01/2014 - 18:25

À chưa đến hạn thôi.

Chờ đến vận 45 ý, tha hồ mà gặt hái.

Sửa bởi bultiep: 16/01/2014 - 18:50







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |