Jump to content

Advertisements




Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú


549 replies to this topic

#496 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5390 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 19:48

hehehehehe! lão phá này lắm chuyện quá!

#497 NgoaLong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1746 Bài viết:
  • 4760 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 20:54

@Tuphasonghanh:

Có gì đâu TPSH. Lơ ấy mà. Ngay từ bài đầu nói về lá số Thiên Tướng thì biết thế nào rồi, nên NL từ đầu đến nay có viết bài nào đâu.

================

Sẳn vào nên đính chính chút:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

can.spacy, on 05/12/2012 - 16:25, said:

Viết như Ngoalong. Song lộc với Ám lộc, khoa quyền lộc...bộ trưởng, vụ trưởng...có học thêm chục năm nữa cũng vậy. Không tiến xa hơn được.

Tôi chỉ thấy tiếc cho người bỏ nhiều công sức ra để học tử vi mà thành quả chẳng là bao vì lối học ngọn, không chịu tư duy một cách khoa học, không có phương pháp luận để đi cả ván cờ thì không nên học Tử Vi nhiều.

Những bài viết về Minh Lộc Ám Lộc, Khoa Minh Lộc Ám, Tử Vi cư Ngọ, v.v... liên quan tới Công Khanh, Bộ Trưởng, Vụ Trưởng, Giám Đốc, v.v... là bài viết của ông Trần Đại Sỹ và là bài khảo cứu của nhóm Tử Vi Đông A. NL chỉ trích lại thôi! Cũng đã trích nguồn và ghi rõ ràng rồi.

Sửa bởi NgoaLong: 06/12/2012 - 20:57


#498 Can.Spacy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 452 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 21:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 06/12/2012 - 17:49, said:

Chuyện chia sẻ hay không chia sẻ kiến thức của mình là quyền của mỗi người.

Cậu can.spacy có lòng viết những bài hữu ích, tôi thấy hoan nghênh. Nhưng cậu đừng học cái tính úp mở của một số người, nói những câu có thể sẽ lại gây ra nhiều sóng gió. Bởi vì các cậu đều hiểu, những cây đa cây đề, những người như cụ Hà Uyên chẳng hạn, không bao giờ nói những câu như "tử vi hàng chợ", hay là "đề phòng quân nọ quân kia", cái nick thì mới mà giọng văn đã lại thấm mùi chê bôi, giống như chưa ở bầu thì đã tròn vậy.

Cần phải hiểu là cái mà WB hay ai đó cho là " hàng cấm", thực tế những người có khả năng, có sự nghiêm túc trong nghiên cứu, đều có thể tiếp cận, có thể được danh sư chỉ điểm, có thể gặp được Trần Đoàn trong mơ, hoặc tự họ có đam mê tìm hiểu, tìm được những bản gốc v.v... Khi người ta đã cảm nhận được Khí của ls thì những gì các anh viết nói thật cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân. Nếu thật sự chỉ muốn nghiên cứu, không muốn chia sẻ cho những người khác, vậy thì cứ tự nghiên cứu đi, tự nghiệm lý đi, tự thực hành đi, tại sao phải lên diễn đàn tự viết ra rồi lại tự lu loa là bị phản bội với cả ném đá? Nếu đã tự tin con đường đi là chính đạo, sợ gì mà cứ phải áo gấm đi đêm?


Tử vi hàng chợ xuất phát từ nguời khác đó chứ, tôi chỉ tiện nói lại thôi, cũng là cái lối nói của một số nguời thôi. Dùng từ "hàng cấm" vì lý do tôi sẽ giải thích như sau

Trích dẫn

Tử Vi chỉ là trò chơi đoán vận, người biết nhiều, người biết ít. biết thì tốt mà không biết cũng không sao. Không nên quan trọng hóa nó lên. Không nên tỏ ra nguy hiểm vì mấy môn này, cũng không nên ví nó như giang hồ có các môn phái trong đó có cao thủ hay là đệ nhất võ lâm. Rồi so sách với các phái võ lâm trong truyện Kim Dung, cũng không nên dùng từ tuyệt chiêu hay bí kíp võ công. Vô thực, quá ảo tưởng !!!

Nên xem nó như là môn khoa học xã hội, giáo dục con người, tìm hiểu tiềm năng con người, đọc sách tử vi để thấy được những giá trị của văn hóa, khoa học phương đông. Không phải để đua nhau hơn thua người này người khác vì mấy chữ tử vi.

Để ý sẽ thấy nguời ta cố gắng viết ra thật ít kiến thức chính thư mà muốn vơ vào thật nhiều, tính ám là vậy. Tôi chẳng ham hố gì cái bí kíp tử vi. Có dịp thì viết mấy cái hay hay, chứ cứ ám muội, rồi ta đây bí kiếp cũng chỉ là mấy trò...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 06/12/2012 - 18:36, said:

Thị phi quá. Tôi hoàn toàn đồng ý về tất cả mọi thứ mọi người nói.

Thôi, thay cho cậu can, tôi cũng nhận luôn là tôi chưa bao giờ biết gì về tử vi, chưa thuộc gì về tử vi, thậm chí tên sao cũng không biết, tính chất sao cũng không thuộc, không biết Đào Hoa hay địa kiếp khác nhau như thế nào, và sẵn sàng nhận thua trong mọi trường hợp.

Chính vì vậy, mong mọi người không nhắc hay bàn luận gì về đề tài này nữa. Mong thông cảm.

Cậu Can nên bỏ cái thói nhiều chuyện đi, không hay ho gì đâu. Chúng ta lên diễn đàn là để giao lưu, không phải là để show hàng thể hiện. Mỗi khi bật máy tính, hãy đặt trước kế hoạch là học được cái gì đấy, không phải là khoe được cái gì đo'. Cần phải hiểu rõ những người ở trên này mạnh về cái gì thì học hỏi họ về cái đó. Đến cả Du Thản Chi học xong Dịch Cân Kinh, nhưng cũng phải nhờ A Tử dạy cách dùng chiêu thức, nên đừng có bao giờ coi thường. Nên nhận là mình không biết gì, và vào học hỏi ở những topic như Toan Không Cách, Song Hao, cung đối cung..... sẽ bổ ích hơn rất nhiều.

Nên xin lỗi mọi người là đã nói xàm và nhận sai đi. Nói nhiều thì chia rẽ diễn đàn, mất cơ hội của mình chứ có gì hay ho đâu.

Đúng ! Tất cả chúng ta giống như thầy mù xem voi. không hơn không kém.

Sửa bởi can.spacy: 06/12/2012 - 21:05


#499 Can.Spacy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 452 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 21:13

Trích dẫn

Những bài viết về Minh Lộc Ám Lộc, Khoa Minh Lộc Ám, Tử Vi cư Ngọ, v.v... liên quan tới Công Khanh, Bộ Trưởng, Vụ Trưởng, Giám Đốc, v.v... là bài viết của ông Trần Đại Sỹ và là bài khảo cứu của nhóm Tử Vi Đông A. NL chỉ trích lại thôi! Cũng đã trích nguồn và ghi rõ ràng rồi.

Xin lỗi ngoalong vì đã không đúng.

còn những nguời khác miễn xin lỗi, ai cảm thấy bị xúc phạm hay khó chịu thì nên xem lại mình truớc nhé. Bí kíp là cái gì? nói như nhuthangthai thôi. "Nói càng ít càng tốt", không nên nói nhiều. Thật không thể hiểu nguời ta nghỉ cái gì...

#500 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8853 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 21:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 06/12/2012 - 20:54, said:

@Tuphasonghanh:

Có gì đâu TPSH. Lơ ấy mà. Ngay từ bài đầu nói về lá số Thiên Tướng thì biết thế nào rồi, nên NL từ đầu đến nay có viết bài nào đâu.

Bài Thiên Tướng nào mà nghe giọng NgoaLong kiêu như gái ế vậy ?

Thanked by 1 Member:
pen

#501 Can.Spacy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 452 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 21:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 06/12/2012 - 21:14, said:

Bài Thiên Tướng nào mà nghe giọng NgoaLong kiêu như gái ế vậy ?

Em có đưa 1 lá số Khổng Minh mệnh thiên tướng lên, trong đó trích lời lập luận bác bỏ lá số mệnh VCD của khổng minh. Chắc là bài Ngoalong muốn nói tới. Chắc lại thất lễ lần nữa rồi, xin lỗi ngoalong lần nữa nhé.

Thanked by 1 Member:

#502 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8853 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 21:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphasonghanh, on 06/12/2012 - 19:28, said:

ô hay alex vẫn chưa đồng hóa kỵ đà sao
Tự dưng lại thất sát xương khúc.
Thôi. Cơ bản thì cứ viết vì nền tử vi việt, chiêu thức thì cứ dấu thế thôi.
Thế 1 lá số tốt sao không đẻ ra 50 ông hồ c minh ở VN?

Có trời mà cũng có ta. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc là thắng được hoàn cảnh, luôn chủ động trước mọi biến hóa. Có đeo vàng dát bạc quanh người mà chịu chi phối bởi ngoại cảnh và để người khác làm chủ thì hạnh phúc cái L gì.

Về tâm quyết thì đây cũng là tâm quyết trọng yếu, khi ta thắng ngoài ta thì cát vận, khi ngoài ta thắng ta thì bại vận. Thắng tài thì giàu, để tài thắng thì tiền muôn bạc triệu cũng tạch. Thắng quan thì sang, để quan thắng thì lên chức chỉ chuốc họa và thêm nhục. Cho nên vấn đề x phải miếu hãm trợ phá hay cái L gì khác mà vấn đề là tuy xấu nhưng phải gấu, tuy bé nhưng phải bé hạt tiêu, tuy lèo tèo vào sao nhưng phải thắng được ngoại cảnh. Không, ôm một đống sao tốt vào người cũng đừng hỏi vì sao đời vẫn lởm. Kỹ pháp vô cùng, ai dại gì viết để "thả gà ra đuổi".

Sửa bởi AlexPhong: 06/12/2012 - 21:40


Thanked by 5 Members:

#503 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 21:43

Can.spacy, tôi thích đoạn này của cậu mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

can.spacy, on 06/12/2012 - 21:03, said:





Để ý sẽ thấy nguời ta cố gắng viết ra thật ít kiến thức chính thư mà muốn vơ vào thật nhiều, tính ám là vậy. Tôi chẳng ham hố gì cái bí kíp tử vi. Có dịp thì viết mấy cái hay hay, chứ cứ ám muội, rồi ta đây bí kiếp cũng chỉ là mấy trò...



.
Chứng tỏ cậu đã hiểu vấn đề cốt yếu, thế là đủ rồi.
Topic này của NTT, xin lỗi vì đã vào nói nhảm, dông dài. Để các bạn vào chia sẻ học thuật cho những ai quan tâm thì tốt hơn.

#504 Quản Lý Viên 01

    Quản Lý Viên

  • Quản Lý
  • 97 Bài viết:
  • 76 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 22:19

Nhắc nhở tất cả, các bài viết có nội dung không phù hợp với chủ đề sẽ được XÓA trong vòng 24h tới.

QLV01

Thanked by 2 Members:

#505 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 22:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 06/12/2012 - 21:27, said:

Có trời mà cũng có ta. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc là thắng được hoàn cảnh, luôn chủ động trước mọi biến hóa. Có đeo vàng dát bạc quanh người mà chịu chi phối bởi ngoại cảnh và để người khác làm chủ thì hạnh phúc cái L gì.

Về tâm quyết thì đây cũng là tâm quyết trọng yếu, khi ta thắng ngoài ta thì cát vận, khi ngoài ta thắng ta thì bại vận. Thắng tài thì giàu, để tài thắng thì tiền muôn bạc triệu cũng tạch. Thắng quan thì sang, để quan thắng thì lên chức chỉ chuốc họa và thêm nhục. Cho nên vấn đề x phải miếu hãm trợ phá hay cái L gì khác mà vấn đề là tuy xấu nhưng phải gấu, tuy bé nhưng phải bé hạt tiêu, tuy lèo tèo vào sao nhưng phải thắng được ngoại cảnh. Không, ôm một đống sao tốt vào người cũng đừng hỏi vì sao đời vẫn lởm. Kỹ pháp vô cùng, ai dại gì viết để "thả gà ra đuổi".

Hihi, đúng là vấn đề không phải đơn giản là miếu hãm trợ tinh, nhưng mà cũng không phải là thắng được hoàn cảnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#506 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8853 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 22:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 06/12/2012 - 22:22, said:

Hihi, đúng là vấn đề không phải đơn giản là miếu hãm trợ tinh, nhưng mà cũng không phải là thắng được hoàn cảnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu mới nghe thấy khái niệm này hoặc nghe rồi nhưng chưa tìm được trên lá số tử vi thì không nên phát biểu.

Thanked by 2 Members:

#507 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 22:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#508 HoaManLau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 745 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 22:44

Ý anh thất sát là có những người lá số rất đẹp, đẹp đến mê hồn nhưng không thắng được ngoại cảnh thì khả năng cao người đó chỉ là bình phong dát vàng, chỉ là con rối trong tay kẻ khác. ở ngoài đời có thể luận là thằng đó nhìn ngon lành cành đào nhưng những gì nó có đều do vợ cung cấp, mà vợ thì xấu thôi rồi nhưng vì tiếc của và sợ mất tất cả nên ko dám manh động, sống trong đau khổ và dằn vặt

Ankhoa thử tìm xem có ai nhìn ngoài đời thì thấy giàu nhưng thực ra chỉ là bình phong, sau đó tìm hiểu lá số của hắn xem có đúng như anh thất sát nói không

Thanked by 3 Members:

#509 HoaManLau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 745 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 22:53

Chị họ mình làm ăn mạnh, rất giàu có, nhưng thằng chồng chỉ ăn chơi đập phá rồi đánh vợ, thế nhưng ai cũng nghĩ hắn ta giàu có
Mấy lần hắn rủ mình đi nhậu mình không đi, chỉ nhìn hắn và lắc đầu, hắn ko dám nói gì nữa, kể ra mắt mình cũng có uy lực ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không ai biết là mình biết xem số nên mình ko có lá số của hắn ở đây

Sửa bởi HoaManLau: 06/12/2012 - 22:53


Thanked by 1 Member:

#510 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 06/12/2012 - 23:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaManLau, on 06/12/2012 - 22:44, said:

Ankhoa thử tìm xem có ai nhìn ngoài đời thì thấy giàu nhưng thực ra chỉ là bình phong, sau đó tìm hiểu lá số của hắn xem có đúng như anh thất sát nói không

Tôi còn chưa biết chiêu thắng thua của ông ấy là gì, nhưng Tử Vi cơ bản cũng cho ta thấy những kết cục "hữu danh vô thực" mà.

Theo tính chất giàu có của các đại gia hiện nay thì yếu tố khả năng cao là Không Kiếp Tuần Triệt là phải có nhiều, vì các đại gia thực sự chỉ là đại gia khi biết đầu tư, đầu tư chứng khoán, đầu tư nhà đất ... mà cơ bản cái đống này đa phần là có nhiều % bong bóng trong đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. KKTT, tứ không, tức "bong bóng", bỗng dưng giàu có, bỗng dưng trắng tay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn mấy vị mà lắm cát tinh nhưng không có đủ độ máu chiến, liều lĩnh trong sử dụng đòn bẩy tài chính, thích sự ổn định, chậm chắc thì cũng có thể giàu kha khá đó nhưng làm đại gia thì thật là khó cho các vị ấy rồi.

Hihi, thế mới bảo, xem Tử Vi cần xem hoàn cảnh, thời thế.

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |