←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tắc kè kêu!

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 18/09/2011

Chả là mấy hôm gần đây khu nhà TVH có con tắc kè hok biết ở đâu cứ kêu suốt cả đêm. TVH từ nhỏ đến lớn mới chỉ được thấy tắc kè được tạo dáng khoác vai nhau đứng trong...bình rượu, chưa được biết tắc kè sống trông như thế nào, lần đầu tiên được nghe tiếng tắc kè kêu luôn, tức cười thiệt! (Nó làm vầy nè: HEHEHE TẮC KÈ È È È!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Ở thành phố mà có tắc kè từ đâu tới thì đúng là chuyện lạ, nên mạo muội lên đây thắc mắc với các bác rằng tắc kè vào đất nhà kêu vậy là điềm gì, trước mắt thì thấy vừa hên vừa phiền, hên là tự dưng bọn chuột bỏ đi đâu mất tiêu, hok tác oai tác quái nữa, phiền là tội nghiệp ba TVH mấy đêm mất công rình xem...thằng nào giả dạng tắc kè!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Aries's Photo Aries 18/09/2011

kinh nghiệm từ nhà e là điềm hên sắp có nhìu tiền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có thể chuyển nhà, ngày còn nhỏ nhà em sống với 1 bầy khoảng 4-5 con jì đó sau tủ nhìn nó ghê lém đêm nào cũng kiu nhức tai, dần dà rùi cũng quen, nó ở khoảng 2-3 năm, không thấy tiếng kiu của nó nữa sau đó nhà e chuyển nhà ( có tiền mới chuyển nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), e nghĩ cứ để tự nhiên đug đuổi đi hay bắt mà bán nha a

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi mivan: 18/09/2011 - 08:26
Trích dẫn

Uyen Mai's Photo Uyen Mai 18/09/2011

Nhỏ Hoe có điềm hên mà giấu nhẹm, bò sang đây âm ỉ sướng một mình, chả chia sẻ gì cho hàng xóm láng giềng cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cái nhà ở quê chị nha, cu tắc kè sống ở đó cũng 5 năm rùi. Nhưng hình như nó chưa hết tuổi vị thành niên nên chả sinh sôi hay rủ rê được nàng tắc kè nào tới sống chung cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nó ồn ã lắm, gáy tối ngày à. Nửa đêm nó mà gáy thì...thôi rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng mãi thì cũng quen, nó bắt muỗi, gián để sống. Bà chị bảo "Tắc kè là mẹ hổ mang, nó cho một miếng bỏ làng mà đi", nhưng nó cũng hiền lành, không ai làm gì nó thì nó cũng ko khởi nghĩa đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mẹ chị lại bảo, nghe tiếng tắc kè kêu trong nhà thấy hoang vu sao ấy, như điềm sắp bỏ làng mà đi thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng 5 năm ấy nhà chị cũng có nhiều cái mới, thêm người mới, thêm nhà mới ở nơi khác; nói chung cuộc sống vẫn bình an.

Không có gì đáng ngại đâu em, mỗi cái nó hơi mất trật tự tí thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Trac's Photo Trac 18/09/2011

Nhà mình cũng có tắc kè. Hai nhà đều có, nhưng nhà sau này gia đình ở thì mới có. Ah! cho bạn biết thêm, người ta có thể dựa trên tiếng kêu của tắc kè để xù quẻ đó, đoán thời tiết, nhìu thứ lăm. Tìm hiểu dần nha.
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 18/09/2011

Cảm ơn mọi người đã "tư vấn" nha! Vậy ra là điềm hên, em sẽ báo cho cả nhà em mừng! (nhất là ba em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Cũng thích chuyển nhà lắm, nhưng chắc là chưa được rồi, còn vụ quẻ thì tiếc là TVH mù tịt món này!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@mivan: Bạn Tắc kè đêm nào cũng kêu, nhưng chả biết bạn í trốn đâu, chỉ biết kêu trong sân nhà mình thôi, nếu biết ở đâu cũng kiếm đồ ăn cho bạn í nhậu lai rai!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tocvanghoe: 18/09/2011 - 23:49
Trích dẫn